14/08/2026
🪷 THÁNG BẢY ÂM LỊCH VÀ NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT 🪷
Pháp Duyên xin kính chào Quý Khách,
Mỗi năm đến tháng Bảy Âm lịch, chúng ta thường nghe nói đây là “tháng cô hồn”, là tháng có nhiều âm khí, nhiều ma quỷ, cho nên làm việc gì cũng phải kiêng dè. Có người không dám khai trương, không dám cưới hỏi, không dám sửa nhà, thậm chí những việc vốn rất bình thường cũng sinh lòng lo sợ.
Chúng ta học Phật nên hiểu rõ đạo lý: mỗi tháng trong năm đều như nhau, không có tháng nào tự nhiên đem đến tai họa cho con người. Tai họa hay phước báo từ chính nghiệp của chúng ta mà có.
Cho nên, điều quan trọng không phải là tháng nào tốt, tháng nào xấu, mà là trong tháng đó mình khởi tâm gì, nói lời gì, làm việc gì. Tâm thiện thì ngày nào cũng là ngày tốt. Tâm ác thì ở đâu cũng khó có được bình an.
✨ DÙNG TÂM GÌ ĐỂ NHÌN THÁNG 7?
Người thế gian thường nói đến “cô hồn”, nghe đến ma quỷ thì liền sinh tâm sợ hãi. Trong lục đạo luân hồi, chúng sinh tùy theo nghiệp mà thọ quả báo. Có người được sinh vào cảnh giới tốt, có người phải chịu khổ. Đó đều là kết quả của nghiệp nhân đã tạo.
Cho nên, nếu chúng ta biết có những chúng sinh đang chịu khổ thì điều cần làm phải là khởi lòng từ bi. Thấy chúng sinh khổ, chúng ta nên thương xót họ, nên tu thiện, nên làm công đức hồi hướng cho họ. Đây mới là tâm của người học Phật.
Phật dạy chúng ta tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh cũng dần dần chuyển theo.
Cho nên, tháng Bảy không phải để chúng ta sợ hãi, mà là để nhắc mình sống có tình, có nghĩa, có lòng thương người và biết quay về tu sửa chính mình.
🕯 THÁNG BẢY NHẮC CHÚNG TA VỀ ĐẠO HIẾU VÀ BÁO ÂN
Trong truyền thống Phật giáo, tháng Bảy gắn liền với những ý nghĩa rất sâu sắc về hiếu đạo và báo ân.
Con người sống ở thế gian, có ai mà không nhận ân của cha mẹ? Từ lúc chúng ta còn nhỏ, cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo, chịu biết bao nhiêu nhọc nhằn. Lớn lên, chúng ta lại nhận ân của thầy cô, của người thân, của xã hội, của đất nước. Cho nên người có học Phật không thể chỉ biết nghĩ đến mình. Biết ơn là đức tính căn bản của người có đạo đức. Biết báo ân mới thật sự là biết làm người.
Phật pháp nói rất rõ về nhân quả. Trồng nhân nào thì được quả ấy. Muốn có phước thì phải tu phước. Muốn gia đình hòa thuận thì trước hết mình phải học cách bao dung. Muốn người khác thương mình thì mình phải biết thương người. Muốn con cháu hiếu thuận thì chính mình phải làm một người biết hiếu kính. Đó mới là đạo lý chân thật.
Hiểu được nhân quả, hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ không còn quá sợ hãi những điều bên ngoài. Chúng ta biết rằng muốn thay đổi hoàn cảnh, trước hết phải thay đổi chính mình. Đó mới là điều đáng học, đáng làm và đáng quý nhất trong tháng 7.
🙏 Nam Mô A Di Đà Phật.