27/04/2026
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU
Trong niềm vui Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, từ sớm 7h30, các em thiếu nhi đã quy tụ nơi ngôi thánh đường nhỏ bé, mang theo những tâm hồn trong trẻo để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Mở đầu thánh lễ, phần giới thiệu các hội dòng và hàng giáo phẩm được các em trình bày bằng những lời mộc mạc, đôi khi còn ngập ngừng. Thế nhưng chính sự chân thành và hồn nhiên ấy lại chạm đến lòng người, như một lời nhắc khẽ: ơn gọi không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng âm thầm nảy mầm trong một trái tim bé nhỏ biết lắng nghe và đáp lại.
Tiếp nối, qua lời chia sẻ của cha Phêrô Phạm Văn Hùng, hình ảnh người mục tử dần hiện lên thật gần gũi: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Người mục tử không chỉ dẫn lối, nhưng còn nhớ từng cái tên, hiểu từng nét riêng, và lặng lẽ mang trong tim cả những vết thương của từng con chiên. Tình yêu ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ và dịu dàng. Với các em thiếu nhi, Chúa Giêsu cũng ở gần như thế: Ngài biết khi các em vui hay buồn, khi cố gắng hay vấp ngã, và luôn kiên nhẫn dẫn dắt các em lớn lên từng ngày trong điều thiện hảo.
Từ đó, cộng đoàn được mời gọi hướng lòng về Chúa trong lời cầu nguyện: xin Ngài gìn giữ và thánh hóa các linh mục, tu sĩ, để các ngài luôn trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa; đồng thời khơi dậy nơi các bạn trẻ một tấm lòng quảng đại, biết lắng nghe và can đảm bước theo tiếng gọi của Ngài.
Ước gì mỗi người, cách riêng là các em thiếu nhi hôm nay, biết tập lắng nghe tiếng Chúa trong những điều rất nhỏ của đời sống, để từng bước lớn lên trong tình yêu, và khi Ngài khẽ gọi, có thể nhẹ nhàng nhưng dứt khoát thưa lên lời “xin vâng” bằng chính cuộc đời mình.