17/09/2024
“Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây (CV 3.6)
Được sự đồng ý của quý cha. HĐGX Vĩnh Quang, quý ân nhân trong và ngoài giáo xứ tổ chức gói bánh chưng và một số đồ hỗ trợ các điểm vùng lũ và sạt lở đất. Giáo xứ chúng con tổ chức chuyến đi đến các điểm Bản Mù - Trạm Tấu, Tp Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Yên chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão gây ra. Sau chuyến đi giờ đây giáo xứ chúng con xin được gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất.
Xin cảm tạ Chúa vì nhờ tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa mà gia đình giáo xứ Vĩnh Quang chúng con đã có những chuyến xe ý nghĩa khi được góp một chút phần nhỏ, chia sẻ tới các điểm chịu ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở nơi đây, để chúng con được thấy Chúa nơi những vùng gặp khó khăn. Nhờ ơn Chúa, phần nào đã biết mở con tim của chúng con để lan tỏa tinh thần bác ái, yêu thương, phục vụ tới tất cả mọi người.
Chúng con xin chân thành cảm ơn quý ân nhân và cộng đoàn đã dành thời gian quan tâm đến chương trình, cách riêng quý ân nhân cả trong và ngoài giáo xứ không phân biệt tôn giáo đã rộng lòng quảng đại góp phần ủng hộ chương trình của giáo xứ về cả tinh thần lẫn vật chất.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu vì lòng quảng đại mà quý ân nhân và cộng đoàn đã dành cho các điểm cần hỗ trợ.
Xin được gửi tất cả đến anh chị em tham dự viên trong chuyến đi vừa qua. Sự nhiệt huyết cháy bỏng của anh chị em từ đó góp phần tạo nên sự thành công của chuyến đi đến với các điểm vùng khó khăn. Tuy chuyến đi đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn đọng mãi trong mỗi người. Chúc cho anh chị em sẽ luôn rộng mở trái tim để những điều ý nghĩa như này sẽ tiếp tục được diễn ra trong và ngoài giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tâm chúa , bổn mạng của giáo xứ, xin uốn lòng chúng con nên giống “Trái tim Chúa” nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, ban nhiều ơn bình an trên quý Cha, quý tu sĩ , quý ân nhân, và cộng đoàn. Trong tâm tình tri ân, một lần nữa chúng con xin hết lòng tri ân và cảm tạ.