02/12/2023
THƯỢNG ĐẾ LÀ GÌ? NGÀI CÓ THẬT KHÔNG?
Một người pháp Diệu Âm hỏi:
Thưa Minh Sư Tịnh Quang!
Thượng đế là ai ? Ngài có hình có tướng không mà biết sinh đẻ ra con người , có người sướng ,người khổ ,người giầu ,người nghèo , lại sinh ra chiến tranh , thiên tai ....
Nền khoa học hiện đại không có máy nào ghi hình ông Thượng Đế nhỉ. Một sự bí ẩn ,mịt mù để cho con người mê muội cái gì cũng do Thượng Đế tạo ra , giầu nghèo do nghiệp báo . Ốm đau cũng do nghiệp báo ... Thật bí ẩn
Chúa bị đóng đinh thì bảo chúa lấy máu rửa nghiệp cho chúng sinh , thế mà hơn 2000 năm rồi có rửa được đâu , vẫn chiến tranh ...? Thật khó lý giải ? Thời đại khoa học tiên tiến này có giải thích được không ?
Minh Sư Tịnh Quang khai sáng
Chào bồ tát Hào !
Thượng Đế hay còn gọi là Đấng Tạo Hóa, hay còn gọi Phật Tổ, hay còn gọi là Tâm Thức Vũ Trụ, hay còn gọi là Đạo, hay còn gọi là Ông Trời,hay còn gọi là Thiên Chúa, hay còn gọi là Đức Phật Từ Bi.Ngài vừa có bên trong con người và Ngài cũng ở bên ngoài con người... Ngài hiện hữu khắp trong Càn Khôn Vũ Trụ.Khi nào bồ tát tu hành khai ngộ, mở được Thiên Nhãn thâm sâu thì sẽ thấy biết Ngài rõ ràng trong thế giới vô vi vô cùng siêu diệu.
Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa, sáng tạo ra muôn loài vạn vật, Ngài là Ánh Sáng, là Sự Sống trong muôn loài vạn vật và trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ này, và Ngài dùng từ trường điều khiển thân xác của bồ tát... Nếu con người tu hành hướng hẳn vào bên trong thì sẽ nhận thức được Ngài ở trong mình và Ngài cũng ở bên ngoài mình.
Thượng Đế cũng chính là Vua Luật Nhân Quả, Thượng Đế an bài theo tâm thức của mỗi người, mình muốn đi lên thì Ngài sẽ kéo lên, còn mình đi xuống thì Ngài sẽ kéo xuống theo tự do ý chí của mình, gọi là nhất thiết vi tâm tạo... Nếu con người sáng suốt biết hướng lên biết quay vào bên trong sử dụng Trí Huệ và sống từ bi bác ái thì thế giới này sẽ không có chiến tranh và khổ đau bệnh tật, nhưng vì con người cứ sống với tâm tham sân si đố kỵ nên mới khổ ải rồi gây ra chiến tranh chết chóc...
Giàu nghèo, bệnh tật cũng do luật nhân quả báo ứng, nhưng nếu con người biết sử dụng Trí Huệ sáng suốt bên trong mình thì đức nhân sẽ thắng số, sự cố gắng vươn lên học tập, thể dục, thiền định, sẽ mang lại cho mình sự bình an,sự tự do tài chính và sức khỏe sẽ ngày càng tốt hơn.
Đức Chúa không thể lấy máu của Ngài rửa nghiệp cho nhân loại được, đây là suy diễn kiểu mê tín, cuồng tín . Bồ tát nên hiểu rằng Đức Chúa xuống dạy dỗ dìu dắt loài người tu hành sống hướng thiện,từ bi bác ái và tìm về Nguồn Cội... nhưng một số người có quyền thời đó còn vô minh, cống cao ngã mạn cậy quyền,cậy thế nên đã đóng đinh Ngài, lấy đi mạng sống của Ngài... Vì tình yêu thương Ngài ra hoằng pháp dìu dắt khai sáng cho nhân loại biết được Nguồn Cội và tìm về Nguồn Cội, nhưng Ngài đã phải trả giá bằng máu, bằng mạng sống, chứ không phải Ngài dùng máu để rửa nghiệp cho nhân loại , bồ tát nên hiểu theo nghĩa này.
Thời đại khoa học ngày nay và mai sau sẽ giải thích được và đang giải thích rõ ràng về sự vận hành của Vũ Trụ, họ nhận thấy Vũ Trụ là một Sinh Mệnh lớn, nhưng giới khoa học họ dùng ngôn từ khác, khoa học đã tìm được hạt của Chúa, đã tìm ra những nguyên tử, mà Thượng Đế có trong từng nguyên tử, trong từng tế bào, trong từng hơi thở, đó là từ trường, là những hạt Thanh Điển, hạt Ánh Sáng nhỏ như vi trần đang có mặt khắp không gian của Càn Khôn Vũ Trụ. Khi bồ tát chưa khai ngộ thì nên hiểu rằng Thượng Đế là lực lượng, là từ trường, là Ánh Sáng Hào Quang, là sự sống trong muôn loài vạn vật và Ngài có quyền năng lái con người theo sự sắp đặt an bài của Ngài, để cho con người có nhiều bài học mà thăng hoa tiến hóa không ngừng. Nhưng Ngài cũng trao cho con người quyền tự do ý chí muốn làm những gì mình thích mình muốn theo mong ước của họ.
Thật ra tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong đầu óc của con người đều là do Thượng Đế dùng từ trường đẩy vào, chứ không phải não bộ của con người tạo ra được những suy nghĩ đó. Đây là điều con người phải hướng vào trong để nhận thức ra điều đó. Ví dụ như chiếc ô tô nó tiến nó lùi rẽ phải rẽ trái được là do Người Chủ Ngồi trong chiếc xe để điều khiển, còn khi người chủ bước ra khỏi chiếc xe thì chiếc xe ấy nằm im bất động, thì cũng như vậy,khi cái thân xác này đi đứng nói cười suy nghĩ được cũng là do Linh Hồn điều khiển, Chủ Nhân Ông bên trong điều khiển, mà tiểu hồn chính là triết thân của Đại Hồn, mà Đại Hồn chính là Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa. Thế nên con người vô cùng cao quý, mỗi con người là một Tiểu Vũ Trụ trọng Đại Vũ Trụ bao la rộng lớn.
Minh Sư Tịnh Quang
Hronov Cộng Hòa Séc
Ngày 20.10. Quý Mão (2023).