Tin Lanh Bankstown

Tin Lanh Bankstown HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM BANKSTOWN
Trang Chủ Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” [Mác 8:36-37]. Thân Kính
Mục sư Trần Ngọc Chánh
và Hội Thánh

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bankstown xin giới thiệu Website với Quý Thân Hữu và Quý Tín Hữu, mục đích của chúng tôi là đem tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus đến với Quý vị qua phương tiện tân tiến của con người. Kinh thánh cho biết “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” [Giăng 3:16]. Mon

g ước qua Website nầy Quý vị sẽ tìm được tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho đời sống mình, vì Chúa Cứu Thế đã phán “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Qua trang web này, chúng tôi cũng ước mong Quý con cái Chúa sẽ học được nhiều điều quý báu, qua đó đức tin của Quý vị được lớn lên trong Chúa, vì đó là mệnh lệnh của Ngài, Kinh thánh viết “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” [I Timôthê 2:4].

06/09/2026

NHỮNG ĐỨC TÌNH CỦA CHA THIÊN THƯỢNG
Chúa Nhật 06/09/2026
Ngày Nhớ Ơn Cha và Quý Ông
Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-24
Câu Gốc: Lu-ca 15:20
Giảng Luận: MSQN Trần Ngọc Chánh

02/09/2026

Sứ điệp của Đức Chúa Trời từ các tiên tri đối với dân Y-sơ-ra-ên dường như giống nhau trong nội dung, nhưng vì mỗi tiên tri được sai đến để rao sứ điệp trong những thời gian khác nhau, trong những triều đại vua khác nhau, trong các vùng khác nhau và mỗi vị tiên tri diễn đạt sứ điệp của Chúa cách khác nhau. Nhưng tại sao các tiên tri cứ lập đi lập lại sứ điệp giống nhau của Đức Chúa Trời . . . Vì dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa, họ nghe sứ điệp nhưng đã không vâng theo.
Đức Chúa Jêsus, cũng dùng sứ điệp của các tiên tri để bày tỏ về Đức Chúa Trời, về Nước Trời và về lòng nhân từ, thương xót và công bình của Đức Chúa Trời, Ngài cảnh báo về sự xét đoán hầu đến khi Ngài trở lại lần thứ hai. Vậy chúng ta nghe như thế nào?

01/09/2026

VỚI LÒNG BIẾT ƠN
Không khí ta hít vào, ánh sáng đem sự sống mới cho mọi loài vạn vật mỗi ngày. Tất cả đều do Đấng dựng nên chúng ta và thế giới nầy ban cho: là Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu thương của Ngài, Ngài còn ban cho chúng ta chính Con một Ngài, để nhờ chính Con ấy chúng ta có được Sự Sống Đời Đời mãi mãi về sau.
Thật lòng chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Trời Yêu Thương !

01/09/2026

10,000 REASONS (BLESS THE LORD)
Có lý do nào để bạn cất tiếng tôn ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời ?

01/09/2026

HÃY THEO TA !
Lời kêu gọi của Cứu Chúa Jêsus luôn ở bên ta. Không chỉ một lần mà thôi, nhưng mỗi ngày Ngài nhắc lời kêu gọi nầy, vì thế gian với biết bao điều: ngoài cám dỗ còn có những khó khăn và cả những thử thách. . . Hãy nhớ đến lời kêu gọi của Ngài, vì Ngài luôn muốn chúng ta theo Ngài cho đến cuối cùng. Chỉ duy Chúa Jêsus dẫn chúng ta đi trên con đường Sự Sông và đên Sự Sống Đời Đời.
https://www.youtube.com/watch?v=y86KO84sPcw

31/08/2026

ĐIỀU NGƯƠI CÒN THIẾU
Chúa Nhật 30/08/2026
Kinh Thánh: Mác 10:17-31
Câu Gốc: Mác 10:21
Giảng Luận: MS Nguyễn Duy Khánh (VN)

30/08/2026

1/ Kinh thánh: (Giăng 19:23-24)
“Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới. Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm.”

2/ Suy gẫm:
Khi bị đóng đinh trên thập tự giá thì tử tội bị sỉ nhục bằng cách bị lột trần trụi. Chính quyền La Mã thường lột hết quần áo của tử tội và cho phép quân lính làm nhiệm vụ xử tử được chia nhau mọi thứ của phạm nhân. Những gì Chúa có để che thân được kê ra là “áo xống” và “áo dài”, “áo xống” (clothes, garments) là những gì mặc bên ngoài, có nhiều mảnh. Nhưng áo dài là áo trong (undergarment, vesture) là nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới, không có đường may.
Áo dài Chúa Jêsus mặc giống như áo dài ê-phót của thầy tế lễ A-rôn mặc ngày xưa (Xuất Ê-díp-tô Ký 39:22-23). Điều nầy nhắc cho chúng ta chức vụ tế lễ của Chúa Jêsus. Những gì họ lấy được của Chúa Jêsus là một khăn choàng, một đôi dép, quần áo trong, dây thắt lưng. Bốn tên lính chia nhau bốn phần đó, còn lại chiếc áo dài vì không có đường may nên họ bàn nhau không xé ra, nhưng bắt thăm hễ ai trúng thì được tấm vải đó.
Ngày nay, thật ghê rợn khi phải sử dụng những đồ dùng của tử tội, nhưng đó là tập tục thời ấy, bọn lính coi đó như những chiến lợi phẩm mà họ được hưởng cách hợp pháp. Việc những tên lính nầy làm dưới chân thập tự giá mà bên trên là một người đang quằn quại vì đau đớn tột cùng, nhưng Sứ đồ Giăng ghi lại rằng: “Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh nầy (Thi thiên 22:18) là một trong những lời tiên tri ấy: “Chúng nó chia nhau áo xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi.”
Vào thời đó, người đọc không hiểu trước giả nói gì, nhưng giờ đây, lời ấy ứng nghiệm hoàn toàn khi Chúa bị treo thân trên cây thập tự. Qua đó, chúng ta thấy từng chi tiết trong hành trình chức vụ trên đất của Chúa Jêsus đã ứng nghiệm như Lời Kinh Thánh nói trước về Ngài.
Sự cứu rỗi nhân loại được Đức Chúa Trời định trước kể từ khi con người phạm tội. Các nhà lãnh đạo tôn giáo người Giu-đa đã bị chúa đời này là Sa-tan làm mù mắt họ, nên dù họ rất thông thạo Cựu Ước, học biết lời tiên tri, nhưng khi từng chi tiết đang được ứng nghiệm trước mắt họ mà họ chẳng hề nhận biết. Họ hả hê vì đã giết được Chúa, những người lính hả hê chia của với nhau, nhưng họ không biết rằng, họ đã đánh mất những phước hạnh lớn lao khi họ mù quáng đóng đinh Con Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, nhưng nếu chúng ta lơ là Lời Chúa, cứ mãi chạy theo thế gian thì coi chừng chúng ta cũng đánh mất những phước hạnh như vậy.
Trong khi đau đớn oằn oại trên thập tự giá, tinh thần người tử tội càng bị đau đớn thêm khi nhìn mình không còn gì cả và nhìn xuống thấy người ta chia nhau áo xống mình. Vì yêu nhân thế Chúa Jêsus xuống trần gian, trần trụi, lạnh lùng trong máng cỏ, rồi khi chết trên thập tự giá cũng trần trụi trước mắt nhiều người.
Có ai chia sẻ nổi sỉ nhục nầy với Chúa? Tuy họ lột áo của Ngài, nhưng Ngài vẫn dâng lời cầu nguyện: “Xin Cha tha tội cho họ.”, và dâng sinh tế bằng chính thân Ngài làm của lễ chuộc tội mà họ không biết. Chúa Jêsus hiện đang cầu thay cho chúng ta bên hữu ngai Đức Chúa Cha, và sẽ trở lại trong sự vinh hiển, chính những kẻ đã lột trần Ngài, đóng đinh Ngài, chia nhau áo xống Ngài, bắt thăm lấy áo trong của Ngài, và lấy giáo đám Ngài, cũng sẽ trông thấy Ngài.

3/ Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài đã bằng lòng chết thay cho tội lỗi của chúng con. Xin cho con trung tín học Lời Chúa để chúng con không bị lạc lối bởi vua chúa của thế gian mờ tối nầy. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

29/08/2026

Thế nào là "sống bởi đức tin"? Và dựa trên đức tin nào để sống?
Ai cũng muốn mình có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc và bình an. nhưng có quá nhiều vấn nạn trong cuộc sống mà chúng ta không có thể nào có câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao?".
Tiên tri Ha-ba-cúc thấy trước mắt xảy những sự bất công, ông không chịu được,, ông muốn có sự công bằng; ông dạn dĩ đến trước mặt Chúa mà tranh luận với Ngài để được Ngài trả lời cho những thắc mắc mà ông phải đối diện.

Address

195 Edgar Street
Sydney, NSW

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Lanh Bankstown posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share