Chùa Xuân Phú

Chùa Xuân Phú Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Xuân Phú, Buddhist Temple, Thôn Dưỡng Xuân, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, tỉnh quảng nam.

Kính Mừng Phật Đản PL: 2566
08/05/2022

Kính Mừng Phật Đản PL: 2566

Nam mô đức Quán Thế ÂmĐạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loàiChúng sinh điên đảo mê hoàiTử sinh luân chuyển mệt nhoài tấm thâ...
21/03/2022

Nam mô đức Quán Thế Âm
Đạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loài
Chúng sinh điên đảo mê hoài
Tử sinh luân chuyển mệt nhoài tấm thân.

Đường tu nhiều ngả phân vân
Nghiệp dày ác quả cán cân định phần
Cam lồ vị mát trong ngần
Quán Âm cứu độ xóa dần thương đau.

Niệm ngài Bồ Tát cho mau
Dù cho nan bệnh ốm đau cũng lành
Đại bi thần chú thọ hành
Lâu ngày phước báu sẽ dành thiên thu.

Đời người không dễ được tu
Hồng trần nhân thế si ngu lạc lầm
Oán than sấm chớp ầm ầm
Lâm chung hồn phách ai cầm cho ta.

Trên cao Bồ Tát hiện ra
Hồng danh nên nhớ niệm ta mười thời
Quán Âm Bồ Tát giữ lời
Ý tâm kiên định hồn dời về Tây.

Sen vàng ngự ở tại đây
Mỗi ngày nghe pháp để xây đạo đời
Đến khi tâm thức sáng ngời
Sẽ cùng chư Phật ngàn đời vãng sinh.

Bồ Tát quán chiếu kỳ nhanh
Nơi nào áp bức xưng danh ngài về
Thành tâm bái lạy chỉnh tề
Hào quang sáng rọi mọi bề vô minh.

Quán Âm Bồ Tát hiển linh
Cành dương ngài phất yêu tinh khớp hồn
Thế gian ma quỷ dập dồn
Tham sân dục đắm vẫn tồn tại thân.

Xót xa Phật khóc chúng dân
Thấy sai không tránh cứ gân mà làm
Thực hư một cái xác phàm
Trôi trong bể khổ chẳng nhàm hay sao?

Phật Bà ngự ở trời cao
Từ bi nhiếp độ biết bao nhọc nhằn
Sinh linh tội lớn so bằng
Như muôn lớp cát sông Hằng mênh mông.

Bao giờ độ hết cho xong
Muôn loài ngài mới vào trong Niết bàn
Dập đầu lạy Phật muôn vàn
Ngàn đời nhất niệm danh vàng Quán Âm!

THUẬN DÒNG.Những ai sống ở đời Không chế ngự các dụcKhông từ bỏ ly thamThọ hưởng các dục vọngHọ đi đến sanh giàÐến rồi l...
14/03/2022

THUẬN DÒNG.

Những ai sống ở đời
Không chế ngự các dục
Không từ bỏ ly tham
Thọ hưởng các dục vọng
Họ đi đến sanh già
Ðến rồi lại đến nữa
Bị khát ái trói buộc
Họ đi thuận dòng đời.

Do vậy bậc có trí
Ở đời, trú chánh niệm
Không thọ hưởng các dục
Không hành trì điều ác
Dầu chịu sự khổ đau
Từ bỏ các dục vọng
Họ được gọi hạng người
Ði ngược lại dòng đời.

Những ai quyết đoạn tận
Năm phiền não kiết sử
Bậc hữu học viên mãn
Không còn bị thối thất
Ðạt được tâm điều phục
Các căn được định tĩnh
Vị ấy được gọi là
Người đã tự đứng lại

Ðối các pháp thắng liệt
Vị ấy được giác tri
Ðã được quét, quạt sạch
Các pháp được chấm dứt
Vị ấy bậc trí giả
Phạm hạnh được thành tựu
Ðược tên gọi danh xưng
Bậc đã đi đến nơi
Chỗ tận cùng thế giới
Bậc đã đến bờ kia.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn?

- Hạng người đi thuận dòng,
- Hạng người đi nghịch dòng,
- Hạng người tự đứng lại,
- Vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do diệt tận năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời ấy nữa. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người tự đứng lại.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bên bờ kia, đứng trên đất liền?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người do hoại diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền.

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

Trích Kinh Tăng Chi chương bốn pháp,
Thuận Dòng - Anusotasuttam.

NẾU CÓ THỂ...Nếu có thể đừng than chi số phận,Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi.Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ,Sao...
11/03/2022

NẾU CÓ THỂ...

Nếu có thể đừng than chi số phận,
Gạt nỗi buồn vướng bận gió cuốn đi.
Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ,
Sao bận lòng cho những phút sân si.

Nếu có thể hãy thả lòng mình nhé,
Sống vị tha mạnh mẽ giữa cuộc đời.
Bởi vẫn biết cho đi là còn mãi,
Tự bằng lòng tâm sẽ được thảnh thơi.

Nếu có thể thả hồn nương theo gió,
Biết bỏ buông mình sẽ có thật nhiều.
Những niềm vui hạnh phúc dù bé nhỏ,
Cuộc đời này thanh thản biết bao nhiêu.

Nếu có thể giữ cho mình những phút,
Khẽ khàng trôi không chút ầm ào.
Giữa chợ đời lặng ru bình yên ngủ,
Thả muộn phiền theo cánh gió lao xao.

Nguồn và ảnh: sưu tầm

Hướng vọng ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, xin mời đại chúng về chùa tham dự khoá lễ trì chú Đại Bi và lạy Ngũ Bách Dan...
11/03/2022

Hướng vọng ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, xin mời đại chúng về chùa tham dự khoá lễ trì chú Đại Bi và lạy Ngũ Bách Danh, hằng đêm lúc 19h00 nhé!

NẾU TA ĐỪNG HẸNĐời người, tạm chia ra làm 3 giai đoạn :1. Khi còn trẻ : Có thời gian, ít tiền bạc, có sức khỏe2. Khi trư...
23/02/2022

NẾU TA ĐỪNG HẸN

Đời người, tạm chia ra làm 3 giai đoạn :

1. Khi còn trẻ : Có thời gian, ít tiền bạc, có sức khỏe
2. Khi trưởng thành : Có tiền bạc, có sức khỏe mà có ít thời gian.
3. Khi về già : Có thời gian, có tiền bạc mà lại ít sức khỏe..

Sự chia chẻ trên có tính khái quát nhưng rất đúng cho hầu hết con người.

Đa phần, người con Phật chúng ta hay '' hò hẹn với chính mình '' để về già rồi mới tu, mới niệm Phật, mới ăn chay, mới đi chùa, mới làm những thiện sự vv.., tuổi đời còn trẻ phơi phới mắc mới chi tu hành... cho uổng cuộc đời.

Thế nhưng, bạn thử đến gần hỏi mấy ông bà cụ đi chùa thì bạn sẽ nghe họ nói rất... chân thành rằng họ không thể ngồi lâu nghe thầy giảng được, không ngồi niệm Phật với đại chúng lâu được.. Úi chà, cái lưng tui nó đau, con mắt tui nó mờ.. có thấy chữ nghĩa gì đâu mà đọc kinh đọc kệ, già rồi đi chùa cũng phải nhờ con cái chở đi, nhờ một lần, hai lần nó còn chở tới lần thứ ba cái mặt nó nhăng như.. trái táo tàu, zậy hết dám nhờ... thầy ơi!

Đấy, tuổi già là tuổi muốn tu nhất mà có hàng trăm lí do trở ngại đường tu cũng chỉ vì sức khỏe đã hao mòn.

Trình bày sơ sơ để chúng ta xác định mục tiêu cho đời mình, điều quan trọng là biết đâu là GIÁ TRỊ THỰC để định hướng lại, kẻo muộn màng rồi... tu không nổi như nhau.

Tóm lại, giữa giá trị vật chất và tâm linh, chúng ta phải có một cái '' ưu tiên một '', vì đời người rất khó ai trong cùng một nhịp điệu mà thành công được cả hai.

'' Mạc vị lão lai phương học đạo
Cô phần đa thị thiếu niên nhân ''

Đừng để tuổi già mới học đạo
Mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh...

Như Nhiên
TTT

Namo Buddhaya

__(())__

KIÊU MẠN NÀY MỚI THẬT ĐÁNG                             SỢ    ( Bài này cực kỳ quan trọng ) Không gì có phước bằng giúp n...
22/02/2022

KIÊU MẠN NÀY MỚI THẬT ĐÁNG SỢ
( Bài này cực kỳ quan trọng )

Không gì có phước bằng giúp người khác biết Phật Pháp và cũng không gì tổn phước nhiều bằng hành giả kiêu mạn trong Phật Pháp. Người đời kiêu mạn vì lợi danh, tiền tài, con cái, tài năng... cái kiêu mạn này không đáng sợ lắm. Cũng mang đến thất bại, đau khổ nhưng dễ khôi phục, dễ biết mình sai mà tiến lên.

🍀 NHỮNG HÀNH GIẢ KIÊU MẠN VÌ:

- Tụng hết 1 bộ kinh dày và tưởng tượng mình phước vô lượng rồi không làm gì thực tế có ích cho mình.

- Niệm Phật 1 câu tưởng tượng mình phước vô lượng rồi không thực tế làm gì có lợi cho đời.

- Ngồi thiền vài tháng tâm yên chút rồi tưởng tượng mình phóng hào quang thành đạo thấu suốt tam giới như Phật.

- Nghe được vài chục bài thuyết pháp và thuộc hết để đi dạy đời mọi người nhưng chính mình chưa làm được gì cả. Nói pháp vô độ, share bài vô độ, chỉ lỗi vô độ, không hợp lý và gây tác dụng phụ.

- Biết đạo lý nhiều quá nên hay đi bắt lỗi, rình mò nhau, dùng đạo lý chỉ trích nhau. Xem đó là một niềm vui và tự nhận là công đức thay vì huân tập từ tâm, cảm thông và học điều tốt đẹp từ nhau.

- Không tập trung làm ăn, làm việc, học tập, chăm sóc gia đình, phát triển mối quan hệ xã hội. Đầu óc mộng mơ phủi hết trách nhiệm để đi làm phước vì nghĩ rằng làm phước trong chùa, làm ăn, sống trách nhiệm với đời thực tế là các việc khác nhau.

- Cực đoan trong việc hoằng pháp, hộ pháp nên tâm lúc nào cũng sân hận, phiền não, tự cao và gây ác cảm cho nhiều người, sống ngày càng lập dị không giống ai.

- Biết nhân quả không sâu sắc, không tu từ tâm nên hay quan sát và đánh giá hạ thấp mọi người quanh mình hay lấy đạo lý nhận định và khinh thường người khác.

- Làm phước đến đâu kiêu mạn, kể công, chấp công đến đó...

- Cố chấp quy tắc. Rất căm ghét ai khác suy nghĩ của mình. Âm thầm phá những người tài đức bằng hoặc hơn mình, cho mình là nhất.

Kiêu mạn trong đạo lý mới thật sự là đệ nhất kiêu mạn. Đến nỗi người đời phải dùng một câu không mấy tốt đẹp để lên án những người hay kiêu mạn vì biết quá nhiều đạo lý mà không làm được bao nhiêu, biết càng nhiều đạo đức tự thân càng sụp đỗ:

- Những người hay nói đạo lý thường sống như .... ( rất dung tục nhưng rất đúng )

- Kiêu mạn trong đạo lý phá tan đức hạnh và công đức khiến hành giả rơi vào tình cảnh dỡ dỡ ương ương, tu hành trục trặc, tâm lý điên loạn, cuộc sống khốn đốn, hoàn cảnh cô độc dễ bị coi thường và thân phận dần trở nên thấp hèn. Rất đáng sợ!

- Người tu đúng Chánh Pháp, ta ở gần họ ta thấy rất tin tưởng, ấm áp, thực tế, hiện đại, đĩnh đạc và bị thâu nhiếp bởi đức hạnh từ bi, khiêm hạ, hiền lành, anh dũng của họ. Người tu sai Chánh Pháp, ta ở gần họ ta thấy nặng nề, loạn động, khó chịu, hoang đường, bị hội chứng "thùng rỗng kêu to", khó tính cáu gắt, cố chấp, ảo tưởng.

Nguyện trên Tam Bảo gia hộ cho chúng con lúc nào cũng biết được lỗi mình. Lúc nào cũng giữ được tâm khiêm hạ, từ bi, tôn trọng tất cả mọi người. Vì chúng con hiểu rằng, không có sự kiêu mạn nào khủng khiếp bằng kiêu mạn trong đạo lý. Xin cho tất cả chúng sinh ai cũng gặp được Chánh Pháp và tu đúng lời Phật dạy để hướng về giác ngộ vô ngã.
. (Sưu tầm)

Bình yên một thoáng quê hươngXuân mang chút lạnh vấn vương cõi lòng
21/02/2022

Bình yên một thoáng quê hương
Xuân mang chút lạnh vấn vương cõi lòng

Hiểu và thương. Chúc đại chúng ngày mới an lành…
18/02/2022

Hiểu và thương. Chúc đại chúng ngày mới an lành…

Address

Thôn Dưỡng Xuân, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Xuân Phú posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share