31/12/2025
Năm cũ đã lặng lẽ khép lại, mang theo biết bao kỷ niệm buồn vui, những giọt mồ hôi, những đêm trăn trở và cả những nỗi nhớ quê hương không gọi thành tên. Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, có lúc chúng ta đã chạnh lòng khi nhận ra mình đang đi rất xa mái nhà thân yêu, xa những con đường làng đã nuôi lớn tuổi thơ.
Thế nhưng, chính nơi đất khách này, Chúa lại ban cho chúng ta một ân huệ lớn lao: đó là được gặp nhau, được nương tựa vào nhau trong Hội Đồng Hương Giáo Xứ Hưng Thịnh tại Anh Quốc. Giữa những con người không chung huyết thống nhưng chung một quê hương, một đức tin, một ký ức về Giáo Xứ Hưng Thịnh, chúng ta đã tìm thấy sự ấm áp, sẻ chia và nâng đỡ nhau qua từng chặng đường mưu sinh đầy thử thách.
Năm qua, có những buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đủ để xoa dịu nỗi cô đơn nơi đất khách. Tất cả đã trở thành những lần đáng trân quý, là minh chứng cho tình đồng hương và tinh thần hiệp nhất trong Chúa.
Chỉ còn ít tiếng nữa Bước sang năm mới, chúng ta xin cho con đường phía trước luôn bằng phẳng,xin cho mình có đủ niềm tin để vững bước, đủ tình người để không lạc mất nhau, và đủ bình an để an trú trong thánh ý Chúa. Nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên từng gia đình, anh chị em, ban cho sức khỏe, công việc ổn định, đời sống đức tin ngày một sâu sắc, để mỗi người trở nên ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa lòng xã hội nơi xứ người.
Ước mong rằng, dù năm tháng trôi qua, dù cuộc sống còn nhiều đổi thay, tình đồng hương Giáo Xứ Hưng Thịnh vẫn luôn được gìn giữ; để mỗi lần gặp mặt đầu năm, chúng ta không chỉ thấy nhau đông đủ hơn, mà còn thấy lòng mình gần nhau hơn.
Trong giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới, xin kính chúc Hội Đồng Hương Giáo Xứ Hưng Thịnh tại Anh Quốc một năm mới an lành trong tâm hồn, ấm áp trong tình người, và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành, che chở và dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường.