05/04/2026
HƠN CẢ “TÔNG ĐỒ CỦA CÁC TÔNG ĐỒ”: NHỮNG NHÂN ĐỨC PHỤC SINH KHÁC CỦA MAĐALÊNA
THÁNH MARIA MAĐALÊNA LÀ VỊ THÁNH ĐƯỢC NHẮC ĐẾN NHIỀU NHẤT TRONG CÁC BÀI TIN MỪNG PHỤC SINH, NHƯNG CÂU CHUYỆN CỦA NGÀI CÒN PHONG PHÚ HƠN ĐIỀU CHÚNG TA THƯỜNG NGHĨ.
Chúng ta thường nghe nói rằng Thánh Maria Mađalêna là “tông đồ của các Tông đồ” vì bà là người được sai đi loan báo cho các môn đệ của Đức Giêsu. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.
Ngoài chính Đức Giêsu và Thánh Phêrô, Thánh Maria Mađalêna là vị thánh được nhắc đến nhiều nhất trong các bài Tin Mừng Phục Sinh. Đừng bỏ qua những cách thức khác mà bà trở thành mẫu gương cho các Kitô hữu trong các trình thuật Phục Sinh.
THỨ NHẤT: MAĐALÊNA LÀ MẪU GƯƠNG SỐNG CÁC MỐI PHÚC VÀ CÁC VIỆC THƯƠNG XÓT.
Maria Mađalêna là một người Do Thái đạo đức, trung thành giữ ngày Sabát – ngày nghỉ bắt đầu từ lúc mặt trời lặn tối thứ Sáu, ngay sau khi Đức Giêsu được mai táng, và kéo dài cho đến rạng đông Chúa Nhật.
Thế nhưng Tin Mừng theo Thánh Gioan cho biết: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ.” Điều đó có nghĩa là bà đã rời nhà ngay khi có thể, để phục vụ Đức Giêsu sớm nhất theo luật cho phép. Và việc phục vụ mà bà dự định thực hiện – xức dầu cho thi hài Chúa – chính là cốt lõi của đời sống Kitô hữu.
Việc chăm sóc người chết vừa là một việc thương xác, vừa là một việc thương linh hồn; và chính Đức Giêsu đã nói: “Phúc thay ai sầu khổ.”
THỨ HAI: MAĐALÊNA ĐÃ ĐI RẤT NHIỀU TRONG BUỔI SÁNG PHỤC SINH.
Hãy nghĩ xem trong buổi sáng Phục Sinh, Maria đã đi bao nhiêu bước: bà đi trong bóng tối đến mộ cùng các phụ nữ khác, rồi khi thấy mộ trống, Tin Mừng Gioan cho biết “bà chạy” đi báo tin cho Phêrô và Gioan.
Bà đã chạy đến đâu? Sau khi Phêrô và Gioan kiểm tra ngôi mộ, Gioan kể rằng “các môn đệ trở về nhà mình” – số nhiều.
Như thế, trong cuộc chạy vội để báo tin cho hai Tông đồ này, bà đã phải dừng lại ở hai nơi – và sau đó còn thực hiện thêm một lần đi nữa.
THỨ BA: BÀ CẦU NGUYỆN NGAY TRONG NHỮNG KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN.
Chỉ cần thấy các khăn liệm, Phêrô và Gioan đã tin. Nhưng đối với Mađalêna, điều đó vẫn chưa đủ.
Các ông ra về, còn “bà Maria đứng ở ngoài mộ mà khóc.” Các thiên thần hỏi: “Này bà, sao bà khóc?” Bà đáp: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu.”
Rồi bà quay lại. Thánh Gioan Kim Khẩu suy niệm:
“Dường như khi bà còn đang nói, Đức Kitô bất ngờ hiện ra phía sau; các thiên thần thấy Chủ mình thì đầy kính sợ, và qua cử chỉ, ánh mắt, dáng điệu, họ lập tức cho thấy rằng họ đang thấy Chúa.”
Dù các thiên thần không có thân xác, ta vẫn có thể hình dung họ như những người lính bỗng nghiêm trang khi thấy cấp chỉ huy xuất hiện – hay đúng hơn, như các tín hữu khi thấy Mình Thánh Chúa được rước trong cuộc cung nghinh.
THỨ TƯ: MAĐALÊNA PHẠM MỘT SAI LẦM LỚN, NHƯNG LẠI ĐÚNG TRONG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT.
Khi quay lại và thấy Đức Giêsu, bà không nhận ra Người, nhưng tưởng là người làm vườn. Điều này có thể hiểu được, vì ai cũng có thể không nhận ra người quen trong một hoàn cảnh bất ngờ.
Nhưng chi tiết này thật ý nghĩa: trong Tuần Thánh, Đức Giêsu hoàn tất ước muốn của Thiên Chúa là phục hồi Vườn Địa Đàng – khu vườn đầu tiên, nơi Ađam, người làm vườn đầu tiên, sinh sống. Và giờ đây, Ađam mới đang thiết lập một Địa Đàng mới, nên Người trông giống như một người làm vườn.
Người là Đấng gieo giống thần linh nhưng mang dáng vẻ người gieo giống; là Con của Chủ vườn nho nhưng lại trông như người chăm vườn.
Thế rồi Maria mạnh dạn nói với “người làm vườn” ấy: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, xin cho tôi biết ông đặt Người ở đâu, tôi sẽ đem Người đi.”
Nhà thần học Bruce Vawter nhận xét: “Maria nói ngôn ngữ của tình yêu, không hề tính toán xem điều mình đề nghị có khả thi hay không.”
THỨ NĂM: MAĐALÊNA MẶC KHẢI VỀ VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH.
Chỉ khi Đức Giêsu gọi đích danh: “Maria!”, bà mới nhận ra Người và ôm lấy Người. Đây là một sự liên kết tuyệt đẹp với lời Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan, khi Người tự xưng là Mục Tử Nhân Lành, “Người gọi tên từng con chiên của mình.”
Như Người nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Khi Người gọi tên bạn, bạn không chỉ nhận ra Người, mà còn hiểu rõ hơn chính mình là ai.
Bấy giờ Maria xác tín đến nỗi Đức Giêsu phải nói: “Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.”
Bà trở thành hình ảnh cho mỗi người chúng ta về giây phút cuối đời, khi chúng ta sẽ nghe Người gọi tên mình – và khi ấy, chúng ta sẽ được gắn bó với Người mãi mãi.
Mary Magdalene is the saint most often mentioned in the Easter Gospels, but there's more to her story than we sometimes consider.