23/08/2026
❤️LỜI TRI ÂN ĐẾN BÀ CON GIÁO HỌ GIUSE
“Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
Hôm nay, Cha Tuyên uý Giuse cùng Quý Sơ phụ trách, ban điều hành Giáo họ Giuse và gia đình Huynh trưởng - Giáo lý viên thuộc Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Đa Kai đã đến thăm hỏi, sẻ chia và chúng con cũng xin được gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến quý bà con trong Giáo họ Giuse đã yêu thương, quảng đại và rộng tay đồng hành cùng chương trình Trung Thu dành cho các em thiếu nhi.
Điều làm chúng con xúc động không chỉ là sự sẻ chia đầy quý giá của bà con, mà còn là một ê trái cây thật đầy đặn, nghĩa tình mà bà con đã trao tặng. Mỗi món quà, mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều chất chứa biết bao tình thương dành cho các em thiếu nhi.
Nhờ tình thương của quý bà con, mùa Trung Thu năm nay của các em sẽ không chỉ có bánh, có đèn, có tiếng cười, mà còn có hơi ấm của tình hiệp thông và sự yêu thương của cả cộng đoàn.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse, luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên quý gia đình; cho những gì quý vị quảng đại trao đi hôm nay sẽ được Chúa bù đắp bằng những niềm vui, bình an và phúc lành thật dồi dào.
Và hành trình yêu thương vẫn còn tiếp tục … Chúa Nhật tuần tới, gia đình Huynh trưởng – Giáo lý viên chúng con sẽ tiếp tục lên đường đến với Giáo họ Đaminh, mang theo những lời yêu thương và lời mời gọi cộng đoàn cùng chung tay làm nên một mùa Trung Thu thật trọn vẹn cho các em thiếu nhi.
Xin cảm ơn Giáo họ Giuse – cảm ơn những tấm lòng đã cho đi bằng cả yêu thương.
Chúng con xin ghi nhớ và trân trọng từng nghĩa cử ấy.
Cha Tuyên uý Giuse cùng Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Đa Kai. Trân trọng tri ân!
📸Ban truyền thông Giáo xứ Đa Kai