Hội Thánh Tin Lành Dresden

Hội Thánh Tin Lành Dresden Mục tiêu : Chia sẻ về tình yêu của Đấng Cứu Thế Jesus Christ cho mọi người. Religiöse Gemeinschaft

Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.(I Giăng 4:10)

15/07/2026

Hội Thánh có thể ví như "Con Tàu cứu rỗi", hay ví như một "Bệnh viện" để cứu người bệnh?
Các bạn bình luận và cho ý kến nhé!

13/07/2026

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 13:46-50 chép:
Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.
Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.
Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

13/07/2026

Khi Chúa mở mắt tâm linh thì người ta sẽ nhận biết Ngài và tôn vinh thờ Phượng Ngài. Như Kinh Thánh có chép: Vả, là nhờ Ân điển bởi Đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê -sô 2:8-9)

08/07/2026

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. (I Cô-rinh-tô 13: 8). Vũ khí tối tân của người tin Chúa là gì theo bạn?

Thi Thiên 23Thơ vua Đa-vít làmĐức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì.Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi ...
06/07/2026

Thi Thiên 23
Thơ vua Đa-vít làm
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì.
Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh.
Ngài bổ lại linh-hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù-nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước-hạnh và sự thương-xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.

24/06/2026

Thi Thiên 130
1 Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.
2 Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi:
Nguyện tai Chúa lắng nghe
Tiếng nài xin của tôi.
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác,
Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?
4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho,
Để người ta kính sợ Chúa.
5 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi trông cậy lời của Ngài.
6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa
Hơn người lính canh trông đợi sáng,
Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.
7 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va;
Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ,
Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều;
8 Chánh Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên
Khỏi các sự gian ác người.⚓

Xin Dâng lên Cha lời tạ ơn về những đứa con cháu mà Ngài ban cho gia đình dân sự của Ngài. Xin dòng huyết Thánh của Ngài...
16/06/2026

Xin Dâng lên Cha lời tạ ơn về những đứa con cháu mà Ngài ban cho gia đình dân sự của Ngài. Xin dòng huyết Thánh của Ngài bao phủ và bảo vệ chúng con. Phàm những binh khí chế ra nghịch cùng chúng con chúng nó không được Thạnh lợi. Mọi lưỡi dãy lên nghịch cùng Ngài và dân sự của Ngài đều bị định tội trước danh uy quyền của Đấng Christ Amen.

Ngày của mẹ ( Mother’s Day), do  Anna Jarvis khởi xướng tại Mỹ vào Năm 1908. Mục đích là để nhớ công ơn của mẹ đã chăm s...
16/05/2026

Ngày của mẹ ( Mother’s Day), do Anna Jarvis khởi xướng tại Mỹ vào Năm 1908. Mục đích là để nhớ công ơn của mẹ đã chăm sóc con cái bằng cả trái tim và tấm lòng của mình. Do vậy, người mẹ hạnh phúc là khi những người con được mẹ chăm sóc thường xuyên thăm hỏi, động viên, khích lệ và có cách sống biết ơn.

Kinh Thánh chép:
Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.

II Ti-mô-thê 1:5 chép:
Ta nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong bà ngoại con là Lô-ít, và mẹ con là Ơ-ni-xê; ta tin chắc rằng cũng ở trong con nữa.” Di sản Lớn mà Chúa ban cho Ti-mô-thê ấy là đức tin qua Bà ngoại Lô-ít và Mẹ Ơ-ni-xê.

Nguyện xin Chúa ban cho những người mẹ trong Chúa có đức tin mạnh mẽ, vững vàng để qua đó động viên khích lệ và cầu thay con cái của mình có lòng tin kính Chúa...kinh Chúa yêu người Amen.

Xin chúc mừng ngày của những người mẹ 10. 05. 2026. Nguyện xin Chúa Jesus Christ sử dụng mỗi người mẹ trong Chúa như một...
10/05/2026

Xin chúc mừng ngày của những người mẹ 10. 05. 2026. Nguyện xin Chúa Jesus Christ sử dụng mỗi người mẹ trong Chúa như một chiến sĩ cầu thay cho con cái và gia đình của mình Amen.

Cảm tạ Chúa về kỳ Trại Phục Sinh phước hạnh Ngài ban. Chúa Sống! chúng con sống trong tình yêu của Ngài.
14/04/2026

Cảm tạ Chúa về kỳ Trại Phục Sinh phước hạnh Ngài ban. Chúa Sống! chúng con sống trong tình yêu của Ngài.

Adresse

LeipzigerStr. 220
Dresden
01139

Öffnungszeiten

14:00 - 17:30

Telefon

+491739311241

Webseite

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Hội Thánh Tin Lành Dresden erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Verknüpfungen

Teilen