Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto Nhóm Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kanto - Giáo Xứ Thánh Inhaxio - Kojimachi, Giáo Phận Tokyo Cha đặc trách nhóm hiện nay là cha Giuse Nguyễn Thanh Nhã SJ.

Hiện tại nhóm có khoảng 130 bạn thuộc ban đại diện được chia thành các tiểu ban để giúp các hoạt động của cộng đoàn như thánh lễ, các sự kiện diễn ra trong năm. Cùng với sự đồng hành của cha đặc trách giáo đoàn công giáo Việt Nam tại Nhật Phê-rô Maria Nguyễn Hữu Hiến, các cô chú trong ban đại diện cộng đoàn nhóm giới trẻ chúng con đang cố gắng để phục vụ các sinh hoạt của cộng đoàn cách tốt nhất.

Trưởng Ban Đại Diện
Chị Maria Nguyễn Thị Hằng Nga
Phó Ban Đại Diện Kiêm Trưởng Ban Ca Đoàn
Anh Phêrô Nguyễn Văn Tiến
Phó Ban Đại Diện Kiêm Trưởng Ban Thể Thao
Anh Phêrô Phạm Đức Toàn

Với sứ mệnh là đem tình yêu, sự kết nối và chia sẻ đến trong cộng đồng các bạn trẻ tại Tokyo cách riêng trong Vùng Kanto và mong muốn chia sẻ và kết nối các Nhóm trên toàn Nước Nhật, nhóm vẫn đang tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động, tổ chức các buổi chia sẻ giao lưu cho các bạn trẻ và đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua mạng internet.

Nghĩa cử cao đẹp Mùa ChayHIẾN MÁU NHÂN ĐẠONgày 1 tháng 3, xin mời các bạn trẻ đến tham gia chương trình hiến máu nhân đạ...
19/02/2026

Nghĩa cử cao đẹp Mùa Chay
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
Ngày 1 tháng 3, xin mời các bạn trẻ đến tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Đây không chỉ là việc bố thí những gì bên ngoài như tiền bạc hay vật chất, nhưng còn là hành động chia sẻ chính sự sống của mình cho người khác. Một túi máu được trao đi có thể trở thành món quà cứu sống một con người, là dấu chỉ sống động của tình yêu thương và sự hiệp thông.
Ước mong có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi này. Xin đừng ngại ngần, nhưng hãy đến và trao tặng phần máu của mình như một hy lễ nhỏ bé của tình yêu. Nhờ đó, Mùa Chay của chúng ta không chỉ dừng lại ở lời nói hay ý tưởng, nhưng trở thành hành động cụ thể, làm chứng rằng chúng ta thật sự cùng nhau bước đi trong tình bác ái mà Chúa mời gọi.
Chúa Nhật ngày 01 tháng 3
10:00~10:30
12:00~16:30
Tại hội trường Giuse - Nhà thờ Giáo Xứ Thánh Inhaxio Kojimachi
Điều kiện hiến máu
Độ tuổi hiến máu: Từ 16~69 tuổi
Cân nặng: Từ 45kg
Không mắc các bệnh nền, các bệnh lây truyền qua đường máu
Lưu ý
- Không cần đăng ký trước, mọi người tới vào khung giờ bên trên, sẽ có các bạn giới trẻ hướng dẫn và hỗ trợ
- Ai đã từng hiến máu ở đây rồi thì xin mang theo thẻ hiến máu để việc hỗ trợ được nhanh chóng.

Khi Vị Đời Hòa Quyện Cùng Vị ChayMuôn vị nhân gian vốn dĩ thân thuộc, nay xin được nép mình bên Vị Chay sâu lắng.Vị Ngọt...
18/02/2026

Khi Vị Đời Hòa Quyện Cùng Vị Chay
Muôn vị nhân gian vốn dĩ thân thuộc, nay xin được nép mình bên Vị Chay sâu lắng.

Vị Ngọt của thành công, xin nêm thêm Vị Chay của khiêm nhường.
Vị Đắng của thất bại, xin pha cùng Vị Chay của phó thác.
Vị Cay của hờn giận, xin làm dịu bằng Vị Chay của tha thứ.
Vị Chát của tổn thương, xin xoa dịu bằng Vị Chay của xót thương.

Để rồi sau tất cả...
Vị ích kỷ, hận thù, thờ ơ... xin được "nhịn".
Vị yêu thương, khiêm nhường, sẻ chia... xin được nếm lại.
Vị Chay không làm mất đi vị đời, Mà là để gạn bớt những tạp chất, Để khi các vị đời dần nhạt đi, Vị Chay mới đủ đậm để dẫn lối ta về sự sống.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026 – KHI TÂM HỒN HỌC CÁCH LẮNG NGHE Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha LÊÔ XIV mời gọi chúng mình đi con...
17/02/2026

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026 – KHI TÂM HỒN HỌC CÁCH LẮNG NGHE

Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha LÊÔ XIV mời gọi chúng mình đi con đường nhỏ mà sâu sắc: Lắng nghe – Ăn chay – Cùng nhau.

Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong Lời Ngài và lắng nghe cả tiếng kêu đau khổ của những anh chị em nghèo khó quanh ta.

Ăn chay không chỉ là nhịn ăn, mà là "gạn bớt" những ham muốn dư thừa để dành chỗ cho lòng trắc ẩn. Đặc biệt, hãy học cách "ăn chay" cả trong lời nói: bớt một câu xét đoán, thêm một lời ủi an.

Và Cùng nhau để không ai phải bước đi đơn độc trong sa mạc đời.

Mùa Chay không phải là mùa u buồn, mà là "thời gian thuận tiện" để trở về với yêu thương.

Bạn đã sẵn sàng để tâm hồn mình được "cân lại" chưa?

Một đời người chẳng qua cũng chỉ tầm bảy mươi năm.Trừ đi mười năm ngây ngô, mười năm già cỗi, chỉ còn lại năm mươi năm, ...
16/02/2026

Một đời người chẳng qua cũng chỉ tầm bảy mươi năm.
Trừ đi mười năm ngây ngô, mười năm già cỗi, chỉ còn lại năm mươi năm, năm mươi năm đó lại phân chia ngày và đêm, còn thừa lại hai mươi năm năm thì gặp mưa gió, bão bùng, bệnh tật, nguy nan, chạy đông chạy tây, vậy ngày tháng tốt đẹp còn lại bao nhiêu chứ?

“Ngươi là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.”

Chúng ta xuất hiện giữa vũ trụ là do một hồng ân: tôi không tự tạo ra tôi nhưng tôi đã được tạo thành.
“Hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện với Cha của anh" để lắng nghe và tâm sự với Ngài về ý nghĩa, mục đích sống của đời người.

Chúa Nhật Tuần VI – Mùa Thường NiênLời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không dựng nên sự dữ, cũng không dạy ...
16/02/2026

Chúa Nhật Tuần VI – Mùa Thường Niên

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không dựng nên sự dữ, cũng không dạy con người làm điều gian ác. Ngài đặt trước mặt ta sự sống và sự chết, điều lành và điều dữ và trao cho ta tự do chọn lựa. Ai trung tín giữ các giới răn bằng tình yêu sẽ bước đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc đích thật.

Đức Giê-su không đến để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn và làm cho Lề Luật trở nên trọn vẹn trong tình yêu. Ngài đưa chúng ta đi xa hơn những quy định bên ngoài, chạm đến tận cõi lòng. Không chỉ tránh tội nơi hành động, mà còn phải thanh luyện ý nghĩ, lời nói và những ước muốn sâu kín bên trong. Sống công chính là biết tha thứ thay vì nuôi hận thù, biết làm hòa thay vì chia rẽ, giữ lòng trong sạch và sống chân thật: “có thì nói có, không thì nói không”.
Khi sống như thế, các điều răn không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường giúp ta nên thánh mỗi ngày, con đường của yêu thương, tha thứ và chân thành.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để luôn chọn điều thiện và trung thành với Lời Chúa trong từng quyết định nhỏ bé của đời sống. Ước gì đời sống chúng ta trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa thế gian, và dẫn ta đến vinh quang Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người. Amen

Hôm nay là 29 Tết - Tết ở nhà hay Tết ở xa?Những đứa trẻ xa nhà, có những buổi chiều ngập chìm trong cơm áo gạo tiền, lặ...
16/02/2026

Hôm nay là 29 Tết - Tết ở nhà hay Tết ở xa?

Những đứa trẻ xa nhà, có những buổi chiều ngập chìm trong cơm áo gạo tiền, lặng nhìn ánh nắng cuối ngày giữa thành phố xa lạ.
Lòng chợt thèm bữa cơm mẹ nấu đến quay quắt.
Tết này, bạn có về nhà ăn Tết không?

Trước thềm giao thừa, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những sự động viên, những lời an ủi mà chúng ta đã dành cho nhau suốt một năm qua.
Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục sống rực rỡ như những chùm pháo hoa giữa trời đêm, và mỗi người đều có thể trở thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời của riêng mình.

Cảm ơn những người đã đến, đã ở lại và đã đồng hành – bởi chính sự hiện diện ấy đã làm nên những ký ức thật đẹp trong cuộc đời nhau.

Chúc mọi người về nhà ăn Tết thật vui và ấm áp nhé 🧧

Những ngày cận Tết nơi đất khách Nhật Bản, lòng người Việt xa quê lại nôn nao và nhớ nhà da diết. Giữa mùa đông lạnh giá...
15/02/2026

Những ngày cận Tết nơi đất khách Nhật Bản, lòng người Việt xa quê lại nôn nao và nhớ nhà da diết. Giữa mùa đông lạnh giá và công việc bộn bề, ai cũng cố gắng tạo cho mình chút không khí Tết: dọn dẹp, nấu vài món truyền thống, gặp gỡ bạn bè hay tham gia “Xuân Quê Hương” để vơi đi nỗi nhớ.

Trong bầu khí đầu năm thánh thiêng, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con có Cha Mẹ, là điểm tựa đức tin và là món quà quý giá nhất. Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ơn lành, sức khỏe và bình an xuống trên Cha Mẹ. Dù không thể cùng gia đình đi lễ đầu năm, nhưng trong từng lời kinh, chúng con luôn hướng lòng về nhà với tất cả yêu thương.

Nguyện xin Bình An của Chúa Kitô luôn ở cùng gia đình chúng ta trong suốt năm mới. Xin cho cả nhà một mùa Xuân thánh đức, vui tươi và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Về Nhà Chúa rồi mới nhận ra,thì ra trong nhà của Ngài ở đâu cũng tìm thấy một góc rất yên —một góc không vướng bận thế t...
14/02/2026

Về Nhà Chúa rồi mới nhận ra,
thì ra trong nhà của Ngài
ở đâu cũng tìm thấy một góc rất yên —
một góc không vướng bận thế trần.

Không phải vì trốn chạy thế gian,
mà vì lần đầu được chạm vào một nhịp sống khác:
chậm hơn, lặng hơn,
ít lời nhưng nhiều chiều sâu.

Ở đó, không cần phải tỏ ra điều gì,
chỉ cần ở lại,
ở với chính mình,
và ở với Chúa.

Có thể không phải ai cũng giống nhau
nhưng về trong Nhà Chúa cho mình được ra:
trong sâu thẳm,
ai cũng khao khát một đời sống đơn sơ, thinh lặng
và với người Công Giáo thuộc trọn về Chúa...

——

POV: Lướt Tiktok, thấy một bạn trẻ – dù chưa vào Công Giáo – đã chia sẻ rất chân thành về hành trình đến với nhà Chúa và tham gia sinh hoạt cùng Giới Trẻ Công Giáo Kanto.

Mới chợt nhận ra bạn ấy chính là cameraman của Ban Truyền Thông Đại Hội Giới Trẻ Toàn Quốc. Ad cũng làm việc chung với bạn mà cứ nghĩ bạn là người trẻ Công Giáo rồi.

Sau Đại Hội, thỉnh thoảng vẫn gặp bạn ở nhà thờ, rảnh thì lại cùng tham gia sinh hoạt với Giới Trẻ.

Đọc những chia sẻ ấy mới vỡ ra nhiều điều – và càng thấy quý bạn hơn.

14 . 02 . 2026 - Lễ ValentineNếu ngày 14/2 bạn không nhận được món quà nào từ người yêu, cũng đừng buồn. Đừng thu hẹp Tì...
14/02/2026

14 . 02 . 2026 - Lễ Valentine

Nếu ngày 14/2 bạn không nhận được món quà nào từ người yêu, cũng đừng buồn. Đừng thu hẹp Tình yêu chỉ trong tình yêu nam nữ.

Yêu là “chết” để người mình yêu được sống và sống dồi dào.

Tình yêu của Chúa chính là khuôn mẫu, là quy chuẩn cho mọi tình yêu của con người.

Ngày nay, tìm được một người hiểu và sống trọn vẹn chân lý cao quý ấy – thật khó biết bao.

_Đại Đại

Ảnh chụp tượng Thánh Valentino ở tỉnh Mie

LỊCH THÁNH LỄ & GIẢI TỘI CHÚA NHẬT HẰNG TUẦN tại nhà thờ thánh Inhaxio Kojimachi (ga Yotsuya)Anh chị em thân mến,Nhóm Gi...
13/02/2026

LỊCH THÁNH LỄ & GIẢI TỘI CHÚA NHẬT HẰNG TUẦN
tại nhà thờ thánh Inhaxio Kojimachi (ga Yotsuya)

Anh chị em thân mến,
Nhóm Giới Trẻ xin gửi giờ Thánh Lễ và Giải Tội CỐ ĐỊNH hằng tuần tại Nhà thờ Thánh Inhaxio Kojimachi (ga Yotsuya) như sau:

GIỜ THÁNH LỄ

- Thứ Bảy: 19:30

- Chúa Nhật: 15:00

GIỜ GIẢI TỘI

- Thứ Bảy: 18:00 – 19:30 Tại nhà nguyện Xavie

- Chúa Nhật: 13:30 – 15:00 Tại nhà nguyện Xavie và trong nhà thờ chính

Lưu ý: Chỉ Chúa Nhật có giải tội ngay sau Thánh Lễ.

LƯU Ý CHUNG

1. Giờ Thánh Lễ và Giải Tội được giữ cố định hằng tuần.

2. Các dịp giải tội đặc biệt hoặc những lúc KHÔNG có Thánh Lễ sẽ được thông báo riêng.

Xin cộng đoàn lưu ý và sắp xếp thời gian tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng.

Xin cảm ơn và kính chúc cộng đoàn bình an

Tằng tằng tắng tăng, tằng tăng tắng tằng...Chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết, và mùa toàn dân dọn dẹp nhà cửa đón Tết, ngư...
12/02/2026

Tằng tằng tắng tăng, tằng tăng tắng tằng...

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết, và mùa toàn dân dọn dẹp nhà cửa đón Tết, người người nô nức tay xách nách mang dìa quê ăn Tết đã được bắt đầu. Mở nhạc toàn nghe thấy “tằng tằng…” thôi các bạn ạ😁😁

Hôm nay và cuối tuần này, anh chị em sẽ bắt đầu lên máy bay bỏ lại công việc bộn bề, lo toan lại Nhật để về nhà để ăn Tết với ba mẹ, anh chị em rồi…

Cảm giác về nhà ăn Tết với mái ấm của mình thật là thân thương và hạnh phúc biết bao. Ai cũng háo hức được về nhà ngay.

Cùng với việc dọn dẹp nhà cửa, tâm hồn của chúng mình cũng rất cần được Chúa "tạo cho một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần." (Tv 51,12) qua việc cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị cho một hành trình Bính Ngọ sắp tới nha.

Người ở lại có chút cảm giác nhớ nhà, chút buồn. Nhưng không sao hết! Nhà vẫn còn đó, đợi ta ngày trở về. Và ở đây, vẫn có chúng ta - những người không thể về nhà ăn Tết. Chúa Nhật này, cha Đaminh hứa làm lễ có dâng lời cầu nguyện và chúc Tết ở nhà thờ Thánh Inhaxio Kojimachi nè.

Chúc cả nhà, ai dìa quê có chuyến bay có Chúa và Mẹ đồng hành trong bình an, về tới nhà dọn dẹp thật vui và không quạu!!
Ai ở lại tràn đầy lời iu thương qua màn hình online và không bị tủi thân nha!

Tằng tằng tắng tăng, tằng tăng tắng tằng...

_Đại

住所

東京都千代田区 麹町6丁目5-1
Yotsuya, Tokyo
102-0083

ウェブサイト

アラート

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kantoがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Kantoにメッセージを送信:

共有する

カテゴリー