01/07/2026
❤️LỜI CẢM ƠN SAU TRẠI HÈ 2026❤️
Chủ đề: "Môn đệ nhỏ – Sứ vụ lớn"
"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ." (Mt 28,19)
____________________________________________
🏕️ Hai ngày trại đã khép lại bằng những hồng ân Chúa ban dư đầy. Nhìn lại hành trình, chúng con càng cảm nhận rõ hơn sự quan phòng nhiệm mầu của Chúa. Bởi nắng cũng dịu hơn rất nhiều so với những ngày khác, mưa giông chiều cũng kéo đến chậm hơn sau khi đã hoàn thành xong mọi chuyện, nhiều thứ tưởng chừng như sẽ không có nhưng lại thật đầy đủ đến diệu kỳ.🎉
🤭 Sau hai ngày các em đã học được tinh thần đoàn kết khi cùng nhau dựng lều, cùng vượt qua những thử thách của Team Building, biết nắm chặt tay nhau để không ai bị bỏ lại phía sau. Các em được chia sẻ niềm vui với Chúa qua giờ viếng Thánh Thể, những phút hồi tâm bên Chúa là khoảng lặng quý giá để các em biết lắng nghe tiếng Chúa, biết nhìn lại chính mình và học cách cầu nguyện bằng cả trái tim. Trong trò chơi lớn, mỗi chặng đường không chỉ là một thử thách mà còn là bài học về sự can đảm, lòng kiên trì, khả năng quan sát, tư duy, phối hợp và biết hy sinh vì tập thể. Đêm văn nghệ là nơi các em mạnh dạn thể hiện tài năng, sự sáng tạo, biết cùng nhau chuẩn bị, luyện tập và cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua Thánh lễ, các em được kín múc nguồn sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể, hiểu rằng Chúa Giêsu luôn là trung tâm của mọi hành trình và chính Người là Đấng sai mỗi người ra đi làm chứng cho Tin Mừng. Phần thi Giáo lý cũng chính là chương trình cuối cùng của trại hè, giúp các em hiểu biết hơn về đức tin, yêu mến Chúa nhiều hơn và nhận ra rằng việc học giáo lý không chỉ để trả lời đúng câu hỏi, mà còn để biết sống điều mình đã học. Mỗi trò chơi, mỗi bài hát, mỗi tiếng cười và cả những giọt mồ hôi đã góp phần giúp các em trưởng thành hơn, biết sống yêu thương hơn, biết phục vụ hơn và hiểu rằng một "Môn đệ nhỏ" vẫn có thể thực hiện một "Sứ vụ lớn" khi biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình. Mỗi đội đều có những màu sắc riêng, mỗi thành viên đều là một mảnh ghép tuyệt vời để làm nên một trại hè đầy ý nghĩa. Điều quý giá nhất mà tất cả chúng ta nhận được là những tình bạn đẹp, những bài học đáng nhớ và một trái tim biết yêu thương, biết phục vụ nhiều hơn.🔥
🙏🏻 Để hội trại diễn ra thành công và trọn vẹn như hôm nay, Ban Giáo lý xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến: Cha quản xứ Phêrô - người luôn dành sự quan tâm đặc biệt, luôn yêu thương, đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi có một mùa hè ý nghĩa trong Chúa.
Xin chân thành cảm ơn Giáo xứ, đã luôn ưu ái, yêu thương và nâng đỡ Ban Giáo lý trong mọi hoạt động. Xin cảm ơn quý Sr, quý anh chị Giới trẻ, quý Giáo lý viên và tất cả những người đã âm thầm phục vụ, đồng hành, hy sinh công sức để từng hoạt động diễn ra cách chu đáo. Cảm ơn những mẹ đã hy sinh thời gian chuẩn bị từng phần cơm trưa cho các con. Ban Tổ chức cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến vợ chồng bác Sơn – Hà, vợ chồng chú Nguyễn Thanh Sang, vợ chồng chú Nguyễn Khắc Hồng đã quảng đại hỗ trợ để hội trại được tổ chức đầy đủ, tươm tất hơn. Xin cảm ơn tất cả quý ân nhân trong và ngoài giáo xứ, những người đã âm thầm nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, sự sẻ chia, những đóng góp về vật chất cũng như tinh thần. Chính sự yêu thương của quý vị đã góp phần làm nên một hội trại tràn đầy niềm vui và hồng ân. 💞
🩵 Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban trong suốt hành trình trại hè. Xin cảm tạ Đức Maria, người Mẹ hiền luôn che chở và đồng hành cùng đoàn con. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ, ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý Sr, quý ân nhân, quý phụ huynh,… và toàn thể các em thiếu nhi. Xin cho những “Môn đệ nhỏ" hôm nay sẽ luôn biết lớn lên trong đức tin, trưởng thành trong đức mến và can đảm bước đi để thực hiện “Sứ vụ lớn" mà Chúa đã trao.🩵