14/09/2026
CẢNH BÁO: GIẢ DANH LINH MỤC, DÙNG “TIỀN ỦNG HỘ” ĐỂ GIĂNG BẪY LỪA ĐẢO
Một linh mục thuộc Giáo phận Nha Trang cho biết đã bị những người giả danh linh mục tại Hoa Kỳ dẫn dụ chuyển hơn 40 triệu đồng với lý do đóng thuế, làm thủ tục để nhận gần 100.000 USD tiền “ủng hộ xây dựng”.
Linh mục JB Nguyễn Vinh, Giáo sở Gò Muông, Giáo phận Nha Trang, vừa chia sẻ câu chuyện của chính mình như một lời cảnh báo mọi người trước một thủ đoạn lừa đảo được chuẩn bị khá tinh vi.
Theo lời cha Nguyễn Vinh, từ ngày 5/8 đến 5/9/2026, ngài sang Hoa Kỳ tham dự Đại hội Thánh Mẫu Missouri và thăm một số người quen. Hành trình cũng như việc Giáo sở Gò Muông đang xây dựng nhà mục vụ – giáo lý đều được ngài chia sẻ công khai trên Facebook.
Sau khi trở về Việt Nam, cha nhận được email của một người tự xưng là linh mục thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Atlanta, Georgia. Người này cho biết một số giáo dân và doanh nhân gốc Việt đã quyên góp 33.760 USD, cùng 10.000 USD của một gia đình, để giúp công trình tại Gò Muông.
Sau đó, một người khác gọi điện, tự xưng là cha Đỗ Công Sơn, nói vừa từ Hoa Kỳ về sân bay Nội Bài và đang mang theo khoảng 44.000 USD tiền giáo dân gửi giúp cha Nguyễn Vinh. Tuy nhiên, số tiền bị cho là đang bị giữ tại sân bay và cần hoàn tất một số thủ tục.
Tiếp đó, một người tự xưng là cha Phạm Hoàng Chính gọi cho cha Nguyễn Vinh, nói đang làm thủ tục tại sân bay Nội Bài và yêu cầu đóng 18.750.000 đồng tiền thu nhập và VAT mới có thể nhận số tiền 44.000 USD.
Tin tưởng câu chuyện trên, cha Nguyễn Vinh đã nhờ cha phó chuyển khoản số tiền này vào tài khoản do người gọi cung cấp.
Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau, người tự xưng là cha Đỗ Công Sơn tiếp tục thông báo có thêm 52.000 USD muốn chuyển cho công trình tại Gò Muông. Người tự xưng là cha Hoàng Chính sau đó lại yêu cầu đóng thêm 21.400.000 đồng để hoàn tất “thuế và thủ tục nhận tiền”.
Khoản tiền thứ hai cũng được chuyển theo yêu cầu.
Như vậy, tổng cộng cha Nguyễn Vinh đã chuyển 40.150.000 đồng.
Sau khi nhận tiền, những người này thông báo rằng các khoản 44.000 USD và 52.000 USD sẽ được chuyển đến tận tay trong vài ngày.
Nhưng một tuần trôi qua, không có tiền nào được chuyển đến. Những người liên hệ trước đó cũng không còn gọi điện hay nhắn tin.
Cha Nguyễn Vinh cho biết lúc này ngài mới nhận ra mình có khả năng đã rơi vào một vụ lừa đảo.
Điều đáng chú ý là những người đứng sau vụ việc đã khai thác khá kỹ những thông tin được công khai trên Facebook, như chuyến đi Hoa Kỳ, thời điểm trở về Việt Nam và nhu cầu gây quỹ xây dựng nhà mục vụ – giáo lý. Sau đó, họ sử dụng tên của các linh mục và giáo xứ có thật để tạo lòng tin, rồi từng bước dẫn nạn nhân đến việc chuyển tiền.
Cha Nguyễn Vinh chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn đây sẽ là lời cảnh báo cho các linh mục, tu sĩ và mọi người:
Khi có người thông báo gửi một khoản tiền lớn từ nước ngoài, đặc biệt khi yêu cầu đóng trước “thuế”, “VAT”, “phí sân bay” hay “phí nhận tiền”, tuyệt đối không vội chuyển khoản. Hãy trực tiếp liên hệ với giáo xứ, giáo phận hoặc người được nhắc đến qua số điện thoại và địa chỉ chính thức để xác minh.
Một phút kiểm chứng có thể tránh được một vụ lừa đảo.
Xin mọi người chia sẻ cảnh báo này để thêm nhiều người biết và cảnh giác.