01/06/2026
Thánh Giuse Phạm Quang Túc sinh năm 1843 tại họ đạo Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, thuộc tỉnh Hưng Yên. Ngài là con ông Giuse Cẩn và bà Trí, trong một gia đình nông dân đạo đức và sốt sắng sống đức tin.
Từ nhỏ, Thánh Giuse Túc đã nổi bật bởi tính tình hiền lành, chăm chỉ và vâng lời. Thân phụ của ngài mong muốn con mình có tương lai tốt đẹp hơn nghề nông nên đã khuyến khích ngài theo học chữ Nôm. Trong những năm tháng tuổi trẻ đầy ước mơ và hy vọng ấy, Thiên Chúa lại dành cho ngài một con đường đặc biệt: con đường làm chứng cho đức tin bằng chính mạng sống mình.
Dưới thời vua Tự Đức, các cuộc bách hại Công giáo diễn ra vô cùng khốc liệt. Sau chiếu chỉ Phân Sáp năm 1861, nhiều tín hữu bị bắt bớ, giam cầm và giết hại chỉ vì giữ vững niềm tin vào Chúa Kitô.
Đầu năm 1862, Thánh Giuse Túc bị bắt khi mới khoảng 19 tuổi. Sau thời gian bị giam giữ tại huyện, ngài bị giải về tỉnh rồi chuyển đến Đông Khê. Trong suốt nhiều tháng tù đày, ban ngày phải mang gông nặng, ban đêm bị cùm xích, nhưng ngài vẫn luôn trung thành với Chúa.
Nhiều người tìm cách giúp ngài trốn thoát, nhưng ngài từ chối và nói:
"Tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào, vì nếu tôi trốn sẽ làm khổ người khác. Chúa muốn thế nào, tôi xin nhận như thế."
Lời nói đơn sơ ấy cho thấy một tâm hồn đầy đức tin, phó thác hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa.
Khi một bạn tù lo lắng về số phận sau khi bị xử án, Thánh Giuse Túc bình thản đáp:
"Nếu Thiên Chúa cho tôi đổ máu vì đạo, tôi tin chắc sẽ được về trời."
Sau nhiều lần dụ dỗ, đe dọa và tra khảo không thành, quan quân đã kết án xử trảm ngài. Trên đường ra pháp trường, ngài không ngừng cầu nguyện và kêu cầu danh cực thánh Chúa Giêsu.
Ngày 1 tháng 6 năm 1862, Thánh Giuse Túc đã hiến dâng mạng sống để tuyên xưng đức tin. Cái chết của ngài không phải là sự thất bại, nhưng là chiến thắng của lòng trung thành đối với Thiên Chúa.
Chứng nhân Đaminh Hưng kể lại rằng ngài rất sốt sắng cầu nguyện cho đến giây phút cuối cùng. Sau khi bị xử trảm, thi hài của ngài được các tín hữu âm thầm mai táng và sau này được cải táng về nhà thờ Ngọc Đồng.
Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc Chân phước. Đến ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Phaolô II đã suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Lạy Thánh Giuse Túc, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống can đảm, trung thành với đức tin và luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.