29/05/2026
TÂM TÌNH LẦN CHUỖI CUỐI THÁNG HOA KÍNH MẸ
Khép lại tháng hoa dâng kính Đức Mẹ Maria bằng một buổi cầu nguyện thật sốt sắng và đầy ý nghĩa bên cộng đoàn.
Trong ánh nến lung linh, trong từng lời kinh tiếng hát, mỗi người chúng con như được lắng đọng tâm hồn để cùng hướng về Mẹ Maria bằng tất cả sự yêu mến và lòng biết ơn. Những đóa hoa nhỏ bé được dâng lên không chỉ là món quà đơn sơ của thiếu nhi, mà còn là cả những tâm tình, những ước nguyện và niềm tin được gửi gắm nơi Mẹ hiền.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có những giây phút thật bình an bên nhau, để cùng cầu nguyện, cùng hiệp thông và sống trọn vẹn bầu khí yêu thương của giáo xứ. Xin Mẹ Maria luôn đồng hành, chở che và dẫn dắt mỗi người chúng con biết sống ngoan hiền, yêu thương và giữ vững đức tin trong cuộc sống hằng ngày.
Tháng hoa khép lại, nhưng tình yêu dành cho Mẹ sẽ còn mãi trong tim mỗi người.
____________________________________