11/02/2026
THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU | GIĂNG 17:23
Trong Giăng 17:23, Chúa Jesus cầu nguyện: “Nguyện cho họ được hiệp nhất trọn vẹn”. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không chỉ đơn thuần là một nhóm người mà còn có vai trò bày tỏ cho thế giới biết tình yêu của Chúa Jesus và ý muốn của Đức Chúa Cha. Cũng như Chúa Jesus là một với Đức Chúa Cha, các tín hữu cũng nên yêu thương nhau, hiệp nhất và trở nên một.
Khi Hội Thánh hiệp một, mọi người trên thế giới sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jesus đến và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Chúa Jesus cũng chính là tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Vì vậy, Hội Thánh không chỉ là nơi chúng ta nhóm họp để thờ phượng, mà còn là một cộng đồng bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho thế giới.
Nói một cách thực tế, điều này có nghĩa là các thành viên trong Hội Thánh nên yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, nỗ lực giải quyết xung đột. Điều quan trọng là giảm bớt tranh chấp thông qua sự tha thứ và hòa giải, chia sẻ gánh nặng của nhau, cùng nhau cầu nguyện và khích lệ lẫn nhau. Khi Hội Thánh sống trong sự hiệp một như vậy, lời cầu nguyện của Chúa Jesus sẽ được ứng nghiệm, và thế giới sẽ kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh. Do đó, chúng ta phải nỗ lực yêu thương nhau và hiệp một trong Hội Thánh.
Tuy nhiên, điều này không thể đạt được chỉ bằng nỗ lực của riêng chúng ta. Thực tế, chính Chúa Thánh Linh mới làm cho tất cả điều này trở nên khả thi. Vì vậy, chúng ta phải gắn bó sâu sắc hơn với Chúa Thánh Linh, nương cậy Ngài nhiều hơn và khao khát Ngài tha thiết hơn. Khi chúng ta làm như vậy, ý nghĩa của bài cầu nguyện chung sẽ được hoàn thành trọn vẹn.
LỜI CẦU NGUYỆN SUY NIỆM
Lạy Chúa, xin hướng dẫn Hội Thánh hiệp một để chúng con có thể biểu lộ tình yêu của Chúa Jesus và ý muốn của Chúa Cha cho thế giới. Xin xua tan mọi chia rẽ và xung đột giữa chúng con bằng sự tha thứ và hòa giải, và giúp chúng con trở thành một cộng đồng yêu thương và khích lệ lẫn nhau. Chúng con thú nhận rằng sức riêng của chúng con là không đủ, vì vậy xin Chúa Thánh Linh kết nối tâm hồn chúng con lại với nhau và hoàn thành lời cầu nguyện mà Chúa Jesus đã cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh, Đấng đã ngự xuống cách cách quyền năng trong phòng cao vào ngày Lễ Ngũ Tuần, hãy đến lại trên tất cả các Giáo Hội và các tín hữu hôm nay. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus, Amen.
By Jae Chung
Mục sư (Rev.) Trần Trọng Nha
Chủ Tọa (Lead Pastor)