17/03/2026
Kính gửi các Thành Viên Con Cái Thánh Antôn, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn,
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay thánh 2026, con xin được dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành, và đồng thời cũng muốn gửi đến quý vị lời tri ân sâu xa nhất từ tận đáy lòng.
Thời gian qua, nhờ tình yêu thương và sự quảng đại của quý vị, những điều tưởng chừng nhỏ bé lại trở nên thật lớn lao. Từng đóng góp âm thầm, từng hy sinh kín đáo của quý vị đã góp phần làm nên những phép lạ của tình bác ái.
Trong thời gian qua, được lời mời gọi của Hội Dòng Ngôi Lời (SVD), Nhóm chúng ta đã cùng cộng tâc tích cực vào một vài dự án truyền giáo tại nhà dòng, đặc biệt dự án xây dựng 150 cái giếng trên khắp Châu Phi nhân kỷ niệm 150 năm Sinh Nhật Hội Dòng. Ắt hẳn là tất cả chúng ta vô cùng xúc động khi xem và chứng kiến những vùng đất khô cằn tại Châu Phi – nơi mà nước từng là một ước mơ xa xỉ – nay đã có những giếng nước sạch để phục vụ đời sống hằng ngày. Những giọt nước trong lành ấy không chỉ làm dịu cơn khát thể lý, mà còn là dấu chỉ của hy vọng, của sự sống, và của tình người được lan tỏa.
Đằng sau những giếng nước ấy là tấm lòng của quý vị. Chính quý vị đã trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương, là cánh tay nối dài của Giáo Hội trong sứ mạng phục vụ những người nghèo khổ, đặc biệt tại các vùng truyền giáo. Qua sự cộng tác với Dòng Ngôi Lời, những nghĩa cử bác ái của chúng ta đã và đang chạm đến những nơi xa xôi nhất, nơi mà tình thương rất cần được hiện diện.
Đại Diện Con Cái Thánh Antôn cũng như Dòng Ngơi Lời, Con xin cám ơn tất cả sự đóng góp của quý vị bằng cách này hay cách khác, bằng lời cầu nguyện và cả vật chất và tinh thần để làm cho tinh thần của thánh Antôn luôn vững mạnh và sống động. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Xin Ngài ban cho quý vị sức khỏe, bình an và niềm vui, để tiếp tục là những chứng nhân sống động của tình yêu giữa lòng thế giới.
Kính chúc quý vị một Mùa Chay thánh thiện, biết mở lòng để yêu thương nhiều hơn, và một Mùa Phục Sinh 2026 tràn đầy ánh sáng, niềm vui và hồng ân của Chúa Phục Sinh.
Trong tâm tình tri ân và hiệp thông,
Nhóm Con Cái Thánh Cả Antôn
Cha Linh Hướng
Carolo Nguyễn Đình Giá