06/05/2026
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM - TUẦN V PHỤC SINH
Bài Tin Mừng hôm nay đánh động tôi bởi một lời rất đơn sơ nhưng sâu sắc “Ở lại”. Ở lại là lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu đối với mỗi người trong chúng ta, sự ở lại gắn liền tình yêu với một niềm vui đích thực. Ở lại trong tình yêu của Chúa không chỉ là cảm xúc nhưng là vâng giữ giới răn yêu thương và gắn bó với Người để nhận hạnh phúc viên mãn, vượt lên trên niềm vui tạm bợ, nhất thời, thoáng qua của thế gian. “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”.
Giữa một thế giới luôn chuyển động, người trẻ chúng ta quen với việc “lướt qua”: Lướt tin nhắn, lướt mạng xã hội, lướt cả những mối tương quan. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay không mời gọi ta lướt qua đời Ngài mà mời gọi ta ở lại.
“Ở lại” không chỉ là sự dừng lại bên ngoài, nhưng là ở lại trong tình yêu của Chúa đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta. Đó là tình yêu đã đi đến tận cùng nơi Thập Giá, một tình yêu không rút lui trước đau khổ, không thay đổi khi bị từ chối, không ngừng yêu ngay cả khi bị phản bội.
Ở lại trong tình yêu ấy không dễ. Vì điều đó đòi chúng ta phải bước ra khỏi cái tôi, phải học cách yêu những người làm mình tổn thương, phải biết tha thứ khi trái tim còn đau, phải tiếp tục tin khi mọi sự dường như sụp đổ. Nhưng chính nơi những điều khó khăn đó, chúng ta được mời gọi hiệp thông với Chúa không phải như một gánh nặng, nhưng như con đường dẫn đến tình yêu thật.
Trong cuộc sống hằng ngày, anh chị em chúng ta cũng đươc mời gọi “ở lại” qua việc lắng nghe và sống lời Chúa, yêu thương tha nhân, đặc biệt là những người mà chúng ta cảm thấy khó yêu. Và Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Chúa trong mọi hoàn cảnh để tìm thấy được niềm vui thực sự ngang qua họ.
Chúa Giêsu nói: “Ai ở lại trong Thầy thì phải giữ các giới răn của Thầy.” Giữ giới răn không phải là tuân thủ luật lệ khô khan, nhưng là sống một tình yêu có giá trị, một tình yêu dám hy sinh, dám cho đi, dám ở lại khi người khác rời bỏ.
Người trẻ hôm nay khao khát niềm vui. Nhưng có những niềm vui chỉ thoáng qua, để lại khoảng trống lớn hơn trong lòng. Chúa Giêsu không hứa một niềm vui dễ dãi, nhưng hứa một niềm vui trọn vẹn, niềm vui của người biết mình được yêu ngay cả khi đang ở dưới chân Thập Giá. Ở lại trong Chúa cũng là ở lại với nhau. Không ai có thể ở lại trong tình yêu Thiên Chúa mà lại khép lòng với anh chị em mình. Nơi những tương quan bị rạn nứt, nơi những hiểu lầm và tổn thương, chính là nơi ta được mời gọi “ở lại”, ở lại để yêu, để chữa lành.
Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới vội vã và hời hợt, xin dạy con biết ở lại, ở lại trong tình yêu của Chúa, ở lại trong những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, ở lại cả trong những đau khổ mà con muốn trốn tránh. Khi con muốn buông bỏ, xin cho con nhớ đến Thập Giá. Khi con thấy khó yêu, xin cho con nhìn lên tình yêu Chúa đã trao ban đến cùng. Khi con tìm kiếm niềm vui nơi những điều chóng qua, xin kéo lòng con về với niềm vui sâu thẳm nơi chính Chúa. Xin cho con biết yêu không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một trái tim biết hy sinh, biết tha thứ, và biết ở lại. Để qua cuộc đời nhỏ bé của con, niềm vui của Chúa được nên trọn vẹn trong thế giới hôm nay. Amen.
-Ứng sinh Thương Khó Chúa Giêsu-