20/11/2023
Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian
Giăng 8:12
12 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ rằng, “Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.”
Đức Chúa Trời tạo ra ánh sáng vì mục đích tốt đẹp. " Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng, thì có sự sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra khỏi tối". (Sáng-thế Ký 1:3-4) Chúng ta hạnh phúc hơn khi mặt trời chiếu sáng. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm khi đêm qua đi và bình minh đến. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học cách tin tưởng vào ánh sáng, vì chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Thế giới vật chất cần ánh sáng để tồn tại. Tuy nhiên, mặc dù ánh sáng đó cần thiết nhưng còn có một Ánh sáng khác, một Ánh sáng quan trọng đến mức Con Thiên Chúa phải đến để truyền đạt cho loài người.
Khi tuyên bố chính Ngài là Ánh sáng của thế gian, Chúa Giê-su đang tuyên bố rằng Ngài là nguồn ánh sáng tâm linh độc nhất. Ngoài Chúa Giê-su không có nguồn lẽ thật tâm linh nào khác cho nhân loại.
Đôi khi chúng ta nói về việc tiếp nhận lẽ thật là được 'khai sáng', và chúng ta thường nói về việc bị giữ 'trong bóng tối' khi ai đó che giấu sự thật với chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng "Lời của Ta chính là lẽ thật" (Giăng 17:17) và "Lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi" (Giăng 8:32). Những ai tin cậy nơi Đấng Christ sẽ trải nghiệm được ánh sáng của Chúa giải phóng tâm linh, nhưng có người thích ở trong bóng tối hơn “Người làm điều ác đều ghét ánh sáng, không dám bước ra ánh sáng vì sợ hành vi của mình bị vạch trần”. (Giăng 3:20). Ánh sáng của Chúa Giê-su phải được đưa vào bóng tối tội lỗi đang nhấn chìm trái tim và cuộc sống của những người không theo Ngài. Đó là điều kiện để có được Ánh Sáng này—tức là chúng ta đi theo Ngài. Là những người theo Ánh Sáng thật sự, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục đi theo con đường tội lỗi, không bao giờ sống trong tình trạng liên tục phạm tội (1 Giăng 1:5–7). Thay vào đó, chúng ta ăn năn tội lỗi của mình để ở gần Chúa là Ánh sáng của thế gian. Chúng ta cũng cần phản chiếu Ánh sáng của Chúa để tất cả mọi người nhìn thấy Ánh sáng đó trong chúng ta qua sự chân thành, nghiêm túc và trung thực trong mọi việc chúng ta làm, qua những việc lành mà chúng ta thực hiện trong đức tin và nhờ năng quyền của Thánh linh cũng như sẵn sàng chia xẻ cho mọi người về Ánh sáng của Thế gian để họ cũng có thể rời bỏ bóng tối và đi vào Ánh sáng. Amen.