Hương Kinh Đêm

Hương Kinh Đêm Cầu nguyện là hơi thở của đời sống thiêng liêng!!

Kinh Truyền Tin (22/2): Hãy dành không gian cho sự thinh lặngTrưa Chúa Nhật ngày 22/2, sau khi thăm giáo xứ Thánh Tâm ở ...
28/02/2026

Kinh Truyền Tin (22/2): Hãy dành không gian cho sự thinh lặng
Trưa Chúa Nhật ngày 22/2, sau khi thăm giáo xứ Thánh Tâm ở Roma, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican và đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có bài suy tư ngắn dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay, về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
Vatican News
Bài suy tư của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ
Anh chị em thân mến, chúc Chúa tốt lành!
Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Tin Mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, Đấng được Chúa Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ (x. Mt 4,1-11). Sau khi ăn chay bốn mươi ngày, Người cảm thấy sức nặng của nhân tính: về mặt thể lý là sự đói khát và về mặt luân lý là những cám dỗ của ma quỷ. Người trải qua cùng một nỗi mệt mỏi mà tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm trong hành trình của mình và bằng cách chống lại ma quỷ, Người chỉ cho chúng ta cách chiến thắng những lừa dối và cạm bẫy của nó.
Với Lời hằng sống này, Phụng vụ mời gọi chúng ta nhìn vào Mùa Chay như một hành trình ánh sáng, nơi đó qua việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí, chúng ta có thể làm mới lại sự cộng tác của mình với Chúa trong việc thực hiện kiệt tác độc nhất vô nhị của cuộc đời mình. Điều này cho phép Người tẩy sạch những vết nhơ và chữa lành những vết thương mà tội lỗi có thể đã gây ra, đồng thời dấn thân làm cho cuộc đời ấy nở hoa tươi đẹp cho đến sự viên mãn của tình yêu, nguồn hạnh phúc đích thực duy nhất.
Tất nhiên, đây là một con đường đòi hỏi khắt khe, và nguy cơ là chúng ta nản lòng, hoặc để mình bị lôi cuốn bởi những con đường dễ giải ít khó nhọc hơn, như sự giàu sang, danh vọng và quyền lực (x. Mt 4,3-8). Những điều này, vốn cũng là những cám dỗ của Chúa Giêsu, thực chất chỉ là những sự thay thế nghèo nàn cho niềm vui mà lẽ ra chúng ta được tạo dựng nên để hưởng nhận, và cuối cùng, chúng chắc chắn sẽ khiến chúng ta mãi mãi không hài lòng, bất an và trống rỗng.
Link đầy đủ của bài viết: https://www.vaticannews.va/.../kinh-truyen-tin-hay-danh...

"Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11, 28) Nhịp sống xã hội...
19/12/2025

"Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11, 28)
Nhịp sống xã hội hiện tại rất nhanh, và con người phải bắt kịp nó để có thể tồn tại. Nhưng ta hãy rằng luôn có 1 đấng luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ ta dù có như nào. Cuộc sống làm ta mệt mỏi, rệu rã mỗi cuối ngày vì những suy nghĩ toan tính cho hiện tại và cả tương lai. Không gì tốt hơn nếu lúc mệt mỏi ta nhớ đến Chúa và nói chuyện với Ngài, điều đó có thể giúp ta trở nên nhẹ nhõm hơn.

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần ...
19/11/2025

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).
Chúng ta hãy luôn cho đi. Hãy cho đi thời gian, tài năng, ý tưởng, hoạt động của mình. Hãy chia sẻ của cải với người khác, để chúng ta không tích trữ của cải và mọi thứ sẽ luân chuyển. Sự cho đi của chúng ta làm đôi tay của Thiên Chúa mở ra, Đấng, trong sự quan phòng của Người, lấp đầy chúng ta một cách dư dật, để chúng ta có thể cho đi nhiều hơn và nhận lại nhiều hơn. Nhờ đó, chúng ta sẽ có thể đáp ứng những nhu cầu vô tận của nhiều người.
Quanh ta luôn có những người nghèo, những người không được may mắn trong cuộc sống. Và họ cũng là hình ảnh của Chúa Giê-Su bị bỏ rơi hiện hữu ở đó. Ta có thể giúp đỡ họ bằng nhiều cách, qua vật chất cũng như tinh thần, qua lời cầu nguyện. Khi yêu thương những người đó cũng là yêu thương và thực hiện lời Chúa nơi ta, vì họ cũng mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa.

“Cho đi thì sẽ nhận lại”Nhưng khi cho đi thì đừng nghĩ đến việc nhận lại, hãy sống cho đi với tinh thần giúp đỡ, tương t...
03/10/2025

“Cho đi thì sẽ nhận lại”
Nhưng khi cho đi thì đừng nghĩ đến việc nhận lại, hãy sống cho đi với tinh thần giúp đỡ, tương thân tương ái. Nghe hơi mâu thuẫn, nhưng nếu người ta có thể không biết ơn bạn, thì bạn cũng sẽ được Thiên Chúa trả ơn cho bạn.
Thiên Chúa người biết mọi sự, không bao giờ để bạn thiệt thòi dù nhỏ nhất.
Mẹ Teresa Calcutta là một gương mẫu điển hình trong việc giúp đỡ, cho đi mà không nghĩ đến lợi ích. Mẹ luôn làm mọi việc trong Chúa, và Chúa không bao giờ để mẹ phải thiếu thốn, lo lắng gì.

Sống đức tin không bao giờ dễ dàng nhưng nếu tâm trí ta luôn hướng về Thiên Chúa, luôn nghĩ Người hằng theo dõi từng bướ...
02/10/2025

Sống đức tin không bao giờ dễ dàng nhưng nếu tâm trí ta luôn hướng về Thiên Chúa, luôn nghĩ Người hằng theo dõi từng bước chân của ta thì ắt hẳn sẽ dễ hơn rất nhiều.
Khi ta coi niềm vui, hạnh phúc là ơn ban
Còn khó khăn, nghịch cảnh là thử thách của Người
Khi đang trong nghịch cảnh là lúc bản chất con người yếu đuối, luôn kêu trách Thiên Chúa. Nên hãy cầu nguyện thay vì kêu trách vì Thiên Chúa là tình yêu, luôn đón nhận ta dù ta có sao đi nữa thì Người luôn ở đó.

Thường khi mệt mỏi, thì chúng ta mới tìm kiếm con đường đến với Chúa. "Nhưng tại sao ta tiếp tục kiếm tìm, nếu Người là ...
18/09/2025

Thường khi mệt mỏi, thì chúng ta mới tìm kiếm con đường đến với Chúa. "Nhưng tại sao ta tiếp tục kiếm tìm, nếu Người là Đường? " (Ga 14, 6). Thiên Chúa luôn ở đó, dù khi mệt mỏi hay chán chường, Người luôn đồng hành với ta trong mọi hoàn cảnh. Ngài cũng mời gọi ta sống giây phút hiện tại, vì chỉ ngay lúc đó ta mới có thể giúp bản thân tốt hơn mỗi ngày được, ngõ hầu giúp Thiên Chúa có thể cộng tác với ta để cùng với ta hành động nơi ta, để ta chu toàn những việc xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

"Con ơi nếu con muốn làm tôi Chúa thì hãy chuẩn bị tâm hồn đón chịu thử thách" (Hc 2,1)Trong cuộc đời của chúng ta, Thiê...
17/09/2025

"Con ơi nếu con muốn làm tôi Chúa thì hãy chuẩn bị tâm hồn đón chịu thử thách" (Hc 2,1)
Trong cuộc đời của chúng ta, Thiên Chúa đã đặt sẵn một con đường, một ơn gọi. Nhưng con đường của sự thật, của ánh sáng thì lúc nào cũng khó hơn. Nên vâng phục là rất cần thiết cho chúng ta khi sống trên cuộc đời dương thế này. Không có điều gì tốt hơn là sự vâng phục của ta dành cho những lời mời gọi của Thiên Chúa.
Thiên Chúa không trực tiếp mời gọi, nhưng Người mời gọi ta qua những người thân thiết của ta như ông bà, cha mẹ, anh chị em,.... của ta.
Hãy tập sống vâng phục vì đó là một hành trang hữu ích để ta sống trọn ý Chúa trong cuộc đời trần thế này, đặc biệt hơn xã hội hiện đại ngày nay.

Cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan trong cuộc sống, ai ai cũng luôn sống hướng những việc làm đó cho tương lai. Tất nhiên s...
16/09/2025

Cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan trong cuộc sống, ai ai cũng luôn sống hướng những việc làm đó cho tương lai. Tất nhiên suy nghĩ như vậy thì không sai,, nhưng có ai suy nghĩ rằng Thiên Chúa muốn chúng ta sống cho giây phút hiện tại không ?
Như Thánh Phanxicô de Sales đã nói: "Mỗi giây phút đến với ta đều có mang theo một mệnh lệnh và sau đó nó bién vào cõi trường sinh để ghi khắc vào đó điều ta đã làm"
Vậy ta hãy sống giây phút hiện tại! và sống giây phút đó cách hoàn hảo! sau đó vào buổi tối mỗi ngày ta sẽ thấy mình mang nặng những việc tốt đã làm và những hành động vì thương yêu đã hiến dâng.

Nếu mọi việc của ta có ý hướng về Chúa Giê-Su, thì tất cả mọi việc đó đều tốt đẹp.
14/09/2025

Nếu mọi việc của ta có ý hướng về Chúa Giê-Su, thì tất cả mọi việc đó đều tốt đẹp.

Tha Thứ, hai từ ngắn gọn, nhưng cách sống được đúng với hai từ ngắn gọn đó thì lại rất dài. Hãy tập sống tha thứ, vì khi...
12/09/2025

Tha Thứ, hai từ ngắn gọn, nhưng cách sống được đúng với hai từ ngắn gọn đó thì lại rất dài. Hãy tập sống tha thứ, vì khi ta thứ tha cho một người có lỗi với ta, điều đó đồng nghĩa với tự bỏ đi một gánh nặng tinh thần, một kẻ thù. Ngược lại, bản thân lại có thêm được một sự vui vẻ, một sự thoải mái trong tâm hồn, và hơn hết là có thêm được một người bạn.

"Yêu kẻ thù"Nghe có vẻ hơi kì cục, nhưng đối với người Ki-tô hữu thì rất quen thuộc, và nếu ai thực hành được thì người ...
11/09/2025

"Yêu kẻ thù"
Nghe có vẻ hơi kì cục, nhưng đối với người Ki-tô hữu thì rất quen thuộc, và nếu ai thực hành được thì người đó chắc hẳn sẽ cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, 1 cuộc sống 4 bề là bạn, là anh em. Xa thêm 1 chút nếu như những người cầm quyền biết yêu thương, đặt lợi ích chung lên hàng đầu thì có lẽ những người dân vô tội không bị nằm xuống bởi chiến tranh. Ngày nay, chiến tranh, bạo loạn vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên toàn thế giới: Ukraine với Nga, Nepal,... Xin mọi người cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

住所

Shinjuku-ku, Tokyo

電話番号

+818042082309

ウェブサイト

アラート

Hương Kinh Đêmがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

Hương Kinh Đêmにメッセージを送信:

共有する

カテゴリー