Giáo đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney

Giáo đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney Được thành lập với mục đích giúp mọi người đến gần với Hội Thánh hơn.

HABEMUS PAPAM - ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIVMột sự thật thú vị về Đức Giáo Hoàng Leo XIV:Anh trai của Đức Giáo Hoàng đã kể lại...
09/05/2025

HABEMUS PAPAM - ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

Một sự thật thú vị về Đức Giáo Hoàng Leo XIV:

Anh trai của Đức Giáo Hoàng đã kể lại một câu chuyện đặc biệt từ thời thơ ấu của ngài. Khi Đức Giáo Hoàng còn là một cậu bé sáu tuổi, ngài và hai anh em đang chơi đùa ngoài sân. Bất ngờ, một người phụ nữ lạ mặt tiến đến và nói với ngài rằng ngài sẽ trở thành một vị Giáo Hoàng.. người Mỹ đầu tiên!

LỊCH SỬ VỀ CÁC GIÁO HOÀNG VÀO NGÀY ĐƯỢC BẦU CHỌNVề độ tuổi của giáo hoàng khi được bầu:- 3 Đức Giáo Hoàng dưới 25 tuổi. ...
09/05/2025

LỊCH SỬ VỀ CÁC GIÁO HOÀNG VÀO NGÀY ĐƯỢC BẦU CHỌN

Về độ tuổi của giáo hoàng khi được bầu:
- 3 Đức Giáo Hoàng dưới 25 tuổi. Vị gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Gregory V, 24 tuổi khi được bầu vào năm 996.
- 7 vị ở độ tuổi từ 25 đến 40. Vị gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Leo X, 37 tuổi vào năm 1513.
- 11 vị ở độ tuổi từ 41 đến 50. Vị gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Clement VII, 44 tuổi khi được bầu năm 1523.
- 24 Đức Giáo Hoàng ở độ tuổi từ 51 đến 60. Vị gần đây nhất là Đức Gioan Phaolô II, 58 tuổi khi trở thành chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ năm 1978.
- 37 vị ở độ tuổi từ 61 đến 70. Vị gần đây nhất là Đức Gioan Phaolô I, 65 tuổi khi bắt đầu triều đại kéo dài vỏn vẹn 33 ngày vào năm 1978.
- Chỉ có 3 Đức Giáo Hoàng trên 80 tuổi khi được bầu. Vị gần đây nhất được chọn từ mật nghị hồng y năm 1406 là Đức Gregory XII. Lúc đó ngài đã 81 tuổi.

Hồng y người Philippines được cho là sẽ trở thành giáo hoàng tiếp theo: 'nếu tôi là Chúa, tôi sẽ không chọn tôi'Hồng y L...
30/04/2025

Hồng y người Philippines được cho là sẽ trở thành giáo hoàng tiếp theo: 'nếu tôi là Chúa, tôi sẽ không chọn tôi'

Hồng y Luis Antonio Tagle của Philippines có lịch sử ủng hộ người nghèo, người di cư và những người thiệt thòi khác

Gặp gỡ 5 vị hồng y trẻ tuổi nhất tham gia mật nghịTại mật nghị hồng y sắp tới, dự kiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 5, Hồng ...
29/04/2025

Gặp gỡ 5 vị hồng y trẻ tuổi nhất tham gia mật nghị

Tại mật nghị hồng y sắp tới, dự kiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 5, Hồng y Đoàn sẽ bao gồm một số thành viên trẻ tuổi đáng chú ý, những người đã đến Rome từ khắp nơi trên thế giới, từ Mông Cổ đến Úc.

Trong số 135 hồng y có quyền bỏ phiếu trong một mật nghị, 15 vị dưới 60 tuổi.

Trong lịch sử, tuổi của các hồng y tham gia mật nghị hồng y đã rất khác nhau. Một trong những vị trẻ nhất là Hồng y Alfonso Gesualdo di Conza, người đã tham dự mật nghị năm 1565–1566 khi mới 25 tuổi.

Gần đây hơn, trong mật nghị năm 2013, Hồng y Baselios Cleemis Thottunkal, Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Syro-Malankara, là hồng y cử tri trẻ nhất ở tuổi 53. Trong mật nghị sắp tới, có sáu hồng y bằng hoặc trẻ hơn tuổi này.

Năm vị hồng y trẻ tuổi nhất lãnh đạo các tòa giám mục ở Úc, Mông Cổ, Bồ Đào Nha và Canada, cũng như một bộ của Giáo triều Rôma. Hai trong số họ là người Công giáo nghi lễ Đông phương. Ba người đã được tấn phong hồng y trong công nghị cuối cùng trước mật nghị hồng y.

Đây là năm vị hồng y trẻ tuổi nhất sẽ giúp chọn vị giáo hoàng tiếp theo:

Những hồng y nào được coi là ứng viên cho vị trí giáo hoàng tiếp theo?Một câu nói phổ biến trong giới Vatican là nếu bạn...
22/04/2025

Những hồng y nào được coi là ứng viên cho vị trí giáo hoàng tiếp theo?

Một câu nói phổ biến trong giới Vatican là nếu bạn "bước vào mật nghị Hồng y với tư cách là một giáo hoàng, bạn sẽ rời đi với tư cách là một hồng y".

Điều này ngụ ý rằng quá trình thiêng liêng và bí mật này không phải là một cuộc thi hay chiến dịch phổ biến, mà đúng hơn là cuộc bầu cử được soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần để chọn Vicar của Chúa Kitô trên Trái đất bởi các vương tử của Giáo hội.

Tuy nhiên, luôn có những ứng cử viên hàng đầu, được gọi là "papabile", những người có ít nhất một vài phẩm chất được coi là cần thiết để trở thành giáo hoàng — giống như những người được miêu tả trong bộ phim "Conclave" được đề cử giải Oscar năm ngoái.

Bất kỳ nam giới Công giáo đã rửa tội nào đều đủ điều kiện, mặc dù chỉ có các hồng y được chọn kể từ năm 1378. Người chiến thắng phải nhận được ít nhất hai phần ba số phiếu bầu từ các hồng y dưới 80 tuổi và do đó đủ điều kiện tham gia. Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã qua đời hôm qua, đã bổ nhiệm phần lớn các cử tri, thường chọn những người có cùng ưu tiên mục vụ với ngài, điều này cho thấy sự tiếp nối hơn là sự gián đoạn.

Bất kỳ ai cố gắng dự đoán kết quả nên nhớ rằng Jorge Mario Bergoglio đã bị coi là quá già để được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013 ở tuổi 76, và Karol Wojtyla không có trong bất kỳ danh sách ứng cử viên hàng đầu nào trước mật nghị hồng y năm 1978 đã bầu ông làm Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Một vài ứng cử viên tiềm năng:

  | ✝️ Chúc thư thiêng liêng của Đức Thánh Cha PhanxicôToà Thánh công bố chúc thư thiêng liêng của Đức Thánh Cha Phanxic...
22/04/2025

| ✝️ Chúc thư thiêng liêng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Toà Thánh công bố chúc thư thiêng liêng của Đức Thánh Cha Phanxicô được viết vào ngày 29/6/2022, trong đó Đức Thánh Cha chỉ định nơi yên nghỉ của ngài là tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.
—————-

Miserando atque Eligendo-Thương xót và tuyển chọn

Nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Amen.

Khi cảm nhận được hoàng hôn cuộc đời trần thế đang đến gần, và với niềm hy vọng sống động vào sự sống đời đời, tôi muốn bày tỏ ý nguyện cuối cùng của tôi chỉ liên quan đến nơi chôn cất.

Trong suốt cuộc đời, và trong suốt sứ vụ của tôi với tư cách là một linh mục và giám mục, tôi luôn phó thác bản thân cho Mẹ của Chúa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, tôi xin cho thân xác tôi được an nghỉ tại Đền thờ Đức Bà Cả, chờ ngày Phục sinh.

Tôi mong hành trình cuối cùng trên cõi trần của mình kết thúc ngay tại đền thánh Đức Maria cổ kính này, nơi tôi luôn đến cầu nguyện vào khởi đầu và kết thúc mỗi chuyến tông du, tin tưởng phó thác những ý chỉ của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm, và tạ ơn Mẹ vì sự chăm sóc dịu dàng và từ mẫu của Mẹ.

Tôi yêu cầu mộ của tôi được chuẩn bị tại hầm mộ ở gian bên, giữa Nhà Nguyện Paolina (Nhà Nguyện Đức Mẹ là Phần rỗi Dân thành Roma - Salus Populi Romani) và Nhà Nguyện Sforza của Vương Cung Thánh Đường, như được hướng dẫn chi tiết trong phụ lục đính kèm.

Mộ phải được nằm trong lòng đất; đơn giản, không có trang trí đặc biệt, chỉ có khắc chữ: Franciscus.

Chi phí chuẩn bị cho việc an táng tôi sẽ được chi trả bằng số tiền từ vị ân nhân mà tôi đã định, số tiền này đã được sắp xếp để chuyển đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Tôi đã dự liệu đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho Đức ông Rolandas Makrickas, Ủy viên Đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Liberiano.

Xin Chúa ban phần thưởng xứng đáng cho những người đã quý mến tôi và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi đã dâng những đau khổ trong những ngày cuối đời lên Chúa để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Santa Marta, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Phanxicô

22/04/2025
Tiểu sử Đức Thánh Cha Phanxicô – Vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu MỹĐức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô là Đức Giáo hoàng đ...
22/04/2025

Tiểu sử Đức Thánh Cha Phanxicô – Vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ

Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô là Đức Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ. Ngài sinh ra tại Argentina với tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio. Vị Giám mục Dòng Tên của Tổng Giáo phận Buenos Aires là một nhân vật mà cả châu lục cùng biết đến. Nhưng ngài luôn giữ một lối sống của một mục tử giản dị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của TGP Buenos Aires, tiểu sử của ngài chỉ vỏn vẹn vài dòng. Sống kín tiếng và đơn giản là vậy, ngài vẫn luôn là điểm tựa cho cộng đoàn nhờ những lập trường mạnh mẽ của mình.

Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô sinh ngày 17/12/1936 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Ngài là con trai của một gia đình nhập cư người Ý. Cha ngài, ông Mario, là kế toán ngành đường sắt. Mẹ ngài, bà Regina Sivori, là người nội trợ tận tụy, nuôi dạy năm người con.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật hóa học, ngài chọn con đường tu trì và gia nhập Đại Chủng viện Giáo phận Villa Devoto. Ngày 11/3/1958, ngài gia nhập tập viện Dòng Tên. Ngài học nhân văn tại Chile và năm 1963 trở về Argentina lấy bằng triết học tại Đại học Colegio de San José ở San Miguel.

Từ năm 1964 đến năm 1965, ngài giảng dạy văn học và tâm lý tại Trường Immaculate Conception ở Santa Fé. Đến năm 1966, ngài tiếp tục dạy những môn này tại trường Colegio del Salvatore ở Buenos Aires. Từ năm 1967 đến năm 1970, ngài học thần học và lấy bằng tại Colegio de San José.

Ngày 13/12/1969, ngài được Đức Tổng Giám mục Ramón José Castellano truyền chức linh mục. Ngài tiếp tục theo học tại Đại học Alcalá de Henares ở Tây Ban Nha (1970–1971). Ngày 22/4/1973, ngài khấn cuối tại Dòng Tên.

Trở về Argentina, ngài làm giám tập tại Villa Barilari ở San Miguel, giáo sư tại Khoa Thần học San Miguel, cố vấn Tỉnh dòng Dòng Tên, đồng thời là Viện trưởng Colegio Máximo của Khoa Triết học và Thần học.

Ngày 31/7/1973, ngài được bổ nhiệm làm Giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina trong 6 năm. Sau đó, ngài trở lại giảng dạy tại đại học. Từ năm 1980 đến năm 1986, ngài tiếp tục làm Viện trưởng Colegio de San José, đồng thời là cha xứ tại San Miguel. Tháng 3/1986, ngài sang Đức hoàn thành luận án tiến sĩ, sau đó, bề trên cử ngài đến làm việc tại Colegio del Salvador ở Buenos Aires. Ngài phục vụ tại nhà thờ Dòng Tên ở Córdoba với vai trò linh hướng và giải tội.

Đức Hồng y Antonio Quarracino, Tổng Giám mục Buenos Aires, là người đã mời gọi ngài làm cộng sự thân tín. Ngày 20/5/1992, Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục hiệu tòa Auca, Giám Phụ tá Tổng Giáo phận Buenos Aires. Ngày 27/5, ngài được truyền chức Giám mục tại nhà thờ chính tòa bởi chính Đức Hông y Đức Hồng y Antonio Quarracino. Ngài chọn khẩu hiệu giám mục Miserando atque eligendo (Thương xót và tuyển chọn), trên huy hiệu có biểu tượng IHS của Dòng Tên.

Ngày 21/12/1993, ngài được bổ nhiệm làm Đại diện Tổng quyền của Tổng giáo phận. Đến ngày 3/6/1997, ngài được nâng lên làm Tổng Giám mục phó Buenos Aires. Chưa đầy 9 tháng sau, khi Đức Hồng y Quarracino qua đời, ngài kế nhiệm và trở thành Tổng Giám mục TGP Buenos Aires và là Giám mục đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương tại Argentina.

Ba năm sau, trong Công nghị Hồng y ngày 21/2/2001, Đức Gio-an Phao-lô II phong ngài làm Hồng y, trao tước hiệu San Roberto Bellarmino. Ngài xin các tín hữu không đến Rô-ma mừng lễ tấn phong, mà thay vào đó hãy quyên góp cho người nghèo số tiền định dùng cho chuyến đi.

Tháng 10/2001, ngài được bổ nhiệm làm Tường trình viên chính tại Thượng Hội đồng Giám mục khóa X về thừa tác vụ giám mục. Nhiệm vụ này được giao cho ngài vào phút chót để thay thế Đức Hồng y Edward Michael Egan, Tổng Giám mục New York, vì vụ khủng bố ngày 11/9.

Tại Thượng Hội đồng, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến “sứ mạng ngôn sứ của giám mục”, vai trò làm “ngôn sứ công lý”, bổn phận “không ngừng rao giảng” học thuyết xã hội của Giáo hội và “lên tiếng cách trung thực về những vấn đề đức tin và luân lý”.

Tại Thượng Hội đồng, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến “sứ mạng ngôn sứ của giám mục”, vai trò làm “ngôn sứ công lý”, bổn phận “không ngừng rao giảng” học thuyết xã hội của Giáo hội và “lên tiếng cách trung thực về những vấn đề đức tin và luân lý”.

Năm 2002, với tinh thần khó nghèo, ngài từ chối chức vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, nhưng 3 năm sau đó, ngài được bầu vào chức vụ này trong hai khóa liên tiếp từ năm 2005-2008. Tháng Tư năm 2005 ngài tham dự Mật viện Hồng y mà Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI được tuyển chọn.

Với cương vị là Tổng Giám mục Buenos Aires – một giáo phận với hơn ba triệu cư dân – ngài đã thiết lập một chương trình truyền giáo dựa trên sự hiệp thông và loan báo Tin mừng. Ngài có bốn mục tiêu chính: hình thành những cộng đoàn cởi mở và tình anh em, nhấn mạnh vai trò lánh đạo của người giáo dân trưởng thành, thúc đẩy những nỗ lực loan báo Tin Mừng cho mọi cư dân của thành phố, và giúp đỡ người nghèo và người bệnh. Ngài yêu cầu các linh mục và giáo dân làm việc cùng nhau. Tháng 9 năm 2009, ngài phát động chiến dịch đoàn kết nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập của đất nước. 200 tổ chức từ thiện được thành lập vào năm 2016. Và trên quy mô lục địa, ngài mong đợi nhiều từ tác động của thông điệp của Hội nghị Aparecida năm 2007, đến mức mô tả nó là “Evangelii Nuntiandi của Châu Mỹ Latinh”.

Ngày 13 tháng 03 năm 2013, Ngài được chọn làm Giáo hoàng.

Trong 12 năm triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phan-xi-cô, ngài đã mạnh mẽ lên tiếng về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế và quyền của người di cư.

Ngày 24/5/2015, ĐTC Phanxicô đã công bố thông điệp Laudato Si ’: Chăm sóc ngôi nhà chung. Đây là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng hoàn toàn dành để nói về cuộc khủng hoảng của ngôi nhà hành tinh. Qua đó, ngài kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ hành tinh và coi đó là bổn phận đạo đức của con người.

Để canh tân cơ cấu tổ chức của Giáo hội, Đức Thánh Cha đã ban hành Tông hiến Praedicate Evangelium vào Ngày 19/3/2022, lễ thánh Giuse. Tông Hiến mới mang đến cho Giáo triều Roma một cơ cấu có tính truyền giáo hơn để có thể phục vụ các Giáo hội địa phương và việc loan báo Tin Mừng tốt hơn.

Đức Thánh Cha đã thúc đẩy và mở rộng sự tham gia của giáo dân trong các công việc của Giáo hội. Ngài đã tổ chức các hội nghị để lắng nghe ý kiến của mọi thành phần dân Chúa.

Ngài cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến các nhà tù và cộng đồng nghèo khó, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Một trong những hành động đáng nhớ là việc mở Cửa Thánh tại nhà tù Rebibbia ở Rome vào năm 2024, mang thông điệp hòa giải đến những người bị giam cầm.

Trong suốt triều đại, Đức Thánh Cha đã đến thăm 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt những quốc gia có cộng đồng Công giáo nhỏ hoặc chịu nhiều thiệt thòi. Ngài cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa các quốc gia. Thông điệp hòa bình luôn được ĐTC nhấn mạnh trong hầu hết các thông điệp và diễn văn của ngài.

Ngày 14/2/2025, Đức Thánh Cha phải nhập viện điều trị vì viêm phế quản và trình trạng sức khỏe của ngài dần chuyển biến xấu. Sau 38 ngày điều trị tại bệnh viện, ĐTC trở về Nhà Thánh Marta ở Vatican để hồi phục sức khoẻ.

Vào lúc 7h35, sáng thứ Hai, ngày 21/4/2025, Đức Thánh Cha được Chúa gọi về, hưởng thọ 88 tuổi.

Lược dịch và tổng hợp từ Vatican News: Khánh Ly

26/09/2024

Như thế nào để trở thành Giáo Hoàng?

Video chuyển thể từ tiếng anh bằng AI nên từ nghữ có thể không sát nên mong các bạn thông cảm

Thứ Ba Tuần XXV – Mùa Thường NiênBài đọc 1Cn 21,1-6.10-13Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.Bài trích sách Châm ngôn.1Trong ...
23/09/2024

Thứ Ba Tuần XXV – Mùa Thường Niên
Bài đọc 1
Cn 21,1-6.10-13
Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.

Bài trích sách Châm ngôn.

1Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,
Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người.
2Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng,
nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.
3Thực thi điều công minh chính trực
thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ.
4Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao,
vẻ hào nhoáng của ác nhân : thảy đều là tội lỗi.
5Kế hoạch người siêng năng hẳn tạo ra lợi nhuận,
ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo.
6Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa
là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng.
10Lòng ác nhân ước ao sự dữ,
ngay bạn bè, nó chẳng để mắt thương.
11Phạt đứa ưa chế giễu, kẻ khờ dại nên khôn,
dạy bảo người khôn, người khôn càng hiểu biết.
12Đấng Công Chính xem xét nhà của ác nhân,
bắt ác nhân lâm vòng tai hoạ.
13Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế,
đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời.

Đáp ca
Tv 118,1.27 và 30.34-35 và 44 (Đ. c.35a)
Đ.Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.

1Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

Đ.Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.

27Lạy Chúa, đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.30Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

Đ.Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.

34Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.35Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó.44Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.

Đ.Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.

Tung hô Tin Mừng
Lc 11,28
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng
Lc 8,19-21
Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Suy niệm 1: Lm Phê-rô Mai Viết Thắng
Bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại; khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, thì có kẻ đến nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”. Ngài đáp: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Khi nghe câu trả lời của Chúa, chúng ta có cảm tưởng như Ngài hờ hững với Mẹ và anh em của Ngài khi họ đến gặp Ngài. Nhưng thực ra không phải như vậy, mà qua câu trả lời ấy, Chúa muốn chỉ cho dân chúng thấy rằng: Mẹ Ngài là mẫu gương tuyệt vời về việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Bởi vì, ngay trong biến cố truyền tin, Mẹ đã đáp lời “Xin vâng” và hoàn toàn để cho Thiên Chúa làm chủ cả cuộc đời Mẹ. Mẹ hoàn toàn tiêu diệt ý riêng để thuận theo ý Chúa. Do đó, cuộc đời của Mẹ gắn liền với cuộc đời của Chúa. Đến độ nỗi đau của Chúa chính là nỗi đau khổ của Mẹ. Vì thế mà Mẹ được gọi là đấng hiệp thông cứu chuộc loài người.

Cho nên, khi Chúa nói với đám đông câu nói ấy, Chúa có ý nói rằng: Những ai muốn thực sự trở nên anh em của Chúa trong tình thân hữu thiêng liêng và muốn được hưởng trọn vẹn thành quả ơn cứu độ đời đời thì bắt buộc phải lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành như Mẹ của Ngài.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hôm nay hãy mau mắn lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày, để lời Chúa làm thay đổi diện mạo cuộc đời của ta. Như thế, ta mới hy vọng được trở thành anh em của Chúa và hy vọng được hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.

Suy niệm 2: TGM Giuse Nguyễn Năng

Sứ điệp: Chính việc nghe và thực hành Lời Thiên Chúa làm cho ta nhập vào gia đình thiêng liêng với Chúa Giêsu, đồng thời chúng ta trở nên anh em và cũng là con cùng một Cha trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa nhìn thấy tâm tư sâu kín của lòng con. Rất nhiều lúc con cảm thấy nghe và thực hành Lời Chúa như một gánh nặng, như một việc khổ sở, và con đã tránh né hoặc làm một cách miễn cưỡng. Nhưng hôm nay, Chúa mặc khải cho con thấy: khi con nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, con được nhập vào gia đình thiêng liêng với Chúa. Cho dù khi ấy con có phải hi sinh, nhưng trước hết đó là niềm vinh dự và hạnh phúc của con. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nâng con lên, cho con trở thành người nhà của Chúa.

Chúa quý mến những người nghe và giữ Lời Chúa. Chúa đã đặt gia đình thiêng liêng cao hơn những liên hệ máu huyết, cao hơn những ràng buộc gia đình. Trong ánh sáng của Chúa, con hiểu được rằng Chúa không bao giờ coi thường Đức Mẹ. Nhưng trái lại, Chúa yêu mến Đức Mẹ không những vì Mẹ đã sinh ra Chúa, nhưng nhất là vì Mẹ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Con muốn bắt chước Đức mẹ để trở nên người môn đệ được Chúa yêu mến.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con coi trọng Chúa hơn tình cảm gia đình. Xin đừng để con vì bênh cha mẹ hoặc bênh con cái, mà quên cả công bằng, quên cả lương tri và lẽ phải, hay vì danh dự gia đình mà không dám nhìn nhận sự thật. Xin đừng để con chỉ vì tình bạn hữu anh em mà bỏ cả dự lễ, cầu nguyện. Con cũng xin Chúa đừng để bậc cha mẹ chỉ vì muốn giữ con cái làm việc hoặc nối dõi tông đường, mà không cho con cái hiến thân làm tông đồ cho Chúa.

Xin Chúa giúp con hết lòng tin kính mến yêu Chúa. Amen.

Ghi nhớ: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Suy niệm 3: Lm. Giuse Nguyễn Văn Cường
GIA ĐÌNH ĐÍCH THỰC

Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Maria và các anh em của Ngài đến tìm Ngài, và khi được tin báo, Đức Giêsu lại nói: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Qua câu nói này, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì xem ra có vẻ Đức Giêsu quá thờ ơ với mối liên hệ ruột thịt. Tại sao Chúa Giêsu lại có những lời lẽ như có vẻ thiếu thân thiện với Mẹ và anh em đang kiếm tìm Người. Xem như Chúa Giêsu chẳng để ý gì tới họ, trong khi họ lại quan tâm đến Người.

Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì đây là một cách gián tiếp, Đức Giêsu ca tụng Mẹ mình hơn ai hết. Tại sao vậy? Thưa! Vì Mẹ Maria là người trung thành và tín thác nơi Thiên Chúa tuyệt đối qua thái độ lắng nghe, suy niệm và thực hành cách trọn vẹn Lời của Thiên Chúa trong cuộc đời và nơi các biến cố. Do đó, trong trường hợp này, Đức Giê-su không hề có ý lạnh nhạt hay chê bỏ Mẹ và anh em của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Ngài thấy một mối quan hệ, một gia đình cao hơn, và quan trọng hơn mối quan hệ gia tộc, đó là mối quan hệ linh tộc, là gia đình của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, con thật hạnh phúc vì được Chúa cho gia nhập trong gia đình của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong suốt đời sống con, để con xứng đáng là người con ngoan thuộc về gia đình của Chúa. Amen.

23/09/2024

Vì ngoài Chúa ra

Tác giả: Phùng Thanh Mẫn

Trình bày: Angelo Choir

Address

Sydney, NSW

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giáo đoàn Công Giáo Việt Nam tại Sydney:

Share