03/04/2024
BÁT CHÁNH ĐẠO TRONG PHẬT GIÁO
Bát Chánh đạo hay Bát Thánh đạo, Bát Chính đạo mang ý nghĩa là con đường chân chính chia làm tám chi, là giáo lý căn bản được nhắc đến trong Đạo đế. Con đường chân chính tám chi đó bao gồm:
CHÁNH KIẾN: Chánh Kiến được hiểu là sự hiểu biết về Khổ, về nguyên nhân của Khổ, hiểu biết về sự chấm dứt Khổ và con đường đi đến nơi dứt Khổ.
CHÁNH TƯ DUY: Chánh Tư Duy là tư tưởng thoát khỏi tham, sân, hại hay hung bạo.
CHÁNH NGỮ: Chánh Ngữ là ngăn ngừa tà ngữ, giữ hoặc không cho tà ngữ phát sinh. Có bốn loại tà ngữ: nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời nói dữ (chửi rủa, khinh bỉ, mắng nhiếc), nói lời vô ích. Khi bạn giữ không cho phạm phải các tà ngữ này tức là bạn có Chánh Ngữ.
CHÁNH NGHIỆP: Chánh Nghiệp được hiểu là nguyện ngăn ngừa, gìn giữ và thu thúc để không phát sinh những hành vi như trộm cắp, tà dâm, sát sinh. Đó cũng được gọi là giữ giới. Làm được những việc như thế tức là bạn đã kiểm soát được chính mình, kiểm soát được những tác động về thân.
CHÁNH MẠNG: Chánh Mạng nghĩa là tránh xa những loại nghề nghiệp không chân chính. Nếu bạn tránh được những nghề nghiệp sai trái và làm những nghề nghiệp chân chính tức là bạn có Chánh Mạng.
CHÁNH TINH TẤN: là ngăn chặn những bất thiện chưa khởi sinh; loại bỏ những bất thiện đã khởi sinh; tinh tấn giúp phát sinh những thiện tâm chưa có và cuối cùng là tinh tấn giúp phát triển những thiện tâm đã có.
CHÁNH NIỆM: là một tâm sở mà nhờ vào đó bạn có thể nhớ được sự vật. Có 4 nền tảng của Chánh Niệm là quan sát thân, thọ, tâm, pháp hay niệm thân, thọ, tâm, pháp. Biểu hiện của Chánh Niệm là luôn mặt đối mặt với đề mục, canh phòng để không rơi vào chỗ thất niệm.
CHÁNH ĐỊNH: được hiểu là tầng thiền thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Bốn tầng thiền này là bốn tầng thiền định, có thể thực hành trước hoặc khi đang hành thiền.
Việc tu tập Bát chánh đạo giúp cải thiện tự thân, cải tạo hoàn cảnh và làm căn bản cho Chánh giác. Tu tập Bát chánh đạo cũng đem lại cho bạn những lợi ích như nắm được những kiến thức chân chính, không bị mê hoặc, lôi cuốn bởi những đạo tà giáo; suy nghĩ chơn chánh, không bị sa vào những lỗi lầm đen tối; lời nói chân chính, có lợi cho bản thân và người khác; hành động chân chính, không tổn hại đến người khác; đời sống chân chính, không bị người khác khinh rẻ, chê bai, thay vào đó là sự kính trọng và ngưỡng mộ; siêng năng chơn chánh hơn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp; thiền định chơn chánh giúp phát triển trí huệ và Phật quả viên thành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
----------------
CHÙA PHƯỚC ĐỨC - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
☎️ Hotline: 035 417 5817
🏬 Địa chỉ: Số 26 Khe Sanh - Phường 10 - TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.