22/07/2026
⚽️ĐỪNG CHỈ HỌC MESSI CÁCH CHƠI BÓNG – HÃY HỌC CÁCH SỐNG KHÔN NGOAN TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA🇦🇷
Có một bài chia sẻ rất hay về Lionel Messi. Đọc xong, tôi không chỉ nghĩ đến bóng đá, mà còn nghĩ đến đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
Khi xem bóng đá qua màn hình, người ta thường chỉ thấy những khoảnh khắc nổi bật: một pha đi bóng, một cú sút, hay một bàn thắng làm bùng nổ cả khán đài.
Nhưng khi được quan sát toàn bộ sân đấu, người xem sẽ nhận ra một điều rất khác nơi Messi: anh đi bộ rất nhiều.
Trong khi các cầu thủ khác liên tục chạy, tranh chấp và di chuyển không ngừng, Messi nhiều lúc chỉ lặng lẽ bước đi, ngẩng đầu quan sát.
Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ anh chậm chạp hay thiếu nhiệt huyết.
Nhưng thật ra, anh đang đọc trận đấu.
Anh quan sát đồng đội.
Anh nhận định đối phương.
Anh chờ thời điểm thích hợp.
Anh giữ sức cho khoảnh khắc quyết định.
Messi không chạy theo mọi đường bóng.
Nhưng khi thời cơ đến, anh tăng tốc rất nhanh và tạo nên sự khác biệt.
Điều đó khiến tôi liên tưởng đến đời sống Kitô hữu.
Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng sống đạo là phải luôn bận rộn, luôn làm thật nhiều việc, tham gia thật nhiều hoạt động, nhận thật nhiều trách nhiệm.
Nhưng Chúa Giêsu chưa bao giờ dạy các môn đệ phải sống trong sự hấp tấp.
Ngài thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.
Ngài biết khi nào cần lên đường, khi nào cần dừng lại.
Ngài biết lúc nào phải nói, và cũng biết lúc nào phải thinh lặng.
Ngay cả khi đối diện với những lời kết án bất công, Đức Giêsu vẫn bình an, vì Ngài không hành động theo cảm xúc, nhưng theo thánh ý Chúa Cha.
Đó cũng là điều Messi làm trên sân cỏ.
Không phải lúc nào cũng chạy.
Nhưng luôn tỉnh thức.
Không phải lúc nào cũng tăng tốc.
Nhưng luôn sẵn sàng khi thời điểm Chúa dành đến.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần nhắc các môn đệ:
"Hãy tỉnh thức." và “hãy phân định”
Tỉnh thức không phải là lao mình vào mọi công việc.
Tỉnh thức là biết quan sát.
Biết phân định.
Biết nhận ra đâu là điều Thiên Chúa muốn nơi mình.
Đời sống hôm nay khiến chúng ta rất dễ nhầm lẫn giữa bận rộn và sinh hoa trái.
Ta nhận mọi lời mời.
Ta tham gia mọi cuộc tranh luận.
Ta ôm lấy mọi cơ hội.
Ta tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng đôi khi lại chẳng tiến gần hơn đến Nước Trời.
Có những điều tưởng rất cấp bách nhưng không thật sự quan trọng.
Có những việc rất ồn ào nhưng không mang lại bình an.
Có những cuộc tranh cãi mà chiến thắng lớn nhất lại là biết mỉm cười bước đi.
Người khôn ngoan không phải là người làm tất cả.
Mà là người biết chọn điều đẹp lòng Chúa nhất.
Biết nói "không" với điều không cần thiết để có thể nói "xin vâng" với điều Chúa muốn.
Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy.
Có lúc Chúa mời gọi chúng ta bước nhanh để phục vụ.
Có lúc Chúa lại mời gọi ngồi dưới chân Người như Maria ở Bêtania, để lắng nghe hơn là hành động.
Có lúc Chúa bảo chúng ta lên đường.
Có lúc Người lại dạy chúng ta chờ đợi.
Bởi không phải mọi sự đều được hoàn thành bằng sức riêng của con người, nhưng bằng ân sủng của Thiên Chúa.
Có lẽ, trưởng thành trong đức tin không chỉ là cố gắng nhiều hơn.
Mà còn là biết dừng lại để cầu nguyện.
Biết thinh lặng để lắng nghe.
Biết giữ tâm hồn khỏi những điều vô bổ.
Biết dành sức cho điều thật sự có giá trị trước mặt Chúa.
Giống như Messi không tiêu hao năng lượng cho mọi khoảnh khắc trên sân, người Kitô hữu cũng được mời gọi sử dụng thời giờ, khả năng và sức lực Chúa ban cách khôn ngoan.
Không phải để đạt nhiều thành công hơn.
Nhưng để sinh nhiều hoa trái hơn cho Nước Thiên Chúa.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan để biết chờ đúng lúc, can đảm để hành động đúng thời, và khiêm nhường để luôn bước theo nhịp bước của Chúa, chứ không phải theo nhịp vội vã của thế gian.
"Mọi sự đều có thời của nó, mọi việc dưới bầu trời đều có giờ của nó." (Gv 3,1)
Nguồn: Fb Cha Giuse Lâm Hoàng Ân Joseph Adeodatus