Vietnamese Baptist Church Mississauga

Vietnamese Baptist Church Mississauga Vietnamese Baptist Church Mississauga
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Mississauga

06/07/2026

Ngài là muôn nhu cầu tôi

06/07/2026

Mục Sư Timothy Trung Nguyen chia sẻ lời Chúa vào Chúa Nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026.

04/14/2026

Vài điều suy gẫm trong tuần - do Mục Sư Paul Nguyen (Nguyễn Đăng Hòa) biên soạn.

Dấu hiệu của người theo Chúa
(Giăng 13:34–35)

Trong đời sống Cơ Đốc, chúng ta thường nghĩ rằng dấu hiệu của một người theo Chúa là hiểu biết Kinh Thánh nhiều, tham gia sinh hoạt đều đặn, hay phục vụ tích cực. Những điều đó đều quan trọng. Nhưng Chúa Giê-xu lại nói một điều rất đơn giản mà sâu sắc: “Nếu các con yêu nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.” (Giăng 13:35).

Điều Chúa nhấn mạnh không phải là chúng ta làm bao nhiêu việc, nhưng là chúng ta yêu nhau như thế nào.
Tình yêu của Chúa không phải là cảm xúc nhất thời. Đó là sự kiên nhẫn, sự hy sinh, sự chọn lựa đối xử tử tế ngay cả khi không dễ dàng. Đó là khi chúng ta lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, và sẵn sàng tha thứ.

Người ta có thể không nhớ những lời chúng ta nói, nhưng họ sẽ nhớ cách chúng ta làm cho họ cảm thấy. Một cộng đồng đầy tình yêu sẽ trở thành nơi người khác muốn đến, muốn ở lại, và muốn tìm hiểu về Chúa.

Hôm nay, hãy tự hỏi: trong lời nói và cách cư xử của mình, người khác có cảm nhận được tình yêu của Chúa không?

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ nói về tình yêu, nhưng sống tình yêu đó mỗi ngày — để hội thánh thực sự trở thành nơi phản chiếu tấm lòng của Đấng Christ.

04/10/2026

Mục Sư Timothy Trung Nguyen chia sẻ lời Chúa vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh ngày 5 tháng 4 năm 2026.

04/10/2026

Vài điều suy gẫm trong tuần - do Mục Sư Paul Nguyen (Nguyễn Đăng Hòa) biên soạn.

Hiệp một trong sự khác biệt
(Rô-ma 12:4–10)

Trong bất cứ cộng đồng nào, đặc biệt là hội thánh, sự khác biệt là điều không thể tránh khỏi. Mỗi người có tính cách, kinh nghiệm và cách suy nghĩ khác nhau. Đôi khi, chính những khác biệt đó lại trở thành nguồn gây hiểu lầm hoặc căng thẳng.

Nhưng Lời Chúa dạy rằng chúng ta (hội thánh) giống như một thân thể có nhiều chi thể, mỗi chi thể có chức năng riêng (Rô-ma 12:4). Không có phần nào là dư thừa, cũng không có phần nào là quan trọng hơn tất cả. Mỗi người đều cần thiết.

Vấn đề không nằm ở sự khác biệt, mà ở thái độ của chúng ta. Khi so sánh, chúng ta dễ sinh ra ganh tỵ. Khi muốn hơn người khác, chúng ta dễ mất đi sự hiệp một. Nhưng khi biết trân trọng nhau, chúng ta sẽ thấy sự phong phú mà Chúa đặt để trong cộng đồng.

Phao-lô khuyên: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” (Rô-ma 12:10). Khi chúng ta học cách tôn trọng và nâng đỡ nhau, sự khác biệt không còn là rào cản, mà trở thành sức mạnh.

Hôm nay, hãy thử nhìn lại: có ai trong cộng đồng mà bạn chưa thật sự hiểu hoặc chưa dễ chấp nhận không? Hãy cầu nguyện cho họ. Xin Chúa giúp bạn nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương của Ngài.

Sự hiệp một không đến từ việc tất cả giống nhau, mà từ việc chúng ta chọn yêu thương và chấp nhận nhau trong chính sự khác biệt đó.

03/24/2026

Vài điều suy gẫm trong tuần - do Mục Sư Paul Nguyen (Nguyễn Đăng Hòa) biên soạn.

Lời nói xây dựng – không làm tổn thương
(Ê-phê-sô 4:29–32)

Trong đời sống hằng ngày, có những lời nói tưởng như rất bình thường nhưng đã để lại vết thương lâu dài trong lòng người khác. Ngược lại, cũng có những lời đơn sơ nhưng có thể nâng đỡ, khích lệ và đem lại sự chữa lành. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích-lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29).

Lời nói không chỉ là âm thanh, nhưng phản ánh điều đang có trong lòng. Khi lòng đầy bình an và tình yêu của Chúa, lời nói sẽ nhẹ nhàng, xây dựng. Nhưng khi lòng còn cay đắng, giận dữ hay tổn thương, lời nói dễ trở thành sắc bén và gây đau lòng người khác.

Đặc biệt trong mối quan hệ gần gũi như gia đình hay hội thánh, chúng ta càng cần cẩn trọng hơn. Một lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm rạn nứt sự tin cậy, gây chia rẻ. Nhưng một lời khích lệ đúng lúc có thể hàn gắn và đem lại hy vọng.

Phao-lô nhắc nhỡ chúng ta chớ nói những lời dữ làm buồn Đức Thánh Linh, vì Ngài là Đấng ở trong lòng chúng ta và làm ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Do đó chúng ta phải bỏ khỏi "những sự cay đắng, buồn giận, tức mình... (câu 31), mà “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (câu 32). Khi chúng ta chọn sống nhân từ và tha thứ (Để Đức Thánh Linh làm chủ), lời nói cũng sẽ thay đổi theo.

Hôm nay, trước khi nói, hãy dừng lại một chút và tự hỏi:
“Lời này có đáng nói lúc này không?”
“Lời này có lành đem lại ơn và ích lợi cho người nghe không?”

Xin Chúa giúp chúng ta dùng lời nói để gieo sự sống, đem lại sự an ủi và xây dựng những người xung quanh — để qua đó, tình yêu của Chúa được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống chúng ta.

Hội thánh VBCM có chương trình học Kinh Thánh, thông công và tâm tình mỗi tối thứ 4 tại Unit 336 từ 7pm. Xin mời mọi ngư...
03/19/2026

Hội thánh VBCM có chương trình học Kinh Thánh, thông công và tâm tình mỗi tối thứ 4 tại Unit 336 từ 7pm. Xin mời mọi người tham dự (hình chụp ngày 18 tháng 3, 2026).

03/18/2026

Vài điều suy gẫm trong tuần - do Mục Sư Paul Nguyen (Nguyễn Đăng Hòa) biên soạn

Ở trong Đấng Christ để sống nhân từ và khiêm nhường như Đấng Christ (Giăng 15:4–5; Phi-líp 2:1–8)

Chúa Giê-xu phán: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ… vì ngoài Ta, các con chẳng làm chi được.” (Giăng 15:4-5).
Hình ảnh cành nho (chúng ta) và gốc nho (Chúa Giêxu) nhắc chúng ta rằng đời sống thuộc linh muốn kết quả không phải là cố gắng nhiều hơn, nhưng là gắn bó với nguồn sống là chính Chúa Giêxu.

Khi cành ở trong cây, nhựa sống tự nhiên chảy vào và sinh ra trái. Cũng vậy, khi chúng ta ở trong Đấng Christ qua sự cầu nguyện, học Lời Chúa (lời Kinh Thánh) và sự tin cậy vâng lời, đời sống chúng ta dần dần sinh ra sự mềm mại, khiêm nhường, bình an, yêu thương và các đặc tính khác của Chúa Giêxu (trái Thánh Linh) và mục vụ chúng ta làm sẽ có kết quả tốt.

Lãnh đạo thuộc linh bắt đầu từ đời sống riêng tư mật thiết với Chúa! Giăng 5:5 khẳng định ngoài Chúa, chúng ta chẳng làm chi được! Không ở trong Chúa, thì không sinh trái!

Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở trong Phi-lip 2:1-8: hãy khiêm nhường, bảo vệ sự hiệp một, không tranh cạnh, hơn thua, không tìm vinh hiển riêng cho mình, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Muốn được như vậy, Phao-lô nói: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.” (Phi-líp 2:5).

Chúa Giê-xu, dù là Con Đức Chúa Trời, đã chọn con đường khiêm nhường và phục vụ. Ngài không tìm vinh hiển cho mình, nhưng hạ mình (tự bỏ mình đi, làm người) để yêu thương và chịu chết để cứu chuộc con người.

Khi chúng ta thật sự ở trong Chúa, chúng ta mới có "đồng tâm tình như Đấng Christ, cái "tôi" dần lắng xuống. Chúng ta học cách lắng nghe, tôn trọng và coi người khác quý trọng hơn mình. Khiêm nhường không phải là xem mình vô giá trị, nhưng là để Chúa chiếm chỗ trung tâm trong lòng mình.

Hôm nay, chúng ta hãy dành thì giờ ở yên trước mặt Chúa. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta ở trong Ngài, để từ đó sống khiêm nhường và yêu thương như chính Đấng Christ.

Xin suy gẫm:
1. Điều Chúa nhắc tôi hôm nay?
2. Điều tôi cần hạ mình?
3. Điều gì làm tôi xa rời Chúa?
4. Tôi phản ứng thế nào khi ý kiến tôi không được chọn?
5. Tuần này tôi sẽ thực hành tính khiêm nhường như thế nào?

03/12/2026

Vài điều suy gẫm trong tuần - do Mục Sư Paul Nguyen (Nguyễn Đăng Hòa) biên soạn

TẤM LÒNG NGƯỜI CHĂN
Giăng 10:11–15

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (c.11)

Lãnh đạo bắt nguồn từ tình yêu thương (c.11)
- Người chăn phục vụ không vì vai trò/chức vụ, nhưng vì yêu thương những người Chúa giao phó cho mình chăm sóc.
- Người lãnh đạo/trưởng nhóm nhỏ trong hội thánh được gọi để chăm sóc linh hồn, không chỉ điều hành hội thánh/buổi nhóm.

Người chăn biết chiên (c.14)
- Lãnh đạo thuộc linh xây dựng mối quan hệ cá nhân bằng cách:
a) Lắng nghe
b) Quan tâm
c) Cầu thay
- Con người quan trọng hơn chương trình.

Người chăn hy sinh
- Người lãnh đạo cần có:
a) Thời gian
b) Sự kiên nhẫn
c) Tấm lòng
- Người lãnh đạo Không hoàn hảo — nhưng sống và đối xử chân thành với nhau

Trung tín khi khó khăn
“Người lãnh đạo là người biết con đường, bước đi trên con đường ấy, và chỉ đường cho người khác.” - John Maxwell

“Người lãnh đạo của tương lai là người sẵn sàng mở lòng vì lợi ích của người khác.” - Henri Nouwen

Suy gẫm cá nhân
- Ai trong nhóm mà tôi cần cầu nguyện cho họ
- Bước nào tôi sẽ thực hiện trong tuần này

03/10/2026

Mục Sư Timothy Trung Nguyen chia sẻ lời Chúa vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 2 năm 2026.

Address

326-1550 South Gateway Road
Mississauga, ON
L4W5G6

Opening Hours

Tuesday 9am - 12pm
Wednesday 9am - 12pm
1pm - 9pm
Thursday 9am - 12pm
Friday 9am - 12pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 2pm

Telephone

+16474798648

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vietnamese Baptist Church Mississauga posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Vietnamese Baptist Church Mississauga:

Share