Truyền thông Giáo xứ Don Bosco Ba Thôn

Truyền thông Giáo xứ Don Bosco Ba Thôn Trang thông tin chính thức của Giáo xứ Ba Thôn
Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM

26/05/2026

Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên Năm A
Lời Chúa: 1 Pr 1,18-25 và Mc 10,32-45
Anh chị em rất thân mến,
Trong cuộc sống, con người thường bị hấp dẫn bởi quyền lực, danh vọng và địa vị. Người ta muốn mình được nhìn nhận, được đứng trên người khác, được phục vụ hơn là phục vụ. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa cũng không thoát khỏi cám dỗ ấy. Trên con đường lên Giêrusalem, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Người, thì các ông lại đang nghĩ đến chuyện ai sẽ làm lớn trong Nước Trời. Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên hữu và bên tả Chúa trong vinh quang. Một bên là con đường thập giá của Thầy, một bên là giấc mơ quyền lực của các môn đệ. Hai con đường ấy đối nghịch nhau hoàn toàn.
Chúa Giêsu không trách mắng các ông, nhưng Người nhẹ nhàng sửa dạy. Người cho các ông hiểu rằng trong Nước Thiên Chúa, sự cao trọng không nằm ở quyền hành nhưng ở tình yêu phục vụ. “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.” Đó là cuộc cách mạng lớn nhất mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Thế gian dạy con người leo lên bằng cách đạp người khác xuống. Còn Chúa Giêsu dạy con người trở nên cao cả bằng cách cúi xuống phục vụ và hiến thân.
Đỉnh cao của bài học ấy chính là thập giá. Chúa Giêsu không chỉ nói bằng lời, Người sống điều đó bằng cả cuộc đời mình. Người là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận làm người tôi tớ. Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Người ôm lấy những kẻ đau khổ, tội lỗi và bị loại trừ. Và cuối cùng, Người hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất đã nhắc chúng ta rằng chúng ta được cứu chuộc không phải bằng vàng bạc chóng qua, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền vô tì tích. Máu ấy là giá của tình yêu. Máu ấy nói với chúng ta rằng mỗi người đều vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa.Nhiều khi trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội, chúng ta vẫn thích hơn thua nhau. Người chồng muốn vợ phải phục vụ mình. Người vợ muốn chồng phải hiểu mình trước. Con cái muốn cha mẹ đáp ứng mọi điều mình thích. Ngoài xã hội, người ta tranh nhau danh dự, chức quyền và lợi ích. Chính vì ai cũng muốn được phục vụ nên thế giới đầy chia rẽ và tổn thương. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi cái tôi ích kỷ ấy để học lấy con đường của Người. Một người mẹ âm thầm thức khuya chăm con bệnh là đang sống tinh thần Tin Mừng. Một người cha vất vả lao động nuôi gia đình mà không than trách là đang mang hình ảnh của Đức Kitô phục vụ. Một người biết tha thứ, biết nhịn nhục, biết hy sinh vì người khác là đang trở nên lớn lao trước mặt Thiên Chúa.
Có một điều thật cảm động là Chúa Giêsu không cứu chuộc chúng ta bằng sức mạnh nhưng bằng sự tự hiến. Người thắng thế gian không bằng bạo lực nhưng bằng tình yêu. Chính vì thế, thập giá không còn là dấu hiệu của thất bại nhưng là ngai tòa vinh quang của Thiên Chúa. Ai biết cho đi sẽ gặp lại chính mình. Ai biết quên mình vì yêu thương sẽ tìm thấy hạnh phúc thật.
Hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống của mình. Tôi đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này? Tôi muốn được phục vụ hay muốn phục vụ? Tôi đang xây dựng gia đình bằng yêu thương hy sinh hay bằng ích kỷ và áp đặt? Chúng ta chỉ thật sự thuộc về Chúa khi biết sống như Chúa, nghĩa là biết cúi xuống để yêu thương và hiến mình cho người khác.
Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng giá trị của một đời người không nằm ở chức vụ hay tiếng khen, nhưng ở mức độ yêu thương và phục vụ. Và xin cho mỗi người biết nhìn lên thập giá Đức Kitô để học lấy con đường khiêm nhường, vì chỉ con đường ấy mới dẫn đến sự sống và vinh quang đời đời. Amen.
(Lm Vinh Sơn Hoàng Phi Hải, SDB)

26/05/2026

DẠ HỘI ĐỨC MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU.

Bài hát: Ave Maria.
Trình bày: Ca đoàn tổng hợp GXBT.

25/05/2026

Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên Năm A
Lời Chúa: 1 Pr 1,10-16 và Mc 10,28-31
Anh chị em rất thân mến,
Trong hành trình theo Chúa, có những lúc người ta tự hỏi: “Mình được gì khi sống tốt? Mình được gì khi hy sinh, từ bỏ, chịu thiệt thòi vì Tin Mừng?” Câu hỏi ấy cũng chính là điều thánh Phêrô hôm nay thay mặt các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” Đó không phải là một lời kể công, nhưng là tiếng lòng rất thật của những con người đã dám đặt cả cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa.
Ai trong chúng ta cũng sợ mất mát. Người ta sợ mất tiền bạc, sợ mất danh dự, sợ mất những tương quan mình yêu quý. Nhưng điều đau lòng nhất là nhiều khi người ta giữ được tất cả mà lại đánh mất chính tâm hồn mình. Có những người giàu có nhưng không còn bình an. Có những gia đình đầy đủ vật chất nhưng lạnh lẽo yêu thương. Có những con người thành công ngoài xã hội nhưng cô đơn trong chính trái tim mình.
Chúa Giêsu không bao giờ lừa dối con người bằng những lời hứa dễ dãi. Ngài nói rất rõ: ai bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Ngài và vì Tin Mừng thì sẽ được gấp trăm ngay ở đời này, cùng với sự ngược đãi, và đời sau là sự sống vĩnh cửu. Theo Chúa không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Theo Chúa là dám mất để được, dám cho đi để nhận lại, dám chết đi cho cái tôi ích kỷ để tình yêu được lớn lên.
Biết bao người mẹ đã hy sinh tuổi xuân, sức khỏe và cả những giấc ngủ ngon để nuôi con nên người. Biết bao người cha âm thầm gánh vác nhọc nhằn để gia đình được bình an. Biết bao Kitô hữu âm thầm sống trung thực giữa một xã hội đầy gian dối, chấp nhận thiệt thòi để giữ lương tâm ngay thẳng. Những hy sinh ấy có thể không được người đời ghi nhận, nhưng Thiên Chúa thấy tất cả.
Thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất nhắc chúng ta rằng ơn cứu độ là một hồng ân vô giá mà các ngôn sứ ngày xưa hằng mong đợi. Vì thế, người tín hữu không thể sống hời hợt, buông thả hay chạy theo những đam mê thấp hèn. “Anh em hãy nên thánh trong mọi cách ăn nết ở.” Nên thánh không phải là làm những điều phi thường, nhưng là sống tình yêu cách phi thường trong những điều bình thường mỗi ngày. Một lời nói dịu dàng thay cho nóng giận, một sự tha thứ thay cho hận thù, một sự trung thực giữa gian dối, một lòng chung thủy giữa những cám dỗ phản bội… tất cả đều là con đường nên thánh.
Có một điều rất đáng sợ trong đời sống đức tin là người ta muốn theo Chúa nhưng lại không muốn từ bỏ điều gì cả. Người ta muốn có bình an của Chúa nhưng vẫn giữ lòng ganh ghét. Muốn có hạnh phúc của Tin Mừng nhưng vẫn sống ích kỷ và khép kín. Muốn thuộc về Thiên Chúa nhưng trái tim lại thuộc hoàn toàn về thế gian. Chính vì thế mà tâm hồn mãi bất an.
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại: tôi đã từ bỏ điều gì vì Chúa? Tôi có dám hy sinh thời gian cho gia đình, cho việc cầu nguyện, cho người nghèo và cho đời sống đức tin không? Hay tôi chỉ theo Chúa khi điều đó thuận lợi cho mình?
Điều kỳ diệu là không ai quảng đại với Chúa mà lại bị mất tất cả. Những người sống cho yêu thương cuối cùng luôn là những người giàu có nhất trong tâm hồn. Có thể họ không sở hữu nhiều tiền bạc, nhưng họ có bình an. Có thể họ không được tung hô, nhưng họ được Thiên Chúa ôm vào lòng. Và đó mới là phần thưởng lớn nhất của đời người.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết can đảm bước theo Ngài với một trái tim tự do, biết từ bỏ những gì kéo mình xa Chúa, để giữa những đổi thay và bất an của cuộc đời, chúng ta vẫn giữ được kho tàng quý giá nhất là chính Thiên Chúa trong tâm hồn mình. Amen.
(Lm Vinh Sơn Hoàng Phi Hải, SDB)

24/05/2026

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên Năm A
Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Lời Chúa: St 3,9-15.20 và Ga 19,25-34.
Anh chị em rất thân mến,
Trong hành trình đức tin, có những lúc con người cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng và đầy sợ hãi. Sau khi phạm tội, Ađam đã trốn chạy Thiên Chúa. Ông sợ phải đối diện với ánh mắt của Đấng đã dựng nên mình. Tội lỗi luôn làm con người xa cách Thiên Chúa và xa cách nhau. Câu hỏi đầu tiên Thiên Chúa dành cho con người sau sa ngã là: “Ngươi ở đâu?” Đó không phải là lời kết án, nhưng là tiếng gọi yêu thương của một người Cha đang đi tìm đứa con lạc mất.
Giữa bóng tối của tội lỗi ấy, Thiên Chúa đã gieo vào lòng nhân loại một tia hy vọng. Ngài loan báo về người phụ nữ và dòng dõi của bà sẽ đạp đầu con rắn. Lời hứa ấy được thực hiện nơi Đức Maria. Mẹ trở thành Evà mới, người nữ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, người đã mở cửa cho Đấng Cứu Thế bước vào thế gian bằng hai tiếng “Xin Vâng” khiêm hạ.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đứng dưới chân thập giá. Đó là nơi đau thương nhất, nhưng cũng là nơi tình yêu được biểu lộ trọn vẹn nhất. Khi các môn đệ hoang mang chạy trốn, Đức Maria vẫn đứng đó. Mẹ không gào khóc tuyệt vọng, không trách móc Thiên Chúa, không bỏ cuộc giữa đau khổ. Mẹ đứng dưới chân thập giá như một người mẹ âm thầm hiệp thông với nỗi đau của Con mình.
Chính tại giây phút ấy, Chúa Giêsu đã trao cho nhân loại một món quà vô giá: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Và rồi Ngài nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Từ giờ phút ấy, Đức Maria không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu, nhưng là Mẹ của toàn thể Hội Thánh, là Mẹ của mỗi người chúng ta.
Có lẽ điều làm lòng người xúc động nhất là Chúa Giêsu đã nghĩ đến chúng ta ngay trong lúc đau đớn tột cùng. Khi thân xác bị treo trên thập giá, khi máu và nước sắp tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu, Ngài vẫn không muốn chúng ta mồ côi. Ngài trao Mẹ mình cho chúng ta để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn có một người mẹ đồng hành, an ủi và dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa.Biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta cũng giống Ađam, trốn tránh Thiên Chúa vì mặc cảm tội lỗi. Có những lúc chúng ta đánh mất bình an vì gia đình bất hòa, vì những thất bại, vì những vết thương không ai hiểu được. Có những đêm lòng người nặng trĩu, cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng dưới chân thập giá hôm nay, Đức Maria vẫn đứng đó. Mẹ hiểu nỗi đau của con người vì chính Mẹ đã đi qua đau khổ. Mẹ không cất đau khổ khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Mẹ giúp chúng ta không gục ngã trong đau khổ.
Hội Thánh hôm nay cũng rất cần trái tim của người Mẹ. Một thế giới đầy chia rẽ, hận thù và vô cảm đang cần những Kitô hữu biết sống dịu dàng, biết tha thứ và biết nâng đỡ nhau. Khi nhận Đức Maria là Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi học nơi Mẹ thái độ lắng nghe, xin vâng và trung thành. Người mẹ thật không giữ con cho riêng mình, nhưng luôn dẫn con về với Thiên Chúa. Đức Maria cũng vậy, Mẹ luôn âm thầm dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh hôm nay là lời nhắc nhở rằng chúng ta không cô độc trên hành trình đức tin. Dù cuộc đời có nhiều giông bão, vẫn có một người Mẹ đang cầu nguyện cho chúng ta, đang đứng bên chúng ta trong những giờ phút đau đớn nhất. Và dưới chân thập giá, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, Hội Thánh được sinh ra bằng máu và nước, bằng tình yêu tự hiến đến tận cùng.
Xin cho mỗi người chúng ta biết chạy đến với Đức Maria như người con tìm về vòng tay mẹ. Xin Mẹ dạy chúng ta biết ở lại dưới chân thập giá với Chúa Giêsu, biết sống trung thành trong thử thách và biết đem tình yêu chữa lành đến cho những người đang đau khổ chung quanh mình. Amen.
(Lm Vinh Sơn Hoàng Phi Hải, SDB).

24/05/2026

ĐOÀN CON DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU.

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu - xin cầu cho chúng con.

Ba Thôn, 23/05/2026.

24/05/2026

HỘI GIA TRƯỞNG VÀ HỘI HIỀN MẪU GIÁO XỨ DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ MARIA TUẦN IV MÙA HOA 2026.

Ba Thôn, 23/05/2026.

23/05/2026

THIẾU NHI DÂNG HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA TUẦN IV MÙA HOA 2026.

Ba Thôn, 23/05/2026.

23/05/2026

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13 và Ga 20,19-23
Anh chị em rất thân mến,
Trong ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, phụng vụ đưa chúng ta trở về căn phòng Tiệc Ly năm xưa, nơi các tông đồ đang đóng kín cửa vì sợ hãi. Sau biến cố Thập Giá, các ông mất phương hướng, mất bình an và gần như mất luôn cả niềm hy vọng. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống như cơn gió mạnh và như lưỡi lửa bừng cháy. Ngài biến đổi những con người nhút nhát thành những chứng nhân can đảm, biến những trái tim run sợ thành những tâm hồn đầy lửa yêu mến và nhiệt thành.
Điều kỳ diệu của lễ Hiện Xuống không chỉ là việc các tông đồ nói được nhiều thứ tiếng, nhưng sâu xa hơn, đó là phép lạ của sự hiệp nhất. Mỗi người nghe Tin Mừng bằng chính ngôn ngữ của mình. Chúa Thánh Thần không xóa bỏ sự khác biệt giữa con người, nhưng Ngài làm cho những khác biệt ấy trở thành nhịp cầu yêu thương. Nơi nào có Thánh Thần, nơi đó có sự cảm thông, tha thứ và hiệp nhất. Nơi nào thiếu Thánh Thần, nơi đó có chia rẽ, nghi kỵ và lạnh lùng.
Ngày hôm nay, thế giới của chúng ta đang rất cần Chúa Thánh Thần. Biết bao gia đình sống chung một mái nhà nhưng không còn nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của yêu thương. Có những người cha âm thầm đau khổ vì con cái xa cách. Có những người mẹ mang nặng nước mắt vì trong gia đình không còn sự bình an. Có những người trẻ sống giữa đám đông nhưng lại cô đơn tận sâu trong tâm hồn. Người ta có thể kết nối với nhau bằng điện thoại, bằng mạng xã hội, nhưng lại xa nhau trong trái tim. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể chữa lành sự đổ vỡ ấy.
Tin Mừng hôm nay kể rằng khi hiện ra với các môn đệ, điều đầu tiên Chúa Giêsu nói là: “Bình an cho anh em.” Rồi Người thổi hơi và ban Thánh Thần cho các ông. Điều đó cho chúng ta hiểu rằng ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đó có bình an đích thực. Bình an không phải là cuộc đời không có đau khổ, nhưng là khi giữa đau khổ, con người vẫn cảm nhận được Thiên Chúa đang ở cùng mình. Có những người bên ngoài rất thành công nhưng tâm hồn luôn bất an. Ngược lại, có những người mang nhiều đau bệnh, thử thách, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy hy vọng và bình an, bởi vì họ có Chúa Thánh Thần ở cùng.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nhắc rằng mỗi người nhận được những đặc sủng khác nhau, nhưng tất cả đều phát xuất từ cùng một Thánh Thần. Điều đó nhắc chúng ta rằng trong Hội Thánh không ai là vô dụng. Có người phục vụ bằng lời giảng dạy, có người phục vụ bằng hy sinh âm thầm, có người phục vụ bằng lời cầu nguyện, có người phục vụ bằng những việc rất nhỏ bé mỗi ngày. Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động nơi những điều lớn lao, nhưng còn trong những hy sinh lặng lẽ mà chỉ mình Thiên Chúa nhìn thấy.
Có lẽ điều đau lòng nhất hôm nay là nhiều Kitô hữu vẫn mang danh là người có đạo nhưng trái tim lại nguội lạnh. Chúng ta đi lễ nhưng thiếu tình yêu. Chúng ta đọc kinh nhưng dễ nóng giận, ích kỷ và xét đoán nhau. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần trong tâm hồn nhiều khi chỉ còn là một đốm than sắp tàn. Vì thế, lễ Hiện Xuống là lời mời gọi mỗi người hãy mở tung cánh cửa lòng mình để Chúa Thánh Thần bước vào và đổi mới cuộc đời mình.
Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến với gia đình chúng ta để chữa lành những vết thương âm thầm. Xin Ngài đến với những người đang thất vọng để họ tìm lại hy vọng. Xin Ngài đến với những người trẻ đang mất phương hướng để họ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Xin Ngài đốt lên trong Hội Thánh ngọn lửa yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành truyền giáo.
Và hôm nay, mỗi người hãy tự hỏi: trái tim tôi đang cháy lửa của Chúa Thánh Thần hay đang nguội lạnh? Tôi đang mang bình an đến cho người khác hay mang chia rẽ và tổn thương? Tôi có dám mở cửa lòng mình cho Chúa biến đổi hay vẫn khép kín trong ích kỷ và sợ hãi?
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, không chỉ một lần trong ngày lễ hôm nay, nhưng mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. Xin Ngài biến đổi chúng ta thành những Kitô hữu sống bằng tình yêu, biết tha thứ, biết cảm thông và biết mang Tin Mừng đến cho thế giới bằng chính đời sống của mình. Amen.
(Lm Vinh Sơn Hoàng Phi Hải, SDB)

Cha Giuse Hồng (Dòng Thánh Tâm Huế) và anh chị em Giáo khu Đức Mẹ Fatima dâng thánh lễ tại gia, cầu nguyện cho linh hồn ...
23/05/2026

Cha Giuse Hồng (Dòng Thánh Tâm Huế) và anh chị em Giáo khu Đức Mẹ Fatima dâng thánh lễ tại gia, cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria mới qua đời.

Address

5/6 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc
Thạnh Lộc
71515

Telephone

+84909627610

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Truyền thông Giáo xứ Don Bosco Ba Thôn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Truyền thông Giáo xứ Don Bosco Ba Thôn:

Share