Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang - Liên TGP. Köln - GP. Aachen

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang - Liên TGP. Köln - GP. Aachen "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15,12)

08/09/2026

10 năm Hồng Ân.

Trong niềm hân hoan mừng 45 năm ngày thành lập Giáo đoàn La Vang liên Giáo phận Köln - Aachen và niềm vui được nhân lên thêm một lần nữa: Mừng 10 năm Hồng Ân Chúa ban tới Linh Mục Quản nhiệm Giuse Hồ Anh Tuấn.

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang chúng con xin được kính chúc đến Cha Quản Nhiệm luôn bình an, mạnh khoẻ, luôn tràn đầy niềm vui trên bước đường tận hiến.

St. Augustin Sep.2026

08/09/2026

TRẠI HÈ THANH THIÊU NIÊN 2026
HÃY ĐẾN MÀ XEM!

JUGENDSOMMERLAGER 2026 🏕️
KOMMT UND SEHT!

Không thể tin được là trại hè đã trôi qua hơn 2 tuần rồi! 🤯 Một tuần bên nhau với thật nhiều tiếng cười, niềm vui, những hoạt động siêu thú vị, tinh thần đồng đội và những tình bạn mới – tất cả đã tạo nên những kỷ niệm thật khó quên. 🏕️🫶🏼✨

Cùng nhau xem lại những khoảnh khắc qua video recap này để một lần nữa đắm mình vào không khí trại hè và sống lại những kỷ niệm đẹp ấy nhé! 🥹💛

Cảm ơn vì một kiệt tác quá tuyệt vời và đã lưu giữ lại những memories sẽ còn mãi theo thời gian! 🫶🏼✨
-
Kaum zu glauben, dass trại hè bereits über 2 Wochen her ist! 🤯 Diese gemeinsame Woche voller Lachen, Freude, coolen Programmen, Teamgeist und neuen Freundschaften ist einfach unvergesslich gewesen. Lass uns gemeinsam mit diesem recap wieder in unser trại hè eintrauchen und diese schönen Momente nochmal erleben 🏕️🫶🏼✨
-

Danke für das Meisterwek und das Festhalten dieser für immer bleibenden memories! ❤️‍🔥

06/09/2026
06/09/2026

Thánh Lễ Quan Thầy Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Và Tri Ân 10 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Giu-se Hồ Anh Tuấn

🕊️ THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN 🙏Kính thưa quý ông bà, quý anh chị em và các cháu thân mến,Trong tâm tình tạ ơn Thiên ...
04/09/2026

🕊️ THƯ MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN 🙏

Kính thưa quý ông bà, quý anh chị em và các cháu thân mến,

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui hân hoan, Ban chấp hành Giáo đoàn trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em và các cháu cùng hiệp thông tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, nhân 3 dịp đặc biệt:

🎉 Mừng Lễ Quan Thầy của Giáo đoàn
🎂 Kỷ niệm 45 năm hình thành và phát triển Giáo đoàn
🌟 Kỷ niệm 10 năm Hồng ân Linh mục của Cha Giuse Hồ Anh Tuấn

📅 Thời gian: 13:00, Chúa Nhật, ngày 06/09/2026
📍 Địa điểm: Dòng Ngôi Lời
Arnold-Janssen-Str. 30
53757 Sankt Augustin

Đây là dịp quý báu để chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, nhìn lại hành trình 45 năm với biết bao hồng ân, đồng thời cầu nguyện và chúc mừng 10 năm sứ vụ Linh mục của Cha Giuse Hồ Anh Tuấn.

💒 Sự hiện diện, hiệp thông và lời cầu nguyện của quý vị sẽ góp phần làm cho ngày lễ thêm sốt sắng, long trọng và tràn đầy tình hiệp nhất.

❤️ Giáo đoàn rất hân hạnh được đón tiếp quý vị!

Kính chúc quý ông bà, anh chị em và các cháu luôn tràn đầy hồng ân và bình an của Thiên Chúa. 🙏🕊️

https://songductin.de/chuc-mung-giao-doan-duc-me-lavang/-Chúc Mừng Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang-Từ năm 1978 đã có một số ít n...
01/09/2026

https://songductin.de/chuc-mung-giao-doan-duc-me-lavang/
-
Chúc Mừng Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang
-
Từ năm 1978 đã có một số ít người Công giáo Việt Nam sang định cư sinh sống bên nước Đức ở những tỉnh thành thuộc hai giáo phận Công giáo Köln và Aachen.

Trong dòng thời gian họ đã tìm đến nhau thành những nhóm nhỏ cho nhu cầu đọc kinh cầu nguyện bằng tiếng Việt Nam, như ngày xưa ở bên quê nhà Việt Nam.

Dần dần số người Công giáo nhiều thêm lên, và với sự giúp đỡ của hai giáo phận đã quan tâm sai cử các linh mục Việt Nam đến phục vụ lo việc mục vụ thiêng liêng cho họ, cử hành các Bí Tích.

Họ hội nhập hòa nhịp vào nếp sống xã hội tôn giáo Công giáo với xã hội giáo xứ Đức địa phương, nơi họ sinh sống. Nhưng có cơ hội cùng gặp gỡ sinh hoạt đức tin chung bằng tiếng Việt Nam, tiếng mẹ đẻ, ở xứ người là cung cách nếp sống rất tốt về tình tự văn hóa của nguồn gốc mình.

Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang của người Công giáo Việt Nam từ năm 1981 đã dần thành hình với những Cộng đoàn ở những tỉnh thành phố thuộc hai giáo phận Köln và Aachen.

Năm nay 2026 Giáo Đoàn mừng kỷ niệm 45 năm thành lập. Đây là dịp mừng vui nhìn lại qúa khứ 45 năm đã qua với lòng biết ơn:

Thiên Chúa đã luôn hằng ban ân đức quan phòng cho chúng ta có được con đường sống đức tin Công giáo theo cung cách tình tự văn hóa cội nguồn Việt Nam chúng ta.
Hai giáo phận Koeln-Aachen đã hằng nâng đỡ cùng đồng hành tạo cơ hội cho chúng ta có được “mái nhà Giáo Đoàn” về vật chất cũng như tinh thần, nhất là việc sai cử các Linh mục Việt Nam riêng cho việc sinh hoạt mục vụ Giáo Đoàn.
Những vị Tổ Phụ, Tổ Mẫu, họ là những người tiên khởi đã nhiệt thành dấn thân hy sinh cổ võ việc xây dựng về sinh hoạt tinh thần sống đức tin nơi các Cộng đòan rồi Giáo Đoàn với lòng tha thiết yêu mến đức tin vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn ơn quan phòng cho con người trong mọi hoàn cảnh đời sống.
Chúng ta với lòng ngậm ngùi cùng lòng biết ơn nhớ đến:

Cha cố Philipphe Lê Đạo Luận, tuyên úy Giáo đoàn từ 1981- 2001. Ngài qua đời ngày 20.06.2001.
Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh, linh hướng từ 1994-2004 bên giáo phận Aachen. Ngài qua đời ngày 20.04.2025.
Những thành viên trong Giáo Đoàn chúng ta đã nghe tiếng Thiên Chúa kêu gọi ra đi về đời sau, trở về quê hương trên trời bên Thiên Chúa. Họ là những người ngày xưa đã cùng chung sống đức tin trong Giáo Đoàn, đã cùng góp phần xây dựng, cùng đọc kinh cầu nguyện với và cho chúng ta.
Năm nay Giáo Đoàn dịp này cũng mừng đệ nhất thập chu niên (2016 – 2026) chức Linh mục của Cha đương kim Quản nhiệm Giuse Hồ Anh Tuấn, SVD. Xin chúc mừng Cha. Ân đức của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi Cha vào làm việc trong cánh đồng truyền giáo nơi Giáo hội Chúa ở trần gian, nơi Giáo Đoàn Đức mẹ Lavang, ban cho Cha sức khoẻ, niềm vui lòng nhiệt thành của người mục tử.

Quay nhìn về qúa khứ 45 năm đã qua với tâm tình vui mừng cùng biết ơn.

Hướng tầm nhìn về tương lai ngày mai với lòng tin tưởng cùng nguyện cầu, qua nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Lavang cùng Thiên Chúa, Đấng là nguồn mọi ân đức đời sống cho con người chúng ta hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Xin chúc mừng Giáo Đoàn Đức mẹ Lavang Koeln-Aachen

Ad multos annos!

Lm. Daminh Nguyễn Ngọc Long
Cựu Linh hướng Giáo Đoàn (2002 – 2023)

Từ năm 1978 đã có một số ít người Công giáo Việt Nam sang định cư sinh sống bên nước Đức ở những tỉnh thành thuộc hai giáo phận Công giáo Köln và Aachen. Trong Đọc thêm...

Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Köln – 30.08.2026Vào lúc 15:00 giờ Chúa nhật, ngày 30.08.2026, bà con giáo...
31/08/2026

Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Köln – 30.08.2026

Vào lúc 15:00 giờ Chúa nhật, ngày 30.08.2026, bà con giáo dân Việt Nam tại Köln và các vùng phụ cận đã cùng nhau quy tụ về Thánh đường Hl. Papst Johannes XXIII để mừng Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Köln.

🕒 Chúa nhật, ngày 30.08.2026 – lúc 15:00 giờ
📍 Thánh đường Hl. Papst Johannes XXIII
Kopenhagener Str. 5, 50765 Köln

Trong ngày lễ đặc biệt này, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những lời kinh, tiếng hát và những đóa hoa tươi thắm. Đặc biệt, những tà áo dài với muôn màu sắc đã làm cho khung cảnh ngày lễ thêm phần trang trọng và rực rỡ, thể hiện lòng yêu mến và kính dâng lên Đức Mẹ.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn cũng đặc biệt cầu nguyện và chúc mừng cho một đôi vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành hôn. Chị cũng là thành viên thân thương của ca đoàn và luôn tích cực đồng hành cùng cộng đoàn.

Thánh lễ được hòa quyện trong những giai điệu du dương và sốt sắng của dàn nhạc Orchestra Köln, cùng với sự góp tiếng của ca đoàn thanh thiếu niên, tạo nên một bầu khí thật trang nghiêm nhưng cũng đầy niềm vui và tình thân.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn vui mừng chào đón anh chị Ngọc Huệ và Charles Phạm, từ Hoa Kỳ đến thăm và cùng đồng hành với cộng đoàn trong chương trình quyên góp cho dự án từ thiện của anh chị.

Bữa tiệc mừng sau Thánh lễ là dịp để mọi người cùng ngồi lại bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui, những lời thăm hỏi và những nụ cười thân tình. Đây cũng là cơ hội để cộng đoàn thêm gắn bó và cảm nhận rõ hơn tình huynh đệ trong gia đình Công giáo Việt Nam.

Trong dịp đặc biệt này, cộng đoàn cũng hân hoan đón tiếp quý khách mời đến từ các cộng đoàn khác, cùng các anh chị trong Ban Chấp hành Giáo đoàn. Sự hiện diện của quý khách đã góp phần làm cho ngày mừng lễ thêm phần ấm áp và ý nghĩa.

Tiệc mừng khép lại sau 22:00 giờ trong bầu không khí vui tươi, thân mật và đầy tình đoàn kết. Mọi người ra về với những nụ cười, những lời chào thân thương và niềm vui còn đọng lại trong lòng.

Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban cho cộng đoàn một ngày mừng lễ thật tốt đẹp và tràn đầy tình yêu thương. Nguyện xin Mẹ Hồn Xác Lên Trời luôn gìn giữ, che chở và đồng hành cùng Cộng đoàn Köln trên mọi nẻo đường.
-

https://songductin.de/category/45-nam-giao-doan-duc-me-la-vang/-HẠT GIỐNG TỐT TƯƠI-Năm 2023, nhân dịp LM Daminh Nguyễn N...
29/08/2026

https://songductin.de/category/45-nam-giao-doan-duc-me-la-vang/
-
HẠT GIỐNG TỐT TƯƠI
-
Năm 2023, nhân dịp LM Daminh Nguyễn Ngọc Long về Hưu, tôi viết bài này thay một lời cám ơn nho nhỏ. Coi như là một Kỷ Niệm trong những ngày Ngài còn SH với các em Thiếu Nhi.

Hôm nay 20.08.2026, tôi xin đăng lại tại FB trang nhà, để nhớ về một nét Sinh hoạt đậm đà trong lúc Ngài còn là LM Linh Hướng của Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln & Aachen.

HẠT GIỐNG TỐT TƯƠI

Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời,
Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người,
Đâu có tình Bác Ái, thì Chúa giúp lòng thông ơn,
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

Trong tôi, mỗi khi nghe lại bài Thánh Ca này, lòng tôi lại nhớ đến một Người: Cha Daminh Nguyễn Ngọc Long, cựu LM Linh hướng Người Việt của 2 Giáo Phận Köln và Aachen thuộc tiểu bang NRW vùng Tây Nam Đức.

Vì Ngài hay cất cao bài hát này, thay kinh Lạy Cha, trong những lần họp mặt, trà đàm và trước bữa ăn trong Trại Hè.

Vâng, trại hè vì Ngài là một vị LM duy nhất ở Đức, hằng Năm thường khăn gói quả mướp, theo Chân có mặt trong các Trại hè Thiếu nhi trong Giáo Phận, và vì Ngài đặt việc Mục vụ cho Thanh thiếu Niên lên hàng đầu, (và Ngài có lẽ là một huynh trưởng Thiếu Nhi dấu nghề).

Tháng 7 năm 2002, Cha về chính thức nhận việc Mục vụ cho cộng đồng Người Việt Nam trong Địa Phận Köln, nối gót Cha Cố LM Philipp Lê Đạo Luận.

Tháng 10, trong dịp Thánh Lễ tại Wuppertal, Ngài tìm đến tôi và thân thiện hỏi nhỏ:

• Tôi nghe nói năm tới Anh và các ACE Huynh Trưởng trong Wuppertal tính tổ chức Trại Hè Thiếu Nhi cho các em trong Wuppertal?

Vâng, chúng con dự định như vậy, tôi trả lời Ngài.

Anh có thể cắm thêm ít Lều nữa cho các Em chung trong Địa Phận Köln được không?

Tôi ngần ngại: Thưa Cha, cái này hơi khó, vì con đâu quen biết ai nhiều, hơn nữa HT chúng con chỉ có vài người.

• Anh đừng lo, Tôi sẽ không để các Anh đứng ngoài mưa gió đâu, và vụ thiếu HT để tôi lo. Ngài nhấn mạnh…

Ngài lo ra sao tôi không rõ, nhưng bắt đầu dần dần có những cựu Huynh Trưởng TNTT, Hướng Đạo, liên lạc với tôi và hứa cùng chung tay tổ chức một Trại hè cho các Em Thiếu Nhi trong Giáo Phận Köln-Aachen, đặt tên là Hy Vọng.

Email qua lại với nhau, ĐT gọi nhau đều đặn, trong cuộc họp Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Phục Sinh Năm 2003, chúng tôi làm quen với nhau, và quyết định: Trại Hy Vọng sẽ được tổ chức vào Dịp Lễ Thăng Thiên (Chúa lên trời).

Ngày khai mạc, Huynh Trưởng chúng tôi nhìn đám trẻ mà ngao ngán… vâng, ngán là đúng rồi: eo ơi, gần 90 Đứa trẻ từ 6-16 Tuổi này, chắc chưa Em nào đã rời xa Cha mẹ 2 Ngày đâu?, nói chi tới việc cắm trại ngoài trời 4 Ngày.

Khai Mạc, chia đội, tập phương pháp hàng đội và cuối cùng sinh hoạt tâm sự với nhau, chúng tôi mới vỡ lẽ ra:

Mama Mia, không có một đứa Trẻ nào Tình Nguyện đi Trại này cả??? Tất cả đều BỊ Cha Mẹ bắt buộc đi. Có đứa được Cha mẹ hứa thưởng món này món kia khi đi trại nữa.

Ừ, coi như vạn sự khởi đầu nan, các HT đều cố gắng đừng cho Đứa nào đòi về nhà.

Theo từng lứa tuổi, các Em được phân chia theo 2 Ngành:

• Ấu nhi từ 6-9 Tuổi do Cô Nguyễn Thị Kim Hoa, Cộng Đoàn Düsseldorf đảm trách.
• Ngành Thiếu từ 9-16 Tuổi do anh Hồ Đình Thuận Krefeld, Vũ Đức Hùng (Neuss) và các HT trẻ khác phụ trách.

Giáo Lý, Mục Vụ có anh Đàm Mạnh Anh Düsseldorf lo.

Ban Ẩm thực do Anh chị Trần Tấn Việt, Trần Quảng Nam thuộc Wuppertal đảm trách.

Ngày đầu Sinh hoạt theo chương trình, vui nhộn mệt nhọc, ăn ngon, cả Trại đi ngủ sớm (10 Giờ đã vào Lều). Huynh trưởng cũng cố họp xong là ai nấy lo tìm chỗ đặt Lưng xuống. Một Ngày khai mạc mệt nhọc vui nhộn đã qua, ráng ngủ một tí cho lại sức.

Giữa đêm, toàn Trại bị đánh thức dậy bởi những tiếng sấm chớp ngợp Trời, những tiếng sét từ xa, nhưng vì ngủ ngoài trời nên tất cả nghe rất gần.

Có những lằn chớp làm rực sáng cả Trại, kèm theo đó là tiếng sấm kinh hồn.

Bên trái lều, bên phải và từ trên cao, sấm và chớp nổi lên liên tục, tất cả trại hơn 100 người bắt đầu sợ và đã có những tiếng khóc bên lều Ấu nhi.

Huynh Trưởng cũng bắt đầu lo sợ.

Những sợ hãi, thê lương hình như chưa đủ, một cơn Mưa nặng thật nặng xối xuống, góp phần tăng thêm nỗi kinh hoàng cho toàn trại.

Và vì Mưa to, Nước thoát không kịp, bắt đầu chảy mạnh. Chỗ những lều của Thiếu Nhi nằm trên cao nên không sao cả.

Xui sẻo cho các Bậc Nhi Đồng, lều của các em gần Lều bếp, ngay chỗ trũng và ôi thôi, các em nằm trên dòng suối.

• Trong tiếng sấm chớp hãi hùng rất gần.
• Nước Mưa chảy ào ào dưới lưng, Lều ướt, hành lý ướt, các em bắt đầu gào to khóc. Hu hu, Má ơi, Ba ơi, cho con về Nhà!

Một đứa khóc, cả bọn khóc theo, 28 cái miệng rống lên trong cơn sấm chớp, như phụ họa vào bài nhạc đầy lo âu sợ hãi này.

Huynh Trưởng bắt đầu bối rối, lúng túng, ai đó quyết định thật lẹ: Phải khiêng chúng lên cái khán đài, vì nơi đó có mái Hiên nhỏ và khô ráo.

Huynh Trưởng Nam Nữ và các em Thiếu Nhi lớn, mỗi người trùm vào đầu một cái bao rác, che mưa, và khiêng các Em cùng hành Lý lên Khán đài.

Và rồi Ấu Nhi cũng yên bề nơi khô ráo, sấm chớp vẫn còn đó, nỗi sợ hãi vơi đi, các nhi đồng bắt đầu ngủ, có ai đó hỏi: Cha Long đâu?

Cha Long?? Giờ chúng tôi mới thấy, Ngài đang quỳ giữa lều bếp, trong cơn mưa sấm chớp ngợp tràn.

Như hình ảnh Chúa Giêsu Kitô trong vườn Gethsemane gần 2000 năm trước, trong giờ phút cuối cùng trước giờ chịu nạn.

Ngài lần tràng hạt, cầu xin Thiên Chúa ban mọi yên lành cho toàn Trại trong Đêm hãi hùng này, và sẵn sàng lãnh gánh Nặng này một mình.

Trong lòng Ngài Đêm đó chắc ngổn ngang nhiều buồn phiền, lo âu, cho hơn 100 Sinh mạng đang chống lại sự nghiệt ngã của Thiên tai, và Ngài đã dâng mọi điều đó trong tay Thiên Chúa quan phòng.

Và rồi cơn mưa gió bão bùng cũng qua đi, Hạt cùng Ngài thức đến sáng.

Sáng hôm sau, Trại sinh hoạt trở lại bình thường. Sau bữa ăn sáng, lúc tập họp tất cả đều cười nói huyên thuyên (tưởng như không có cơn Thiên tai Đêm qua, và Đất còn ướt lắm).

Tôi thổi còi ra hiệu im lặng và hỏi to:

• Sao, đi Trại có vui không?

V…ui…!! 89 cái miệng đều gào to lên.

Có ai đòi về nhà không?

Chúng ngó qua ngó lại và đồng thanh hô to: KHÔNG…

Tôi nhìn qua đám Ấu nhi nghiêm nghị hỏi: tối hôm qua Em nào khóc đòi về Nhà??? Nếu muốn, dơ Tay lên, các Anh Chị Huynh Trưởng sẽ chở các em về Nhà ngay bây giờ!!!

Chúng ngó qua ngó lại, khua tay múa chân, một màn đổ lỗi cho nhau diễn ra… như vậy là HUỀ và không có Đứa nào đòi về Nhà cả?

Chương Trình Sinh Hoạt Trại tiếp tục, chúng tôi nhìn nhau vui vẻ. Cha Long tươi cười: Hú hồn và hãi hùng, nhưng chúng ta thành công rồi!!

Thành công? Sao vậy Cha? Có ai hỏi.

Vì không đứa nào chịu về Nhà là được rồi.

Không đứa nào đòi về nhà cả, nhưng buổi chiều hôm đó còn có 3 Em Ấu Nhi mới xin vào Cắm Trại, vì đi theo Cha Mẹ lên đây, thấy vui, nhộn và đông Bạn bè cùng lứa quá, chúng “BÈN” đòi ở lại.

Lại thêm một gánh nặng đè lên đôi vai nho nhỏ của Cô Hoa.

Trại Hy Vọng 1 đã thành công mỹ mãn, Cha đã đặt bước đầu cầu cho việc Sinh hoạt Thiếu nhi vào một bến đầy chông g*i hiểm trở.

Sau Trại, Ngài cùng tôi đi kiếm Đất Trại mới, 2 Cha Con lại cứ hằng năm lặn lội đi thăm các đất trại, theo tiêu chuẩn của Cha đưa ra:

• RẺ, thật rẻ.
• RỘNG RÃI, đủ tiện nghi.
• RIÊNG một mình (không có một nhóm Trẻ nào chung đụng hết).
• RÁNG gần Düsseldorf, Köln.

Tiêu chuẩn 4 R này cũng giống như là một Anh nào đó cầm 15 US Dollars vào tiệm ăn, ít tiền nhưng đòi ăn miếng Bít Tết Bò thật ngon!!!

Và rồi Chúa thương, chúng tôi lúc nào cũng tìm được chỗ đủ theo tiêu chuẩn 4 R của Cha đưa ra.

Thoáng cái đã đúng 20 năm, đoạn đường đầy gian nan vất vả nhờ nhiệt tâm của Cha cho Thanh thiếu niên, các Em thiếu Nhi trong Giáo phận đều đặn hằng Năm đều có những Trại hè (Ngoại trừ năm 2020-2021-22 vì Covid 19) thật vui nhộn và hữu ích.

Lúc này nét mệt mỏi đã bắt đầu hiện trên các khuôn mặt của các Huynh Trưởng.

Tất cả đều bắt đầu già và lẩm cẩm: Năm 2016, từ Trại về đến Nhà, tôi nhận được ĐT: trên Đường từ Trại về, Cha Long đụng Xe, vì giản dị mệt quá nên gây tai nạn.

Tôi thấy hình như Xe trước nó vẫn chạy chầm chậm, tới khi nghe cái rầm mới biết rằng, chúng đã ngừng vì đèn đang đỏ, tôi bị hoa Mắt, nên mới đụng, Ngài nói với tôi như vậy.

Năm 2018, lúc chở vật dụng từ Trại Về, anh Chuẩn (một Huynh trưởng) lái chiếc xe vận tải cũng ỦI một góc Máng xối của một căn Nhà.

Cũng may 2 lần đụng xe đều nhẹ cả, vật chất sơ sài, nhưng để cho Cha và chúng tôi biết rằng, mình bắt đầu yếu và kém, tốt nhất, sau Trại không nên lái Xe nữa.

Năm 2019, tôi xin nghỉ, tôi “đào ngũ”, bỏ Trại, Cha Long nói: anh hết PIN rồi, cứ nghỉ thôi!!!
Cô Nguyễn Thị Kim Hoa một mình thân gái cùng các Huynh Trưởng trẻ, điều hành Trại tiếp, trước sau dịch Corona, năm 2023 lại tổ chức tiếp….

Trong những ưu tư phiền muộn, muôn vàn khó khăn, buồn vui lẫn lộn, Cha đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 20 Năm qua, và như vậy Ngài đã không để chúng tôi đứng ngoài Mưa gió… chỉ những người trong nghề mới thấu hiểu rõ lòng Ngài.

Ngài là một Mục tử, một Huynh trưởng lão thành, là một Nhà Nông đã phải gieo những hạt Giống tốt tươi vào những mảnh đất khô cằn (là Xã Hội bên Nước Đức), những hạt giống này đã vượt lên qua sỏi đá, g*i góc và ít nhiều cũng đã nảy mầm và đơm hoa kết quả.

Những Em Ấu nhi nho nhỏ trong cơn mưa hãi hùng năm 2003 xưa kia giờ đã Trưởng Thành, có em nối tiếp các Huynh Trưởng, lãnh nhận Điều hành trại Hè sau khi đã qua các khoá huấn luyện.

Có những cặp đi cắm trại chung bao năm, hiểu và yêu nhau, lên duyên Chồng vợ, đã xây dựng Mái Ấm Gia đình theo truyền thống của người Công Giáo.

Hằng trăm Đứa Trẻ khác khi xưa, giờ đã có GĐ riêng, hay ở nơi xa xa, chắc chắn, hằng năm đến dịp hè, sẽ cũng bồi hồi nhớ lại những Ngày Sinh Hoạt vui tươi đầy tình thân hữu trong các Trại Hè hằng năm tại Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln-Aachen, Tiểu bang NRW.

Bao nhiêu Phụ Huynh các em, nếu có dịp gặp Huynh trưởng chúng tôi đều vui vẻ kể lại về những thay đổi trong cung cách sống đạo cùng những thói quen tốt chúng đã tìm thấy và học từ trong trại.

Như vậy tuy hú hồn nhưng thành công phải không Cha?

Giờ này Cha Long đã 70 Tuổi và Ngài bắt đầu về Hưu.

Trong những phút giây từ biệt này, mắt rưng rưng ngấn lệ, lòng chạnh lòng, chúng con xin kính mời Cha cùng đứng vào vòng Sinh hoạt, tay phải đặt chéo lên tay trái, nắm tay người bên cạnh và cùng hát bài NGÀY DẦN TIÊU TAN.

Thiếu Nhi Thánh Thể khi giã biệt thường hát bài Ngày Dần Tiêu Tan.

Ngày dần tiêu tan, đứng vòng quanh đây,
cùng nắm tay ta nhắc nhau lời.
Đường đời tuy xa, cố bền tâm lo,
Mục đích chung giúp ích cho đời.
Rồi ngày mai mình nhớ phút giây này,
đồng hứa với nhau rằng mãi tiến luôn.
Bền chặt tình thương cùng nguyền hứa với nhau rằng
ta chớ quên Tận Hiến cho đời.

Kính chúc Cha hưởng cuộc đời Hưu trí, sức khoẻ dồi dào cùng mọi an lành trong tay Chúa và Mẹ Maria. Xin Cha cầu Nguyện nhiều cho Cô Nguyễn Thị Kim Hoa và những Huynh Trưởng trẻ, đang tiếp tục điều hành các Trại Hè Thiếu nhi trong giáo phận Köln-Aachen.

Nhớ ngày Linh Mục Daminh Nguyễn Ngọc Long về Hưu.

Germany 01.10.2023.

TM Ban Huynh Trưởng trại Hè Thiếu Nhi.

B.H. Tuấn

https://songductin.de/category/45-nam-giao-doan-duc-me-la-vang/-45 Năm – Quê Hương Thứ HaiHội Nhập Và Sống Đạo-Ngày 1 th...
28/08/2026

https://songductin.de/category/45-nam-giao-doan-duc-me-la-vang/

-
45 Năm – Quê Hương Thứ Hai
Hội Nhập Và Sống Đạo
-

Ngày 1 tháng 10 năm 1980, tôi đặt chân xuống phi trường Frankfurt. Khi ấy tôi mới 16 tuổi, một cậu bé rời Việt Nam trong thân phận người tỵ nạn.

Từ trại tỵ nạn Galang, Indonesia, tôi đến Đức với hành trang rất đơn sơ: một chiếc quần tây mỏng và một chiếc áo sơ mi tay ngắn khi thời tiết vào thu lành lạnh. Nhưng trong lòng tôi mang theo rất nhiều thứ: nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình và một tương lai hoàn toàn xa lạ.

Những ngày đầu ở Đức, tôi ngỡ ngàng trước một đất nước sạch sẽ, trật tự và bình yên. Mọi thứ đều khác với những gì tôi từng biết. Nhưng dù cảnh vật có đẹp đến đâu, trong lòng một cậu bé 16 tuổi vẫn chỉ có một điều: nhớ nhà.

Tôi nhớ cha mẹ, nhớ quê hương và nhiều đêm tự hỏi: “Bao giờ mình mới được trở về?”

Ngày ấy, tôi đâu biết rằng mình sẽ sống ở Đức suốt 45 năm. Một nơi tôi nghĩ chỉ là chỗ tạm dung thân, cuối cùng lại trở thành quê hương thứ hai của mình.

Đức tin – nơi tôi tìm thấy sự bình an

Cuối năm 1981, Tổng Giáo phận Köln cử cha Tiến sĩ Lê Đạo Luận về làm tuyên úy cho người Công giáo Việt Nam tại Köln và Aachen. Đó là một niềm vui rất lớn đối với những người Việt xa quê.

Trong những năm đầu, chúng tôi vừa học cách sống trong xã hội Đức, vừa cố gắng giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và nhất là đức tin Công giáo.

Giữa một đất nước xa lạ, nhà thờ và cộng đoàn trở thành một mái nhà thứ hai.

Ở đó, chúng tôi được gặp những người cùng hoàn cảnh. Cùng nhau tham dự Thánh lễ, cùng cầu nguyện bằng tiếng Việt, cùng chia sẻ những buồn vui của cuộc sống.

Đức tin đã giúp chúng tôi đứng vững.

Gia đình cho chúng tôi tình yêu.

Cộng đoàn cho chúng tôi cảm giác mình không cô đơn.

Nhìn lại 45 năm, tôi càng thấy những điều ấy quý biết bao.

45 năm – một đời người

Bốn mươi lăm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn.

Những người trẻ ngày nào nay đã trở thành ông bà, cha mẹ. Những mái tóc xanh ngày ấy giờ đã bạc màu thời gian. Có những người bạn, những người thân và cả những vị mục tử đã lần lượt trở về với Chúa.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng tôi không khỏi bồi hồi.

Thời gian đi thật nhanh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hỏi: Chúng ta sẽ để lại điều gì cho thế hệ sau?

Có lẽ không phải là tiền bạc hay những gì vật chất.

Điều quý nhất chúng ta có thể trao lại chính là đức tin, tình gia đình, tiếng Việt, lòng yêu quê hương và một đời sống tử tế.

Hội nhập nhưng đừng quên mình là ai

Các em, các cháu sinh ra và lớn lên tại Đức có một cuộc sống rất khác với thế hệ chúng tôi.

Các em nói tiếng Đức, học trường Đức, làm việc trong xã hội Đức và có bạn bè Đức và các bạn đến từ nhiều quốc gia.

Đó là điều tốt.

Hội nhập không có nghĩa là hòa tan.

Chúng ta có thể học được rất nhiều điều tốt đẹp từ nước Đức: sự kỷ luật, đúng giờ, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp và ý thức sống vì cộng đồng.

Nhưng bên cạnh đó, xin các em đừng quên mình là người Việt Nam.

Đừng quên cha mẹ đã từ đâu đến.

Đừng quên tiếng Việt.

Đừng quên gia đình.

Là người Công giáo, xin đừng quên Thiên Chúa.

Đức tin không phải là một gánh nặng. Đức tin là một món quà giúp chúng ta biết mình là ai, sống vì điều gì và hướng cuộc đời về đâu.

Một lời gửi đến các bạn trẻ sinh ra tại Đức

Tôi đặc biệt muốn nói với các em, các cháu:

Ngày xưa, chúng tôi đến Đức với hai bàn tay gần như trắng.

Còn hôm nay, các em có nhiều cơ hội hơn chúng tôi rất nhiều.

Xin hãy biết trân trọng điều đó.

Hãy học thật tốt.
Hãy làm việc bằng khả năng của mình.
Hãy sống có trách nhiệm.
Hãy biết yêu thương gia đình.
Hãy giúp đỡ người khác.

Và nếu có thể, hãy dành một phần thời gian cho cộng đoàn, cho Giáo hội và cho những người đang cần sự giúp đỡ.

Đừng nghĩ rằng nhà thờ hay cộng đoàn là chuyện của thế hệ cha mẹ.

Đó cũng là ngôi nhà của các em.

Nếu thế hệ trẻ không tiếp nối, một ngày nào đó những điều mà cha ông đã cố gắng xây dựng suốt bao nhiêu năm sẽ dần dần biến mất.

Gửi những người Việt Nam mới đến Đức

Tôi cũng muốn gửi đôi lời đến các bạn trẻ Việt Nam mới sang Đức học tập và làm việc.

Tôi hiểu cảm giác của những ngày đầu xa quê.

Có thể các bạn sẽ nhớ nhà.
Có thể sẽ cô đơn.
Có thể sẽ khó khăn vì tiếng Đức, vì công việc, vì cuộc sống mới.

Nhưng xin đừng nản lòng.

Bốn mươi lăm năm trước, tôi cũng từng là một cậu bé đứng giữa một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Tôi đã từng không biết tương lai của mình sẽ ra sao.

Nhưng rồi từng bước một, tôi học hỏi, làm việc, trưởng thành và xây dựng cuộc sống.

Tôi tin các bạn cũng sẽ làm được.

Hãy xem nước Đức không chỉ là nơi để học hay kiếm sống, mà còn là nơi để trưởng thành, đóng góp và xây dựng tương lai.

Tôi biết ơn cả hai quê hương

Sau nhiều năm sống ở Đức, tôi càng hiểu rằng Việt Nam và Đức đều có những điều rất đáng quý.

Việt Nam cho tôi cội nguồn, gia đình và những ký ức không thể nào quên.

Nước Đức cho tôi một cơ hội sống, học tập, làm việc và xây dựng gia đình.

Vì thế, tôi không muốn lựa chọn giữa hai quê hương.

Tôi yêu quê hương Việt Nam, nơi tôi đã sinh ra.

Và tôi biết ơn nước Đức, nơi cuộc đời đã đưa tôi đến.

Sau 45 năm, Đức đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.

Và khi đã được sống trên mảnh đất này, chúng ta cũng có trách nhiệm đóng góp cho nơi mình đang sống.

Chúng ta không chỉ đến đây để nhận.

Chúng ta cũng phải biết cho đi.

Hãy sống đạo bằng chính cuộc đời mình

Là người Việt Nam sống tại Đức, mỗi người chúng ta ít nhiều đều mang theo hình ảnh của cả cộng đồng.

Một người Việt Nam sống tử tế, chăm chỉ, trung thực và tôn trọng pháp luật sẽ làm đẹp hình ảnh người Việt Nam.

Một người Công giáo biết yêu thương, tha thứ, khiêm nhường và giúp đỡ người khác sẽ làm chứng cho đức tin bằng chính cuộc sống của mình.

Hãy sống đạo.

Hãy để người khác nhìn thấy nơi chúng ta sự tử tế.

Hãy để họ thấy lòng bác ái.

Hãy để họ thấy tinh thần trách nhiệm.

Đó có lẽ là cách truyền giáo đẹp nhất và âm thầm nhất.

Xin hãy gìn giữ Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang

Tôi rất mong Giáo đoàn Công giáo Việt Nam Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ.

Bởi nơi đây không chỉ là nơi chúng ta đi lễ.

Đây là nơi người Việt xa quê gặp nhau.

Là nơi chúng ta được nghe tiếng Việt.

Là nơi cha mẹ đưa con cái đến nhà thờ.

Là nơi các thế hệ gặp gỡ nhau.

Là nơi chúng ta cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Mỗi khi nhìn thấy anh chị em quy tụ đông đảo trong Thánh lễ tiếng Việt, lòng tôi vẫn thấy một niềm vui rất khó diễn tả.

Giữa một đất nước xa quê hương, chúng ta vẫn còn một nơi để cùng nhau cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ.

Đó là một ân phúc.

Và những gì quý giá thì chúng ta phải biết gìn giữ.

Trao lại ngọn lửa

Bốn mươi lăm năm trước, tôi đến Đức khi mới 16 tuổi.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây lâu đến vậy.

Càng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi lại và viết những dòng tâm tình này.

Cuộc đời thật lạ.

Có một quê hương nơi chúng ta sinh ra.

Có một quê hương mà cuộc đời đưa chúng ta đến.

Và đôi khi, nơi chúng ta từng nghĩ là xa lạ lại trở thành quê hương thứ hai.

Tôi biết ơn Việt Nam vì đã cho tôi cội nguồn.

Tôi biết ơn nước Đức vì đã cho tôi cơ hội.

Tôi biết ơn Giáo hội, các cha Linh hướng và tất cả anh chị em đã cùng nhau xây dựng Giáo đoàn trong suốt những năm qua.

Giờ đây, điều tôi mong nhất là ngọn lửa ấy sẽ không tắt nơi thế hệ trẻ.

Bởi cuối cùng, điều làm nên giá trị của một con người không chỉ là mình có bao nhiêu, mà là mình đã sống như thế nào và đã để lại điều gì cho người khác.

Ước mong mỗi người Việt Nam tại Đức, dù là thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay những người mới đến, đều góp một phần nhỏ bé để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Ước mong những người trẻ trở thành những công dân tốt của nước Đức, những người con hiếu thảo trong gia đình, những người có ích cho xã hội và những Kitô hữu sống đức tin giữa đời thường.

Để một ngày nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười và nói: Chúng ta đã đến đây với hai bàn tay trắng, nhưng đã cố gắng sống một cuộc đời có ích.

Và quan trọng hơn, chúng ta đã trao lại cho thế hệ sau một niềm tin và một ngọn lửa không tắt.

Xin Đức Mẹ Lavang luôn đồng hành và gìn giữ Giáo đoàn Công giáo Việt Nam Köln – Aachen.

Xin Mẹ nâng đỡ những người xa quê, gìn giữ các gia đình và soi sáng cho thế hệ trẻ.

Xin Chúa chúc lành cho quê hương Việt Nam, cho nước Đức, cho tất cả các gia đình Việt Nam đang sống nơi đây, và cách riêng cho Giáo đoàn Đức Mẹ Lavang Köln – Aachen.

45 năm, một chặng đường đã qua.
Một đức tin cần được gìn giữ.
Và một ngọn lửa cần được trao lại.

Thu Yên

https://songductin.de/category/45-nam-giao-doan-duc-me-la-vang/-Ca Đoàn Tổng Hợp Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang LGP. Köln – Aa...
24/08/2026

https://songductin.de/category/45-nam-giao-doan-duc-me-la-vang/

-
Ca Đoàn Tổng Hợp Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang LGP. Köln – Aachen
-
„Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng„ (Tv.33,3)

Vâng, cùng dâng lời cảm tạ Chúa đã quan phòng dẫn dắt chúng con đến với nhau trong tình mến, nâng đỡ nhau phụng sự, ca tụng Chúa qua thánh nhạc.

Vào buổi chiều tối ngày 27.11.2010 tại Düsseldorf, nhờ Ơn Chúa, Ban Thánh ca và đại diện các Ca đoàn thuộc Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang LGP. Köln – Aachen đã cùng nhau họp mặt tại phòng hội nhà xứ Herz-Jesu-Kirche in Düsseldorf, với sự hiện diện của Cha Cựu Linh Hướng Dom. Nguyễn Ngọc Long và anh Bùi Phan Khoan, Cựu Trưởng B*H Giáo Đoàn, để bàn thảo và hoạch định ra một hướng đi chung mới cho các Ca Đoàn thuộc Liên Giáo Phận Köln & Aachen.

Sau khi thảo luận và trao đổi ý kiến, Ban Thánh Ca và các Tham dự viên của Phiên họp đã đồng ý đi đến một quyết định chung thành lập một Ca Đoàn Tổng Hợp cho Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang LGP. Köln & Aachen. Với niềm tin yêu và hy vọng mọi người đã vui nhận chọn ngày 27.11.2010 là ngày thành lập.

Ca đoàn Tổng hợp được qui tụ từ các Ca Trưởng, Ca Viên thuộc nhiều giới, nhiều lứa tuổi từ các Cộng đoàn trong Giáo đoàn. Mỗi người đến với Ca đoàn Tổng hợp bằng những khả năng và kinh nghiệm khác nhau, nhưng tất cả được hiệp nhất trong tình yêu dành cho Chúa, cùng chung một niềm tin và lòng yêu mến Chúa qua sứ vụ thánh nhạc với tâm nguyện, dùng tiếng hát để tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, nhiệt thành phục vụ các Thánh lễ chung Giáo đoàn và các cử hành phụng vụ trong yêu thương và khiêm nhường với một lòng xác tín:

Được ca tụng Chúa là một Hồng ân

Mỗi buổi tập hát không chỉ là dịp nâng đỡ nhau trau dồi kỹ năng về thanh nhạc, mà còn là cơ hội gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm về đời sống Đức tin, hàn huyên tâm sự qua những mẫu chuyện vui buồn hằng ngày, chứa đựng đầy tin yêu và chan hòa tình thân như một đại gia đình,

Qua sự cộng tác, hy sinh thời gian tập luyện và tinh thần hiệp nhất, nâng đỡ nhau chu toàn sứ vụ của mình, Ca đoàn Tổng hợp trở thành dấu chỉ sống động của tình hiệp thông trong Đức Kitô. Các thành viên Ca đoàn Tổng hợp ý thức được rằng, từng lời ca tiếng hát được cất lên không nhằm phô diễn khả năng, nhưng là lời cầu nguyện chân thành dâng lên Chúa, hầu góp phần giúp cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng hướng lòng về Thiên Chúa.

Ban Thánh Ca xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh nhiệt thành của quí Ca trưởng, quí Trưởng bè, quí Nhạc công cùng toàn thể tất cả anh chị em Ca viên đã tận tụy trong niềm vui và tình mến, nâng đỡ nhau trong sứ mệnh phục vụ thánh nhạc. Đặc biệt các Ca Trưởng đã dùng rất nhiều thì giờ nghiên cứu và luyện tập để truyền đạt lại cho Ca viên các bài Thánh ca có chất lượng và tâm tình sốt mến.

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, để Ca đoàn Tổng hợp luôn sống tinh thần hiệp nhất, hăng say phục vụ và không ngừng thăng tiến trong đời sống đức tin cũng như trong sứ vụ thánh nhạc của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, luôn gìn giữ, ban ơn hiệp nhất, đức khiêm nhường và chúc lành cho mọi thành viên, để tiếng hát của Ca đoàn Tổng hợp mãi là lời ngợi khen đẹp lòng Chúa và mang lại bình an, hy vọng.

Cầu chúc các Anh Chị Em nhiều Ơn Phù Trợ của Chúa, luôn tích cực hăng say trong tinh thần phục vụ, bình an, mạnh khỏe và tìm được nhiều niềm vui trong Hồng Ân Ca Tụng Chúa.

Ban Thánh Ca
Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang LGP. Köln – Aachen

Adresse

Văn Phòng Giáo Đoàn: Vietnamesische Seelsorgestelle, Rochusmarkt 5
Düsseldorf
40479

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang - Liên TGP. Köln - GP. Aachen erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Verknüpfungen

Teilen