Chùa Quảng Phúc

Chùa Quảng Phúc -Chùa Quảng Phúc bắt đầu khởi công xây dựng lại từ ngày 27 tháng 09 năm 2018.
-Do thầy Thích Đạo Hiếu

❓Mỗi lần làm việc thiện (tạo phước), có cần phải phát nguyện không, bạch Thầy?✅ Chư vị Trưởng lão xưa kia, khi giảng dạy...
21/01/2026

❓Mỗi lần làm việc thiện (tạo phước), có cần phải phát nguyện không, bạch Thầy?

✅ Chư vị Trưởng lão xưa kia, khi giảng dạy về việc phát nguyện đã nêu ra và khuyên răn về bốn hạng người như sau:
Có hạng người không phát nguyện, cũng không làm việc thiện.
Hạng người ấy trong vòng luân hồi dài đằng đẵng, họ trôi lăn trong luân hồi một cách vô định. Phần lớn là đọa ác đạo, còn nếu có thoát lên làm người hay chư thiên thì cũng chỉ là do dư báo rất nhỏ từ quá khứ xa, không bền, không có hướng giải thoát.
Có hạng người không phát nguyện, nhưng lại làm việc thiện.
Họ bố thí, giữ giới, tạo các việc thiện.
Tuy nhiên, họ không phát nguyện rằng: “Phước này xin làm trợ duyên cho Đạo trí, Quả trí, xin làm trợ duyên cho Niết-bàn”.
Chư Trưởng lão gọi những người này là hạng người còn trông mong trong vòng luân hồi, không muốn ra khỏi luân hồi, không muốn giải thoát khỏi luân hồi.
Các phước thiện ấy chỉ cho quả trong phạm vi thế gian - dù không phát nguyện, vẫn cho quả.
Nhưng đối với Đạo trí, Quả trí và Niết-bàn thì không cho quả.
Đạo trí, Quả trí và Niết-bàn chỉ cho quả khi có phát nguyện.
Có hạng người thì phát nguyện nhưng không làm việc thiện
“Xin cho con chứng đắc Đạo trí, Quả trí,
xin cho con với đời sống ngắn ngủi này được đạt đến Niết-bàn,
xin cho con với trí tuệ nhanh nhạy đạt được Niết-bàn”,
và phát nguyện bằng đủ mọi cách.
Nhưng họ lại không làm việc thiện: không bố thí, không giữ giới, không tu tập, không tạo phước.
Trong Phật giáo, chỉ phát nguyện suông thì không đạt được điều gì cả.
Điều mình mong muốn thì phải tự làm lấy. Không thể chỉ nguyện mà không hành.
Những hạng người ấy, chư Trưởng lão gọi là những người còn nương tựa trong vòng luân hồi khổ đau.
Có hạng người vừa phát nguyện, vừa làm việc thiện.
Họ phát nguyện rằng: “Xin cho các việc thiện này làm trợ duyên tốt đẹp cho Đạo trí, Quả trí, xin làm trợ duyên tốt đẹp cho Niết-bàn”.
Đối với quả báo thế gian thì dù không cầu cũng vẫn cho quả.
Nhưng đối với Đạo trí, Quả trí và Niết-

09/01/2026

rảnh cái là bên các em 🌼🌸🌻🌷🌺🍀🌿☘️🍁🍂

1/1/2026 DỌN TÂM CHO SẠCHCuối năm 2025 không tất bật vì cuộc sống vốn là như vậy.Đầu năm 2026 không hối hả vì cuộc sống ...
01/01/2026

1/1/2026

DỌN TÂM CHO SẠCH

Cuối năm 2025 không tất bật vì cuộc sống vốn là như vậy.
Đầu năm 2026 không hối hả vì cuộc sống vốn là như vậy.
Chọn một nơi không ồn ào, không countdown náo nhiệt vì sự biến động trong năm 2025 đã quá náo nhiệt ồn ào rồi.
Chỉ lặng lẽ dọn lại chính mình vì thùng rác trong tâm cũng đến lúc cần làm sạch.

🌷🍄‍🟫“Khi bạn tiếp xúc nhiều với điều gì. Bạn sẽ trở nên giống điều đó. Bạn làm điều gì đó hằng ngày. Điều đó lâu dần sẽ ...
25/12/2025

🌷🍄‍🟫“Khi bạn tiếp xúc nhiều với điều gì. Bạn sẽ trở nên giống điều đó. Bạn làm điều gì đó hằng ngày. Điều đó lâu dần sẽ trở thành bạn.
Biết vậy nên học cách chọn lọc. Cuộc đời mà, có mấy đâu. Để học hỏi, có dùng cả đời cũng không hết. Nên đừng lãng phí những phút giây của mình với những điều không đáng.
Đừng cố đi theo những người thô lỗ, những người lắt léo, chỉ vì tiền hay vì bất cứ điều gì. Đi với những con người đó, trước sau gì đều không có hậu.
Bạn sinh ra ở đâu, bạn không được chọn.
Nhưng xung quanh bạn là ai. Bạn được chọn.
Có chọn, hãy chọn điều lành. Đừng chọn điều ác. Có chọn, hãy chọn chân thành. Đừng chọn lợi ích. Có như vậy, bạn mới đi được xa và lâu dài."

🥰🥰🙏

“ Tất cả đều do phúc báo cảm vời. Không có phúc báo, thì trời xanh mây trắng, mặt trăng, mặt trời … làm sao thấy được.”
20/12/2025

“ Tất cả đều do phúc báo cảm vời. Không có phúc báo, thì trời xanh mây trắng, mặt trăng, mặt trời … làm sao thấy được.”

NHÂN DUYÊN QUẢ- SỰ VẬN HÀNH CỦA VÔ THƯỜNG VÔ NGÃNhà sư và chú tiểu đứng trước cái cây khô trước cổng chùa vào buổi chiều...
15/12/2025

NHÂN DUYÊN QUẢ- SỰ VẬN HÀNH CỦA VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ

Nhà sư và chú tiểu đứng trước cái cây khô trước cổng chùa vào buổi chiều. Gió nhẹ thổi, vài cành khô khẽ rung.

Chú tiểu nhìn thân cây xám bạc, vỏ b**g tróc, rồi hỏi với vẻ băn khoăn:
— Thưa thầy, cây này không còn lá, không còn hoa, nhìn như đã chết. Vậy nó còn là “cây” không ạ?

Nhà sư đặt tay lên thân cây, nói chậm rãi:
— Con gọi nó là cây vì con quen nhìn hình dáng ấy. Nhưng thật ra, cái mà con gọi là “cây” chỉ là sự kết hợp của nhiều thứ: đất nuôi rễ, nước làm thân, nắng giúp lớn, gió giúp thở và nhiều yếu tố khác để cây được hiện hữu

Chú tiểu ngạc nhiên:
— Nghĩa là cây không có một cái gì gọi là “cái tôi” riêng biệt sao thầy?

Nhà sư mỉm cười hiền hòa:
— Đúng vậy. Khi đủ đất, đủ nước, đủ nắng,và nhiều yếu tố khác con thấy cây xanh tốt. Khi những điều kiện ấy không còn, cây khô đi. Từ đầu đến cuối, cây chỉ nương vào duyên mà hiện hữu.

Chú tiểu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
— Vậy khi cây còn xanh, và khi cây khô, cái nào mới là cây thật ạ?

Nhà sư nhìn lên bầu trời:
— Cả hai đều là cây, nhưng không có trạng thái nào là cố định. Xanh rồi khô, khô rồi tan về đất. Không có một “cái cây” bất biến đứng sau các đổi thay ấy.

Chú tiểu cúi đầu, giọng nhỏ lại:
— Con bắt đầu hiểu vô ngã rồi. Cây không có cái tôi riêng, con người cũng vậy.

Nhà sư nhẹ nhàng kết luận:
— Đúng thế. Con người cũng chỉ là thân, cảm xúc, suy nghĩ nương vào nhau mà có. Hiểu vô ngã, ta bớt chấp vào “ta”, bớt khổ đau, như nhìn cây khô trước cửa chùa mà lòng vẫn an nhiên.

😭😭😭
12/12/2025

😭😭😭

Món quà Xứ Bắc tặng bà con vũng lũ thôn Cảnh Phước, Đông Hoà - Phú Yên.
12/12/2025

Món quà Xứ Bắc tặng bà con vũng lũ thôn Cảnh Phước, Đông Hoà - Phú Yên.

19/11/2025

Thầy trò nhà em hái hoa dâng Phật 🙏🙏🙏

🌾 Kiếp này con có duyên được nương nhờ Tam Bảo, con xin nguyện cả đời tôn kính Phật - Pháp - Tăng, nguyện như đóa liên h...
16/11/2025

🌾 Kiếp này con có duyên được nương nhờ Tam Bảo, con xin nguyện cả đời tôn kính Phật - Pháp - Tăng, nguyện như đóa liên hoa tỏa ngát hương điểm tô cho cuộc đời.

"Học Phật là sửa mình và giúp người, sửa mình là trí tuệ, giúp người là từ bi".

🙏🙏🙏💙🥰

BÀI CỰC NGẮN: Ở Tây Tạng khi có người chết thì người thân trong gia đình cố gắng hành trì và thỉnh chư tăng làm lễ Sh*tr...
29/10/2025

BÀI CỰC NGẮN: Ở Tây Tạng khi có người chết thì người thân trong gia đình cố gắng hành trì và thỉnh chư tăng làm lễ Sh*tro suốt 49 ngày
- Hungkar Dorje Rinpoche

Ở Tây Tạng, khi có người chết thì người thân trong gia đình cố gắng hành trì và thỉnh chư Tăng – 5, 7 hoặc 10 người – tới làm lễ Sh*tro suốt 49 ngày. Đây là một truyền thống rất quan trọng vẫn tiếp tục được duy trì ở Tây Tạng; không phải tất cả mọi nơi nhưng nhiều nơi ở Tây Tạng vẫn giữ truyền thống này, đặc biệt là Golok. Đây là một truyền thống rất tốt, một phương cách rất tốt để nghĩ tưởng tới người chết. Các thành viên trong gia đình thực sự rất quan tâm tới người chết. Việc này đòi hỏi nhiều chi phí vì họ phải cúng dường chư Tăng và mua nhiều thứ khác nhau vì cần nhiều thứ liên quan tới các hoạt động này.

Lý do phải thực hành Sh*tro trong 49 ngày là vì đức Phật dạy rằng đa số người chết tái sinh trong vòng 49 ngày. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện nhiều để người chết có được tái sinh tốt lành trước khi họ đi đầu thai. Đó là lý do tại sao phải nỗ lực hành trì. Về căn bản, những người thực hiện pháp tu Sh*tro chịu trách nhiệm về việc người chết có được hành trình thuận lợi và tái sanh tốt lành hay không. Để thực hiện được mong muốn này họ phải trưởng dưỡng bồ đề tâm, phải làm theo giáo huấn và phải chỉ dẫn thần thức cách làm sao có được tái sanh tốt, tái sanh cõi tịnh độ Cực Lạc hoặc được giải thoát. Tất cả những điều này đều có thể xảy ra trong giai đoạn trung ấm bởi vì người chết thực sự cần sự giúp đỡ từ mọi người. Họ không có thân xác vật lý, không có được một đời sống thật. Chính vì vậy họ tuyệt vọng và thực sự cần một thân xác vật lý [đang còn] sống. Vì thế họ tìm kiếm điều đó (trú trong thân xác đang sống – LND). Do đó, bất cứ ai chỉ dạy họ đều sẽ nghe. Họ cố gắng nghe và thực sự muốn nghe. Chính vì vậy trong giai đoạn trung ấm, tất cả đều có thể xảy ra.

Trong 49 ngày, các bạn phải cố gắng tạo lập thiện hạnh để làm lợi lạc cho người chết. Phương cách truyền thống nhất là gửi cúng dường tới tu viện thỉnh tăng già thực hành [Sh*tro] cho người chết. Tăng già có lẽ có nhiều kinh nghiệm, nhiều sức mạnh hơn để giúp người chết bởi vì chúng ta chưa thanh tịnh và chưa mạnh mẽ tới mức đó.

Ví dụ, tại tu viện chúng tôi có trung tâm nhập thất Varakilaya. Có một nhóm hành giả thực hành pháp Sh*tro hàng ngày cho người chết mỗi ngày một tiếng.

Trích “Về Pháp Sh*tro cho Người Chết”

Link đọc bài đầy đủ: https://buff.ly/me2UgpU

Address

Thôn Quảng Cư/Xã Tuân Chính/Huyện Vĩnh Tường/Tỉnh Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
15000

Opening Hours

Monday 07:00 - 21:00

Telephone

+84915976336

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Quảng Phúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Quảng Phúc:

Share