19/03/2026
“LỠ CẢ ĐỜI KHÔNG RỰC RỠ THÌ SAO?”
Giữa một thời đại mà sự “rực rỡ” được tôn vinh mỗi ngày, nhiều người bắt đầu lo lắng khi cuộc đời mình trông có vẻ bình thường. Không phải vì họ thất bại, mà vì họ cảm thấy mình chưa đủ giá trị.
Kinh Thánh không đặt giá trị con người trên mức độ nổi bật của đời này.
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10) — Giá trị của bạn đến từ Đấng tạo nên bạn, không phải từ những gì bạn cố gắng đạt được.
Chúa không tìm kiếm sự rực rỡ theo tiêu chuẩn thế gian, mà tìm sự trung tín.
“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:21)
Chúa không đo cuộc đời bạn bằng kết quả, mà bằng cách bạn bước đi cùng Ngài.
“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22) — đó mới là sự rực rỡ thật.
Một đời sống có ý nghĩa không nhất thiết phải nổi bật. Đó có thể là những điều rất âm thầm: giữ đức tin trong sự thử thách, chọn yêu thương khi khó khăn, tin cậy trong mọi hoàn cảnh.
Vì vậy, câu hỏi không phải là: “Mình có rực rỡ không?”
Mà là: “Mình có đang trung tín không?”
Một đời sống trung tín là một đời sống rực rỡ trước mặt Chúa.
----------------------------------
Với cái nhìn của bạn, bạn trả lời câu hỏi trên như thế nào? Chia sẻ cho chúng mình biết ở bên dưới với nhé!