25/05/2026
[HÌNH ẢNH] TĨNH TÂM GLV GIÁO XỨ PHÚ HÀ - GP. BÀ RỊA
Vào lúc 19h30 ngày 23/05/2026, quý anh chị GLV giáo xứ Phú Hà đã cùng nhau quy tụ về ngôi thánh đường thân thương để tham dự buổi tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ bổn mạng Giáo Lý Viên — mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Giữa không gian linh thiêng và trầm lắng của đêm tĩnh tâm, từng ánh đèn nơi cung thánh, từng lời kinh tiếng hát như đưa mỗi người trở về với chiều sâu tâm hồn mình. Đó không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau những bộn bề phục vụ, nhưng còn là giây phút để mỗi Giáo Lý Viên lặng nhìn lại hành trình dấn thân của chính mình — hành trình âm thầm gieo những hạt giống Đức Tin nơi tâm hồn các em thiếu nhi.
Hướng về ngày lễ trọng đại Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi GLV được mời gọi ý thức hơn về sứ mạng mình đang mang lấy. Bởi chính Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, hướng dẫn và ban thêm sức mạnh để người Giáo Lý Viên biết sống nhiệt thành, can đảm và kiên trì trong hành trình phục vụ. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, những lời giảng dạy không chỉ dừng lại ở kiến thức giáo lý, mà còn trở thành hạt giống yêu thương và Đức Tin được gieo vào tâm hồn các em.
Qua những lời chia sẻ sâu sắc và đầy tâm tình của cha xứ, mỗi người được nhắc nhớ rằng sứ mạng của người GLV không đơn thuần là dạy giáo lý bằng kiến thức, nhưng còn là đem Chúa đến cho các em bằng chính đời sống yêu thương, sự kiên nhẫn, lòng hy sinh và đời sống gương sáng mỗi ngày. Có những bài học các em sẽ quên theo thời gian, nhưng tình thương và hình ảnh đẹp nơi người GLV sẽ còn ở lại mãi trong tâm hồn các em.
Cha cũng nhấn mạnh rằng để có thể hướng dẫn các em đến gần Chúa hơn, người Giáo Lý Viên cần biết mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Bởi chỉ khi có Chúa hiện diện trong tâm hồn, lời giảng dạy mới thật sự có sức chạm đến trái tim các em, giúp các em cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống.
Người Giáo Lý Viên phục vụ không vì tiền lương hay danh lợi, nhưng phục vụ bằng “lương tâm” và tình yêu dành cho Chúa. Đó là sự hy sinh âm thầm của những con người luôn sẵn sàng dành thời gian, công sức và cả tuổi trẻ để đồng hành cùng các em trên hành trình Đức Tin. Dẫu có những lúc mệt mỏi, áp lực hay cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng chính tình yêu dành cho Chúa và cho các em đã trở thành động lực để mỗi Giáo Lý Viên tiếp tục bước đi và trung thành với sứ mạng mình đã lãnh nhận.
Buổi tĩnh tâm khép lại trong bầu khí thiêng liêng và sốt sắng, để lại nơi mỗi người nhiều tâm tình lắng đọng và những suy tư sâu sắc. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý anh chị GLV , để mỗi người luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt thành, hăng say phục vụ và trở nên khí cụ bình an của Chúa nơi môi trường giáo dục Đức Tin.
“Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh em.”
— Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II