14/08/2020
Đan viện Thiên An - Đà Lạt giữa lòng phố Huế. ⛪️🌿
🌿Toạ lạc trên ngọn đồi Thiên An cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10km về phía Nam, thuộc phường Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế.
🌿Công trình đan viện mang dáng dấp Á Đông ít thấy ở các tu viện Công giáo và được xây dựng vào mùa hè năm 1940 do các đan sĩ người Pháp thuộc dòng Be’needictine khai phá và đặt tên là “Thiên An” nghĩa là sự bình yên từ trên trời.
🌿Dòng Biển Đức xuất hiện từ năm 520 tại Subiaco-Pháp do thánh Biển Đức thành lập. Đến năm 1935, Đan viện đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng tại Đà Lạt. Tới tháng 4-1938, cha Dom Romain Guilauma được cử sang Việt Nam để tiếp quản và làm bề trên tại Đan viện ở Đà Lạt. Khi tới Đà Lạt, Ngài nhận thấy vùng đất này hiếm ơn gọi nên năm 1940 cha cùng các đan sĩ người Pháp khác đã quyết định cho xây dựng một Đan viện khác tại đồi Thiên An Huế, với tên đầy đủ là Đan viện Biển Đức Thiên An hay còn được nhắc đến với tên Đan viện Thiên An.
🌿Đan Viện Thiên An sống theo tôn chỉ chung của Hội dòng Biển Đức trên toàn thế giới là: “Cầu nguyện & Lao động”. Quý thầy sống đời sống chiêm niệm; khổ hạnh trong cô tịch; trong cầu nguyện với cuộc sống đơn giản; lao động chân tay, ân cần chia sẻ những nỗi đau bất hạnh với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Quý thầy sống hoàn toàn trong nội vi của Đan viện, ít có các hoạt động bên ngoài.
🌿"Pax” là một từ trong tiếng latin, có nghĩa là "hòa bình". Thật vậy, Thiên An là cả một trời hồng ân, một vùng đất linh thánh, một địa điểm được tách riêng cho những ai khao khát nên hoàn thiện.
🌿Cảnh vật ở đây hết sức yên bình và có phần trầm lắng. Với chính giữa là nhà thờ, bên phải là nhà tĩnh tâm, bên trái là tháp chuông vút cao đầy kiêu hãnh, bao bọc xung quanh với nhiều cây xanh. Đứng trên Đan viện nhìn quanh sẽ thấy một vùng đồi thông rộng lớn, trập trùng với hơn 60ha. Với không khí thoáng đãng đôi chút se lạnh cùng màu xanh của hàng trăm ngàn cây thông già nằm nhấp nhô trên các ngọn đồi làm cho Đan viện Thiên An thêm phần nên thơ, lãng mạn và quyến rũ như người con gái Huế, mang bóng hình của một Đà Lạt trong lành, mát mẻ. Ngoài ra còn có những con đường dốc quanh co, uốn lượn dẫn lên Đan viện trông như những con đường của xứ sở hoa Đà Lạt, đẹp mê hồn.
Ảnh: JourneysinHue & -Corner