20/09/2024
ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT HẾT MỌI SỰ VÀ Ở KHẮP MỌI NƠI
Nếu con nói: “Bóng tối chắc sẽ che khuất con, Và ánh sáng chung quanh con trở nên đêm tối,” Thì bóng tối ấy cũng không thể che nổi Chúa, Ban đêm sẽ sáng như ban ngày, Và bóng tối cũng thành ánh sáng đối với Chúa.( Thi Thiên 139:11-12)
Bóng tối hầu như luôn là một hình ảnh tiêu cực và đáng sợ. Bóng tối khiến người ta không thể tìm thấy đường đi: “Chúa đã chận đường tôi, tôi không sao qua được. Ngài phủ bóng tối trên mọi nẻo tôi đi. (Gióp 19:8).
Bóng tối như một vỏ bọc cho những kẻ muốn gây hại: “Trời chưa sáng, kẻ sát nhân đã dậy Giết người nghèo khó và kẻ khốn cùng. Còn đêm đến nó như kẻ trộm.” (Gióp 24:14).
Bóng tối che giấu sự theo đuổi tội lỗi: “Mắt kẻ ngoại tình trông giờ chạng vạng, Nó tự nhủ: ‘Chẳng một ai thấy ta; Và che kín mặt mình.” (Gióp 24:15).
Với bọn chúng, buổi sáng là bóng sự chết, Vì chúng quen với nỗi hãi hùng của bóng tử thần.(Gióp 24:17).
Theo một góc nhìn, sự suy ngẫm của David về sự hiện diện và kiến thức không ngừng nghỉ, không thể tránh khỏi của Chúa giữa bóng tối đóng vai trò như một lời cảnh báo cho kẻ làm điều ác.
Vì mặc dù chúng ta có thể tự lừa dối mình khi nghĩ rằng trong những hoàn cảnh phù hợp, chúng ta có thể phạm tội mà nghĩ rằng Chúa không chú ý, nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Không có bóng tối nào trên thế giới có thể đóng vai trò là “vỏ bọc” cho tội lỗi và hành vi sai trái để chúng không lọt khỏi sự chú ý của Chúa. Chúng ta có thể che giấu thành công tội lỗi của mình trước mặt người khác, nhưng “ngay cả bóng tối cũng không tối” đối với Chúa.
Những nỗ lực của chúng ta trong việc tìm kiếm vỏ bọc cho hành vi sai trái cuối cùng sẽ luôn vô ích trước Ngài.
Như Chúa Jesus đã nói, “Không có điều gì che giấu mà không bị lộ ra, hoặc không có điều gì bí mật mà không bị biết đến” (Ma-thi-ơ 10:26). Những lời của David phải khiến chúng ta khiêm nhường trước Đức Chúa Trời toàn năng của mình và thúc đẩy chúng ta chạy trốn khỏi tội lỗi.
Theo một góc nhìn khác, sự suy ngẫm của David về sự hiện diện và kiến thức không ngừng nghỉ, không thể tránh khỏi của Chúa giữa bóng tối đóng vai trò như một sự an ủi sâu sắc cho người đã chạy đến với Ngài để được bảo vệ. Vì không có tình huống hay hoàn cảnh nào đủ đen tối để che giấu chúng ta khỏi sự chăm sóc không bao giờ sai của Chúa. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trải nghiệm sự giải cứu của Ngài khỏi mọi rắc rối trên đất. Kẻ trộm có thể đột nhập và ăn cắp vào ban đêm. Kẻ làm ác có thể thịnh vượng chống lại chúng ta trong một thời gian. Có lẽ điều đáng sợ nhất trong tất cả, chúng ta vẫn phải đối mặt với nỗi kinh hoàng đen tối của ngôi mộ đang lờ mờ trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả bóng tối của ngôi mộ cũng là ánh sáng đối với Chúa (139:8)! Thực sự không có bóng tối nào khiến chúng ta nằm ngoài tầm với của bàn tay dịu dàng, bảo vệ của Chúa.
Niềm tin của chúng ta vào sự chăm sóc không bao giờ sai lầm của Chúa giữa bóng tối được đặt nền tảng trên thập tự giá của Chúa Jesus Christ. Vì lợi ích của chúng ta, Chúa Jesus đã đối mặt với bóng tối của tội lỗi và sự chết cùng quyền lực của Satan. Đáng sợ nhất trong tất cả, Ngài đã đầu hàng bóng tối của cơn thịnh nộ của chính Chúa mà tội nhân đáng phải chịu. Nhưng qua tất cả, Ngài đã chứng minh sự chắc chắn về sự chăm sóc không bao giờ sai lầm của Chúa Cha đối với những ai tin cậy Ngài, và đã thoát khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng của sự sống vĩnh cửu. Giờ đây, lời hứa này cũng đúng với tất cả những ai ăn năn và tin vào Chúa Jesus, “là sự sáng thật, soi sáng cho mọi người” (Giăng 1:9). Amen!