Truyền thông Dòng Nữ Tu các Thiên Thần

Truyền thông Dòng Nữ Tu các Thiên Thần Tôn thờ Một Chúa Ba Ngôi, qua Bí Tích Thánh thể, và noi gương các Thánh Thiên Thần.

Tạm biệt  , là hòn đảo lớn nhất và biệt lập với lãnh thổ nước Ý, sau 4 ngày tham quan nơi đây… không thể đi hết các địa ...
02/07/2025

Tạm biệt , là hòn đảo lớn nhất và biệt lập với lãnh thổ nước Ý, sau 4 ngày tham quan nơi đây… không thể đi hết các địa điểm. Nhưng chúng con có cơ hội thấy những di tích cổ, kiến trúc Tôn giáo,… những vị Thánh chứng tá Tình yêu dành cho Chúa cùng với những 🙏khoảng lặng cầu nguyện cho chính mình…

…Tạ ơn Chúa.
👋👋👋❤️❤️❤️

🚘 Ngày thứ nhất 28/06/2025


🚘 Ngày thứ hai 29/06/2025
⛪️Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Chảy Nước Mắt
Đền thờ Đức Mẹ chảy nước mắt
Nhà Thờ Thánh Lucia

🚘 Ngày thứ ba 30/06/2025
Nhà thờ Chính Toà

🚘 Ngày thứ tư 01/072025
Nhà thờ Chính tòa Saint Agatha
Viếng Mộ của Thánh Agatha (c. 235? - 251) 🙏 và Chân Phước ĐHY Giuseppe Benedetto Dusmet (15/08/1818 – 04/04/1894) – 🙏
🌋Núi lửa lớn nhất châu Âu Etna

MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC MARIA SERAFINA THÁNH TÂM 28/05ĐẤNG SÁNG LẬP HỘI DÒNG NỮ TU CÁC THIÊN THẦN, SdA
29/05/2025

MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC MARIA SERAFINA THÁNH TÂM 28/05
ĐẤNG SÁNG LẬP HỘI DÒNG NỮ TU CÁC THIÊN THẦN, SdA

29/05/2025

Rước Kiệu
MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC MARIA SERAFINA THÁNH TÂM 28/05
ĐẤNG SÁNG LẬP HỘI DÒNG NỮ TU CÁC THIÊN THẦN, SdA

MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC MARIA SERAFINA THÁNH TÂM 28/05ĐẤNG SÁNG LẬP HỘI DÒNG CHÚNG CONChân Phước Maria Serafina, tên thật là ...
28/05/2025

MỪNG LỄ CHÂN PHƯỚC MARIA SERAFINA THÁNH TÂM 28/05
ĐẤNG SÁNG LẬP HỘI DÒNG CHÚNG CON

Chân Phước Maria Serafina, tên thật là Clotilde Micheli, cô ấy sinh ra ở Miền Bắc nước Ý, Imer (TN), sinh ngày 11 tháng 9 năm 1849, Cha Domenico và Mẹ Maria Orsingher, Clotilde Micheli là người sáng lập Hội Dòng Nữ Tu Các Thiên Thần, SdA
Từ thời thơ ấu, với ơn đặc biệt từ Chúa, và từ nguồn gốc gia đình công giáo. Với sự thông minh và có ý chí mạnh mẽ, đức tính khiêm tốn và đức vâng lời, Clotilde luôn lắng nghe đến những lời dạy của mẹ cô ấy, đặc biệt với sự nổi bật trong Clotilde bởi sự thuần khiết và một tâm hồn ngập tràn ánh sáng của Chúa Kitô, những hồi ức bên trong, và lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể và lòng tôn sùng Đức Mẹ Maria.
Khi cô ấy 18 tuổi, vào ngày 2 tháng 8 năm 1867, một sự kiện đã xảy ra, một luồn ánh sáng chói loá trước mặt cô ấy: Đức Mẹ Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội nói với cô ấy, “ thực hiện thánh Ý của Con ta và của chính ta” rằng Cloltilde sẽ sáng lập một Hội Dòng mới “ Nữ Tu Các Thiên Thần - (SUORE DEGLI ANGELI, SdA)“.
Đặc Sủng: Thờ phượng Một Chúa Ba Ngôi qua Bí Tích Thánh Thể và noi gương các Thiên Thần trong sứ mạng phục vụ tha nhân.
Các Thiên Thần là người bảo vệ, đặc biệt Đức Mẹ Maria là Đấng Bảo Trợ của Hội Dòng, và 4 trụ cột của Dòng cũng như các Lời Khấn ( The Vows ) : Thánh Phê-rô ( Vâng lời ), Thánh Francis Asisi ( Khó nghèo ), Thánh Louis Gonzaga ( Khiết tịnh ), Thánh Têrêsa thành Ávila.
Trải qua một thời gian dài, đi tìm thánh ý của Thiên Chúa, với sự hy sinh, hãm mình làm việc bác ái, và đặc biệt cầu nguyện không ngừng để thánh ý Chúa được thực hiện.
Với muôn vàn khó khăn, đặc biệt với tình yêu với Giêsu người bạn đời trăm năm, và sự quan phòng của Chúa, vào ngày 28 tháng 6 năm 1891, tại Casolla (CE), hội dòng đã được thành lập với 5 nữ tu đầu tiên, với tên “ Nữ tu các Thiên thần”.
Đấng sáng lập lấy tên “Maria Serafina Thánh Tâm”.
Sau sự phát triển lan rộng nhanh chóng của Hội Dòng với các sứ mạng như trường học, bệnh viện, y tế, chăm sóc người già, trẻ em, truyền bá lời Chúa đến cho mọi người … và trải qua biết bao nhiêu khó khăn từ “tất cả ngọn lửa bác ái yêu thương“ như Thiên Thần của Chúa đến mọi người.
Maria Serafina qua đời vào ngày 24 tháng 3 năm 1911 Faicchio (BN).
Và sau đó Hội Dòng mở rộng sang các nước khác: Afica, Philipin, Indonesia, Brazil và hiện tại có các Sơ Việt Nam, để tiếp tục sứ mạng mà Mẹ sáng lập để truyền bá tình yêu của Chúa trên khắp thế giới “ hãy luôn là những Thiên Thần của lòng bác ái và lòng vị tha”.
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã cho phép Bộ Phong Thánh ban hành Sắc lệnh phong Chân Phước.
Vào ngày 28 tháng 5 năm 2011, tại Faicchio (BN), Giáo Hội đã tuyên bố phong Chân Phước Maria Serafina Thánh Tâm.

🥰 Viếng thăm Thánh đường Santa Rita da CasciaMừng lễ 22/05: Thánh Rita Casica (1381-1457)Thánh Rita ở Casica là một tron...
22/05/2025

🥰 Viếng thăm Thánh đường Santa Rita da Cascia
Mừng lễ 22/05: Thánh Rita Casica (1381-1457)

Thánh Rita ở Casica là một trong những vị thánh nổi tiếng của Giáo Hội Công Giáo. Người ta thường gọi ngài là “Thánh của những trường hợp Vô vọng-Impossible” vì bất cứ điều gì nhờ ngài cầu bầu đều được Thiên Chúa nhận lời.
Thánh Rita sinh năm 1381, tại thành Casica thuộc tỉnh Umbria, nước Ý.

Con đường nên thánh của thánh Rita Casica có thể được tóm gọn trong một dòng: Trung thành trong đau khổ suốt đời qua nhiều giai đoạn: thiếu nữ, vợ, mẹ, góa, nữ tu.

Người ta gọi bà Rita là: Người đem hòa bình. Thánh của những trường hợp vô vọng.
Ngài được phong chân phước năm 1626 và được phong thánh năm 1900, và được coi như “Viên ngọc quí của thành Umbria.” Lòng sùng kính thánh nữ Rita không những lan ra khắp nước Italia mà còn ra nhiều nước khác, nêu gương cho phụ nữ mọi thời, mọi nơi, qua nhiều giai đoạn...

https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-22-05-thanh-rita-casica-1381-1457-63602

20/05/2025

- Nhớ lại sự vinh quang của các vị thánh là một điều tuyệt vời, sự tận tuỵ của các vị Thánh, [...] khơi dậy trong chúng ta sự ngưỡng mộ về hành động của họ [...], những phép lạ của họ , Cảm ơn vì đã làm nên những điều kỳ diệu này…
- Các Thánh có sống bên ngoài thực tế không? Không! Họ sống đắm chìm trong nó, họ xây dựng nó và tạo nên thực tế này, họ làm điều đó với ý chí của chính họ và với ý muốn của Chúa.
- Cần phải suy ngẫm để biết Chúa, linh hồn không thể thờ ơ với một người Cha yêu thương chúng ta như vậy!
- Chúng ta phải làm sống lại đức tin của chúng ta, để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để mọi hành động đều có sự sống.
- Linh hồn kết hợp với Chúa giống như cây của sự sống được tượng trưng ở giữa Thiên đường trần gian và sẽ sinh ra nhiều hoa trái: bác ái, niềm vui, hòa bình, kiên nhẫn, nhân hậu, lòng tốt, sự chịu đựng lâu dài, nhu mì, đức tin, sự tự chủ, khiết tịnh.

- Chân Phước Maria Serafina
(Đấng Sáng Lập Hội Dòng)

19/05/2025

Người khiêm nhường… là thánh thiện. Kẻ kiêu ngạo là ma quỷ. Sự khiêm nhường là rất cần thiết… sự khiêm nhường.
- Lucife đã đánh mất thiên đàng vì lòng kiêu ngạo, chúng ta phải đi và đảm nhiệm vị trí của các Thiên thần bằng sự khiêm nhường.
- Ồ! Thật đáng quý biết bao đối với một tâm hồn khiêm nhường lắng nghe lời nhắn nhủ của Chúa và đáp lại tiếng gọi của Ngài!
Ta sẽ tận hưởng thiên đường trên trái đất và sẽ ngự trên ngai vàng cao cả trên thiên đàng.
- Chỉ cần suy ngẫm về bản thân để biết rằng mình là sự pha trộn của những điểm yếu và tội lỗi (và) để xem xét bản thân

- Chân Phước Maria Serafina
Đấng sáng lập Hội Dòng Nữ Tu Các Thiên Thần

Những điều cần biết khi mới vào Nhà Dòng
15/05/2025

Những điều cần biết khi mới vào Nhà Dòng


11/05/2025

Chúc mừng ngày của Mẹ ❤️🙏

09/05/2025
08/05/2025

Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV
Chúc mừng Giáo Hội 🥰❤️🙏

Address

Thu Dau Mot

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền thông Dòng Nữ Tu các Thiên Thần posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share