09/03/2026
Bảo An - Đứa trẻ dùng sự thiệt thòi của mình để che trở những em bé hơn🥰
Ai đã từng đến thăm chùa chắc chắn đều thấy 1 cậu bé tầm 7-8 tuổi nhưng gầy gò, đen nhẻm nhưng có đôi mắt sáng và nụ cười tươi.
Cậu bé thường chạy theo hỏi chuyện, xin xách đồ giúp bà con, làm những việc lặt vặt.
Bảo An đến chùa khi mới được vài tháng tuổi, trải qua ốm đau bệnh tật 1 số lần nên con thường gầy hơn cả các em kém tuổi.
Bảo An học chữ cũng không tốt, nhưng lại là 1 cậu bé rất tình cảm.
Dù không hay nói nhiều, nhưng con hiểu hoàn cảnh của con và các anh chị, đều thiếu đi tình thương yêu chăm sóc của gia đình. Vậy nên con là 1 đứa bé rất tình cảm.
Con thường làm việc giúp sư phụ, con thường hơi chơi và chăm các em bé hơn, con biết nhường nhịn.
1 cậu bé thấu hiểu nỗi đau, biến nó thành động lực và yêu thương nhiều hơn.
Con nói con muốn mãi ở chùa, con muốn được chăm sóc các em giống con. Điều đó thật đáng trân quý🥰
Send a message to learn more