09/01/2026
Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có lúc vui, có lúc mệt. Có lúc mạnh mẽ, cũng có lúc muốn bỏ cuộc.
Nhưng bạn không phải đi một mình!
📖 Lời Chúa nhắc nhở chúng ta:
“Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân-rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” (I Cô-rinh-tô 1:10)
💥 CÙNG BƯỚC ĐI – cùng học Kinh Thánh, cùng sinh hoạt, cùng vui – cùng buồn, cùng nâng đỡ nhau khi yếu đuối.
🌱 CÙNG LỚN LÊN – lớn lên trong đức tin, trong tình yêu thương, trong sự trưởng thành của một Cơ đốc nhân.
Mỗi người chúng ta tuy khác nhau, nhưng lại có chung mục đích chính là bước theo Chúa Giê-xu, hiệp một và lớn lên✨
🚀 Năm nay, đừng đứng ngoài!
Hãy:
✔️ Đến với Hội Thánh
✔️ Gặp gỡ anh em
✔️ Kết nối nhiều hơn-mở lòng nhiều hơn
✔️ Và để Chúa thay đổi bạn mỗi ngày nhé!
CÙNG BƯỚC ĐI – CÙNG LỚN LÊN
👉 Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng đại gia đình Thanh thiếu niên Lang Minh chưa?
💬 Comment “TÔI SẴN SÀNG” hoặc tag người bạn muốn đi chung hành trình này nhé! ❤️🙌