Chùa Quang Minh

Chùa Quang Minh Chùa Quang Minh là ngôi Chùa Phật Giáo Việt Nam đầu tiên tại thành phố Melbourne, Vào năm 1986, ngôi chùa lại được dời về số 177 Morris Street, Sunshine.
(202)

Lịch sử chùa Quang Minh gắn liền với sinh hoạt Phật Giáo Việt Nam tại Melbourne bắt đầu từ năm 1979, khi đó tại Úc vẫn chưa có một vị sư người Việt nào. Vào đầu năm 1979, khi người Việt tại Úc vẫn còn thưa thớt, tình đồng hương thúc giục họ tìm nhau như tìm lại bóng dáng quê hương đã bỏ lại sau các biến cố kinh hoàng. Trong lúc còn bơ vơ trên đất Úc, những người Phật Tử Việt Nam tại Melbourne gặp

nhau tại các khu tạm cư thường được gọi là ‘hostel’ trong các sinh hoạt đời sống căn bản hàng ngày. Ngoài tình đồng hương, họ còn gắn bó với nhau bởi tình đạo hữu có cùng chí hướng theo đạo Phật. Một ngày kia, một nhóm Phật Tử Việt Nam tìm đến một đạo tràng của người bản xứ ở vùng Kew, Victoria. Họ vô cung xúc động được một chư tăng người Úc tiếp đón ân cần và cho nghe một đoạn băng kinh Phật Giáo bằng tiếng Việt. Người tụng kinh sau đó được tìm hiểu là một cựu tuyên Uý Phật Giáo Việt Nam có Pháp danh là Hồng Nhơn, mà bây giờ là Thấy Thích Phước Hựu hiện đang ở Melbourne. Vào mùa Phật Đản năm Kỷ Mùi, ngày chủ nhật 13 tháng 5 năm 1979, nhóm Phật Tử Melbourne tổ chức buổi lễ Phật Đản đầu tiên tại Collingwood Town Hall, dưới sự hướng dẫn và chủ lễ của sư huynh Hồng Nhơn, qui tụ được khoảng hơn 1000 người và được coi như là rất thành công. Theo sự trông đợi từ lâu, vào ngày 9 tháng 7 năm 1980, nhóm Phật Tử người Việt Melbourne được vinh hạnh cung nghinh vị sư Phật Giáo Việt Nam đầu tiên tại Úc, đó là Thượng Toạ Thích Tắt Phước, hiện nay là Hoà Thượng Thích Phước Huệ ở Sydney. Cùng với một nhóm Phật tử Melbourne, Thượng Toạ Thích Tắt Phước đã thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tại Victoria. Vào năm 1981, sau khi vị sư thứ hai là Thượng toạ Thích Huyền Tôn tới Melbourne, Thượng toạ Thích Tắc Phước di chuyển về Sydney để lãnh đạo cộng đồng Phật Giáo Việt Nam trên đó, trong khi Thượng toạ Thích Huyền Tôn được đề cử lãnh đạo cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Melbourne. Nhóm Phật tử Melbourne đã thuê một căn nhà tại số 17 Hoddle Street, Richmond, để làm nơi lễ bái. Trong cùng năm đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam Melbourne mua căn nhà số 8 Prince Street, Footscray, thành lập ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Melbourne và đựợc Thượng toạ Thích Huyền Tôn đặt tên là chùa “Đại Bi Quan Âm”. Vào năm 1985, Thượng toạ Thích Huyền Tôn rời chùa Đại Bi Quan Âm, sau đó được Thầy Thích Phước Nhơn đến thay thế trong chức vụ Trụ Trì. Ít lâu sau, ngôi chùa được dời về số 112 Pilgrim Street, Footscray, và được đổi tên lại ngắn hơn, đó là chùa Quan Âm. Sau khi thỉnh ý Hoà Thượng Thích Phước Huệ và cộng đồng Phật Tử Việt Nam Melbourne, ngôi chùa được đổi tên là Quang Minh. Vào năm 1989 chùa Quang Minh sau cùng di chuyển về địa điểm hiện thời trên đường Burke, Braybrook, trước khi dự án kiến trúc cho Chánh điện Quang Minh được tiến hành và hoàn tất vào năm 1994, với một phòng lớn để làm chánh điện và các tiện nghi khác cho sinh hoạt Phật Giáo của cộng đồng người Việt tại đây. Từ khi được thành lập, Chùa Quang Minh đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, với nhiều vị Trụ Trì được bổ nhiệm để lãnh đạo sinh hoạt của chùa và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại tiểu bang Victoria. Ngoài Thầy Thích Huyền Tôn và Thầy Thích Phước Nhơn còn có nhiều vị Trụ Trì khác như Thầy Thích Phước Hựu, Thích Tâm Phương, Thích Như Định, Thích Minh Trí và Sư Cô Thích Nguyên Lưu. Hiện nay, Trụ trì của Chùa Quang Minh là Thượng toạ Thích Phước Tấn, được bổ nhiệm vào ngày Lễ Phật Đản hồi tháng 5 năm 1997. Chùa Quang Minh giờ đây đã bước vào giai đoạn phát triển mới và đã trở thành một tụ điểm sáng ngời của Melbourne, nơi cung cấp nhiều dịch vụ không riêng gì cho người Việt mà cho cả cộng rộng lớn của Úc.

INCREDIBLE AND SIGNIFICANT REBUILT CUTURAL LANDMARKS YOU MUST SEE AND VISIT DURING LUNAR NEW YEAR SEASON 2026 AT QUANG M...
13/02/2026

INCREDIBLE AND SIGNIFICANT REBUILT CUTURAL LANDMARKS YOU MUST SEE AND VISIT DURING LUNAR NEW YEAR SEASON 2026 AT QUANG MINH TEMPLE 18 BURKE STREET BRAYBROOK
Một lần nữa chúng con xin tri ân Nhị Vị Thượng Tọa Thích Phước Tấn và Thích Minh Từ đã toàn tâm ủng hộ cho các sáng kiến đề ra, cũng xin cảm niệm đến toàn thể các Anh Chị trong Ban Tiếp Tân, các Anh Chị Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật tử Đại Bi Quan Âm của Chùa Quang Minh đã hoan hỷ và hoan hỷ cúng dường về tài lực, nhân lực và trí lực đã cho các Tiểu Cảnh Tết năm Bính Ngọ 2026 được hoàn thành viên mãn.
Xin mời quý đồng hương phật tử lên Chùa Quang Minh, trước là Lễ Phật, sau là ngắm thưởng các tiểu cảnh ngày Tết Bính ngọ 2026

Once again, we respectfully thank you to both Venerable Thich Phuoc Tan and Venerable Thich Minh Tu for their spiritual support. We also warmly appreciate to all members from the Front of House Team, Leaders and Members of the Vietnames Buddhist Youth Group for their joyful contributions of resources, financial, and professional skilled toward the Lunar New Year sightseeing's view.

Ven Thich Phuoc Tan is touring Ms Alice Jordan-Baird MP, member for Gorton and her staff around the Temple ground

Photos: MP Nguyen
Cám ơn các người mẫu:
Chị Yến Phượng (Gia Đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm - Bàn tay khéo léo với các lẵng hoa)
Chị Thanh Dương (Ban Tiếp Tân - Bàn tay khéo léo với các lẵng hoa)
Anh Vinh Nguyễn (Ban Tiếp Tân, Kiến Trúc Sư vẽ các họa đồ tiểu cảnh)
Chú Hiếu - (Cựu Ban Trị Sự Chùa Quang Minh)

GETTING READY FOR VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR "TET" 2026 - 2026 QUANG MINH TET FESTIVAL - YEAR OF THE HORSE - IS ON MONDAY...
11/02/2026

GETTING READY FOR VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR "TET" 2026 - 2026 QUANG MINH TET FESTIVAL - YEAR OF THE HORSE - IS ON MONDAY NIGHT 16 FEB 2026
PREPARATION & DECORATION TEAM BUMP IN AND COUTNING DOWN TO MONDAY NIGHT
This year, the Vietnamese Lunar New Year will take place on next Monday night 16th Feburary 2026 at Quang Minh Buddhist Temple, 18 Burke Street Braybrook Vic.
2026 Quang Minh Tet Festival celebrates a biggest and biggest with more exclusive show cases. Volunteers are gathering to Quang Minh Temple for decorating and preparing.

Photos: MP nguyen

Chùa Quang Minh 1 tuần cuối cùng trong giai đoạn trang trí các tiểu cảnh xung quanh khuông viên Chùa, chào đón tết Bính Ngọ 2026 sắp đến vào Thứ Hai tuần sau 16/02/2026
CHÙA QUANG MINH ĐANG CHUẨN BỊ TRANG TRÍ CÁC KHU VỰC TIỂU CẢNH ĐỂ CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG PHẬT TỬ CÓ DỊP CHỤP HÌNH LƯU NIỆM TRONG DỊP TẾT VUI XUÂN BÍNH NGỌ 2026.

Acknowledgement: Cám ơn các Anh Chị trong Ban Tiếp Tân cùng Gia Đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm đã thức khuya dậy sớm sắp xếp công việc làm để lên Chùa trang hoàng các cảnh trí thiệt là đẹp theo phong cách thôn quê Việt Nam. Hy vọng đem lại cho quý đồng hương phật tử có được không gian hồi tưởng một chút hương vị cảnh thôn quê ngày xa xưa ở Việt Nam.
Xin cám ơn 3 người mẫu hôm nay: (Chị Kim Thanh, Chị Hường và Anh Tiếng trong nhóm xây dựng Tiểu cảnh)

Photos: MP Myphuong (lãng ánh)

2026 QUANG MINH TET FESTIVAL IS ON MONDAY NIGHT 16 FEB 2026 AT 18 BURKE STREET BRAYBROOK, STARTS FROM 6PM UNITL 1PM WITH...
11/02/2026

2026 QUANG MINH TET FESTIVAL IS ON MONDAY NIGHT 16 FEB 2026 AT 18 BURKE STREET BRAYBROOK, STARTS FROM 6PM UNITL 1PM WITH LOTS OF ACTIVITIES

XÁ LỢI PHẬT – HÀNH TRÌNH 2300 NĂM VÀ MỘT CUỘC CHIÊM BÁI HIẾM CÓ (viết bởi MC Mỹ Lý)Trong lịch sử Phật giáo, xá lợi Phật ...
11/02/2026

XÁ LỢI PHẬT – HÀNH TRÌNH 2300 NĂM VÀ MỘT CUỘC CHIÊM BÁI HIẾM CÓ (viết bởi MC Mỹ Lý)

Trong lịch sử Phật giáo, xá lợi Phật được xem là một trong những thánh tích linh thiêng và quý giá bậc nhất. Đó không chỉ là di cốt còn lại sau lễ tràtỳ (hỏa táng) của Đức Phật, mà còn là dấu ấn vật chất hiếm hoi gắn với một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng đến tư tưởng, đạo đức và văn minh nhân loại hơn hai thiên niên kỷ.\

Theo kinh điển Phật giáo, sau khi Đức Phật nhập Niếtbàn tại Kushinagar (nay thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ), nhục thân của Ngài được hỏa táng theo nghi lễ dành cho một bậc Chuyển luân
thánh vương. Phần xá lợi còn lại đã trở thành đối tượng tôn kính đặc biệt, đến mức nhiều vương quốc và cộng đồng cùng thỉnh cầu được thờ phụng. Để tránh xung đột, xá lợi được chia thành
tám phần, trao cho bảy vương quốc và dòng họ Sakya (Thích Ca) - quê hương của Đức Phật. (source: en.wikipedia.org - Britannica.com)

1. Từ Kushinagar đến đế chế A Dục
Hơn một thế kỷ sau, dưới triều đại vua A Dục (Asoka) – vị hoàng đế nổi tiếng đã bảo trợ mạnh mẽ cho Phật giáo – xá lợi Phật được thu gom, phân bổ và an trí trong các bảo tháp khắp đế chế Maurya. Truyền thống Phật giáo ghi nhận con số biểu trưng 84.000 bảo tháp, phản ánh quy mô và tầm ảnh hưởng chưa từng có của Phật giáo trong giai đoạn này. Dù con số mang tính biểu tượng, các nghiên cứu lịch sử và khảo cổ đều xác nhận vai trò trung tâm của A Dục trong việc đưa Phật giáo lan rộng ra ngoài tiểu lục địa Ấn Độ. (source: en.wikipedia.org - smarthistory.org)

2. Phát hiện khảo cổ Piprahwa – điểm then chốt về tính xác thực
Một trong những cột mốc quan trọng nhất liên quan đến xá lợi Phật diễn ra vào năm 1898, khi địa chủ người Anh William Claxton Peppé tiến hành khai quật tháp Piprahwa, khu vực được nhiều
học giả xác định là đất cổ của dòng họ Sakya. Cuộc khai quật đã phát hiện nhiều hũ chứa xá lợi, trong đó có một hũ khắc chữ Brahmi cổ. Nội dung văn khắc, được các nhà nghiên cứu giải mã sau đó, mang ý nghĩa rõ ràng: “Xá lợi của Đức Phật, bậc Thế Tôn, được dòng họ Sakya an trí và phụng thờ.” Đây được xem là bằng chứng khảo cổ trực tiếp và sớm nhất liên hệ xá lợi với chính Đức Phật lịch sử, chứ không chỉ là truyền thuyết tôn giáo. (source: drishtiias.com - ibfforum.org) Các hiện vật tùy táng đi kèm – gồm vàng, đá quý và đồ trang sức – cũng cho thấy phong cách nghệ thuật phù hợp với thời kỳ A Dục, qua đó củng cố thêm tính xác thực và niên đại của thánh tích. (source: ibhforum.org)

3. Từ Ấn Độ đến Thái Lan, rồi sang châu Âu Sau khi được phát hiện, phần lớn xá lợi Piprahwa được chuyển giao cho Vua Rama V của Thái Lan và được an trí tại Wat Saket (Golden Mount), Bangkok – một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Nơi đây cho đến nay vẫn được xem là nơi lưu giữ xá
lợi Phật với điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt. (source: en.wikipedia.org – ouirbuddhismworld.com) Lịch sử xá lợi cũng trải qua những ngã rẽ phức tạp. Một số hiện vật từng bị tản mát trong bối cảnh thuộc địa, thậm chí suýt bị đem ra đấu giá quốc tế vào thế kỷ XXI, trước khi Chính phủ Ấn Độ can thiệp để ngăn chặn và thu hồi, khẳng định đây là di sản văn hóa – tôn giáo không thể thương mại hóa. (source: wionews.com -drishtiias.com) Đến năm 2009, Thái Lan chính thức trao tặng một phần xá lợi cho Pháp, thông qua Liên hiệp Phật giáo Pháp (Union Bouddhiste de France – UBF). Xá lợi được an trí tại Grande Pagode de Vincennes (Paris), dưới sự bảo trợ của chính quyền Pháp, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình “đi về phương Tây” của thánh tích. (source: bouddhisme-france.org)

4. Một sự kiện hiếm có trong thế giới đương đại
Trong nhiều thập kỷ, xá lợi Phật được an trí cố định và rất hiếm khi rời nơi lưu giữ. Vì vậy, những chuyến cung thỉnh gần đây – sang Bhutan (2024) và Úc (2026) – được giới Phật giáo quốc tế đánh giá là sự kiện đặc biệt hiếm hoi, đòi hỏi điều kiện an ninh, bảo tồn và nghi lễ ở mức gần như tuyệt đối. (source: shangpagyu.org)
Theo thông tin từ ban tổ chức, xá lợi luôn được bảo vệ 24/7, kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, ánh sáng và khoảng cách chiêm bái. Chi phí vận chuyển và an ninh lên tới hàng trăm nghìn đô-la, phản ánh mức độ tôn kính và trách nhiệm quốc tế đối với thánh tích.

5. Giá trị vượt khỏi ranh giới tôn giáo Với Phật tử, chiêm bái xá lợi được xem như “đón Phật tại thế” – một cơ hội hiếm có để tiếp xúc
trực tiếp với dấu tích còn lại của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn thế tục và học thuật, xá lợi Phật còn mang ý nghĩa di sản văn hóa – lịch sử toàn cầu. Như theo Encyclopaedia Britannica nhận định, xá lợi không chỉ là đối tượng tín ngưỡng, mà còn là bằng chứng vật chất khẳng định sự hiện diện lịch sử của Đức Phật, gắn với quá trình hình thành và lan tỏa của một trong những truyền thống tư tưởng lớn nhất nhân loại.
Hơn 2.300 năm sau ngày Đức Phật nhập Niếtbàn, hành trình của xá lợi - từ Ấn Độ sang châu Á, rồi đến châu Âu và châu Đại Dương - không chỉ là một cuộc di chuyển địa lý. Đó còn là lời nhắc rằng, giữa thế giới hiện đại đầy biến động, những giá trị cốt lõi như tỉnh thức, từ bi và an bình nội tâm vẫn tiếp tục được truyền trao, vượt qua mọi biên giới.

NGUỒN THAM KHẢO (REFERENCES)
1. Mahāparinibbāṇa Sutta, Dīgha Nikāya 16 [en.wikipedia.org]
2. Encyclopaedia Britannica – The Buddha’s relics [britannica.com]
3. Smarthistory – The Stupa and King Ashoka [smarthistory.org]
4. Piprahwa excavation & Brahmi inscription [drishtiias.com], [ibhforum.org]
5. Wat Saket (Golden Mount), Bangkok [en.wikipedia.org]
6. WION News – Piprahwa relics & auction intervention [wionews.com]
7. Union Bouddhiste de France – Vesak 2009 relic donation [bouddhisme...france.org]
8. Embassy of France in Australia – Sacred Relics tour 2026 [bing.com]

by MyLy Nguyen Jan 2026
Photos: MP Nguyen and Cheki @ quang minh temple braybrook
(Mr Antony Boussemart UBF, Venerable Thich Phuoc Tan, HE Kalu Rinpoche the Second and MC MyLy Nguyen) - 29 Jan 2026

Chúng con xin chân thành tri ân và cảm niệm đến: Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ, đại diện...
10/02/2026

Chúng con xin chân thành tri ân và cảm niệm đến: Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Victoria để chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh, bảo mật, giấy tờ thủ tục bàn giao giữa 2 nước Úc và Pháp với các cấp chính quyền Liên Bang và Tổng Lãnh Sự cho việc cung thỉnh Xá Lợi Đức Phật đi vòng quanh khắp nước Úc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni từ các Chùa, các Thiền Viện, các sắc tộc đã quang lâm Chùa Quang Minh Các Chùa đã hoan hỷ đến cúng dường các thời khóa lễ tụng kinh (Chùa Việt Nam, Chùa Thái, Chùa Tích Lan, Chùa Tây Tạng, Chùa Đài Loan, Chùa Nhật, Chùa Lào, Chùa Hoa) Mc MyLy Nguyen, dẫn chương trình cho buổi lễ Cộng Đồng Bhutan và các thiện nguyện viên Toàn thể Quý Phật Tử Chùa Quang Minh đã không quản cực nhọc ngày đêm chăm lo trang trí Chùa, Chánh Điện để cung thỉnh Xá Lợi:
(Ban Tri Sự, Ban Trù Đường, Ban Tiếp Tân, Ban Nghi Lễ, Đạo Tràng Quang Minh, Ban Trần Thiết, ban Âm thanh Ánh Sáng, Gia Đình Phật Tử Đại Hoan Hỷ, Gia Đình Phật tử Đại Bi Quan Âm, Ban Vận Chuyển, Ban Trật Tự, v.v)

Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho Xá Lợi Đức Phật đươc trở về Đại Bảo Tháp Vincennes một cách bình an, tiếp tục thuận duyên lan tỏa ánh sáng từ bi trí tuệ đến muôn nơi

Photos: MP nguyen và các vị khác cung cấp

PHẦN 7: LỄ BẾ MẠC VÀ CUNG TIỄN XÁ LỢI VỀ PHÁP QUỐCVào khoảng 7.30pm tối Thứ Năm 29/01/2026. Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phư...
10/02/2026

PHẦN 7: LỄ BẾ MẠC VÀ CUNG TIỄN XÁ LỢI VỀ PHÁP QUỐC
Vào khoảng 7.30pm tối Thứ Năm 29/01/2026. Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn đã bế mạc Triễn Lãm Xá Lợi của Đức Phật, Thầy đã có lời cảm tạ đến với tất cả phái đoàn Pháp Quốc, chư tôn thiền đức, các thiện nguyện viên và tất cả quý phật tử
Sau đó Thầy đã trao tặng phẩm vật lưu niệm cho đến phái đoàn Pháp Quốc và đại diện cộng đồng bhutan
Cuối cùng là buổi lễ Cung Tiễn Bảo Tháp Xá Lợi ra trước tiền đình Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh, trên đường đi Thầy đã blessing quán đãnh cho tất cả thiện nguyện viên có mặt trong buổi lễ hôm nay.

PART 7: CLOSING CEREMONY AND DEPARTURE OF THE SACRED BUDDHA'S RELICS TO FRANCE
" since this morning, we have been blessed with the exceedingly rate opportunity to welcome, honour and behold the Sacred Relics of the Lord Buddha. Now for preparation to depart, we come together not in sadness but in reverence and gratitude, knowing that the blessings of the Buddha continue to shine wherever the Dharma is upheld" MC MyLy
Mr Antony Boussemart, represented for th Union Buddhiste de France and HE Kalu Rinpoche offered few words, followed by Venerable Thich Phuoc Tan with a Vote of Thanks

Photos: MP Nguyen and Chekki

PHẦN 6: KHAI ĐÀN CHIÊM BÁI XÁ LỢIChiêm bái Xá Lợi Đức Phật là phước duyên hy hữu cho Cộng Đồng Phật Tử tại Úc Châu cũng ...
09/02/2026

PHẦN 6: KHAI ĐÀN CHIÊM BÁI XÁ LỢI
Chiêm bái Xá Lợi Đức Phật là phước duyên hy hữu cho Cộng Đồng Phật Tử tại Úc Châu cũng như đặc biệt tại Chùa Quang Minh. Thông qua sự phối hợp với Liên Đoàn Phật Giáo Pháp Quốc, Chùa Quang Minh cô cùng vinh hạnh được đón thỉnh Xá Lợi Nguyên Thủy của Đức Thế Tôn, hiện đang được thờ tại Đại bảo Tháp Vincennes Pháp Quốc.
Đặc biệt cho Quý vị lớn tuổi, ngồi xe lăn hoặc trẻ em nhỏ tuổi đều được phước duyên Ngài Kalu Rinpoche tận tay thỉnh Xá Lợi làm lễ Quán Đãnh.
Trong ngày hôm nay, ngoài Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, còn có các quan khách từ chính phủ tiểu bang, liên bang, tòa lãnh sự Bhutan, đại diện Pháp Quốc và các cộng đồng sắc tộc đã đến tham dự

PART 6: CHANTING TO HOMEAGE TO THE BUDDHA'S RELICS
Mc MyLy invited the Venerable Sangha, distiguished guests and buddhist followers pause in silence and hold this sacred moment with mindfull awaremess. After that, Sangha begins the prayers in Pali, Vietnamese and Bhutanese before the Shire is officially opened for the viewing of the Buddha's Sacred Relics.

Photos: MP nguyen & Chekki

PHẦN 5: LỄ KHAI MẠC CHÍNH THỨC TRIỄN LÃM XÁ LỢI ĐỨC PHẬTMC Mỹ Lý, trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại ...
09/02/2026

PHẦN 5: LỄ KHAI MẠC CHÍNH THỨC TRIỄN LÃM XÁ LỢI ĐỨC PHẬT
MC Mỹ Lý, trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã thành kính cung đón và trân trọng chào mừng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quý Quan Khách quang lâm về Chùa Quang Minh tham dự Lễ Khai Mạc Triễn Lãm Xá Lợi Đức Phật, một Phật Sự trọng đại và cô cùng thiêng liêng.
Trước hết MC Mỹ Lý cũng đã thành kính tri ân vá ghi nhận người Thổ Dân chủ nhân truyền thống của vùng đất Úc này.
Tiếp đến là phần khai mạc của Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn, lời chào mừng của Ngài Kalu Rinpoche 2nd và lời chào mừng của Bà Dân Biểu Natalie Suleyman

PART 5: OPENING CEREMONY - THURSDAY 29 JAN 2026 AT 10AM
MC MyLy Nguyen, head of Education and Cultural of the Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand, represented on behalf of Quang Minh Temple has warmly welcome Sangha, VIP Guestst and all Buddhist Followers to this sacred Buddha's Relic Exhibition
MC MyLy also respectfully acknowledged the traditional custodians of the land to the wurundjeri Woi Wurrung people of the Kulin nation, to their elders, past and present and honour their enduring spiritual connection to this land.
Venerable Thich Phuoc Tan, Abbot of Quang Minh Temple offerred the Opening Words and continuing with heartfelt words from His Eminence 2nd Kalu Rinpoche. To finish with the remarkable speeches from Hon Natalie Suleyman, Minister of Small Business and Employment, Minister for Veterans, Minister for Youth, Member of Parliament of St Albans.

Photos by MP Nguyen & Chekki

2026 "GOLDEN HUE OR MARIGOLD" FLOWER- BÔNG VẠN THỌ - AT QUANG MINH TEMPLE - CHÙA QUANG MINH KHAI TRƯƠNG VƯỜN BÔNG VẠN TH...
09/02/2026

2026 "GOLDEN HUE OR MARIGOLD" FLOWER- BÔNG VẠN THỌ - AT QUANG MINH TEMPLE - CHÙA QUANG MINH KHAI TRƯƠNG VƯỜN BÔNG VẠN THỌ ĐANG NỔ RỞ RỰC VÀNG TẠI CHÙA QUANG MINH HÔM TUẦN QUA
Để chuẩn bị cho dịp Tết 2026 sắp đến, Thầy Trụ Trì và Sư Cô Phước Đức đã khai trương chợ Hoa Vạn Thọ mà các Chú trong Ban làm vườn đã cực công vun trồng và chăm bón từ nhiều tháng qua.
Các chậu bông đang nở rộ vàng rực khắp trước khu vực Văn Phòng.
Xin mời quý đồng hương Phật Tử, trước là đến Chùa Lễ Phật, sau là ghé thăm vườn Bông Vạn Thọ và hoan hỷ ủng hộ cho Chùa với giá là $40 một chậu.
Sư Cô Phước Đức, với bàn tay khéo léo và chăm chút cẩn trọng, Sư Cô đã chăm sóc các chậu hoa thật cẩn thận. Quý Phật Tử có thể mua thỉnh làm quà tặng cho người thân với giá ủng hộ $40 một chậu
Mọi chi tiết để order Bông Vạn Thọ xin lạc văn phòng Chùa 03 912 5729 hoặc Sư Cô Phước Đức.

MARIGOLD MARKET IS SELLING AT QUANG MINH BUDDHIST TEMPLE
The Abbot Ven Thich Phuoc Tan and Rev Thich Nu Phuoc Duc have opening the Marigolds Market last week. Marigolds also known as "Van Tho" is a gold-coloured for luck, have been grown in the ground at the the temple during last months.
WHEN the golden van Tho and spring flowers surface at the Quang Minh Temple, it signals only one thing: TET is coming soon

Photo: MP MyPhuong Nguyen
Chùa Quang Minh
Feb 2026

Vào tối Thứ Sáu vừa qua 30/01/2026, sau khi cung tiễn Xá Lợi Phật về Pháp Quốc. Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Quang Minh Thích...
09/02/2026

Vào tối Thứ Sáu vừa qua 30/01/2026, sau khi cung tiễn Xá Lợi Phật về Pháp Quốc. Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Quang Minh Thích Phước Tấn cũng đã trao tặng Tượng Bổn Sư được dát vàng cho Thầy Boan Suin Buddhist Monk from South Korea nhân dịp Tu Viện Hàn Quốc của Ngài ở Sydney Korean Buddhist KwanUmsa Temple khánh thành.

MP nguyen

PART 4: PROCESSION AND RECEIVING OF THE BUDDHA'S RELICS INFRONT OF MAIN SHIRE HALL QUANG MINH TEMPLE, Around 10:00 am on...
06/02/2026

PART 4: PROCESSION AND RECEIVING OF THE BUDDHA'S RELICS INFRONT OF MAIN SHIRE HALL QUANG MINH TEMPLE,
Around 10:00 am on Thursday morning January 29, 2026, the convoy and security vehicles escorting the Buddha's Relic are slowly driving though Quang Minh Temple ground and stopped in front of the Main Shire Hall.
After UBF Security Team throughout checked the surrounding area, Mr Antony Boussemart, Co Chair of External Affairs of the Union Bouddhiste De France respectfully handed over the Precious Buddha Relics to Venerable Thich Phuoc Tan Abbot of Quang Minh Temple.
The Precious Relic then handed over to The Most Venerable Thich Thien Tam, President of the United Vietnamese Buddhist Congregation in Australia and New Zealand at the Main Shire Door of Quang Minh Temple.

Photos: MP Nguyen and Chekki
-----------
PHẦN 4: CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT TRƯỚC TIỀN ĐÌNH ĐẠI HÙNG BỬU ĐIỆN CHÙA QUANG MINH MELB ÚC CHÂU
Khoảng 10am giờ sáng Thứ Năm 29/01/2026, phái đoàn xe hộ tống Tháp Xá Lợi Phật đã từ từ tiến vào cổng Chùa Quang Minh và ngừng ngay trước Tiền Đình Đại Hùng Bửu Điện
Sau khi các bảo an Security xem xét an ninh chung quanh, phái đoàn Phật Giáo Pháp Quốc đã bước xuống xe và Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn đã đón nhận Bảo Tháp Xá Lợi Phật từ Ông Antony Boussemart, Tổng Thư Ký đại diện Liên Đoàn Phật Giáo Pháp Quốc
Bảo Tháp Xá Lợi sau đó đã được Hòa Thượng Thích Thiện Tâm Chủ Tịch Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tiếp nhận từ Thượng Tọa Thích Phước Tấn ngay thềm Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh

Photos: MP Nguyen and Chekki

PHẦN 3 - THỨ NĂM 29/01/2026 - CHÙA QUANG MINH CHÀO ĐÓN NGÀI KALU RINPOCHE THỨ 2Trước tiền đình Đại Hùng Bửu Điện Chùa Qu...
04/02/2026

PHẦN 3 - THỨ NĂM 29/01/2026 - CHÙA QUANG MINH CHÀO ĐÓN NGÀI KALU RINPOCHE THỨ 2
Trước tiền đình Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quang Minh, Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn, MC Mỹ Lý Nguyễn, Ban Nghi Lễ Cung Nghinh Xá Lợi (Đạo Tràng Quang Minh, Gia Đình Phật Tử Đại Hoan Hỷ, Gia Đình Phật Tử Đại Bi Quan Âm) cùng đại diện các Chùa Sắc Tộc như Hòa Thượng Kotte Thero (Chùa Tích Lan), Sư Ngài Ronrawee (Chùa Thái Lan) và Ngài Geshe Sonam (Chùa Tây Tạng) đã nồng nhiệt chào đón Ngài Kalu Rinpoche trong không khí hân hoan và hoan hỷ.

PART 3 - THURSDAY JAN 29, 2026- QUANG MINH TEMPLE IS WELCOMING HIS EMINENCE THE SECOND KALU RINPOCHE
Around 9.45am on last Thursday 29 Jan 2026, in an atmosphere of joy and happiness, led by Senior Venerable Thich Phuoc Tan Abbot of Quang Minh Temple, MC My Ly Nguyen, the Relic Procession Ceremony Support Team (Quang Minh Pureland Group, Dai Hoan Hy Buddhist Youth Groupy, Dai Bi Quan Am Buddhist Youth Group), Druk Melbourne Association and Senior Monks from Ethnic Temples such as Senior Venerable Kotte Thero (Daham Niketanaya Sri Lanka), Venerable Ronrawee (Wat Phra Dhammakaya Thai) and Geshe Sonam (Drol Kar Buddhist Centre) are warmly welcomed His Eminene Kalu Rinpoche the 2nd to Quang Minh Temple.

Photos by MP Nguyen and Chekki
Feb 2026

Address

18 Burke Street
Braybrook, VIC
3019

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Quang Minh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share