19/04/2026
✨ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐔 𝐍𝐇𝐈 - 𝐂𝐇𝐔́𝐀 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐈𝐈𝐈 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇 (𝐍𝐀̆𝐌 𝐀)✨
Chiều nay, khi ánh nắng dần dịu lại, cộng đoàn Thiếu Nhi đã cùng nhau trở về bên Chúa trong Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh – một buổi chiều thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất đỗi ấm áp.
Ngay từ đầu lễ, cha xứ Antôn đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các gia đình xin lễ hôm nay, và cách riêng cho sáu em thiếu nhi có sinh nhật trong tháng 4 này. Những lời cầu nguyện ấy như một vòng tay yêu thương, ôm lấy từng gia đình, từng em nhỏ – nhắc rằng mỗi người đều được Chúa nhớ đến, được yêu thương theo một cách rất riêng.
Trong bài giảng, cha gửi đến một lời mời gọi giản dị mà sâu lắng: 💛 “Hãy nài xin Chúa ở lại.” Giống như hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa, có những lúc chúng ta bước đi giữa cuộc sống mà lòng đầy mệt mỏi, lo toan… Nhưng chỉ cần một lời thưa chân thành: “Lạy Chúa, xin ở lại với con, với gia đình con”, thì Ngài sẽ không ngần ngại ở lại, cùng chia sẻ, cùng nâng đỡ, và thắp lại ánh sáng hy vọng.
Sau Thánh lễ, niềm vui như được nối dài cách thật dễ thương. Cha xứ Antôn, xứ đoàn cùng quý sơ đã cùng nhau tổ chức mừng sinh nhật cho các em. Những chiếc bánh kem được trao tận tay, những bài hát vang lên rộn ràng, và ánh nến lung linh được thắp sáng.
Trong giây phút ấy, các em đã cùng nâng nến lên, hướng về Chúa, dâng lời cầu nguyện thật đơn sơ. Rồi tất cả cùng thổi nến trong tiếng vỗ tay giòn giã và niềm vui lan tỏa khắp cộng đoàn. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đong đầy yêu thương – nơi các em cảm nhận được mình được trân quý, được chúc phúc, và được lớn lên trong vòng tay của Chúa và cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh luôn ở lại trong từng tâm hồn thiếu nhi, và trong mỗi gia đình, để niềm vui hôm nay tiếp tục được thắp sáng mỗi ngày. ✨💛