Shakya Buddha

Shakya Buddha A Di Da Phat

ĐỌC THẦN CHÚ ĐẠI BI, TIÊU TAI GIẢI NẠN, TIỄU TRỪ NGHIỆP ÁC MỖI NGÀY TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI TỐI THIỂU 03 LẦN SẼ ĐƯỢC BÌNH AN...
02/05/2023

ĐỌC THẦN CHÚ ĐẠI BI, TIÊU TAI GIẢI NẠN, TIỄU TRỪ NGHIỆP ÁC

MỖI NGÀY TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI TỐI THIỂU 03 LẦN SẼ ĐƯỢC BÌNH AN.

Chú Đại Bi là bài chú sinh ra từ tâm từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sinh, muốn chúng sinh đều được hưởng an lạc, thái hòa, tiêu trừ khổ nạn.

Mỗi khi bài chú cất lên là người tụng niệm như buông bỏ được tham, sân, hận, xa lìa chưởng nạn, tiễu trừ nghiệp ác, tiêu tan sợ hãi, tu tâm an nhiên.

Bài Chú Đại Bi thường được trì tụng trong khóa lễ, nghi thức tụng niệm chính của các quốc gia theo Phật giáo Đại thừa như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam,…

Người trì chú Đại Bi được 15 điều lành :

1. Thường gặp được bạn tốt
2. Thường sinh vào nước an ổn
3. Thường gặp vận may
4. Sinh ra thường được gặp vua hiền
5. Bà con hòa thuận thương yêu
6. Tâm đạo thuần thục
7. Không phạm giới cấm
8. Sáu căn đầy đủ
9. Cầu gì đều được toại ý
10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ
11. Có của báu không bị cướp đoạt
12. Của cải thức ăn thường được sung túc
13. Được gặp Phật nghe pháp
14. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ
15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 🙏
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 🙏
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

PHƯỚC CHÍNH LÀ VỊ THẦN HỘ PHÁP BẢO VỆ CHÍNH MÌNHPhước cũng giống như tiền tiết kiệm để dành hàng ngày, khi gặp tai nạn h...
07/04/2023

PHƯỚC CHÍNH LÀ VỊ THẦN HỘ PHÁP BẢO VỆ CHÍNH MÌNH

Phước cũng giống như tiền tiết kiệm để dành hàng ngày, khi gặp tai nạn hoặc lâm nguy, bạn luôn có sẵn để dùng.

Khi làm được các việc thiện nên khiêm cung kín đáo để giữ gìn phước báo trọn vẹn.

Phước phải do chính mình tạo nên chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước.

Nếu bình thường bạn không biết tạo phước giúp đỡ người nghèo khó, phóng sanh cứu vật, cúng dường Tam Bảo, hiếu thảo với Cha Mẹ, thương yêu đùm bọc thân bằng quyến thuộc. không biết tiếc phước (tiêu dùng, mua sắm lãng phí, ăn uống vô độ, không phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, sân si thù hận,...) thì khi gặp nạn tai có cầu xin van vái khắp nơi cũng không có người giúp. Chính vì vậy, đừng coi thường việc gieo phước hàng ngày.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Khi con làm từ thiện,giúp đỡ mọi người với tấm lòng chân thành,dù chẳng mong cầu gì cho riêng mình nhưng theo nhân quả k...
31/03/2023

Khi con làm từ thiện,giúp đỡ mọi người với tấm lòng chân thành,dù chẳng mong cầu gì cho riêng mình nhưng theo nhân quả khi phước đến bắt buộc con phải giàu sang phú quý và gặp nhiều may mắn, đó là nguyên tắc.

Còn như con làm phước mà chưa thấy cuộc đời thay đổi là vì còn phải trả nghiệp quá khứ, nhưng rồi cuộc đời nhất định cũng phải khá lên dần vì đó là nhân quả, phước đến thì nghiệp tan.

Khi có phước rồi hãy nguyện với Phật rằng:

Kính lạy Phật từ bi, những ngày khốn khó nhờ ơn Phật mà con biết tin sâu nhân quả, biết tu tập làm nhiều công đức lành, nay quả báo đến dù con chẳng mong cầu.

Xin chư Phật hộ trì cho con luôn giữ được tâm khiêm hạ như thủa ban đầu, xin cho con dù sống trong giàu sang cũng không đánh mất chính mình. Dù thành công đến đâu cũng xin nguyện gìn giữ trái tim mình lương thiện đến hơi thở cuối cùng.

Vô Thường 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

21/03/2023

Cho dù người đời có đối xử tệ với bạn ra sao, hãy dùng thái độ hòa nhã nhất có thể đáp lại họ. Không phải bạn cao thượng hay bạn tốt đẹp hơn họ, đơn giản là bạn không giống họ, bạn sẽ không để cho bản thân rơi vào vòng xoáy sân hận không có hồi kết. Cuộc đời bạn còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ, hà cớ gì phải phí hoài thời gian cho những thứ tồi tệ?
Tự nhủ với lòng rằng cách bạn cho đi chính là điều bạn nhận về. Bạn gieo nghiệp rồi sẽ phải trả nghiệp. Bạn trao hạt giống yêu thương, thứ bạn nhận về chính là quả ngọt hạnh phúc. Sống đúng với những giá trị tốt đẹp bên trong bạn để không phải nhận về quả đắng do những điều xấu bạn gây nên.
Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào, là nghiệp của bạn. Cho nên, không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu. 🙏🙏🙏

Send a message to learn more

VÌ SAO PHẬT, BỒ TÁT KHÔNG HIỆN THÂN ?Bản thân mỗi người chúng ta khi tu hành trong đạo tràng,tâm thường rất thanh tịnh ,...
15/03/2023

VÌ SAO PHẬT, BỒ TÁT KHÔNG HIỆN THÂN ?
Bản thân mỗi người chúng ta khi tu hành trong đạo tràng,tâm thường rất thanh tịnh ,bỗng nhiên có thiện tri thức đến thăm,thì định liền mất ngay.
Chúng ta thường ngày niệm phật,vì sao không thấy được A Di Đà Phật ,không thấy cũng tốt,thấy rồi thì nhất định rất vui mừng.
Cái tâm vui mừng ấy xem như bị động rồi,đồng nghĩa định ý của bạn cũng mất luôn rồi ,thế nên, Phật Bồ tát không thường hiện than.Do các ngài sợ nhiễu loạn tâm bạn, sợ quấy rầy bạn,đợi đến lúc bạn có bản lĩnh thấy được A Di Đà Phật,thấy như không thấy ,không hề bị dao động chút nào, không bị ảnh hưởng
thế thì bạn liền thường xuyên nhìn thấy Phật.
Phật hiện thân là để giúp cho giới định huệ của bạn,chứ không bao giờ làm ảnh hưởng đến giới định huệ của bạn.Phàm gây nhiễu loạn giới định huệ ngài nhất định không bao giờ hiện thân,chính vì lý do như vậy.Bởi vậy mới nói không thấy thực chất cũng tốt ,thấy rồi nhất định lại vui mừng khôn xiết,trái lại càng làm tâm động hơn .
Thậm chí có khi còn sanh lòng kiêu mạn,xem thường những người tu hành khác,cho rằng công phu của tôi giỏi hơn mấy người.Tôi thấy được Phật, còn mấy người vẫn chưa thấy ,ngạo mạn, ngạo mạn là phiền não nghiêm trọng .
Nếu loại phiền não này vẫn còn, tập khí của nó vẫn còn,Phật sẽ không bao giờ hiện thân.Dẫu cho sau này có thấy Phật,hay thấy thế giới cực lạc đi chăng nữa,cũng hãy như các bậc tổ sư vậy, đừng nên coi đó là chuyện gì quá to tát.Dù cho tất cả cảnh giới đều hiện ở trước mắt, nhất định cũng không được chấp vào đó.
Nếu có là cảnh ma xuất hiện đi nữa,cũng không sanh sân hận, cũng không mất đi định ý.Ma có thể biến hóa thành Phật đến để gạt bạn,đến để dụ hoặc bạn,những chuyện thế này rất nhiều.Rất nhiều người thích mấy chuyện thần thông cảm ứng,đây không phải chuyện tốt.Những điều này đều khiến bạn không thể đắc tam muội,chính bạn có thể suy nghĩ mà biết.Tâm của bạn không định lại,ma sẽ thường xuyên đến nhiễu loạn bạn.Chúng ta phải ghi nhớ,vì sao các bậc Tổ Sư Đại Đức tâm khí lại bình ổn như vậy

14/03/2023

Samten Hills Đà Lạt – mảnh đất linh thiêng nằm giữa rừng núi mênh mông, hùng vĩ, nơi hội tụ năng lượng của những công trình tâm linh vĩ đại, được tạo nên bởi các vị hành giả Phật giáo đến từ quê hương của đức Phật. Trải dài trên những ngọn đồi cao tuyệt đẹp tại Đơn Dương - Lâm Đồng, Samten Hills Dalat lấy cảm hứng kiến trúc từ các vùng đất Phật quanh dãy HY MÃ LẠP SƠN phủ đầy tuyết trắng.

Một trong những điểm thu hút độc đáo nhất và mang trong mình giá trị cốt lõi của Samten Hills Dalat chính là quần thể các công trình văn hoá Phật giáo được Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche – Một vị Tu sĩ đáng kính đến từ vùng đất Phật thanh tịnh Lakdak, Ấn Độ - kiến tạo. Với sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche đã cùng các học trò của mình, xây dựng nên một không gian văn hoá tâm linh phật giáo Kim cương thừa, mang tên Drigung Kagyu Samten Ling, và đã được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận: đây là KHÔNG GIAN VĂN HÓA TÂM LINH, dành cho không gian PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG THỪA TẠI VIỆT NAM, trái tim của Samten Hills Dalat.

Không gian văn hoá tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Samten Hills Dalat sẽ là nơi khơi thông và tiếp nối dòng chảy lịch sử tu học phật giáo Mật tông được bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 tới thời nhà Lý - Trần vào những năm đầu thế kỷ thứ 10 và 11.

Nếu như hàng năm, các Phật tử Việt Nam vẫn có những chuyến hành hương về miền đất thanh tịnh tại Ấn Độ và Nepal để chiêm bái những công trình tâm linh phật giáo Kim cương thừa, thì giờ đây, tại Việt Nam thân yêu, chúng ta được chiêm bái một quần thể các công trình hoàn hảo nhất, mang đậm nét văn hóa tâm linh đã có từ thời ông cha ta hơn một ngàn năm trước.

Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche - một bậc hành giả - học giả, xuất gia từ năm lên 8 tuổi, nghiêm mật tu học giáo lý nhà Phật với hạnh nguyện mạnh mẽ hoằng pháp phổ độ chúng sinh, đã tới Việt Nam trao truyền phật pháp từ 15 năm trước. SONAM JORFEL RINPOCHE đã đi nhiều nơi trên thế giới và đã kiến tạo nên nhiều công trình tâm linh vĩ đại tại các quốc gia: Đức, Mỹ, Ấn Độ và Nepal. Mặc dù tuổi đã cao, SONAM JORFEL RINPOCHE vẫn không quản ngại vất vả khó khăn, từ bi độ lượng dẫn dắt cho Phật tử Việt Nam tu học. Để rồi hôm nay, một không gian văn hoá tâm linh Phật giáo có sức lan toả trên thế giới, đã hiện hữu tại Việt Nam.

Không gian tâm linh thuần tịnh, an lành, để những người con của Phật tìm về an trú, trong tình yêu thương bao la, được thấm đẫm trong từng gốc cây, ngọn cỏ. Đó cũng chính là Lời cầu nguyện và hồi hướng công đức của SONAM JORPHEL RINPOCHE cho tất cả hữu tình chúng sinh, luôn được bình an, hạnh phúc, thế giới thái bình, thịnh vượng. Đến Samten Hills Dalat, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những bức họa về thập phương chư Phật, chư Bồ tát, Chư vị Thánh Tăng. Từng đường nét, họa tiết đều được thực hiện bởi định lực và sự hợp nhất Thân - Tâm của các nghệ nhân đến từ vùng đất Nepal - nơi đã sinh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Bậc thầy lớn của nhân loại.

Trong tổng thể của không gian văn hoá tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Samten Hills Dalat, công trình Đại bảo tháp kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, được làm bằng đồng tinh khiết, mạ vàng 24kara, bên trong có chứa đựng một tỷ câu tâm chú của thập phương chư Phật, đã chính thức được xác lập kỷ lục Guinness thế giới vào cuối năm 2022, trở thành đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Khoảnh khắc đặt tay lên Bảo tháp Kinh luân, mỗi chúng ta như tìm được khoảng lặng của tâm hồn, để nhất tâm xoay bánh xe cầu nguyện cùng vô vàn câu thần chú Lục tự đại minh của QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, hòa với vũ trụ, lan tỏa năng lượng của lòng từ bi, năng lượng của tâm yêu thương đến với mọi người. Từ quê hương của Đức Phật, nơi miền tuyết trắng xa xôi, những hạt giống của sự tỉnh thức, sự giác ngộ và tâm từ bi của thập phương chư Phật, chư Bồ tát được hội tụ tại nơi đây, bởi lòng thành kính nguyện cầu của những người con trên cao nguyên Lâm viên, những người con của đất nước Việt Nam và cộng đồng Phật tử trên toàn thế giới.

Hôm nay đây, tại mảnh đất này, Samten Hills Dalat sẽ là Miền Trở Về của mỗi con người, để đón nhận nguồn năng lượng yêu thương, để cân bằng cảm xúc, để hợp nhất thân tâm và để biết ơn cuộc đời. Samten Hills Dalat 🙏🙏🙏

NGƯỜI KHÔNG BIẾT ƠN, KHÓ LÀM NÊN ĐẠI SỰ!1. Nước mắt thì chỉ chảy xuôi, người xưa nói vậy về sự biết ơn của con người. Tr...
07/03/2023

NGƯỜI KHÔNG BIẾT ƠN, KHÓ LÀM NÊN ĐẠI SỰ!

1. Nước mắt thì chỉ chảy xuôi, người xưa nói vậy về sự biết ơn của con người. Trẻ con vô tư, nhận rồi quên nên trách nhiệm của giáo dục cả gia đình lẫn nhà trường là sẽ dạy lòng biết ơn, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và làm theo được. Vì nó sẽ phải đánh nhau với lòng tham, sự sân hận và cái tôi lớn trong tâm trí. Cái gì thắng, sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng suy nghĩ và hành động.

Trí tuệ cổ nhân từ xa xưa đã đúc kết rằng, độ sâu của lòng biết ơn chính là thước đo sự giáo dưỡng của một người. Người có lòng biết ơn thì không thể làm điều ác. Càng có lòng biết ơn thì người đó càng tử tế, càng nhân hậu, càng văn minh. Họ làm gì cũng thành công vì người ta sẽ TIN và THƯƠNG.

2. Mình mang ơn bất cứ ai đã có duyên gặp gỡ một lần trong đời. Họ cho mình không cơ hội thì cũng là bài học lớn. Từ cha mẹ cho mình cơ hội ra đời đến nấu cho mình những bữa ăn từ thuở nhỏ.

Thầy cô cho mình cơ hội biết đọc biết viết và mang mình vào thế giới tri thức. Những người quý nhân đã cho mình mở mang tầm mắt bên ngoài. Cám ơn những ông chủ đã nghĩ ra công việc và cho mình làm (phía ông chủ cũng cám ơn người làm đã góp sức xây dựng cơ nghiệp với mình). Một người đã lừa mình để họ ĐƯỢC cái gì đó, mình MẤT cái gì đó (theo nhận thức của mình, thực ta chẳng có ai được và chẳng có ai mất).

Nhưng cuối cùng, mình có đã có một bài học hay. Trời đất lúc đó cần dạy dỗ mình một bài học như thế, nên se duyên cho mình đã gặp người ta. Nếu lòng vẫn còn sân si mà không biết ơn được, thì bỏ qua, xoá khỏi ký ức, 'delete' khỏi bộ nhớ cho xong.

3. Chúng ta cám ơn tất cả, cám ơn tự đáy lòng mình. Một phút giây mình sống, là có sự đóng góp của bao người. Cám ơn những cây xanh tạo oxy cho mình thở, cám ơn muôn loài sống trên trái đất đã cộng sinh nhau mà tạo nên hệ sinh thái này. Từ đó chúng ta biết nên bảo vệ cây xanh, hạn chế ăn thịt động vật, tuyệt đối nói không với thịt thú cưng và động vật hoang dã. Nói không với gỗ rừng tự nhiên.

Người ta làm được vậy, vì có

08/02/2023

NHỮNG CÁI “NHẤT” CÓ THỂ CHƯA AI NÓI VỚI BẠN

🌟 Người “khó hiểu” nhất nhưng cần thấu hiểu nhất là bản thân mình.

🌟 Tình yêu lớn nhất trong đời là tình yêu với bản thân.

🌟 Nơi đáng đi du lịch tham quan nhất là nội tâm của chính mình.

🌟 Thứ quan trọng bậc nhất nhưng thường bị bỏ qua là hơi thở vào và ra trong lồng ngực.

🌟 Thứ dễ có nhất nhưng cũng dễ đánh mất nhất là sự tĩnh lặng trong tâm trí.

Sở hữu những cái NHẤT này, hạnh phúc, bình yên và thành công sẽ luôn hiện hữu trong cuộc đời bạn .🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Discovering Vietnams largest rose valley in Fansipan Sapa Lao Cai 2022

08/02/2023

Spring Festival on Ba Den Mountain Tay Ninh 2023

08/02/2023

The majestic of Fansipan Mountain Sapa

29/01/2023

Address

Kolkata
700026

Telephone

+842036557799

Website

https://hungcomsto.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shakya Buddha posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Shakya Buddha:

Share