01/06/2026
TÂM TÌNH VỀ THÁNG 5
Tháng 5 đã khép lại…
Ngồi nhìn lại những hình ảnh, những khuôn mặt, những thánh lễ và những khoảnh khắc thật đẹp của cộng đoàn trong suốt một tháng qua, lòng con chỉ còn lại một tâm tình duy nhất: tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người.
Tháng 5 – tháng Hoa kính Đức Mẹ – năm nay thật đặc biệt đối với cộng đoàn chúng ta. Gần như mỗi cuối tuần đều có một biến cố quan trọng, một niềm vui lớn, một dấu ấn đẹp trong đời sống đức tin của cộng đoàn.
Ngày 3/5, cộng đoàn cùng nhau khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Những bài hát quen thuộc, những đóa hoa đơn sơ được dâng lên Mẹ đã làm lòng con thật xúc động. Giữa cuộc sống nơi đất khách với bao bận rộn và lo toan, con vẫn thấy nơi cộng đoàn mình một tình yêu rất đẹp dành cho Đức Mẹ. Có những người đi làm rất mệt, có những gia đình ở rất xa, nhưng vẫn cố gắng hiện diện để cùng nhau cầu nguyện, dâng hoa kính Mẹ. Chính điều đó làm cho cộng đoàn trở nên ấm áp như một gia đình.
Ngày 10/5, cộng đoàn hành hương Đức Mẹ Banneux. Với con, hành hương không chỉ là một chuyến đi, nhưng là một hành trình của đức tin. Nhìn mọi người cùng lần chuỗi, cùng hát, cùng cầu nguyện bên Mẹ, con cảm nhận rõ sự hiệp nhất và tình thương trong cộng đoàn và sự nâng đỡ từ các cộng đoàn, các quốc gia khác nhau. Có những lời cầu nguyện không nói ra, có những giọt nước mắt âm thầm, có những tâm sự chỉ Mẹ và Chúa biết… Nhưng chính trong sự đơn sơ ấy, Chúa đang hoạt động giữa chúng ta.
Ngày 17/5, cộng đoàn mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Đây là ngày mà con cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp của sự cộng tác và hy sinh. Đằng sau một thánh lễ sốt sắng, một buổi gặp gỡ vui tươi, là biết bao công việc âm thầm của rất nhiều người. Người tập hát, người cắm hoa, người dọn bàn ghế, người chuẩn bị phần ăn, người lau dọn, người chụp hình, người phục vụ âm thầm không ai biết đến…
Có những lúc mệt, có những điều chưa hoàn hảo, nhưng điều làm con cảm động nhất chính là tấm lòng của mọi người dành cho cộng đoàn. Không ai làm cho riêng mình, nhưng tất cả cùng cố gắng để xây dựng một mái nhà chung.
Ngày 24/5, Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trở nên thật đẹp với 5 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 5 em được Rước lễ lần đầu. Nhìn các em trong bộ áo trắng, con thấy hy vọng của Giáo hội và tương lai của cộng đoàn. Con biết để có được ngày hôm nay, quý phụ huynh và các anh chị giáo lý viên đã hy sinh rất nhiều. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng các em, để các em lớn lên không chỉ trong tuổi đời, mà còn trong đức tin và lòng yêu mến Chúa.
Và rồi ngày 31/5 – kết thúc tháng Hoa – cộng đoàn lại đón nhận thêm một hồng ân lớn lao: 9 anh chị em Dự Tòng được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo trong lễ Chúa Ba Ngôi.
Thật sự, khi nhìn thấy anh chị em tuyên xưng đức tin và đón nhận bí tích, lòng con rất xúc động. Giữa một xã hội hôm nay, vẫn còn những con người mở lòng ra cho Chúa, vẫn còn những tâm hồn đi tìm ý nghĩa đích thật của cuộc đời – đó là một phép lạ của ân sủng.
Con biết hành trình học giáo lý của anh chị em không dễ dàng. Có người vừa đi làm về đã phải bắt đầu giờ học, có người phải vượt qua nhiều ngại ngùng và khó khăn. Nhưng hôm nay, tất cả đã trở thành con cái Chúa và là thành viên của Hội Thánh. Đó là niềm vui không chỉ của riêng anh chị em, mà của toàn thể cộng đoàn chúng ta.
Khép lại tháng 5, con muốn chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong cộng đoàn.
Cảm ơn những hy sinh âm thầm mà đôi khi không ai nhìn thấy.
Cảm ơn những người luôn hiện diện và cộng tác bằng tất cả khả năng của mình.
Cảm ơn những lời cầu nguyện, những đóng góp, những bàn tay phục vụ và cả sự cảm thông dành cho nhau.
Nếu tháng 5 của cộng đoàn chúng ta đẹp như thế, không phải vì một cá nhân nào, nhưng vì tất cả mọi người đã cùng chung tay xây dựng bằng tình yêu và đức tin.
Là cha quản nhiệm, con thật sự hạnh phúc và biết ơn khi được đồng hành với một cộng đoàn đầy tình người và đầy lòng yêu mến Chúa như thế.
Xin Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình tiếp tục cầu bầu và gìn giữ từng người, từng gia đình trong cộng đoàn chúng ta.
Xin Chúa ban cho tất cả mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe và tiếp tục sống hiệp nhất với nhau trong yêu thương.
Và hơn hết, xin cho chúng ta luôn biết cùng nhau bước đi trong đức tin, để cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình mãi là một mái nhà của tình Chúa và tình người nơi đất Bỉ.
Con xin tạ ơn Chúa vì tất cả.
Lm. Vincente Nguyễn Xuân Thiệm OSA
Quản nhiệm Cộng đoàn