12/05/2024
MOTHER IS MORE THAN A WIFE.
Loving your wife is manifested in your love for your Mother.
Loving your wife, but forget your mother, that is not love.
Loving your wife, but let mother outside your heart, that is not love.
Mẫu Thân trở thành Mẫu Xa Lạ,
Mẫu Thân tình yêu thành Mẫu Thân thị trường.
Nhưng Cuộc Sống thuộc Mẫu Thân thì không bao giờ mất trong chính anh em mình.
Mẫu Thân trong nhà dòng, hay là nàng dâu trong nhà dòng.
Chủ Nhật hai trong tháng năm là Chủ Nhật dành cho Mẫu Thân, Mẹ, Mệ, Má, có cả cả Mẫu Tử nữa.
Nói chung, ai cũng thích dùng từ Mẫu Thân, vì chất liệu của từ Mẫu Thân mang nghĩa thể lý gần nhất với từng con người, cho thấy người Mẹ là người Thân nhất, là người gần nhất với mỗi người con.
Từ khi mang thai cho tới buổi xế chiều, đã là Mẫu Thân.
Riêng từ ngữ đã cho thấy sự che chỡ cao cả và tình yêu thương của mõi người Mẹ.
Nhưng tiếc là khi xét về một từ cũng liên quan đến phái nữ là từ Vợ, và có từ giàu tính Mẹ Con như từ Thê Tử.
Nhìn lại thì thấy Cấu trúc nghĩa của từ Vợ, người ta nghĩ ngay đến người kết hôn với chồng, chứ không thể hiện tính thuộc từ của đời sống người Vợ.
Vậy thì có lý gì?
Có thể chắc chắn một điều Phụ Thân, hay Phu Quân, hay chồng đã hiểu là
chỉ cần một từ là Mẫu Thân là đủ để thể hiện cho người Vợ của mình.
Chỉ cần mọi người Vợ như người Mẫu Thân là cả nhà được phước.
Và ..."chỉ cần yêu Mẫu Thân sâu đậm bao nhiêu, thì sẽ yêu Thê Tử bấy nhiêu"
Nhưng mà Mẫu Thân thì chỉ có một
Nhưng Vợ thì luôn có Vợ cả, Vợ bé, và n Vợ.
Tình yêu của một người Mẹ cho con cái là không thay đổi,
với đặc tính tình yêu đó, thì Mẹ cho nhiều, cho đi tất cả, và nhận về chẳng bao nhiêu.
Thì thì khi nào Mẫu Thân mới nhận hết đầy đủ tình yêu của người con?
Chỉ khi nào người con hiếu thảo, yêu thương và chăm sóc cho gia đình của người con giống như chăm sóc và yêu thương Mẫu Thân.
Tình Yêu hai chiều: Yêu Mẫu Thân và Yêu Vợ.
VỀ Kinh tế luôn có tác dụng bù đắp tình yêu cho Mẫu Thân,
giàu về kinh tế, giá trị của nó sẽ không cao, nếu không đem đến cho Mẫu Thân cuộc sống yên tâm.
Ở Việt Nam, thì đa số kinh tế phát triển, thì tình yêu cũng đã phát triển thêm, cho dù khoảng cách địa lý giữa Mẫu Thân và con cái có hơi xa trong thời điểm hôm nay.
Nhưng mà đâu đó vẫn có những người Mẫu Thân, không còn thân ai, con cái không có thân, và trở nên Mẫu Xa, Mẫu Lạ.
Chúng ta thường không nhầm đời sống tương quan nhân quả giữa tình cảm và kinh tế khi chúng ta so sánh về thời cuộc mỗi lúc mỗi khác, có lúc chúng ta phân tích rất khoa học, chi phí bao nhiêu, rất tỉ mĩ. Điều đó đúng trong một khía cạnh là "kinh tế thị trường."
CÓ KHI người ta thấy cả "Mẫu Thân thị trường", bán luôn tình yêu, tình thương, con người của Mẫu Thân để đổi về một lô đất.
Sống trong một đất nước tư bản hay XHCN, hay một thể chế chính trị nào đó, tuy là có bao nhiêu sự khác biệt trên mọi phương diện thuộc tính đã ảnh hưởng đến tình cảm trong gia đình, đặc biệt là luôn nghe tới hai từ "Mẹ chồng và nàng dâu". Gọi là chiến tranh lạnh hoặc cho đi là một mối tương quan xét về phát triển tình yêu gia đình có màu sắc lẫn lộn.
Như thế cứ cho là thể chế chính trị, kinh tế thị trường thay đổi tự duy Mẫu Thân và nàng dâu.
Nhưng rồi Nàng dâu thì sẽ thành mẹ chồng tương lai,
Hơn nữa, có ai quên được, là Nàng dâu đã là Mẫu Thân khi mang thai. Như thế có lý khi nói, Mẫu Thân là một nàng dâu mẫu mực, thức khuya, dậy sớm, bếp núc sẵn sàng.
Bây giờ có sẵn mọi thứ trong tủ và trong bếp, Nàng dâu không cần phải lọ mọ dậy sớm lúc 4h sáng để rồi phải khóc lên khóc xuống là làm dâu cực khổ. Kinh tế chỉ thay đổi số lương công việc và giờ giấc làm việc của Nàng, chứ đâu có thay đổi được thuộc tính Mẫu Thân trong nàng dâu. Đó là đời sống thuộc Mẫu Thân, nhìn vào là biết ngay, Nàng đã là Mẫu Thân.