09/01/2026
“ Hãy là Huynh Trưởng ở bất cứ nơi đâu bạn hiện diện”
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1FtvPEEAB4/?mibextid=wwXIfr
BẠN CÓ MANG THEO KHĂN HUYNH TRƯỞNG TRONG HÀNH TRANG ĐI HỌC ĐẠI HỌC KHÔNG?
Là linh mục phó Tuyên Úy Liên đoàn, tôi đã đặt câu hỏi đó cho các bạn Sinh viên Công Giáo Hưng Hóa trong ngày các bạn mừng lễ Quan thầy năm 2025. Số cánh tay các bạn đưa lên cũng khá đông. Điều này khiến tôi cảm thấy đầy phấn khởi và tự hào.
Thế nhưng, khi tôi đặt câu hỏi tiếp theo: BAO NHIÊU BẠN MANG CHIẾC KHĂN ĐÓ RA ĐỂ DÙNG VÀO NGÀY CHÚA NHẬT TẠI CÁC GIÁO XỨ NƠI BẠN ĐI DỰ LỄ?
Chỉ còn vỏn vẹn 2 cánh tay đưa lên!
Thử nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào nếu đứng ở đó trong cương vị của tôi?
- Đó là thực tế! Một thực tế buồn!
Tôi không biết các Huynh trưởng ở các Liên đoàn khác ra sao, hay cũng “thê như ý”. Thực sự, đã từ lâu, tôi rất muốn được nói nhỏ vào tai mỗi người Huynh trưởng TNTT; cũng rất muốn nói thật to; thậm chí, còn rất muốn gào thét lên, để làm sao để cho những lời này xuyên thấu được vào trái tim và tâm trí của các Trưởng trên khắp mọi miền: HÃY LÀ HUYNH TRƯỞNG Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU BẠN HIỆN DIỆN!
Bởi lẽ, sứ mạng Huynh trưởng bạn lãnh nhận đâu phải chỉ giới hạn trong xứ đoàn của bạn. Sứ mạng đó gắn với con người của bạn! Thế nên, tôi mong sao bạn là Huynh trưởng thì khi bạn đi học xa, đi làm ăn xa, hay đi công tác xa, ngay cả khi bạn chuyển nơi ở,… bạn hãy mang theo chiếc áo đồng phục, chiếc khăn, chiếc còi như là “đồ nghề” của bạn theo bên mình và mang chúng ra để sử dụng cho sứ mạng mà bạn đã tuyên hứa: Phụng Sự! Vì dù ở đâu, bạn vẫn là Huynh trưởng!
Ngày Chúa Nhật, bạn hãy mang đồng phục của mình với tràn đầy niềm tự hào của một người Huynh trưởng TNTT tới nhà thờ giáo xứ gần bạn nhất; chủ động liên hệ với cha xứ hay người phụ trách để xin được đóng góp phần mình vào phục vụ các em thiếu nhi trong vai trò Huynh trưởng mà mình đã lãnh nhận!
Bạn phải cảm thấy thiếu thiếu một điều gì rất quan trọng khi một ngày Chúa Nhật nào đó bạn không được mang đồng phục Huynh trưởng, không được gặp các em thiếu nhi.
Hãy là những người Huynh trưởng không phân biệt địa giới, mặc dù bạn luôn phải có một xứ đoàn để thuộc về.
HÃY LÀ HUYNH TRƯỞNG Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU BẠN HIỆN DIỆN!
Thân chào 4 ngón tới quý Trưởng!
Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, phó Tuyên Úy Liên đoàn gp. Hưng Hóa