Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương

Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương TU TÂM TÍCH ĐỨC - HÀNH THIỆN GIÚP NGƯỜI
Nam mô a di đà phật!

10/06/2024

Nhịn đi con, đừng hơn thua tranh chấp
Bởi tục trần vật chất tựa khói mây
Ánh Nguyệt soi còn lúc khuyết khi đầy
Của trăm họ sao về tay một chủ
Nhịn đi con, biết bao nhiêu mới đủ
Rời túi tham để khỏi phụ tình đời
Mình thêm giàu để người khác chơi vơi
Nhiều tiền của cũng phải rời cõi thế
Nhịn đi con, đời chính là dâu bể
Không thương người ..có trí tuệ được chi ?
Uy quyền nào,bằng đạo đức từ bi ?
Bởi tất cả không gì hơn Phước Báu
Nhịn đi con, để hiểu xa nhìn thấu
Trong nguy nan chỉ phước báu cứu mình
Vàng, bạc,xe,nhà..là của phù sinh
Chỉ có nghiệp mới bên mình mãi mãi
Nhịn đi con, để thấy lòng thư thái
Được nụ cười,ôn lại buổi ban sơ
Thân hồn nhiên vui vẻ với tuổi thơ
Thật hạnh phúc là bến bờ thân thiện
Nhịn đi con, cho khổ,nguy, tan biến
Sống hoà mình hiếu thiện để lòng thanh
Đêm an yên với giấc ngủ trong lành
Ngày thoải mái với công danh chính thuận
Nhịn đi con, và tâm an trí vững
Tin quanh ta, Nhân Quả chứng không rời
Làm thiện hiền, tin đến phút tàn hơi
Rời cõi tạm có Phật trời tiếp đón.
A DI ĐÀ PHẬT!

🌻NÓI VỚI PHẬT!Có đôi lần con than với Phật"Sao con ở hiền mà chẳng gặp lành?"Phật từ bi giải...
10/06/2024

🌻NÓI VỚI PHẬT!
Có đôi lần con than với Phật
"Sao con ở hiền mà chẳng gặp lành?"
Phật từ bi giải thích
"Nghiệp báo luân hồi, không trả kiếp này sẽ ở kiếp khác. Đôi khi, Phúc ở trong Hoạ".
Có đôi lần con trách Phật
"Sao cho con nhiều thử thách cuộc đời?"
Phật dịu dàng nhìn con
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức".
Có đôi lần con chán nản muốn rời bỏ cuộc sống này
Phật âu yếm bảo con
"Đây là nơi lý tưởng để linh hồn con được rèn luyện".
Có đôi lần con hờn dỗi đòi bỏ tu
"Sao càng tu càng thấy mình quá nhiều lỗi lầm?"
Phật mỉm cười
"Con đã bắt đầu Tỉnh Thức!".
Có đôi lần con mải mê chơi quên mất Phật,
Phật đến bên con nhắc nhở
"Về Nhà thôi con, Phật đang chờ !".
Rồi một ngày,
Phật DẪN con đi học
Phật DẮT con
Đến Lớp Học Tình Thương
Con học Phật xem
Con hát Phật nghe
Phật an nhiên nhìn chúng con
Phật Pháp nhiệm màu soi rọi đường chúng con đi.
Rồi một ngày,
Con hết than, hết trách,
Con hết chán, hết hờn.
Rồi một ngày,
Con đến bên Phật thỏ thẻ
"Phật ơi,!
Con đã biết thở
Đã biết lắng nghe
Biết dùng ái ngữ
Biết quay về bên trong con".
Phật ơi!
Con thương Phật nhiều lắm! ☘️☘️☘️
A DI ĐÀ PHẬT!

7 Điều Cần Học Suốt ĐờiThứ nhất‘’ học nhận lỗi ‘’Thứ hai‘’ học nhu hoà ‘’Thứ ba‘’ học nhẫn nhục ‘’Thứ tư‘’ học thấu hiểu...
10/06/2024

7 Điều Cần Học Suốt Đời
Thứ nhất
‘’ học nhận lỗi ‘’
Thứ hai
‘’ học nhu hoà ‘’
Thứ ba
‘’ học nhẫn nhục ‘’
Thứ tư
‘’ học thấu hiểu ‘’
Thứ năm
‘’ học buông bỏ ‘’
Thứ sáu
‘’ học cảm động ‘’
Thứ bảy
‘’ học sinh tồn ‘’
*****************
Không tranh giành chính là từ bi
Không tranh cãi chính là trí tuệ
Không nghe thấy chính là thanh tịnh
Không nhìn thấy chính là tự tại
Tha thứ chính là giải thoát
Biết đủ chính là buông
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

BUÔNG BỎ Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua đi Hãy bình tĩnh và nghĩ suy tích cực Ai cũng thế cũng ít nhiều áp lực Đâu riêng mì...
10/06/2024

BUÔNG BỎ
Khó khăn gì rồi cũng sẽ qua đi
Hãy bình tĩnh và nghĩ suy tích cực
Ai cũng thế cũng ít nhiều áp lực
Đâu riêng mình đừng nhu nhược người ơi
Lỗi buồn nào rồi cũng sẽ phai phôi
Sau cơn mưa thì bầu trời lại sáng
So nhiều người ta vẫn còn may mắn
Chút muộn phiền nào có đáng gì đâu
Hãy liệu lường cho cặn kẽ trước sau
Đừng nông nổi mà làm đau mình nhé
Đường ngoài kia còn đủ rộng và dài
Người ngoài kia đâu phải ai cũng xấu
Cứ tử tế và trân thành phần đấu
Sẽ đạt thành dẫu có chút gian nan
A DI ĐÀ PHẬT!

❤Đức PHẬT dạy: Cái gì thuộc về con, con muốn từ chối cũng không được.Cái gì vốn không thuộc về con, con mưu tính cũng vậ...
10/06/2024

❤Đức PHẬT dạy:
Cái gì thuộc về con, con muốn từ chối cũng không được.
Cái gì vốn không thuộc về con, con mưu tính cũng vậy thôi .
Càng cố chấp sẽ càng đau lòng .
Bắt đầu từ đây hãy sống một đời bình dị, tha thứ hết mọi lỗi lầm của quá khứ, chỉ mong giữ lại một chút bình yên đủ rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏
Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏

🙏CẦM ĐIỆN THOẠI MỖI NGÀY..BỐ THÍ CÂU “ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT “. ĐÓ LÀ BỐ THÍ PHÁP🙏 Phật nói không hề sai, Bố thí tài không...
10/06/2024

🙏CẦM ĐIỆN THOẠI MỖI NGÀY..BỐ THÍ CÂU “ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT “. ĐÓ LÀ BỐ THÍ PHÁP🙏
Phật nói không hề sai, Bố thí tài không bằng Pháp thí.
Nếu chúng ta muốn tu công đức thù thắng, nhất định phải tu bố thí Pháp. Vậy không biết giảng Kinh thì làm sao bố thí pháp? Không biết giảng kinh, nhưng chúng ta biết niệm A Di Đà Phật.
Suốt ngày bố thí pháp này cho biết bao người trong khi chúng ta nói chuyện với họ. Đó là bố thí cho họ".
Hiện tại chúng ta mỗi ngày đều không rời điện thoại. Khi vừa cầm đến điện thoại thì “A Di Đà Phật”, mỗi câu A Di Đà Phật gieo vào A Lại Da Thức của đối phương, tương lai họ sẽ nhờ câu A Di Đà Phật này mà vãng sanh bất thoái thành Phật. Đặc biệt khi duyên thù thắng, một đời này họ thành tựu. Nếu duyên không thù thắng thì đời sau thành tựu, nhất định được độ, nhất định vãng sanh.
Ngày nay người tin theo tà giáo không ít. Một số đồng tu hỏi tôi: “Người tà giáo muốn xin sách chúng ta, chúng ta có nên cho họ hay không?”. Cứ cho đi. Vì sao? Cho họ chính là độ họ. Dù họ tà ác thế nào, khi nghe được âm thanh danh hiệu A Di Đà Phật, thấy hình tượng A Di Đà Phật thì tà cũng được độ". Ngay đời này tà, họ phải chịu quả báo địa ngục A Tỳ. Quả báo chịu xong vẫn cứ gặp được Phật Pháp, vẫn cứ được độ
A di đà phật!

THÀ KHUẤY ĐỤC NƯỚC NGÀN SÔNG, CHỚ KHUẤY ĐỘNG TÂM NGƯỜI TU ĐẠOKHẢO NGHIỆM CUỐI CÙNG Có một câu chuyện được lưu truyền tro...
10/06/2024

THÀ KHUẤY ĐỤC NƯỚC NGÀN SÔNG, CHỚ KHUẤY ĐỘNG TÂM NGƯỜI TU ĐẠO
KHẢO NGHIỆM CUỐI CÙNG
Có một câu chuyện được lưu truyền trong Phật giáo, kể về 40 vị sư trẻ bế quan tu luyện, đã vượt qua đủ loại thử thách, gian khổ. Họ chỉ còn một cửa ải cuối cùng, cũng chính là tử quan của người tu đạo.
Thiền đường lúc này vắng lặng tới mức dường như không có người. Lão hòa thượng trong lòng hiểu rõ, đã tới khảo nghiệm sinh tử cuối cùng rồi. Quan sinh tử này chính là sắc dục, sắc dục không đoạn sinh tử khó thoát. Chỉ mong tất cả đều vượt quan thuận lợi, không xảy ra điều gì bất trắc.
Đúng lúc lão hòa thượng đang lo lắng cầu nguyện, thì bên ngoài cổng truyền tới tiếng cãi nhau.
Thì ra là vị sư gác bên ngoài thiền đường đang tranh cãi cùng một cô gái. Lão hòa thượng nhẹ nhàng mở cửa, muốn khuyên giải họ thì ngay tại lúc đó, cô gái kia đột nhiên đẩy mạnh cửa phòng xông vào. 40 vị hầu như đồng thời mở mắt, tất cả đều bị cô gái trước mặt làm cho sững sờ.
Nhan sắc mĩ miều của thiếu nữ khiến các vị sư trẻ động tâm
Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thật là đoan trang, diễm lệ. Ánh mắt của cô đảo quanh một vòng, nhìn khắp từng vị thiền sư đang ngồi ngay ngắn nơi kia, rồi đáp lại bằng một nụ cười thanh nhã dịu dàng. Giây phút ấy thật khiến người ta ngơ ngẩn tâm hồn. Nụ cười rung động lòng người đó đủ khiến cho bất cứ ai một lần nhìn thấy cả đời khó quên.
Lão hòa thượng cung kính hợp thập hỏi: “Xin hỏi nữ thí chủ, cô đi vào thiền phòng này, không biết có việc gì?”
“Biết được các sư đang bế quan tu luyện ở đây. Tiểu nữ đặc biệt đến để cúng dường mỗi vị một đôi giày, cúi xin sư phụ từ bi, cho tiểu nữ hoàn thành tâm nguyện của mình”. Cô gái đáp.
“Nếu đã như vậy, xin thí chủ hãy để giày lại, để sau khi xuất quan, lão nạp sẽ thay thí chủ phát lại cho mọi người là được rồi.”
Cô gái mỉm cười trả lời: “Tiểu nữ đã phát nguyện rằng sẽ đích thân mang giày cho từng vị. Xin sư phụ hãy rủ lòng từ bi, cho tiểu nữ được hoàn thành tâm nguyện, cũng hoàn thành tâm nguyện khó nói của chư vị thiền sư”.
40 vị trong thiền phòng vừa nghe cô gái nói muốn đích thân mang giày cho mình; người nào người nấy tim đập mạnh, ai cũng đều lộ vẻ vui mừng.
KHUẤY ĐỘNG TÂM NGƯỜI TU ĐẠO THẬT LÀ MỘT TỘI LỖI LỚN
Lão hòa thượng không còn cách nào khác, thở dài một tiếng chắp tay đáp: ” Nếu đã vậy, xin thí chủ cứ tự nhiên.”
Cô gái nhẹ nhàng bước lên, cúi người đi giày cho từng vị một. Khuôn mặt mĩ miều tươi cười, đôi tay mềm mại, dáng người uyển chuyển. Mùi hương trên người tỏa ra, khiến các vị sư đều thầm than thở: “Nếu mà có thể làm bạn với nàng một ngày, chết cũng cam tâm”.
Xong xuôi, cô gái chuẩn bị rời đi, mới phát hiện cửa thiền đường đã bị khóa. Cô hỏi vị hòa thượng già: “Hòa thượng nhốt tiểu nữ ở đây, chẳng hay có dự tính gì? Làm sao để tiểu nữ được ra ngoài ạ?”
Lão hòa thượng bình thản hỏi:
– Giờ này cô còn có ý định ra ngoài sao?
– Đúng vậy, giày đã mang xong, tiểu nữ cũng nên về nhà.
– Khuấy động nước ngàn sông, chớ động tâm người tu đạo. Hôm nay cô tới đây nhiễu loạn tâm tu của 40 vị hòa thượng trong thiền đường này, lại còn muốn sống sót ra khỏi đây sao?
Cô gái hoang mang hỏi:
– Tôi là đến cúng dường cho chư tăng, các hòa thượng gặp sắc động tâm, lẽ nào lại là lỗi của tôi? mau mở cửa cho tôi về.
– Thả cô ra ngoài rất đơn giản, nhưng phải để lại một thứ.
– Xin hỏi là muốn thứ gì của tôi vậy?
“Mạng của cô”, lão hòa thượng nói như đinh đóng cột.
BÁO ỨNG NHÃN TIỀN CHO VIỆC NHIỄU LOẠN TÂM NGƯỜI TU ĐẠO
Cô gái hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống uất ức hỏi: “Vì sao lại muốn mạng của tôi?”
Bởi vì cô hôm nay gieo một nhân ác, trước mắt chỉ có hai con đường: Một là luân hồi 40 kiếp làm nữ nhân. Lần lượt gả cho 40 vị sư bị cô làm động tâm; họ cũng sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Bất luận là họ đầu thai vào đường nào, tùy theo nghiệp báo đều phải gả cho họ. Hai là: Hôm nay cô chết ở đây, kết thúc nhân quả của 40 kiếp luân hồi”, lão hòa thượng nói.
Cô gái kinh hãi mở to đôi mắt diễm lệ, những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên má: “Tôi không còn lựa chọn nào khác sao?”
Lão hòa thượng dứt khoát: “Đúng vậy! Chỉ có hai con đường đó.”
Cô gái chậm rãi nói với vị sư rằng: “Làm phiền ngài, tìm giúp tôi một dải lụa trắng, tôi thà bỏ mạng tại đây cũng không muốn luân hồi 40 kiếp làm nữ nhân”.
40 hòa thượng trong thiền đường đều sững sờ. Cô gái thần sắc trầm lặng, tay cầm dải lụa chậm rãi hướng về phía trước cửa; quyết chấm dứt sinh mệnh đẹp đẽ, quý giá của mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối thay.
Cô gái treo cổ trên xà ngang trước cửa thiền đường. Thân xác từng tràn đầy sức xuân kia, bây giờ chỉ như lửa tắt khói tàn. Khuôn mặt từng như hoa như ngọc, giờ đã tái nhợt lạnh lẽo, tuy vẫn còn chút xinh đẹp đọng lại.
MỸ SẮC NHÂN GIAN VỐN HƯ ẢO, THÂN TÀN SẮC HỦY CÒN LUYẾN CHĂNG ?
Ba ngày sau, thi thể cô gái vẫn treo ở đó, không thể di dời. Xác bắt đầu phân hủy, bốc lên mùi xú uế, hai gò má xinh đẹp cũng đã biến sắc. Lão hòa thượng coi như không có chuyện gì, mỗi ngày vẫn canh giữ thiền đường.
Theo thời gian, xác chết mỗi ngày một thay đổi. Dáng vẻ thướt tha thon thả giờ đã trương phình, thối rữa. Gương mặt xinh đẹp đến động lòng người giờ trở nên xanh xám. Nước dịch thối trong thi thể không ngừng chảy ra, bốc lên mùi tanh tưởi; xú uế khiến các hòa thượng buồn nôn không chịu nổi.
Họ muốn lão hòa thượng mở bớt cửa sổ ra để không khí được lưu thông, và mang thi thể kia ra ngoài. Nhưng ông tiếp tục coi như không có chuyện gì, cũng không nói lời nào.
Tới ngày thứ 7, phải đối mặt với xác chết hôi thối kia, 40 vị ngồi kia đều cảm thấy như bị tra tấn. Bỗng một tảng thịt rơi xuống cùng váy áo, mọi người nhìn lên, chỗ thịt thối rơi xuống lộ ra xương trắng, giòi bọ lúc nhúc. Mọi người không thể kìm chế nổi, bật dậy ói mửa.
40 vị hòa thượng muốn xuất quan
Lão hòa thượng nhìn mọi người nói: “Mọi người muốn rời thiền đường sao?”
“Đúng”. 40 vị đồng thanh đáp.
Lão hòa thượng lại nói: “Tốt lắm, ai có thể trả lời câu hỏi này của ta, có thể ra ngoài, ai muốn thì giơ tay”.
Tất cả đều giơ tay. Lão hòa thượng chỉ vào thi thể cô gái hỏi: “Nàng là ai?”
Mọi người không biết trả lời ra sao.
Lão hòa thượng tiếp tục hỏi:
– Nói cho ta biết, nàng là ai? Có phải là cô gái khiến các ngươi thần hồn điên đảo phát sinh ý nghĩ bậy bạ không?
– Không phải!
– Hiện tại các ngươi còn mong muốn cùng nàng ta bên nhau cả đời không?
– Không!
– Trên đời này còn nữ nhân nào đáng để các người động tâm nữa không?
– Không có!
Lão hòa thương vung tay lên: “Được, xuất quan”.
Thi thể cô gái được phủ lên một tấm vải màu vàng, mọi người cùng nhau khiêng ra. Khi xuất quan, trong lòng bọn họ đều có một thắc mắc rốt cục cô gái này là ai?
Lão trụ trì vẻ mặt trang nghiêm chỉ mọi người chỗ đặt thi thể, rồi quỳ bái ba lạy, quay lại nói: “Để nàng ta ở đây được rồi”.
Nói xong thì trở về thiền phòng của mình.
CHÂN TƯỚNG HIỂN LỘ, TIẾC NUỐI KHÔNG THỂ VÃN HỒI
Mọi người khẩn trương kéo tấm vải trên thi thể cô gái ra, chuẩn bị đem mai táng. Lúc này, tất cả mọi người đều sững người. Đây đâu phải xác chết thối rữa khi nãy, mà chính là bức tượng Phật Bà Quan Âm trong tự viện. Mọi người chợt nghĩ chắc là lão hòa thượng biết được chuyện gì đó nên đi tìm hỏi.
Khi tới thiền phòng thì phát hiện lão hòa thượng đã tọa hóa viên tịch rồi.
Tới lúc này, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi niềm. Tất cả vốn chỉ là huyễn hóa của Phật Bà Quan Âm tới khảo nghiệm; nhưng họ lại dấy lên sắc niệm mà tự hủy hoại công phu vốn sắp thành tựu của mình. Thật là đáng tiếc thay!
Cảnh vốn tự tâm sinh, hết thảy vật ngoài thân đều là hư ảo. Ngàn sông vạn núi, cũng có ngày tận, chỉ cần tâm bất động, tất sẽ có ngày thành tựu. Tội lỗi lớn nhất thế gian là hủy hoại người tu; hủy hoại tín tâm, chí nguyện, khiến họ dao động và không còn muốn bước trên con đường tu đạo. Đây thật là một tội lỗi lớn!
Một người tu đạo, tự đã thấu tỏ hồng trần, thẩu tỏ sự huyễn hoặc của đời người. Nếu dễ dàng bị những thứ bên ngoài can nhiễu, như vậy có thể gọi là người tu sao? Người tu đạo chân chính, người đắc đạo, những thứ can nhiễu ngoại lai này vốn không có tác dụng.
Thà rằng khuấy đục nước nghìn sông, chớ khuấy động tâm người người tu đạo. Những người cố ý nhiễu loạn tâm người tu hành thật là tội lỗi lắm thay.

NHỚ…!!!Dù cho bạn giàu có cỡ nào, cũng không thoát khỏi già, bệnh và chết.Dù bạn quyền lực cỡ nào, cũng không thể sống m...
10/06/2024

NHỚ…!!!
Dù cho bạn giàu có cỡ nào, cũng không thoát khỏi già, bệnh và chết.
Dù bạn quyền lực cỡ nào, cũng không thể sống mãi.
Dù bạn có danh tiếng tốt thế nào, cũng sẽ có ngày phải đối diện với già, bệnh và chết mà không thể kháng cự.
Chúng ta, đừng ngây thơ như một đứa trẻ. Sống thơ dại, không biết đến ngày mai là gì. Cuộc đời chẳng được quá dài đâu. Vậy nên làm được việc tốt lành thì cứ làm đi.
Học hạnh xả ly được thì học xả ly đi.
Từ bi được với tất cả cứ từ bi đi.
Lúc nhắm mắt xuôi tay rồi, không có giữ lại được gì đâu. Một hạt cát trong đầu móng tay cũng không. Vậy nên dù có lưu luyến đến mấy, không lìa xa trước, thì cũng lìa xa sau mà thôi…!!!
GIEO DUYÊN ĂN CHAY 🙏
Phước cho ai ăn chay niệm Phật, phước cho gia đình nào có người tinh tấn tu hành ❤️
Nam Mô A Di Đà Phật.

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNHNhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giá...
10/06/2024

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH
Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không?
Cũng có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc thích tạo chùa to, tượng lớn. Có người thích nhiều chùa, đông đệ tử. Có người thích học lấy nhiều bằng cấp thế gian. Có người thích nổi tiếng... Những cái đó có phải là tu không?
☸Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không?
1. Còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không?
2. Còn dễ nổi sân hay không? Khi gặp chuyện trái ý thì có giận dữ, bực tức hay không?
3. Còn kiêu căng ngã mạn hay không? Còn thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác không? Còn thích được khen ngợi, được tâng bốc hay không?
4. Còn chấp vào Đạo của tôi, thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết? Còn có cái tâm hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái, chỉ trích vu khống, chụp mũ người khác không?
☸Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật!
☸Ngoài ra, một người tu còn cần phải có ít nhất những đức tính sau đây:
1. Biết làm phước, bố thí:
Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.
2. Nói lời ái ngữ:
Có người theo học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.
3. Từ, Bi, Hỷ, Xả:
Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành!
4. Khiêm cung và lễ độ:
Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng. Hãy nhìn vào các phiên họp Đạo, các giao tế cộng đồng thì thấy rõ nhất.
Nếu chưa có những đức tính này thì cũng gọi là chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh.
☸Hãy tự xét lại, nhìn lại mình xem, mình đạt đến đâu để dừng lại sửa ngay sơ sót, kẻo uổng phí một kiếp người may mắn có Đạo.
LÀM GÌ CŨNG PHẢI NHỚ MÌNH LÀ NGƯỜI CON PHẬT !
LỢI ÍCH + KẾT QUẢ + CÁCH TU - HỌC - LÀM ĐÚNG
PHÁT HẠNH NGUYỆN 365 BÀI THỰC TẬP PHỔ CẬP TRI THỨC ỨNG DỤNG ỨNG VÀO CUỘC SỐNG.
- Anh Em Nào Nghiêm Túc Cần cho chính bản thân mình inbox Minh THỨC nhận Bộ thẻ giáo trình và phương pháp RÈN LUYỆN.

KHÔNG CẦN PHẢI BẬN TÂM…!!!Chào ngày mới, chúc bình an…Nếu bạn chưa từng biết đủ, thì dù có ở đâu cũng chẳng thể yên bình...
10/06/2024

KHÔNG CẦN PHẢI BẬN TÂM…!!!
Chào ngày mới, chúc bình an…
Nếu bạn chưa từng biết đủ, thì dù có ở đâu cũng chẳng thể yên bình.
Nếu bạn chưa từng cho đi, sẽ chẳng bao giờ thấy mình giàu có.
Nếu bạn chưa từng giản đơn, thì khó có thể cảm nhận an lành.
Vì cuộc đời là vô thường mà, nên chúng ta đừng mải toan tính.
Cứ bình lặng như cây cỏ. Nở rực rỡ nhất có thể, rồi tự tại mà héo tàn.
Sinh diệt là chuyện tự nhiên mà thôi. Đừng quá lo lắng mà làm gì…!!!
A DI ĐÀ PHẬT!!!

Address

Trung Hà

Telephone

+84342107395

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Tuệ Hải - Trụ Trì Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share