23/09/2025
Cha kính yêu của chúng con!
Chúng con – những người trẻ của giáo xứ Gò Cáo, xin được bày tỏ tâm tình biết ơn sâu sắc , lòng yêu mến chân thành và nỗi tiếc nuối khôn nguôi khi Cha chuẩn bị rời xa chúng con để đến với một sứ vụ mới mà Chúa và Giáo Hội trao ban.💒
5 năm – một hành trình không quá dài cũng không quá ngắn so với dòng chảy thời gian nhưng lại là cả một hành trình đầy yêu thương, gắn bó và vun đắp. Cha đã đến với giáo xứ chúng con như người mục tử hiền lành, tận tụy, đặc biệt là với giới trẻ chúng con ,những tâm hồn còn non trẻ, nhiều hoài bão nhưng cũng không ít bỡ ngỡ và lạc hướng. Cha đã gieo vào lòng chúng con những hạt giống đầu tiên của niềm tin ,bằng chính đời sống khiêm nhường, yêu thương và âm thầm hy sinh của mình.🥰
Cha là Cha xứ tiên khởi của giáo xứ chúng con và điều đó đối với chúng con thật thiêng liêng, như mối tình đầu, như kỷ niệm đầu tiên luôn sâu đậm và khó quên. Chúng con là “những người con đầu lòng” của Cha, được Cha yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ từ những ngày đầu còn non nớt, chưa biết bắt đầu từ đâu. Cha không chỉ dạy chúng con giáo lý bằng lời nói, nhưng hơn hết, bằng chính đời sống âm thầm phụng vụ và hy sinh của Cha. Nhờ Cha, chúng con hiểu rõ hơn thế nào là sống đức tin giữa đời thường, thế nào là “Nói với Chúa về người trẻ, và Nói với người trẻ về Chúa”. Hơn hết, chúng con biết yêu mến Thánh lễ hơn, biết tìm gặp Chúa trong cầu nguyện, và biết mở lòng để phục vụ tha nhân. Những điều Cha gieo trồng hôm nay, có thể chưa thấy kết quả rõ ràng, nhưng chúng con tin rằng : mọi điều được gieo trong tình yêu và sự hy sinh chắc chắn sẽ trổ sinh hoa trái.🌷💖
Chúng con xúc động khi nghĩ đến ngày mai, khi tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang nhưng không còn bóng dáng Cha quen thuộc bước lên bàn thánh, không còn tiếng giảng lễ trầm ấm, gần gũi và đầy chiều sâu.🥹
Cha ơi, chúng con không muốn nói lời chia tay, bởi chúng con tin rằng tình mục tử, đoàn chiên mà Cha gieo trồng nơi đây sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi người trẻ chúng con. Chúng con tin rằng trong Chúa, không có sự chia xa. Chúng con sẽ tiếp tục sống những điều Cha đã gieo trồng, đã dạy, và sẽ luôn cầu nguyện cho Cha trên hành trình mới, để ở bất cứ nơi đâu, Cha cũng luôn là người mục tử hạnh phúc, bình an và đầy tràn ơn lành của Chúa Thánh Thần.❤️
Nguyện xin Thiên Chúa – qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và thánh bổn mạng của Cha, luôn gìn giữ Cha bình an, khỏe mạnh, đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần trong sứ vụ mới.💖
Một lần nữa, chúng con xin được nói:
Cảm ơn Cha – vì tất cả!❤️❤️❤️
Thương mến Cha…thật nhiều!💖💖💖
Và… hẹn gặp lại Cha – trong lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng con!💕
Giới Trẻ Giáo xứ Gò Cáo chúng con kính tri ân Cha mến yêu!