21/04/2026
HỒNG ÂN LINH MỤC: HOA TRÁI TỪ VƯỜN NHO CÁT MINH VÀ NIỀM VINH DỰ CỦA GIÁO XỨ TÂN VIỆT
✍Tiếng Chuông Hân Hoan Ngày Đại Lễ
Sáng ngày 20/04/2026, bầu trời Giáo xứ Tân Việt như bừng lên niềm vui thiêng liêng khi tiếng chuông ngân vang mừng vui vì sự kiện đặc biệt và trọng đại lần đầu tiên trong giáo xứ: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục.
Trong không gian linh thánh của giáo đường Tân Việt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt cử hành Thánh Lễ Truyền Chức cho nhân vật trung tâm của ngày đại phúc là Thầy Phó tế Đaminh Phạm Đình Phú, một người con ưu tú của giáo xứ, thuộc dòng Cát Minh Chân Trần (OCD).
Tham dự trong Thánh Lễ có sự hiện diện của đông đảo linh mục và tu sĩ nam nữ.
Niềm vui của toàn thể cộng đoàn giáo xứ khi hạt giống của giáo xứ trở thành vị mục tử của Giáo Hội, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân hay niềm hãnh diện của gia đình mà con là niềm hân hoan của cả cộng đoàn khi hạt giống đức tin đã trổ sinh hoa trái trong vườn nho của Thiên Chúa
✍Hành Trình Ơn Gọi Từ Sàn Đấu Đến Bàn Thờ
Suy ngẫm hành trình của vị tân linh mục khiến cho chúng ta ngạc nhiên bởi ơn gọi kỳ diệu của Chúa. Từ một cậu bé là vận động viên trên sàn đấu Karate cho đến vị mục tử khiêm cung nơi bàn thờ Chúa.
Ngài sinh năm 1986 tại Cần Thơ và tuổi thơ gắn bó với mảnh đất Tân Việt từ năm 1994, cậu bé Đình Phú là vận động viên đội tuyển Karate của thành phố. Có lẽ sự kỷ luật, ý chí kiên cường và tinh thần khổ luyện của võ đạo chính là tiền đề cho sự “chiến đấu thiêng liêng” sau này trong đời tu.
Năm 2009, chàng trai trẻ Đaminh Phú tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học, một sự chuẩn bị nền tảng về kiến thức và kinh nghiệm văn hoá cần thiết trước khi bước và hành trình ơn gọi thánh hiến sau này.
Cũng trong khoảng thời gian từ niên thiếu cho đến khi trưởng thành gần một thập kỷ (2004-2013), chàng trai trẻ Đaminh Phú tìm hiểu tại Dòng Don Bosco và cậu đã nhận ra tiếng gọi sâu thẳm từ linh đạo cầu nguyện, chiêm niệm và quyết định chuyển sang Dòng Cát Minh Chân Trần vào tháng 9/2013. Đây có lẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của một chàng thanh niên 27 tuổi.
Sự hiện diện của Thầy tại nhà dòng Cát Minh Chân Trần tại Cao Thái, Quận 9 đã giúp cho Thầy dần tìm ra lẽ sống của cuộc đời. Việc từ bỏ hào quang thế trần để chọn lấy sự thinh lặng trong đan viện không làm cho Thầy cảm thấy cô quạnh nhưng có lẽ đó là một cảm thức hạnh phúc thiêng liêng mà chỉ những tâm hồn tìm kiếm sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện và chiêm niệm mới hiểu thấu.
Nỗ lực bền bỉ của Thầy qua những chặng đường tu học từ năm 2016 đến năm 2025 đã gặt hái thành quả tốt đẹp, Thầy đã tốt nghiệp Thần học tại học viện Ateneo de Manila, Loyola School of Theology, Philippin (17/5/2025)
Cùng năm, Thầy Đaminh Phú đã được tuyên khấn Trọn đời tại Dòng Cát Minh Chân Trần tại Cao Thái (18/9/2025), thụ phong Phó Tế tại Giáo xứ Cao Thái do Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Công Trác chủ phong.
🙏Đôi nét Dòng Cát Minh Chân Trần (OCD): Linh đạo chiêm niệm giữa thế gian
Dòng Cát Minh Chân Trần (Ordo Fratrum Discalceatorum) mang bề dày lịch sử và là vườn nho thiêng liêng có tính kỷ luật bậc nhất trong Giáo Hội. Tên gọi “Cát Minh” khơi nguồn từ núi thánh Các-men tại Đất Thánh, trong khi “Chân Trần” không chỉ mang ý nghĩa khó nghèo về vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần Ad Fontes – trở về với nguồn mạch nguyên thuỷ của sự thanh bần và chiêm niệm triệt để.
Cuộc cải tổ của Mẹ Thánh Têrêsa Avila và Cha Thánh Gioan Thánh Giá vào thế kỷ XVI đã định hình nên ba trụ cột linh đạo vững chắc, đó là: Đời sống chiêm niệm, xem cầu nguyện là cuộc tương giao tình bạn tri kỷ với Thiên Chúa; Tinh thần Maria – Êlia, tận hiến cho Mẹ Núi Cát Minh và mang lòng nhiệt thành bảo vệ chân lý đức tin của vị tiên tri “lửa”; Tông đồ qua sự hy sinh, các đan sĩ tin rằng sự thinh lặng và hãm mình chính là sức mạnh truyền giáo sâu xa nhất.
Các vị đan sĩ dòng Cát Minh là những tâm hồn tìm kiếm nhan Chúa trong sự thẳm sâu của “Lâu đài nội tâm”.
✍Tại Việt Nam: Hạt giống nảy mầm từ ngục tù
Lịch sử Dòng Cát Minh tại Việt Nam là sự gieo mầm trong thánh ý quan phòng của Thiên Chúa. Năm 1849, trong cảnh ngục tù tại Huế, Đức Cha Dominique Lefèbvre đã mơ thấy Mẹ Thánh Têrêsa Avila gợi ý thành lập dòng kín tại Việt Nam. Ngài đã viết thư cho Đan viện Cát Minh Lisieux (Pháp) – nơi sau này Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu gia nhập – để thỉnh cầu các nữ tu sang Việt Nam truyền giáo.
Đến năm 1861, đan viện đầu tiên được thành lập tại Sài Gòn bởi Mẹ Philomène de l’Immaculée Conception. Hiện nay dòng Cát Minh tại Việt Nam phát triển với 3 nhánh: Dòng Nhất (Nam tu sĩ/Linh mục), Dòng Nhi (Nữ đan sĩ dòng kin) và Dòng Ba (Cát Minh Tại Thế). Trong đó, các Linh mục OCD đóng vai trò quan trọng trong việc linh hướng, giảng tĩnh tâm và đồng hành thiêng liêng.
⛪Thánh Lễ Truyền Chức cho vị Tân Linh Mục
Nghi thức truyền chức linh mục cho Thầy Phó Tế Đaminh là một sự hoà quyện tuyệt vời giữa phụng vụ Rôma trang nghiêm và những nét đặc thù của Dòng. Thầy Phó Tế Đaminh Phú sau khi được Cha Bề Trên tiến cử thầy với Đức Cha Antôn ngài đã tuyên xưng lời hứa vâng phục Đức Giám Mục Giáo Phận, với Bề Trên của Dòng và hơn hết là chức thánh mà ngài sắp lãnh nhận để không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục, chăn dắt đoàn chiên của Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Khoảnh khắc xúc động và mang đậm dấu ấn thiêng liêng nhất là khi Thầy Phó Tế nằm phủ phục sát đất, biểu thị cho sự chết đi đối với thế gian và tâm tình khiêm nhường thẳm sâu. Không gian thánh đường trở nên linh thiêng khi những lời Kinh Cầu Các Thánh được vang lên, xướng tên những vị đại thánh hiển tu và tử đạo trong đó có các vị thánh của Dòng như Mẹ Thánh Têrêsa Avila, Cha Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu…nối kết Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội khải hoàn để xin các ngài hiệp ý chuyển cầu.
Phần chính yếu của Bí tích diễn ra khi Đức Giám Mục Antôn cùng linh mục đoàn đặt tay trong thinh lặng lên đầu Thầy Đaminh Phú thông ban Chúa Thánh Thần và đọc lời nguyện phong chức.Vị Tân chức Đaminh sau đó tháo dây Các-phép của Phó Tế để mang phẩm phục tư tế do cha mẹ dâng bao phủ bên ngoài tu phục nâu truyền thống của Dòng.
Chiều sâu thần học đặc biệt của vị tư tế Cát Minh được thể hiện trọn vẹn qua nghi thức xức Dầu Thánh (SC) vào lòng bàn tay. Đức Giám Mục Antôn căn dặn và luật dòng khắc ghi trong lòng Tân chức Linh mục Đaminh: “Đôi bàn tay ấy được thánh hiến không chỉ để cử hành Thánh Thể trước cộng đoàn, mà sâu xa hơn là để nâng lên trong thinh lặng nơi nội vi tu viện, trở thành hiến lễ hy sinh cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các tội nhân và đặc biệt là cầu nguyện cho các linh mục khác.”
Tiếp đến là nghi thức trao Đĩa Bánh và Chén Rượu, Đức Cha Antôn đã căn dặn: “Con lãy nhận lễ vật của dân Thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa.
✨Hạt Giống Lành Từ Mảnh Đất Tân Việt
Nhìn lại hành trình từ sàn đấu Karate đến đỉnh núi Cát Minh, chúng ta thấy được sức mạnh biến đổi nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tân Linh mục Đaminh Phạm Đình Phú chính là "hạt giống lành" được ươm mầm và dưỡng nuôi từ chính truyền thống đạo đức của Giáo xứ Tân Việt.
Gương sáng về sự kiên trì, dám từ bỏ hào quang cá nhân để dấn thân vào đời sống khắc khổ và chiêm niệm của ngài là lời mời gọi mạnh mẽ gửi đến giới trẻ giáo xứ: Hãy can đảm lắng nghe và đáp lại tiếng gọi thiêng liêng. Nguyện chúc cho sứ vụ của Tân Linh mục tại "Vườn nho Cát Minh" luôn tràn đầy hoa trái, trở thành máng thông ơn phúc của Chúa đến với muôn người qua đời sống cầu nguyện và hy sinh thầm lặng.
🙏✨"Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” – Thánh Vịnh 40)
(Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Việt)