10/07/2024
✨Năm học vừa qua đã mang đến cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc khi các chị em cùng nhau chia sẻ những bữa ăn, những chuyến đi chơi và những kỷ niệm đáng nhớ. Sự gắn bó và thấu hiểu nhau theo thời gian đã giúp mối quan hệ của các chị em được cải thiện và trở nên thân thuộc với nhau hơn. Tuy nhiên, cũng không thiếu những thử thách và mâu thuẫn làm tình cảm chị em xa cách, nhưng qua đó, tôi đã học được cách thông cảm và tôn trọng cá tính riêng của mỗi người để cùng xây dựng một ngôi nhà chung. Không thể không kể đến những lúc khó khăn, những lần ốm đau hay những va vấp trong cuộc sống làm bản thân như muốn gục ngã, sự chia sẻ và hỗ trợ từ những người chị em trong lưu xá như vực tôi dậy từ khó khăn, mang lại cho tôi cảm giác được an ủi, khiến tôi an tâm đến lạ. Cảm giác vui vẻ và bình yên khi có một nơi để trở về sau mỗi ngày làm việc, một người để tâm sự và chia sẻ cuộc sống, dường như đã khiến cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn. Một năm học nữa lại qua đi, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn trong cách xử lý các tình huống và xây dựng mối quan hệ. Chị em chúng tôi từ xa lạ, thành thân quen rồi lại chia xa. Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các bạn, các em trong lưu xá đã cùng đồng hành cũng như là một mảnh ghép to lớn trong bức tranh thanh xuân đại học đẹp đẽ của tôi. Hy vọng rằng dù năm sau chúng ta không còn sống chung với nhau nữa, nhưng những kỷ niệm và tình cảm mà chúng ta đã có sẽ luôn được trân quý tại một vị trí nhất định trong lòng mỗi người chúng ta 💜
🌷 🌷 🌷
✨The past school year has brought me a wide range of emotions. There were joyful moments as my sisters and I shared meals, went on trips, and created unforgettable memories. Over time, our bond and understanding of each other grew more robust, making our relationships more familiar and close-knit. Of course, some challenges and conflicts caused distances between us, but through these, I learned to empathize and respect each person's individuality to build a harmonious home together. During difficult times, whether illness or life's setbacks made me feel like giving up, the sharing and support from my sisters in the hostel lifted me up from hardship, bringing me comfort and a deep sense of reassurance. The joy and peace of having a place to return to after each day of work and someone to confide in and share life with made my life feel more meaningful and vibrant. As another school year comes to an end, I have grown more mature in handling situations and building relationships. We went from being strangers to becoming close, and now, we part ways. On this occasion, I want to extend my heartfelt and profound thanks to all my sisters in the hostel who have accompanied me and been a significant piece of my beautiful university youth. Even though we may not live together next year, the memories and bonds we have formed will always hold a cherished place in each of our hearts💕