30/12/2025
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, mỗi khi nhìn ngắm Chúa, suy niệm về mầu nhiệm Giáng Sinh, tâm hồn con dâng trào niềm hạnh phúc, bởi vì con được nhìn thấy một Thiên Chúa rất gần gũi thân quen, bằng xương bằng thịt đang ở giữa chúng con; con hiểu rằng chúng con có thể đến với Chúa bất cứ khi nào, và trò chuyện với Chúa như một người bạn thân. Tạ ơn Chúa!
Xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, luôn có lòng yêu mến Chúa và năng kết hợp với Chúa qua thánh lễ, qua các bí tích và qua đời sống cầu nguyện mỗi ngày. Amen