Thiền Tông Tân Diệu - Long An

Thiền Tông Tân Diệu - Long An Đạo Phật Khoa Học Vật Lí Thiền Tông Việt Nam

TIẾP DẪN  Hoa thơm tự khắc ngát hươngDiệu pháp tự khắc dẫn đường Phật conBao đời tìm kiếm lon tonBây giờ tiếp được bon b...
20/08/2026

TIẾP DẪN


Hoa thơm tự khắc ngát hương
Diệu pháp tự khắc dẫn đường Phật con
Bao đời tìm kiếm lon ton
Bây giờ tiếp được bon bon về nhà
Tánh người sanh ảo trầm ai
Thiền tông bùng phát chỉ bày lối ra.
Bây giờ không kiếm đâu xa
Cảnh tâm không dính rớt ra niết bàn
Làm thêm công đức tạo thân
Hết kiếp tự khắc Cha già mần đi,
Điện từ quang phủ trùm bao
Cái khối óng ánh lao xao tựu hình
Ôi kìa kim Phật xinh xinh
Phật con con Phật nay đà Phật cha.
Mô phật .!!!


15/9/2019

https://thientongmt.com/vn/tiep-dan.html

Người tu thiền tông mà dính mắc là do tánh nào điều khiểnTrò hỏi: Thưa Ban Giải đáp! Trước khi theo Thiền tông, bỏ nhà b...
12/04/2026

Người tu thiền tông mà dính mắc là do tánh nào điều khiển
Trò hỏi:

Thưa Ban Giải đáp! Trước khi theo Thiền tông, bỏ nhà bỏ gia đình để lên núi vào hang tu, mong giác ngộ và giải thoát. Đến khi theo Thiền tông thì lại dính mắc, ràng buộc với những thứ trước đây từng chối bỏ. Xin hỏi các ý như sau:

Tại sao lại như vậy?
Tánh nào đã điều khiển điều này?
Điều này có nguy hiểm gì không?
Khi nhận ra sự nguy hiểm, nếu có thì cần phải làm gì?
Thầy trả lời:

Đây là tánh các vị Cô hồn, xúi người này đó.
Đây là tánh các vị Cô hồn, điều khiển người này đó.
Điều này không nguy hiểm gì, mà chỉ không được trở về Phật giới mà thôi.
Khi nhận ra được sự nguy hiểm này, thì đừng theo các vị Cô hồn là được.
Giải đáp đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam ngày 24/02/2026
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT

Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Websites:
https://thientong.com/
https://thientongmt.com/

Trung ấm thân công đức vô lượng có về núi Fansipan làm lễ không? Về già: cần tạo được bao nhiêu hạt công đức,

Vị thần quản lý nhấn vào bằng điện để xem các hạt đức khi nàoTrò hỏi:Xin cho tôi hỏi là: Khi Thiền tông sư Ngọc Lâm vừa ...
10/04/2026

Vị thần quản lý nhấn vào bằng điện để xem các hạt đức khi nào
Trò hỏi:

Xin cho tôi hỏi là: Khi Thiền tông sư Ngọc Lâm vừa xuất ra, thì vị Thần quản lý của Thiền tông sư Ngọc Lâm nhấn vào bảng điện trước ngực để xem các loại hạt đức, vậy lúc này ngày được trở về Phật giới đã hiện ra luôn chưa ạ? Hay khi nào và ở đâu thì mới hiện ra?

Thầy trả lời:

Khi Thiền tông sư Ngọc Lâm mất, thì vị Thần sẽ bấm cái bảng điện của Thiền tông sư Ngọc Lâm sáng ra, vị Thần biết được Thiền tông sư Ngọc Lâm có rất nhiều hạt công đức, vị Thần nhấn bảng điện để xem, khi nào hành lễ thì vị Thần quản lý Thiền tông sư Ngọc Lâm mới nhấn bảng điện đọc cho các phần như sau:

1. Đọc cái ngày vào trái đất.

2. Đọc cái ngày trở về Phật giới.

3. Đọc cái số hạt công đức của Thiền tông sư Ngọc Lâm có.

4. Đọc hạt nghiệp phước đức dương của Thiền tông sư Ngọc Lâm có.

5. Đọc hạt nghiệp phước đức âm của Thiền tông sư Ngọc Lâm có.

6. Đọc số nghiệp ác đức của Thiền tông sư Ngọc Lâm có.

7. Cuối cùng là đọc số hạt nghiệp siêu ác Đức của Thiền tông sư Ngọc Lâm, nhưng không có hạt siêu ác đức nào, nên mới được trở về Phật giới.

Giải đáp đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam ngày 24/02/2026

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT

Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Websites:
https://thientong.com/
https://thientongmt.com/

Trung ấm thân công đức vô lượng có về núi Fansipan làm lễ không? Về già: cần tạo được bao nhiêu hạt công đức,

Cận tử nghiệp của các vị có công đức nhiều hay ít sẽ khác như thế nàoTrò hỏi:Thưa Ban Giải đáp, theo thứ tự từ vị có côn...
02/04/2026

Cận tử nghiệp của các vị có công đức nhiều hay ít sẽ khác như thế nào
Trò hỏi:

Thưa Ban Giải đáp, theo thứ tự từ vị có công đức ít đến một vị có đại công đức, hay vô lượng, trước khi từ trần có sự khác biệt gì trong giây phút cận tử nghiệp không ạ?

Thầy trả lời:

Theo thứ tự từ vị có công đức ít, đến một vị có đại công đức, hay vô lượng, thì trước khi từ trần có sự khác biệt gì trong giây phút cận tử nghiệp?

Thì có các trường hợp như sau: Phật gia, hay Thiền gia, hoặc Thiền tông sư, thì có khác nhau như sau:

- Trường hợp 1: Phật gia, hay Thiền gia, hoặc Thiền tông sư mà có hạt công đức ít, thì:

+ Ở gia đình và chùa Thiền tông, Tổ hành lễ tiễn trở về Phật giới như sau: Chỉ có vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền gia, hoặc Thiền tông sư dự thôi.

+ Còn ở núi vùng, Tổ hành lễ tiễn trở về Phật giới thì có: Vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền gia, hoặc Thiền tông sư dự. Thứ hai có các vị: Thần, Thánh, Tiên, Chúa quản lý vùng dự.

+ Ở núi Hy Mã Lạp Sơn, thì Tổ hành lễ tiễn trở về Phật giới thì có các vị như sau: Có các vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền gia, hoặc là Thiền tông sư dự. Cũng có các vị Trưởng Ban của Thần, Thánh, Tiên, Chúa quản lý của núi Hy Mã Lạp Sơn dự.

Đó là trường hợp thứ nhất, là dành cho vị có công đức ít.

- Trường hợp 2: Là dành cho các Phật gia, hay Thiền gia, hoặc là Thiền tông sư mà có hạt công đức vừa, thì:

+ Ở gia đình và chùa Thiền tông, thì Tổ Hành lễ tiễn trở về Phật giới thì có các vị như sau: Vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền tông gia, hoặc là Thiền tông sư dự.

+ Còn ở núi vùng, Tổ hành lễ tiễn trở về Phật giới, thì có các vị như là vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền gia, hoặc là Thiền tông sư dự. Đồng thời có các vị như là Thần, Thánh, Tiên, Chúa Nam và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Nữ quản lý vùng dự.

+ Ở núi Hy Mã Lạp Sơn, Tổ hành lễ tiễn trở về Phật giới thì có: Vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền gia, hoặc là Thiền tông sư dự. Đồng thời có thêm các vị là Trưởng ban Thần, Thánh, Tiên, Chúa Nam và Trưởng ban Thần, Thánh, Tiên, Chúa Nữ quản lý vùng của núi Hy Mã Lạp Sơn dự. Thứ ba là có các vị như là Thần, Thánh, Tiên, Chúa Chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Mẫu quản lý của núi Hy Mã Lạp Sơn dự.

Đây là hết phần thứ hai dành cho những người gọi là có công đức vừa.

- Trường hợp thứ ba: Các Phật gia, hay Thiền gia, hoặc Thiền tông sư, mà có hạt đại công đức vô lượng, thì:

+ Ở gia đình, ở chùa Thiền tông, hoặc là ở núi vùng, Tổ chức tiễn Phật gia, hay Thiền gia, hoặc Thiền tông sư trở về Phật giới, thì có các vị sau đây tham dự:

Thứ nhất là có vị Thần quản lý Phật gia, hay Thiền gia, hoặc là Thiền tông sư.

Thứ hai có đầy đủ 8 vị là trưởng Ban Thần, Thánh, Tiên, Chúa Chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Mẫu.

Thứ ba là có vị Phật thầy phụ tá cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tầng bình lưu trái đất xuống dự.

Thứ tư là có vị Phật thầy làm việc ở Đại Thiên Phật giới xuống dự.

+ Còn ở núi Hy Mã Lạp Sơn thì tổ chức như sau: Có các vị sao đây tham dự: Thứ nhất là có vị Phật thầy làm việc ở Đại Thiên Phật giới. Thứ hai là có vị Phật thầy phụ tá cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tầng bình lưu trái đất. Thứ ba là có 8 vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa Chúa Chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa Chúa Mẫu quản lý trái đất Nam Diêm Phù Đề này. Tiếp theo là có 8 vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa Trưởng ban nam, nữ ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này.

Giải đáp đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam ngày 24/02/2026

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT

Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Websites:
https://thientong.com/
https://thientongmt.com/

Trung ấm thân công đức vô lượng có về núi Fansipan làm lễ không? Về già: cần tạo được bao nhiêu hạt công đức,

Làm sao để sử dụng tánh phần dương, muốn về phật giới nên dùng tánh nàoTrò hỏi:Con người thì có 16 thứ tánh. Vậy làm sao...
22/03/2026

Làm sao để sử dụng tánh phần dương, muốn về phật giới nên dùng tánh nào
Trò hỏi:

Con người thì có 16 thứ tánh. Vậy làm sao để mình luôn sử dụng tánh bên phần Dương, để trở thành con người khôn, sáng suốt. Và muốn được trở về Phật giới an toàn, thì mình nên sử dụng tánh nào?

Thầy trả lời:

- Ý 1: Con người có 16 thứ tánh, thì để làm sao mà sử dụng tánh bên phần Dương, để trở thành là một người khôn và sáng suốt? Thì con người học và hành theo pháp môn Thiền tông phải hằng sống với tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Còn tánh Phật là Thanh tịnh - Rỗng lặng - Hằng tri, tức là thấy và biết được 2 phần:

+ Phần 1: Là tánh dương, gồm có 3 thứ:

1. Thứ nhất là phải nhờ tánh Thần của mình, tức là sống kiên cường, không khiếp nhược, không quỳ lạy ai, hay cầu xin ai ở trái đất này.

2. Thứ hai là phải nhờ tánh Thánh, tức là sống bằng Nhân - Nghĩa - Lễ- Trí - Tín.

3. Thứ ba là phải nhờ tánh Tiên, sống bằng trí tuệ thật sáng suốt.

+ Phần 2: Là tánh âm, tánh âm là gì? Tánh âm là nhờ tánh Chúa sống tìm hiểu và biết sự thật của các vị: Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Chúa. Mỗi vị này hành nghề gì để nuôi thân các vị, con người mà muốn sử dụng tánh phần Dương ít hay nhiều, hoặc muốn trở thành là người khôn, sáng suốt, thì phải hằng tri, tức là thấy người khác triệt tiêu pháp môn Thiền tông, người nào mà đứng ra bảo vệ tức là sử dụng tánh Thần đó.

- Ý 2: Muốn được trở về Phật giới an toàn, thì mình nên sử dụng tánh nào? Cái người nào, người muốn được trở về Phật giới an toàn thì sử dụng tánh Phật của chính mình.

Giải đáp đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam ngày 24/02/2026

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT

Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Websites:
https://thientong.com/
https://thientongmt.com/

Trung ấm thân công đức vô lượng có về núi Fansipan làm lễ không? Về già: cần tạo được bao nhiêu hạt công đức,

☆●  TRONG VẬT LÝ NÀY CON PHẢI SỐNG LÀM SAO ĐỂ KHI MẤT THÂN CON ĐƯỢC MỘT VỊ PHẬT DẪN VỀ PHẬT GIỚI ?Thầy Nguyễn Nhân trả l...
26/02/2026

☆● TRONG VẬT LÝ NÀY CON PHẢI SỐNG LÀM SAO ĐỂ KHI MẤT THÂN CON ĐƯỢC MỘT VỊ PHẬT DẪN VỀ PHẬT GIỚI ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Thì 3 cái tiêu chuẩn đó, ham muốn, bất cứ lúc nào cũng Ham Muốn trở về Phật Giới, tạo Công Đức,

Bởi vì Công Thức trở về Phật Giới nó có 3 cái tiêu chuẩn :

1. Ham muốn thật mãnh liệt

2. Công Đức thật nhiều

3. Nắm vững Công Thức Hoa Tiêu.

Công Đức nhiều mà mình rơi được rồi là sẽ có 1 vị Phật dẫn đi.

Nếu mình rơi mà không có Hoa Tiêu thì chắc chắn mình đi tiếp chứ không có cách nào thoát ra được hết.

Khi mình rơi mà có Hoa Tiêu là chắc chắn đó, chắc chắn mới 50% thôi, còn phải thử.

- Nếu mà mình có Công Đức thật nhiều thì chắc chắn là không có giả nỗi đâu, trừ trường hợp chập chờn chập chờn nó mới giả.

Cái này là cái tiêu chuẩn trở về Phật Giới, nó có 3 phần.

+ Thứ nhất là HAM MUÔN TRỞ VỀ PHẬT GIỚI, ngày nào cũng ham muốn, làm bất cứ cái gì cũng ham muốn, cái này là cái TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐI.

+ Thứ hai là CÔNG ĐỨC.

+ Thứ ba là CÔNG THỨC TRỞ VỀ, Trong này có làm CÁI HOA TIÊU ÔNG PHẬT DẪN VỀ ĐÓ.

+ Đó, 3 CÁI NÀY. AI MÀ HIỂU RÕ, LÀM ĐÚNG 3 CÁI NÀY THÌ KHÔNG CÓ CÁI GÌ MÀ TRẬT ĐƯỢC HẾT ĐÓ.

Trích giải đáp Đạo Phật Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com

Thiền tông Tân Diệu | TTTD       ---------******---------TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT: Địa c...
26/02/2026

Thiền tông Tân Diệu | TTTD


---------******---------
TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT:
Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.
Website chính thức: http://thientong.com
Email: [email protected]

https://youtu.be/t1U3v0NqlGI?si=cGkJwRAqOwu84Bwk

Thiền tông Tân Diệu | TTTD ---------******---------TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT: Địa chỉ: 273 ...

🎤 HỎI: DẠ THƯA THẦY, TÁNH PHẬT LÀ THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT NHƯNG SAO TÁNH PHẬT XEM THƯỜNG QUY LUẬT LUÂN HỒI Ở TRÁI ĐẤT NÀY❓...
26/02/2026

🎤 HỎI: DẠ THƯA THẦY, TÁNH PHẬT LÀ THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT NHƯNG SAO TÁNH PHẬT XEM THƯỜNG QUY LUẬT LUÂN HỒI Ở TRÁI ĐẤT NÀY❓

☘️Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

_ Thì cái chuyện thế gian... sống ngoài kia sung sướng quá tưởng vô đây dễ ăn.
Thấy người ta có Kim Thân Phật lớn quá rồi muốn vô đây để mượn...

Trước khi Tánh Phật vào đây đã được các vị Phật cảnh báo trước rồi, thế giới vật lý vô đây khó lắm. Thì trong quyển 9 có nói rồi, Tánh Phật tự cho mình sáng suốt, biết hết mà sao phải thua.

Nhưng mà nên nhớ rằng khi đã mang thân người là cả một vấn đề. Trong Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi Tánh người nó tô điểm thêm đủ thứ, linh thiêng chỗ này huyền bí chỗ kia.

Thành ra Tánh Phật nó vô đây nó phải chịu qua 3 cái lớp:

Thứ nhất là vô tử cung người mẹ nó làm cho quên.

Thứ hai là 16 thứ tánh người nó luôn quay là bắt đầu Tánh Phật nó nổi chong chóng rồi đó.

Rồi thứ ba là tạo nghiệp, rồi sao ?

Đã bị 3 cái thứ này không nói gì, nhưng mà đã vô theo đại diện cho Phật rồi mà còn đi lừa người ta, càng chết nữa, thành ra đừng có mong.

May mắn là 10.000 năm một vị Phật ra đời để nói ra cái này. Cái này Phật Thích Ca không thể nói liền mà phải đợi loài người văn minh lên cao, ổng mới nói cho nghe.

Nhưng mà loài người văn minh lên cao thì tiền tài, địa vị, danh lợi đi trước chứ cái Giải Thoát dường như họ không cần. Mang Kim Thân Phật không cần, mà mang thân người sướng hơn. Mang Kim Thân Phật không có sướng thành ra mới không cần như vậy, xem thường cái nhân quả này.

Trừ người nào sợ nhân quả mới sợ thân người, tìm cách chui ra , Giải Thoát.

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

*Trích giải đáp Thiền Tông

🌷Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu
Địa chỉ 273 ấp Chánh Hội xã Tân Mỹ huyện Đức Hòa tỉnh Long An

Nơi dành cho những ai muốn học Giác ngộ & Giải thoát để trở về cội nguồn của chính mình.

Hôm nay, con thật sự mới là một phật tử chân chính, tức con PhậtNgài A Nan Đà: Từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, ...
01/01/2026

Hôm nay, con thật sự mới là một phật tử chân chính, tức con Phật

Ngài A Nan Đà: Từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng:

- Kính bạch Đức Thế Tôn: Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, sư huynh Ma Ha Ca Diếp là Tổ đời thứ nhất, còn thứ hai là con. Vậy, chúng con truyền bá như thế nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy Ngài A Nan Đà:

- Này Tôn giả A Nan: Sau khi Như Lai diệt độ, việc truyền Thanh tịnh thiền, Như Lai dạy ở cõi Ta bà này nơi mặt bằng trên núi Linh Sơn. Như Lai đã truyền cho ông Ma Ha Ca Diếp, sau ông Ma Ha Ca Diếp sẽ truyền lại cho ông, pháp môn này rất mầu nhiệm, không viết ra thành văn, nên không truyền theo kinh điển thông thường được. Như Lai đã căn dặn ông Ma Ha Ca Diếp: Sau này, ông tịch, sẽ truyền lại cho A Nan làm Tổ thứ hai, sẵn đây Như Lai căn dặn ông: Nhớ truyền mãi đừng cho đoạn dứt. Như Lai Huyền ký cho các ông và đại chúng biết: Người làm Tổ sau cùng ở nước Ấn này là một vị Thái tử như ta, vua cha và hoàng hậu tu theo đạo Bà La Môn, khi ông ấy nghe được lời dạy của Tổ trước, ông nhận được Mạch nguồn Thanh tịnh thiền và vượt biển về phương Đông truyền bá. Ông vào nước đầu tiên, Nhà vua không biết Mạch nguồn thiền là gì, nên Nhà vua không nhận, vị Tổ ấy đành tiếp lên phương Bắc, đến một ngôi chùa, ngồi đó suốt 9 năm trong hang đá. Sau đó có một người kiên cường gan dạ đến dâng một phần thân thể để nhận Mạch nguồn thiền. Như vậy, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai chảy về phương Đông đã có người tiếp nhận. Vừa trao Mạch nguồn thiền xong, vị Tổ ấy nói rộng về thiền Thanh tịnh ở nơi công cộng. Giáo pháp Thanh tịnh thiền này nếu đem so sánh với những giáo pháp mà Như Lai dạy trước, người nghe giáo pháp Thanh tịnh thiền này, cho là tà đạo, nên đầu độc Tổ ấy đến 6 lần, lần sau cùng vị Tổ ấy phải từ bỏ xác thân!

Như Lai nhắc lại cho các ông nhớ:

- Các ông tu theo các pháp môn ban đầu của Như Lai dạy, nếu người nào tu được thành tựu và an trú trong Niết bàn trước này, thì Niết bàn trước đó, nếu đem so sánh Niết bàn Thanh tịnh thiền này, thì Niết bàn trước chỉ là 1 giờ hay 1 ngày mà thôi.

Khi Như Lai đem so sánh 2 Niết bàn, ông Xá Lợi Phất cho Như Lai bị Ma ám, tất cả các người có mặt cũng nghi như thế, nên có trên 5.000 người bỏ đi. Như Lai liền dùng Thanh tịnh thiền cực mạnh, để giữ một số người ở lại, và nói:

Số người các ông còn ở lại đây, nếu người nào muốn được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh mà Mười Phương Chư Phật đang sống”, thì Tâm các ông phải tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri, nếu không “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh” được, thì ít ra các ông cũng cảm nhận được kỳ diệu của Thanh tịnh thiền.

Khi Đức Phật vừa dứt lời, Ngài liền bủa Thanh tịnh thiền cực mạnh, làm cho quả núi Linh Sơn và một vùng rộng lớn xung quanh núi, không biết xa là bao nhiêu. Khí hậu mát mẻ, bầu trời không nắng mà sáng, cây, cỏ, hoa, lá tươi hẳn lên, làm cho những người có mặt tại núi Linh Sơn và xung quanh núi, ai ai cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của Thanh tịnh thiền mà Đức Phật bủa ra. Trong 1.250 người có mặt, duy nhất chỉ có Ngài Xá Lợi Phất được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh mà Mười phương chư Phật đang sinh sống”. Khi Ngài Xá Lợi Phất được trở lại Thế giới loài Người, có trình với Đức Phật những gì mà Ngài thấy và biết ở trong “Bể tánh Thanh tịnh”. Đức Phật xác nhận là phải. Nhờ Đức Phật xác nhận đúng, nên Ngài Xá Lợi Phất có trình thưa với Đức Phật như sau:

- Con xin sám hối với Đức Thế Tôn: Trước đây con nghi ngờ Đức Thế Tôn bị Ma ám. Nhờ siêu đại thần lực Thanh tịnh thiền của Như Lai trợ giúp, nên con được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Con đã thấy biết thật rõ ràng những gì trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh mà Mười phương chư Phật đang sinh sống”. Hôm nay, thật sự con là người thấy nghe biết và tu đúng theo lời của Đức Phật dạy, con mới biết mình là một phật tử (con Phật) chân chánh.

Đức Phật mới nói với ông Xá Lợi Phất:

Này ông Xá Lợi Phất, giờ này Như Lai công nhận ông là một phật tử chân chánh. Ông nên đem lời chân thật của Như Lai dạy hôm nay, sau này có ai muốn tu để được vào “Bể tánh Thanh tịnh”, ông nên thật lòng dạy lại cho họ. Còn người tu ham mê Thần quyền, cầu lạy Thần linh, những người thích làm tôi tớ cho người khác, cũng có nghĩa là họ muốn đi mãi mãi trong 6 nẻo luân hồi. Những người này: Một lời không nói, một câu cũng không chỉ. Vì sao Như Lai căn dặn kỹ như vậy? Vì những người này, nghiệp thức của họ đã chứa đầy trong Tàng thức của họ, từ nhiều đời nhiều kiếp, không ai tài nào cạy ra được! Như Lai có thần thông phép mầu đầy đủ mà còn không giúp được họ, huống chi là các ông. Thôi, các ông cứ để tự nhiên họ đi trong lục đạo luân hồi, chừng nào họ chán, họ tự đi tìm đến các ông, các ông không cần phải lo.

Như Lai nói trở lại vị Thái tử nói pháp môn thiền Thanh tịnh nơi công cộng. Vị này bị các người tu theo lời dạy của Như Lai ban đầu, đầu độc chết! Vì sao các người tu lại có lòng ác như vậy? Vì những người này giống như các ông khi nghe Như Lai nói về Thanh tịnh thiền vậy. Các vị này cũng tưởng rằng vị Tổ này bị Ma ám nên tìm cách giết vị ấy!

Trích trang 83-86, quyển 5 - Khai Thị Thiền Tông, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân

Nguồn

Trung ấm thân công đức vô lượng có về núi Fansipan làm lễ không? Về già: cần tạo được bao nhiêu hạt công đức,

---------******---------TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT: Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, ...
23/12/2025

---------******---------
TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU - CHUYÊN DẠY GIẢI THOÁT:
Địa chỉ: 273 Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Website chính thức: http://thientong.com
Email: [email protected]

https://youtu.be/ZPAD-QyXI2I?si=IAgTqpTrT2AJJJQS

Đơn Xin Chủ Tịch Tỉnh Tây Ninh Cho Chùa Hoạt Động Đúng Luật Tự Do Tín Ngưỡng Tôn Giáo - Thiền tông Tân Diệu | TTTD -------...

Address

273 ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa
Tỉnh Long An

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thiền Tông Tân Diệu - Long An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share