19/06/2026
LỜI CẢM ƠN SAU ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trong ánh đạo vàng của mùa Khánh Đản Phật lịch 2570, Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại Chùa Phổ Đà Berlin vào ngày 14 tháng 06 năm 2026 đã khép lại trong niềm hoan hỷ, trang nghiêm và thắm đượm tình người, tình đạo.
Giữa lòng nước Đức xa xôi, nơi những người con Việt Nam đang học tập, lao động và xây dựng cuộc sống mới, tiếng chuông chùa ngân vang trong ngày Phật Đản như đưa tất cả chúng ta trở về nguồn cội tâm linh, trở về với tình thương và trí tuệ mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã để lại cho nhân loại hơn hai ngàn năm trăm năm qua.
Nhìn lại Đại lễ vừa qua, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh hàng trăm Phật tử, đồng hương cùng quy tụ về mái chùa Phổ Đà. Những nụ cười hoan hỷ, những bàn tay thành kính chắp trước đài Khánh Đản, những đóa hoa tươi dâng lên cúng dường Đức Phật sơ sinh, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy tình thương, sự đoàn kết và niềm tin nơi Chánh pháp.
Thay mặt Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2570, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã từ bi quang lâm chứng minh, gia trì và chia sẽ những lời pháp quý báu, giúp đại chúng hiểu sâu hơn về thông điệp từ bi, hòa bình và giác ngộ mà Đức Phật mang đến cho cuộc đời.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị quan khách, đại diện các hội đoàn, các truyền thông báo chí cùng toàn thể đồng hương và Phật tử gần xa đã dành thời gian quý báu về tham dự Đại lễ. Sự hiện diện của quý vị không chỉ làm nên thành công của buổi lễ mà còn là nguồn động viên lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Berlin nói riêng và tại châu Âu nói chung.
Đặc biệt, chúng tôi xin cám ơn, quý nhà hảo tâm, quý đạo hữu Phật tử đã phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, góp phần tạo nên một Đại lễ trang nghiêm và viên mãn. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những đóa sen thơm dâng lên cúng dường Tam Bảo và thể hiện tấm lòng hộ trì Chánh pháp vô cùng đáng quý.
Ban Tổ chức cũng vô cùng cảm kích trước tinh thần phụng sự vô ngã của các đạo hữu trong Ban Trai soạn, Ban Hậu cần, Ban Trang trí, Ban Văn nghệ, cùng tất cả những người âm thầm đóng góp công sức suốt nhiều tuần lễ trước và sau Đại lễ. Có những người đến từ sáng sớm, có những người ra về khi đêm đã khuya; có những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống nhưng tất cả đều chung một tâm nguyện làm cho ngày Đản sinh của Đức Phật được trọn vẹn và ý nghĩa.
Trong niềm xúc động ấy, chúng tôi càng thấm thía rằng Đại lễ Phật Đản không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là dịp để những người con Phật gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ, để những người con xa quê tìm thấy hơi ấm quê hương dưới mái chùa Việt, để mỗi người lắng lòng quay về với những giá trị chân thiện mỹ giữa cuộc sống nhiều bộn bề và biến động.
Nếu Đại lễ năm nay để lại trong lòng quý vị một niềm vui, một sự bình an hay một chút cảm hứng sống thiện lành hơn, thì đó chính là thành quả lớn nhất mà Ban Tổ chức vô cùng trân quý.
Trong quá trình tổ chức, dù đã nỗ lực hết sức nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn. Chúng tôi thành tâm kính mong Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị hoan hỷ cảm thông.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành;
kính chúc quý vị quan khách, quý nhà hảo tâm, quý đồng hương và toàn thể Phật tử cùng gia quyến luôn được bình an, sức khỏe, hạnh phúc và thành tựu mọi thiện duyên trong cuộc sống.
Xin cho ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật tiếp tục soi sáng nhân gian, để tình thương được lan tỏa, để hiểu biết thay thế hận thù, để mỗi người chúng ta trở thành một đóa sen nhỏ góp phần làm đẹp cho cuộc đời.
Một lần nữa, xin thành kính tri ân và cảm tạ.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát