Chùa Trúc Lâm - Huế

Chùa Trúc Lâm - Huế Chùa Trúc Lâm do Hoà thượng Giác Tiên Khai sơn năm Mậu Thân-1908.

CÚNG DƯỜNG AN CƯ KIẾT HẠAn Cư là pháp Phật chế định để thúc liễm thân tâm trau dồi Tam vô lậu học Giới Định Tuệ của Tăng...
02/07/2026

CÚNG DƯỜNG AN CƯ KIẾT HẠ
An Cư là pháp Phật chế định để thúc liễm thân tâm trau dồi Tam vô lậu học Giới Định Tuệ của Tăng Già.
Cúng dường An cư là truyền thống tốt đẹp để hộ trì Chư Tăng Ni trong việc thành tựu pháp An Cư mà Đức Phật đã dạy.
Được sự cho phép của Hoà Thượng Trú trì, ngày 2/7/2026 (18/5/Bính Ngọ), Thượng toạ Thích Tâm Niệm, TT Thích Tâm Thành, TT Thích Tâm Lương tại Hoa Kỳ cùng Chư Tăng và các gia đình Phật tử Chùa Nhiễu Long, Chùa Hương Sơn - Hà Tĩnh đã thiết lễ cúng dường Trai tăng trong Pháp hội An Cư.
Tùng duyên tùng sự hướng về ngày Chung thất Trai tuần của Thân phụ, Đại gia đình tín Chủ Võ Văn Hiền - Võ Văn Hiếu tại Texas Hoa Kỳ đã phát tâm cúng dường Trai tăng đến Chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng trong Pháp hội An Cư tại Chốn Tổ Trúc Lâm Đại Thánh - Thành phố Huế.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện Phật pháp trường tồn, Tăng già đỉnh thịnh và cầu nguyện đến Cha mẹ hiện tiền tăng duyên phúc thọ, Ông bà Cha mẹ đã quá vãng được nương nhờ phước lạc mà siêu sinh nơi miền an lạc.
Ps: Hình ảnh ghi lại hôm nay.

🙏🙏🙏
12/06/2026

🙏🙏🙏

CON TRỞ VỀ NGỒI DƯỚI CHÂN THẦY NƠI CHỐN NON XƯA...

Nhân ngày húy nhật Thầy chúng con tại Tổ đình Trúc Lâm Đại Thánh, giữa không gian trầm mặc của chốn tổ già lam, chúng con lặng lẽ bước qua sân chùa, rời khỏi chánh điện và đi dọc theo lối nhỏ dẫn vào vườn tháp cổ.

Nơi đây, từng ngọn tháp như đang kể lại câu chuyện của một dòng truyền thừa. Đi ngang bảo tháp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển – vị Tôn sư tế độ, rồi đến bảo tháp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Giác Tiên – vị Tổ khai sơn đã có công khai mở đạo nghiệp nơi này, lòng người như tự nhiên lắng lại. Và rồi, trước Thanh Bình Tháp (清平塔) – nơi an nghỉ của Thầy, bước chân chúng con chợt dừng.

Đứng trước bảo tháp, nhìn làn hương khói nhẹ bay giữa vườn tháp tĩnh lặng, lòng con bỗng dâng lên niềm xúc động khó tả. Không chỉ là niềm tưởng nhớ đối với bậc ân sư khả kính, mà còn là niềm tự hào khi được nhìn lại cả một dòng chảy lịch sử bắt nguồn từ chính nơi non xưa Trúc Lâm này.

Từ chốn tổ thiêng liêng ấy, nhiều thế hệ cao tăng đã được hun đúc và trưởng thành. Cũng từ đây, nhân duyên giữa Đức Tổ Giác Tiên và cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã góp phần khai mở phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX, hình thành An Nam Phật học Hội, làm rạng ngời ánh sáng chánh pháp giữa thời cuộc nhiều biến động.

Và cũng từ dòng chảy lịch sử đó, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam được hình thành.

Chúng con – những người khoác trên mình màu áo Lam hôm nay – may mắn được thừa hưởng gia tài tinh thần quý báu mà chư Tổ, chư Thầy đã dày công vun bồi. Mỗi bước chân trên đường phụng sự hôm nay đều mang trong mình ân nghĩa của tiền nhân và trách nhiệm tiếp nối chí nguyện hộ trì Tam bảo.

Ba thế hệ, ba ngọn tháp đứng cạnh nhau trong khuôn viên chốn tổ như một biểu tượng đẹp của sự kế thừa và tiếp nối. Dẫu thân tứ đại có đổi thay theo định luật vô thường, nhưng đạo nghiệp và lý tưởng vẫn được truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trước cửa tháp, đôi câu đối vẫn lặng lẽ hiện hữu:

流入悟性清 - 源由心意淨
"Lưu nhập ngộ tánh thanh - Nguyên do tâm ý tịnh."

Hai câu ngắn gọn ấy dường như gói trọn cả cuộc đời tu tập và hành đạo của Thầy chúng con. Từ một tâm nguyện ban sơ luôn giữ gìn sự thanh tịnh, Ngài tiếp nhận mạch nguồn đạo pháp từ Tôn sư Mật Hiển, nối tiếp tông phong của Đức Tổ Giác Tiên, rồi đem đời mình phụng sự đạo pháp, giáo dưỡng tăng tài và dìu dắt biết bao thế hệ Phật tử trên con đường học Phật.

Nhưng rồi, theo lẽ vô thường của cuộc đời, thân tứ đại của Thầy cũng trở về với đất trời.

Đứng trước bảo tháp hôm nay, người đệ tử áo Lam không khỏi bùi ngùi khi nhớ về bóng dáng của bậc ân sư khả kính. Thế nhưng trong niềm thương kính ấy, lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Đại Bát Niết-bàn lại vang vọng như một lời nhắc nhở nhiệm mầu:

[...] Thôi đủ rồi, Ānanda! Chớ có ưu sầu, chớ có than khóc!
Ānanda, há không phải Ta đã nói với ông ngay từ đầu rằng tất cả những gì thân thiết, yêu thương, đều phải biến đổi, phân ly và đoạn tuyệt?
Này Ānanda, với những gì có sanh, có tồn tại, thuộc hữu vi, là pháp biến hoại, ai có thể nói rằng, “Mong nó không hoại diệt”? Điều đó không thể có được [...]

Lời Phật dạy giúp chúng con hiểu rằng: sự ra đi của Thầy không phải là sự mất mát tuyệt đối. Dù thân tướng hữu hạn đã thuận theo quy luật vô thường, nhưng giới đức, đạo hạnh và những giá trị mà Thầy để lại vẫn còn đó.

Thầy vẫn hiện hữu trong từng trang sử của chốn tổ, trong từng thế hệ Tăng Ni được giáo dưỡng, trong từng người con Phật đang tiếp tục bước đi trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Bởi vậy, Thanh Bình Tháp hôm nay không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc cao tăng đã viên tịch. Đó còn là biểu tượng của sự tiếp nối. Là dấu lặng thiêng liêng để những người đi sau dừng lại, nhìn về nguồn cội và tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với công hạnh của tiền nhân.

Trong ngày húy nhật, trước bảo tháp của Thầy, giữa hương trầm quyện tỏa trong không gian cổ tự, hàng đệ tử áo Lam chúng con xin thành kính đảnh lễ và dâng nén tâm hương tưởng niệm.

Nguyện noi theo tấm gương đạo hạnh của Thầy và lịch đại Tổ sư, giữ gìn tâm ban đầu trong sáng, nuôi lớn chí nguyện phụng sự, sống xứng đáng với màu áo Lam mà mình đang mang.

Nguyện cầu Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, thùy từ chứng giám và gia hộ cho hàng hậu học chúng con luôn giữ vững niềm tin nơi Tam bảo, tiếp nối lý tưởng của tiền nhân, góp phần làm sáng đẹp Đạo pháp và quê hương.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Trúc Lâm Đại Thánh tự Phương trượng, huý thượng Nguyên hạ Tịnh, tự Lưu Thanh, hiệu Ngân Bình, Trưởng lão Hoà thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

Sáng ngày 27 tháng Tư năm Bính Ngọ (12/6/2026), Trưởng lão Hoà thượng Trú trì và Tông môn Tổ Đình Trúc Lâm - Huế, trang ...
12/06/2026

Sáng ngày 27 tháng Tư năm Bính Ngọ (12/6/2026), Trưởng lão Hoà thượng Trú trì và Tông môn Tổ Đình Trúc Lâm - Huế, trang nghiêm tổ chức Lễ Huý Nhật lần thứ 6 của Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Lưu Thanh - Phương Trượng Tổ Đình Trúc Lâm.
Hình ảnh tại buổi lễ:

08/06/2026
CHIÊM NGHIỆM LỜI PHẬT DẠY"Không ai làm cho con cao thượng, cũng không ai làm cho con thấp hèn. Mà chỉ có những hành động...
03/06/2026

CHIÊM NGHIỆM LỜI PHẬT DẠY

"Không ai làm cho con cao thượng, cũng không ai làm cho con thấp hèn. Mà chỉ có những hành động của chính con làm cho con cao thượng hay thấp hèn mà thôi”.

Đức Phật từng khẳng định rằng: "Không có giai cấp trong khi nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ" vì thời ấy xã hội Ấn Độ sự chia rẻ giai cấp thật khốc liệt và tàn nhẫn nên Đức Phật đã chứng minh cho sự bình đẳng ấy. Tăng đoàn đệ tử Phật thời ấy được Ngài tiếp nhận cũng nhiều giai cấp từ thượng tầng Bà La Môn cho đến Thủ Đà La mà không có sự phân biệt nào. Từ người hốt phẩn dơ rồi người Kỹ nữ bán hoa cũng được Ngài tiếp độ Xuất gia và sau này tu hành cũng chứng thánh quả.

Người xưa cũng đã thường nói "Thánh nhân nào cũng có quá khứ và tội đồ nào cũng có tương lai". Kinh văn Từ Bi Thuỷ Sám cũng đã dạy: "Biết tàm biết quý là có tư cách của 1 con người, không biết tàm quý thì chẳng khác gì cầm thú"
Vì thế, mọi danh dự, giá trị (cao quý) hay sự sa ngã, tầm thường (thấp hèn) trong cuộc đời mỗi người đều xuất phát từ chính lối sống, đạo đức và hành động của bản thân. Đó là nói lên ý nghĩa tự chịu trách nhiệm với chính mình.
Không ai có đủ quyền năng hay khả năng tước đoạt phẩm giá của ai, cũng như không ai có thể "ban phát" cho ai sự cao quý nếu mình không tự xây dựng nó. Đó là ý nghĩa không phụ thuộc.

Người đức hạnh và cao quý thực sự là người biết tạo thiện duyên cho hết thảy mọi người (chúng sinh) biết hướng thượng hướng thiện và dạy cho họ hướng về nẻo giác mới đích thực là đệ tử chân chính của Phật, có như thế mới mong chánh pháp được duy trì và hoằng dương. Còn nếu ngược lại thì chỉ là "Kẻ Tặc Trụ", kẻ cạo đầu khoác áo Như Lai mà phá Như Lai, là "Sư Tử trùng" mà thôi.

CÁC CHÚ TIỂU TẬP SỰ CHÙA TRÚC LÂMHôm nay Thượng toạ Thích Tâm Quang - Tri sự Tổ đình Trúc Lâm gửi cho mình những tấm ảnh...
02/06/2026

CÁC CHÚ TIỂU TẬP SỰ CHÙA TRÚC LÂM
Hôm nay Thượng toạ Thích Tâm Quang - Tri sự Tổ đình Trúc Lâm gửi cho mình những tấm ảnh các Chú Tiểu mới của Chùa Trúc Lâm - Huế đang chơi bóng thể thao buổi chiều rất hồn nhiên vô tư ở cái tuổi thiếu nhi tại sân Chùa mà lòng mình cảm thấy vui vô cùng.
Vui vì thấy đâu đó thấp thoáng bóng dáng của lứa 9 điệu chúng tôi trong ấy, vui vì những chồi non trong Phật pháp vẫn còn và vui vì Chốn Tổ Trúc Lâm vẫn tiếp nối...!
Chúc các Chú Tiểu ngoan và hãy cố gắng siêng năng học hành và trau dồi đạo đức dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Hoà Thượng trú trì và chư Tôn đức đạo hạnh trong bổn tự để sau này trưởng thành mà phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc, làm lợi đạo ích đời.

Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hình ảnh Trưởng lão Hoà thượng Trú trì và Tăng Chúng Tổ đình Trúc Lâm - Huế trong t...
02/06/2026

Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Hình ảnh Trưởng lão Hoà thượng Trú trì và Tăng Chúng Tổ đình Trúc Lâm - Huế trong thời Quá Đường đầu tiên của Khoá An cư Kiết Hạ PL.2570-DL.2026.

Sáng ngày 14 tháng Tư năm Bính Ngọ (2026), trong không khí linh thiêng của Mùa sen nở Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2570,...
30/05/2026

Sáng ngày 14 tháng Tư năm Bính Ngọ (2026), trong không khí linh thiêng của Mùa sen nở Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2570, Trưởng lão Hoà thượng Trú trì và Tông môn Tổ đình Trúc Lâm trang trọng và thành kính tổ chức Lễ Tưởng niệm 34 năm ngày Viên tịch của Cố Đại lão Hoà thượng Thích Mật Hiển - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì Tổ đình Trúc Lâm - Huế.
Hình ảnh Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản và Lễ Tưởng Niệm:

LỄ TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MẬT HIỂNHằng năm, vào 14/4/âm lịch là ngày Đại Tăng Phật giáo xứ Huế kế...
29/05/2026

LỄ TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH MẬT HIỂN
Hằng năm, vào 14/4/âm lịch là ngày Đại Tăng Phật giáo xứ Huế kết giới An Cư Kiết Hạ, tại Chùa Trúc Lâm - Huế cử hành Lễ Tưởng niệm Giác Linh Cố Đại lão Hoà Thượng Thích Mật Hiển vì Hoà Thượng viên tịch vào đêm Rằm tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thân - 1992
Kính mời mọi người về Chùa Trúc Lâm, Phường Thuỷ Xuân, Thành phố Huế dâng nén hương tưởng niệm 34 năm ngày Viên tịch của Bậc Long Tượng Phật giáo, Ngài là bậc Cao Tăng uy đức, suốt một đời phụng sự và hoằng dương Phật pháp.
Thời gian: vào lúc 9h30' sáng ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ (30/5/2026)
Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

HIẾU VI TIÊNHôm nay, ngày mồng 6 tháng 4 năm Bính Ngọ (22/5/2026), tại Chùa Trúc Lâm - phường Thuỷ Xuân - Tp Huế đã cử h...
22/05/2026

HIẾU VI TIÊN
Hôm nay, ngày mồng 6 tháng 4 năm Bính Ngọ (22/5/2026), tại Chùa Trúc Lâm - phường Thuỷ Xuân - Tp Huế đã cử hành Nghi lễ Cầu siêu tưởng niệm huý nhật Cụ Ông Trần Đức Đán - Pháp danh Quảng Đạt tên thường gọi là Trần Đức Phu (1914 - 2003) hưởng thọ 80 tuổi; là Thân sinh của Trưởng lão Hoà Thượng trú trì Tổ Đình Trúc Lâm và hiệp tiến cầu siêu Thân Mẫu là Cụ Bà Nguyễn Thị Chề - Pháp danh Liễu Thoát (1916 - 1964); cùng 2 Ông Bà là O và Dượng là Cụ Ông Nguyễn Viết Sách - Pháp danh Nguyên Trừng (1879 - 1981) hưởng đại thọ 111 tuổi và Cụ Bà Nguyễn Thị Sum - Pháp danh Hồng Mậu (1899 - 1979). Người đã thay Cha Mẹ nuôi dưỡng Hoà Thượng thuở thiếu thời tại quê nhà Phò Trạch khi từ Lào trở về sau biến cố năm 1945 cho đến khi Hoà Thượng phát tâm xuất gia học đạo tại Chùa Trúc Lâm - Huế và lúc đó Cha Mẹ đang sinh sống ở Thái Lan.
Những năm trước lễ huý nhật của Cụ Ông được Hoà Thượng và gia đình cử hành tại Từ đường ở Làng Phò Trạch. Năm nay, Trưởng lão Hoà Thượng tuổi cao sức yếu nên di chuyển đường xa cũng có phần hạn chế, Hoà Thượng có lời thưa cùng Đại chúng Trúc Lâm xin làm Lễ Cầu siêu tại Tổ đình để nương nhờ năng lực nguyện cầu của Chư Tôn đức Tăng Ni cho các đấng Sinh thành của Hoà thượng thêm phần phước lạc mà siêu sinh.
Buổi lễ huý nhật và hiệp tiến cầu siêu hôm nay dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hoà Thượng Thích Tánh Tịnh - Trú trì Tổ Đình Linh Quang tại Tp Huế và Sám chủ gia trì là Hoà Thượng Thích Tâm Pháp - Trú trì Chùa Mật Trí cùng sự hộ niệm của chư Tăng Ni con cháu Chốn Tổ Trúc Lâm.
Buổi lễ nói lên tinh thần hiếu đạo của người con đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ Cha.
Dẫu ta có là ai và đang ở vị trí nào thì cũng nhờ công đức sinh thành dưỡng dục ấy mới có ngày hôm nay nên không thể nào vong ân.
Việc làm hôm nay của Trưởng lão Hoà Thượng trú trì cũng là noi theo gương hiếu hạnh của Phật Tổ và cũng là tấm gương cho con cháu chốn Tổ học tập trong việc thực hành hiếu đạo với đấng sinh thành.
Buổi lễ đã thành tựu trang nghiêm và ấm áp tình đạo nghĩa đời.
Ps: Hình ảnh buổi lễ.

Address

Chùa Trúc Lâm, Phường Thuỷ Xuân
Thành Phố Huế

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+84902653888

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Trúc Lâm - Huế posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Trúc Lâm - Huế:

Shortcuts

Share