PHẬT TỊNH TÂM

PHẬT TỊNH TÂM Hạnh phúc ở trong tâm của mỗi người. Khi thân tâm an lạc, con người hưởng được hạnh phúc chân thật.

CÂN BẰNG SỰ TU TẬP VÀ VẤN ĐỀ CƠM ÁO GẠO TIỀN…(Dung hòa cả đời và đạo…)Đức Phật lẽ ra tuổi thọ là 120t ngang bằng với tuổ...
06/03/2025

CÂN BẰNG SỰ TU TẬP VÀ VẤN ĐỀ CƠM ÁO GẠO TIỀN…

(Dung hòa cả đời và đạo…)

Đức Phật lẽ ra tuổi thọ là 120t ngang bằng với tuổi thọ của chúng sanh đương thời. Tuy nhiên, Phật đã hồi hướng hết 40 năm tuổi thọ còn lại cho các đệ tử của Ngài để có đầy đủ no ấm mà tu tập giữ gìn Chánh Pháp. Cho nên cái chén cơm hằng ngày chúng ta ăn là vừa nuôi dưỡng, duy trì cái thân mạng này và vừa dùng nó để tu tập làm lợi lạc cho bản thân và các chúng sanh xung quanh.

Cho nên HỌC PHẬT LÀ SỰ HƯỞNG THỤ CAO NHẤT.

Trong 4 pháp mà Đức Phật dạy để có sự an vui trong đời này là: siêng năng tháo vát trong công việc, giữ gìn tài sản chân chánh, sống thiện lành và cân bằng chi tiêu cuộc sống.

Cái điều đầu tiên mà Phật tử tại gia cần làm đó chính là tu chí làm ăn để tạo ra vật chất, chén cơm nuôi dưỡng thân mạng này. Nhưng lo làm, kiếm bao nhiêu tiền đi chăng nửa thì vô thường đến lúc nào cũng không hay. Sống không có gì chắn chắn cả nhưng Chết là cái chắc. 1 người cứ sống và làm việc vì đồng tiền đến phút lâm chung, cận tử nghiệp đến, bao nhiêu nghiệp ác trong đời nó hiện ra là người này sẽ đọa vào cỏi xấu liền, vì không có 1 chủng tử thiện lành nào cứu vảng được.

Mặc khác, 1 người cứ lo tu mà không lo làm thì chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là đói xanh xương rồi. Phước cỏi này là phước động, chứ không có chuyện cứ ngồi im 1 chỗ ngồi thiền, hít thở hít thở là cái bụng nó tự no đâu.

Nên học Phật là mình phải trung hòa 2 thái cực này lại và không được thiên lệch về cực đoan nào cả. Và lí tưởng nhất chính là …tu mót. Vừa siêng làm, cân bằng cuộc sống hiện tại và rảnh giờ nào là công phu tu tập để có công đức giải thoát chừng đó, để tâm mình không chấp tài sắc, danh lợi, thiện ác của thế gian nửa,tâm vô kí thù thắng.

Đối với bạn đồng tu, 1 ngày bản niệm được 21 biến Lăng Nghiêm hay 108 biến chú đại Bi, mấy 1000 câu Phật hiệu, tụng bao nhiêu bộ kinh, ngồi thiền bao nhiêu tiếng…bạn có thể nhận được sự ngưỡng mộ của các bạn đồng tu với mình. Nhưng…đối với bạn làm ăn, đồng nghiệp thì họ chẳng quan tâm mấy chuyện đó cả. Họ chỉ quan tâm công việc hằng ngày của bạn có giỏi không? Có kiếm ra tiền không? Có thành tựu không? Kinh tế có dư giả không? Nếu bạn có tu giỏi mà làm ăn cẩu thả, qua loa, thì họ cũng khinh bạn là chuyện bình thường. Vì họ không có cảm thọ tu hành giống bạn nên họ không quan tâm bạn tu ra sao.

Tôi gặp 3 dạng người.

Dạng thứ nhất, rất siêng năng nghe pháp, siêng năng tụng kinh, trì chú, niệm Phật…nhưng lúc nào cũng túng thiếu, hết tiền và phiền não vì gánh nặng kinh tế. Vì tư tưởng sống cho qua ngày là được rồi. Cái công đức tu tập thì nó có đấy, nhưng mà quên mất 1 điều là mình còn đang ở cái thân tứ đại vô thường này, mình vẫn phải nuôi dưỡng nó hằng ngày để duy trì sự sống. Đức Phật và A La Hán là ruộng phước của trời người, chư thiên. Hằng ngày vẫn phải đi khất thực để duy trì mạng sống và tạo phước điền cho chúng sanh nhờ việc bố thí. Phàm phu phước mỏng nghiệp dày như chúng ta đây là sao mà bỏ bê công việc cho được. Có tiếng nói với bạn đồng tu nhưng không có tiếng nói với bạn đồng nghiệp vì không có thành tựu kinh tế gì cả.

Dạng thứ 2: là lo làm từ sáng tới tối nhưng không muốn tu tập. Dạng này thành công trong công việc rất cao, thành tựu pháp thế gian rất nhanh vì tâm tư luôn chuyên nhất vì 1 việc kiếm tiền và danh vọng. Nhưng họ luôn phiền não vì tâm luôn phóng theo cảnh trần, cuộc sống va chạm nhẹ 1 chút thôi là họ phiền não cả lên rồi, chứ không có bản lĩnh hàng phục được nội tâm, vì thiếu tu dưỡng hằng ngày.

Và dạng cuối là vừa siêng năng làm việc kiếm tiền, vun vén cho gia đình và rảnh rỗi giờ nào là công phu tu tập chừng đó. Và cuộc đời họ luôn luôn sung túc đầy đủ, và rất là bình an. Vì rảnh giờ nào là họ tu tập giờ đó, làm gì có thời gian đâu mà rượu chè, hút chích, hay các thói hư tật xấu khác…và dù là bạn đồng tu hay đồng nghiệp lời họ đều có ưu quyền cả, thậm chí những người không có tâm linh cũng lắng nghe lời dạy Phật Pháp từ bạn ấy nữa..

Để hóa độ cho các loài quỷ dữ như trong chú Lăng Nghiêm đề cập thì các vị Bồ Tát nguyện hóa thân làm quỷ vương của các loài đó để hóa độ cho chúng. Nguyên tắc hóa độ cũng vậy. Mình muốn hóa độ loài nào thì mình phải làm con chúa trong đàn mới dẫn dắt được. Muốn Phật pháp được hưng thịnh thì ngoài việc học Phật tu nhân thì bản thân cũng phải tu chí làm ăn thì lời nói mới có uy quyền với người khác.

Mong hội chúng luôn tinh tấn và tu chí làm ăn để đời sống được no đủ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Hôm nay là ngày 01/09 (ÂL)Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2024!Con nguyện cầu bình an, hạnh phúc đến tất cả c...
02/10/2024

Hôm nay là ngày 01/09 (ÂL)
Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2024!
Con nguyện cầu bình an, hạnh phúc đến tất cả chúng sanh vạn vật.
Cầu cho tâm con luôn an yên, đối mặt với mọi chuyện trên đời này bằng tấm lòng khoan dung, dịu dàng và dần nuôi lớn một trái tim thiện lương.

THẬP THIỆN NGHIỆP (MƯỜI ĐIỀU LÀNH)1. Không sát sanh: Từ bi, không giết hại sinh mạng chúng sanh, sẽ được sức khỏe trường...
17/02/2024

THẬP THIỆN NGHIỆP (MƯỜI ĐIỀU LÀNH)
1. Không sát sanh: Từ bi, không giết hại sinh mạng chúng sanh, sẽ được sức khỏe trường thọ
2. Không trộm cướp: Ngay thắng, không lấy của người, sẽ được giàu sang an ổn.
3. Không tà dâm: Trong sạch, không quan hệ bất chính, sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.
4. Không nói dối: Chân thật, không dối gạt nói sai sự thật sẽ được uy thế, tiếng tắm.
5. Không thêu dệt: Trung thực, không xảo ngôn, không nói thêm bớt, sẽ được mọi người kính mến.
6. Không đâm thọc: Hòa hợp, không nói lời ly gián, không nói hai chiêu gây chia rẽ, oản hận, sẽ được nhiều người ủng hộ.
7. Không nói lời thô ác: Hòa nhã, không cay nghiệt, không nói lơi thô tục, không tru ẻo người khác, sẽ được cao sang.
8. Không tham lam: Rộng rãi thi xả, không ham muốn quá độ, sẽ được vô lượng phước báo.
9. Không sân hận: Từ hoa nhẫn nại, không tức tối hay giận hơn người khác, sẽ được vô lượng duyên lành.
10. Không si mê: Sang suốt tinh giác, không mê mơ ngu si sẽ được vô lượng trí tuệ.

Nhân sinh, đôi khi không nhất định phải tiến.Lựa chọn lùi một bước, đổi lại một đời bình yên.Còn hơn tiến được một đoạn,...
16/08/2023

Nhân sinh, đôi khi không nhất định phải tiến.
Lựa chọn lùi một bước, đổi lại một đời bình yên.
Còn hơn tiến được một đoạn, mà phải qua cả đời giông bão.
Dù là có được hay mất đi, tất cả rồi cũng sẽ theo vô thường tan hoại mà thôi.
Dù cuộc đời có ra sao, cứ giữ lấy thiện tâm. Tất có nhân quả tự vận hành.
Tính toán cho nhiều, không bằng làm sao cho lợi mình lợi người. Vì hiểu người và ta không có nhiều khác biệt. Hại người rồi chẳng khác nào tự hại mình.
Vậy nên lựa chọn thiện tâm, là muốn cho tâm được thanh thản. Sau tất sẽ yên bình 🙇‍♂️🙇‍♂️

28/02/2023

SỰ THẬT VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC🙏

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH CHÂN CHÍNH...!!!Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng ha...
28/02/2023

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH CHÂN CHÍNH...!!!

Sau đây là những tiêu chuẩn tối thiểu và căn bản để nhận xét một người tu đúng hay không?

⁉️1. Còn ham thích tài sản, danh lợi và sắc dục hay không?
⁉️2. Còn dễ nổi sân hay không? Khi gặp chuyện trái ý thì có giận dữ, bực tức hay không?
⁉️3. Còn kiêu căng ngã mạn hay không? Còn thích khoe khoang, điều khiển kẻ khác không? Còn thích được khen ngợi, được tâng bốc hay không?
⁉️4. Còn chấp vào Đạo của tôi, thầy tôi hay pháp môn của tôi là hay hơn hết? Còn có cái tâm hẹp hòi, ưa chia rẽ, bè phái, chỉ trích, vu khống, chụp mũ người khác không?

👉Nếu còn 4 điều trên thì dù đã tu 30, 40 năm, ngồi thiền nhập định 6, 7 tháng, tu đủ loại pháp môn Thiền, Tịnh, Mật, tụng làu làu đủ loại kinh chú, có hàng ngàn đệ tử, viết hàng trăm cuốn sách, người này vẫn chưa tu đúng theo đạo Phật!

Ngoài ra, một người tu còn cần phải có ít nhất những đức tính sau đây:
🪷1. Biết làm phước, bố thí:
Có những người học (đọc) nhiều kinh sách, hiểu biết giáo lý, nói đạo rất hay, nhưng không biết làm phước, bố thí, mà lại keo kiệt, bỏn sẻn, bo bo bám chặt vào tài sản, tiền bạc của mình.
🪷2. Nói lời ái ngữ:
Có người theo học đạo lâu năm mà không giữ gìn khẩu nghiệp, ăn nói xả láng, chê bai, chỉ trích, vu khống, bịa đặt, phỉ báng kẻ khác.
🪷3. Từ, Bi, Hỷ, Xả:
Thiếu 4 đức tính này thì không phải là kẻ tu hành!
🪷4. Khiêm cung và lễ độ:

Càng tu thì cái ngã phải nhỏ dần và biết cung kính tôn trọng kẻ khác, nhất là các bậc trưởng thượng. Hãy nhìn vào các phiên họp Đạo, các giao tế cộng đồng thì thấy rõ nhất.
Nếu chưa có những đức tính này thì cũng gọi là chưa biết tu hoặc tu chưa đủ để sửa đổi tâm tánh.

Hãy tự xét lại, nhìn lại mình xem, mình đạt đến đâu để dừng lại sửa ngay sơ sót, kẻo uổng phí một kiếp người may mắn có Đạo.

-St-

❤ ĐỪNG QUÊN HỌC PHẬT…!!!❤️🌱“Cơm, áo, gạo, tiền’’ ta cần phải kiếm. Nhưng đừng quên học phật pháp. Cơm, áo, gạo, tiền  ch...
01/01/2023

❤ ĐỪNG QUÊN HỌC PHẬT…!!!❤️

🌱“Cơm, áo, gạo, tiền’’ ta cần phải kiếm. Nhưng đừng quên học phật pháp. Cơm, áo, gạo, tiền chỉ nuôi bản thân này vài chục năm thôi! Nhưng Phật Pháp sẽ nuôi dưỡng ‘‘Pháp thân, Tuệ mạng, Giúp chúng ta có được thân tâm trường tồn vĩnh viễn’’!

🌱Vốn dĩ xác thân này thuộc về tứ đại: Đất, Nước, Gió, Lửa. Sau khi chết cũng trở về với tứ đại. Hơn thua tranh đấu nhau chi rồi cuối cùng có được gì? Kiếp người chỉ được một lần để sống.

🌱Hãy tìm về bến giác, Nương tựa phật pháp mà lo tu tâm sửa tính.

🌱Còn không thì khi chết rồi, muôn vạn kiếp đoạ lạc trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh chịu khổ vô cùng tận. Vì luật nhân quả không bỏ sót một ai.

🌱Cho nên một đời đã được thân người quý lắm người ơi! Ta phải biết ‘‘trân quý nhân duyên phúc lành’’ này. Hãy dùng cái thân này làm những việc hữu ích nhất…!!!

🙏🏻Phật Pháp chính là con đường rốt ráo giúp ta lìa khổ được vui.
🙏🏻Giải Thoát Và Chấm Dứt Luân Hồi vĩnh viễn

🙏🏻Xin thường niệm lục tự:

❤️ "Nam Mô A Di Đà Phật" ❤️

Nguồn từ:
ST

🌸CÁCH HỒI HƯỚNG SAU KHI ĐỌC/ CHÉP KINH ĐỊA TẠNG !Sau khi đọc hoặc chép kinh xong, bạn nguyện như sau:"Con xin hồi hướng ...
04/12/2022

🌸CÁCH HỒI HƯỚNG SAU KHI ĐỌC/ CHÉP KINH ĐỊA TẠNG !

Sau khi đọc hoặc chép kinh xong, bạn nguyện như sau:

"Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho tất cả oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, cho cha mẹ hiện đời của con, cho ông bà, cha, mẹ, anh, chị em, quyến thuộc nhiều đời của con. Con xin đồng hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, mong cho con và tất cả chúng sanh nhờ công đức này được ở cảnh giới lành, đời nào kiếp nào cũng được gặp chánh Pháp của Phật, được gặp Minh Sư, bạn tốt, tu hành tinh tấn sớm ngày thoát khỏi sanh tử, thành Phật độ được nhiều chúng sanh".

- Nếu có hồi hướng thêm cho ai đó thì đọc tên, tuổi người đó ra, ví dụ:
"Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho ông nội con, tên....tuổi.... được sanh về cảnh giới lành, được gặp Phật pháp, sớm ngày thành Phật".

"Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho chồng con, tên....tuổi.... mong nhờ vào công đức này xoay chuyển cho chồng con bớt nhậu nhẹt, bớt la mắng con, thay đổi tâm tính, biết tin vào nhân quả, Tam Bảo, biết thương yêu vợ con, không làm buồn khổ con nữa".

"Con xin hồi hướng công đức chép (đọc) kinh Địa Tạng này cho con của con, tên....tuổi....mong nhờ công đức này con của con luôn ngoan, hiếu thảo, biết vâng lời cha mẹ, sống có đạo đức, trở thành người có ích cho xã hội, biết tin vào nhân quả, Tam Bảo."

Lưu ý: Lời hồi hướng trên có thể áp dụng khi làm bất cứ việc công đức nào: ví dụ ấn tống kinh, đọc kinh (bất cứ kinh nào), trì chú, niệm Phật, phóng sanh, bố thí, cúng dường,... đều nên hồi hướng như trên.

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT!
Nguồn: Diệu Quang
ST

4 ĐIỀU KHÔNG NÊN:Một là, không nên mang phiền não lên giường, bởi vì đó là nơi để ngủ.Hai là, không nên ôm oán hận đến n...
15/11/2022

4 ĐIỀU KHÔNG NÊN:

Một là, không nên mang phiền não lên giường, bởi vì đó là nơi để ngủ.

Hai là, không nên ôm oán hận đến ngày hôm sau, bởi vì đó là một ngày tươi đẹp.

Ba là, không nên mang ưu uất lan truyền sang người khác, bởi vì đó là hành vi vô đạo đức.

Bốn là, không nên để tâm niệm không tốt treo trên khuôn mặt, bởi vì đó là một loại biểu hiện khiến người ta chán ngán.

Chúc người ngủ ngon, ngày mai tỉnh dậy nhớ mình là con của Phật...
ST

CUỘC SỐNG...!!!1. Là một con người có thể nghèo tiền, nghèo bạc chứ đừng bao giờ nghèo nhân cách và đạo đức.2. Sự thuỷ c...
28/10/2022

CUỘC SỐNG...!!!

1. Là một con người có thể nghèo tiền, nghèo bạc chứ đừng bao giờ nghèo nhân cách và đạo đức.
2. Sự thuỷ chung và lòng chân thành là nền tảng của hạnh phúc trong bất kỳ mối quan hệ nào.
3. Bề ngoài sang đẹp đến đâu mà tâm hồn khuyết tật thì cũng không có giá trị. Vì vậy, cái đẹp cần siêng năng trau dồi mỗi ngày chính là cái đẹp từ trong tâm hồn.
4. Nếu không dùng lời nói để xoa dịu, yêu thương thì nên im lặng. Đừng nên nói những lời dèm pha, xăm soi, gây đau khổ cho bất cứ ai vì ta không là họ, không thể hiểu được những góc khuất mà họ đã trải qua.
5. Khi bạn nói ra bí mật của mình, chính bạn còn không giữ được thì trông mong gì người khác giữ bí mật cho bạn.
6. Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt. Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Chân thành không mệt, giả dối mới mệt. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Được mất không mệt, tính toán mới mệt. Thể chất mệt không hẳn là mệt. Tâm can mệt mới là mệt.
7. Đừng sợ khi bị chỉ trích. Nếu nó không đúng sự thật, bỏ qua nó. Nếu nó không công bằng, tránh bị tổn thương vì nó. Nếu nó khờ khạo, mỉm cười với nó. Còn nếu nó đúng, học từ nó.
8. Trong cuộc sống :
- Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả.
- Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mệt mỏi.
- Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau.
- Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất an.
- Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc.
- Nếu lấy “biết đủ” làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ.
- Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện.

ST

Chú Đại Bi: Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải .Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, nh...
22/10/2022

Chú Đại Bi: Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải .

Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, nhưng chưa có vị nào giảng giải về chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó giảng giải về chú Đại Bi.

Sự ra đời của Chú Đại Bi

Vì kinh văn thần chú này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng giải về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài kệ để thuyết minh cho ý nghĩa của thần chú:

Đại Bi đại chú thông thiên địa Nhất bách nhất thiên thập vương hoan Đại từ đại bi năng khử bệnh Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền.

Nghĩa là: Thần chú Đại Bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì có thể khiến Thập điện Minh vương hoan hỷ.

Năng lực từ và bi của thần chú có thể chữa lành tất cả mọi tật bệnh và làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời ngời.

Đại bi đại chú thông thiên địa: Khi quí vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi pháp giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức.

Nhất bách nhất thiên thập vương hoan: Nếu quí vị niệm thần chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như vậy, tức là vào khoảng 3 năm. Niệm thần chú này liên tục trong 3 năm không gián đoạn, không bỏ sót một ngày, bất luận quí vị có bận rộn như thế nào cũng không quên niệm, thì có thể khiến cho mười vị vua điều hành công việc ở chốn địa phủ cũng phải hoan hỷ. Có nghĩa là từ vua Diêm La cai quản điện thứ 10, cùng tất cả các chung sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục ấy đều được vui mừng.

Cần làm thế nào để tụng chú Đại Bi được linh nghiệm?

Đại từ đại bi năng khử bệnh: Năng lực Từ và Bi của thần chú này có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Vì sao gọi là Chú Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là bi có công năng làm cho mọi khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ thường đem lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là Chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật. Bất luận quí vị bị bệnh gì, nếu quí vị trì niệm Chú Đại Bi, thì mọi bệnh khổ đều được tiêu trừ.

Có người sẽ thắc mắc: “Tôi đã niệm Chú Đại Bi rồi, tại sao không lành bệnh?”

Quí vị chưa lành bệnh là vì quí vị chưa vận hết lòng thành trong lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn quí vị sẽ có được sự cảm ứng khi niệm chú.

Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền: Khi quí vị trì niệm mỗi ngày 108 biến chú Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như thế thì Thập điện Minh Vương vui mừng và tất cả mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm này, quí vị đ• thành tựu được khá nhiều công đức rồi. Bởi vì trong 3 năm này, mỗi ngày quí vị đều gia tâm trì tụng thần chú nên không có điều kiện để tạo tác nghiệp nhân. Quí vị không uống rượu, không ăn thịt, không ăn ngũ vị tân.

Trong địa ngục có một đài gương báo tội gọi là “nghiệt kính đài”, nếu quí vị gây một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong đài gương kia. Cũng giống như hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh xi nê vậy. Ví như một người, đời này gây tội sát nhân, thì trong gương báo tội sẽ hiện ra cảnh người ấy đang giết người. Nếu người ấy gây nghiệp trộm cắp thì trong gương sẽ hiện hình người ấy đang đi ăn trộm. Nếu người ấy gây nghiệp đốt phá nhà cửa người khác thì trong gương sẽ hiện ra rõ ràng hành động đốt nhà ấy.

Còn nếu quí vị không gây tạo ác nghiệp gì cả thì sao? Thì chẳng có gì hiện ra trong kính đó cả. Vậy nên, nếu quí vị trì tụng thần Chú Đại Bi trong 3 năm thì khi gương nghiệp soi chiếu đến, tội báo của quí vị sẽ được tẩy sạch. Nơi địa ngục ấy sẽ treo lên một tấm bảng ghi rằng: “Người này đã từng trì tụng Chú Đại Bi, tội báo của người này đều đã được hóa giải toàn bộ.”

Tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều cúi đầu lễ bái sùng kính người trì chú này như lễ bái cung kính chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Đồng thời các vị quỷ thần ấy sẽ hộ trì người trì chú cũng như họ thường hầu cận chư Phật vậy, và các vị quỷ thần đều thông báo cho nhau biết là không nên quấy nhiễu người trì chú này. Thần lực của chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn.

Trích đoạn bài giảng Hoà thượng Tuyên Hoá
ST

Address

682A Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình
Tp Hcm
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when PHẬT TỊNH TÂM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share