Tiểu ban BVSS GP Hà Tĩnh

Tiểu ban BVSS GP Hà Tĩnh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tiểu ban BVSS GP Hà Tĩnh, Religious organisation, Mái Ấm Thiên Ân, Xóm Trung, Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các bác sĩ khuyên người mẹ nên bỏ đứa bé bị cụt tay. Cô quyết tâm giữ con.Có bao nhiêu đứa trẻ sẽ không tồn tại trên thế...
28/06/2025

Các bác sĩ khuyên người mẹ nên bỏ đứa bé bị cụt tay. Cô quyết tâm giữ con.
Có bao nhiêu đứa trẻ sẽ không tồn tại trên thế giới ngày nay, nếu cha mẹ các bé làm theo lời khuyên của bác sĩ và phá thai?
Cô bé Mikayla người Úc còn sống đến ngày hôm nay, là nhờ mẹ bé từ chối coi bé là một con người thấp kém hơn vì khuyết tật.
Trong một cuộc phỏng vấn với 7 News Australia, mẹ Tamika Bax, ở Sydney, cho biết các bác sĩ đã yêu cầu cô cân nhắc việc phá thai sau khi phát hiện ra Mikayla bị thiếu một phần cánh tay.
Bax cho biết cô sẽ không từ bỏ con gái mình “để đổi lấy bất cứ điều gì”.
Khi thai được 19 tuần, Bax cho biết cô và chồng, Michael, đã đến gặp bác sĩ để khám thai định kỳ. Tuy nhiên, kỹ thuật viên siêu âm đã nói với họ rằng anh không thể tìm thấy bàn tay của Mikayla.
Bax cho biết cô đã rơi nước mắt khi kỹ thuật viên bước ra khỏi phòng để gọi bác sĩ.
Cô nói: “Ngay khi anh ấy đóng cửa lại, tôi ngồi dậy, tôi không thể thở được. Tôi đã khóc mà không biết chuyện gì đang xảy ra...”
Hai bác sĩ bước vào phòng, và họ nói với cô rằng họ “rất tiếc cho cô”. Theo báo cáo, cô được biết đứa con gái chưa chào đời của mình bị thiếu một phần cánh tay và bàn tay trái và các bác sĩ muốn làm thêm các xét nghiệm để tìm hiểu lý do.
Sau 10 ngày, Bax cho biết không có xét nghiệm nào cho thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, và các bác sĩ bối rối không hiểu tại sao Mikayla lại bị mất cánh tay.
Sau đó, họ hỏi liệu cô có muốn phá thai không.
“Họ nói với tôi rằng nếu tôi muốn phá thai thì tôi cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ…” cô nói.
Câu trả lời của cô là không, và cô sinh con gái vào tháng 3 năm 2020. Mọi nỗi sợ hãi của cô đều tan biến khi cô nhìn thấy Mikayla lần đầu tiên.
Bax nói: “Khi tôi nhìn thấy con mình và nghe thấy tiếng con mình khóc, tôi đã khóc. Đứa con bé bỏng của tôi đã ở đây, tôi rất choáng ngợp và cũng rất yêu con. Tình mẫu tử ngay lúc đó là điều tôi không thể giải thích được”.
Mặc dù ban đầu cô băn khoăn không biết Mikayla sẽ học cách mặc quần áo hay làm tóc như thế nào, nhưng cô cho biết con gái cô đã thích nghi tốt với cuộc sống không còn cánh tay trái. Bax cho biết cô ấy “sẽ không đổi con mình lấy bất kỳ điều gì”.
“Tôi chỉ muốn hỗ trợ và nâng cao nhận thức cũng như tôn vinh trẻ em/người lớn và các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về chi thể. Và tôi muốn tất cả họ biết rằng họ thật tuyệt vời, và tôi cảm thông với họ,” cô nói với hãng tin này.
Xã hội thường xuyên nhìn nhận một cách sai lầm rằng người khuyết tật là những con người thấp kém hơn - thậm chí còn hơn thế nữa khi họ vẫn còn trong bụng mẹ. Nhưng những câu chuyện như của Mikayla và những người khác chứng minh rằng mỗi người đều có giá trị, bất kể khả năng của họ ra sao, và luôn có lý do để lựa chọn sự sống.
Nguồn: LifeNews

Dành cho người từng phá thai và đang chịu sự cô đơn, dằn vặtCó bao giờ bạn tự hỏi chính mình vì sao Chúa Giêsu phải chết...
13/01/2024

Dành cho người từng phá thai và đang chịu sự cô đơn, dằn vặt
Có bao giờ bạn tự hỏi chính mình vì sao Chúa Giêsu phải chết trên thập giá không? Là bởi vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội và làm mất đi vinh quang của Thiên Chúa (Rô-ma 3, 23). Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Người mang vào mình hình phạt mà chúng ta đáng phải lãnh nhận vì tội lỗi chúng ta. Và máu chảy ra từ vết thương của Người đã tẩy rửa chúng ta khỏi gánh nặng của những tội lỗi đó. Bằng cách chết thay cho chúng ta, Chúa Giêsu đã mở ra con đường dẫn đến thiên đàng.
Chúa Giêsu đã chết để mọi tội lỗi của bạn, kể cả việc phá thai, được tha thứ. Tuy nhiên, để nhận ơn tha thứ, trước tiên chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình. Chúng ta phải ăn năn như thế nào?
Ăn năn nghĩa là thừa nhận rằng điều chúng ta đã làm là sai trái trong mắt Thiên Chúa, nói với Chúa rằng chúng ta xin lỗi, và hướng cuộc sống của chúng ta về phía Ngài và tránh xa tội lỗi.
Nhưng có nhiều người hỏi, và có thể bạn cũng vậy, liệu việc phá bỏ một đứa trẻ là sai chăng? Vâng, đúng vậy. Phá thai là tội bởi vì nó tước đi một sự sống mới. Sự sống là một món quà từ Thiên Chúa. Mọi sự sống đều quý giá, kể từ thời khắc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì nguy hại tới hoặc hủy hoại sự sống trong dạ mẹ, Thiên Chúa đau buồn, bởi vì con trai hoặc con gái của Ngài đã bị giết chết. Nếu bạn từng phá thai một lần hoặc nhiều lần (hoặc cộng tác với việc phá thai dưới hình thức nào), bạn cần thừa nhận rằng điều đó là sai và xin Chúa tha thứ cho bạn.
Đây có thể là một suy nghĩ mà bạn khó chấp nhận. Nhưng hãy nhớ rằng: vì Chúa Giêsu đã chết cho mọi tội lỗi của chúng ta, nên Người cũng đã chết cho tội phá thai. Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót. Và Máu Thánh mà Chúa Giêsu đã đổ ra khi chết trên thập giá rửa bạn sạch khỏi tội và cảm giác tội lỗi từ việc phá thai. Hãy để những câu Kinh Thánh này trấn an và an ủi bạn: “Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.” (Thánh vịnh 51, 7). “Như Đông Đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.” (Thánh vịnh 103, 12).
Bạn có bao giờ nghĩ rằng tội phá thai quá lớn để được Chúa tha thứ không? Satan muốn bạn tin điều đó, nhưng đó là một lời nói dối. Điều quan trọng bạn phải thừa nhận là Satan “là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá” (Gioan 8, 44). Những lời nói dối của hắn có thể khiến người phụ nữ cảm thấy tội lỗi, ngay cả sau khi cô ấy đã ăn năn. Đôi khi những lời nói dối này có thể thuyết phục đến mức khiến một người phụ nữ đóng kín cảm xúc của họ, ngay cả với những người thân thiết nhất. Nếu bạn thấy điều này xảy ra với mình, hãy nói lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa Giêsu, nhân danh Chúa, con nói không với những lời dối trá này của Satan. Xin hãy che phủ con bằng máu châu báu của Chúa.”
Nếu trước đây bạn chưa ăn năn về việc phá thai của mình, hãy làm như vậy ngay bây giờ. Cầu xin sự tha thứ là cánh cửa để nhận được sự bình an và chữa lành trọn vẹn. Vì vậy, đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bạn tìm kiếm sự tha thứ nhân từ của Thiên Chúa.
- Trích sách "Hậu phá thai - sách cầu nguyện nhỏ cho người nữ"

25/11/2023
Nhóm Bảo vệ sự sống gặp rất nhiều trường hợp mẹ bầu muốn giữ con nhưng bị sức ép từ bạn trai, chồng, gia đình... những n...
25/11/2023

Nhóm Bảo vệ sự sống gặp rất nhiều trường hợp mẹ bầu muốn giữ con nhưng bị sức ép từ bạn trai, chồng, gia đình... những người muốn họ bỏ thai. Những người ấy không hiểu được tình mẫu tử hình thành giữa người mẹ và thai nhi, hoặc có thấy nhưng nghĩ: thai nhi không phải con người.
Dưới sức ép đó, nhiều người phụ nữ đã phải đi bỏ thai. Và họ nói rằng: trong họ có một sự đau đớn vô cùng, họ yêu thương con mình và cảm thấy mình đã mất đi tất cả.
Dẫu sao cũng là con mình, có phải là một món đồ đâu?
Họ không dám nói với ai vì xấu hổ, họ chịu sự lạnh nhạt từ những người bỏ rơi họ khi họ cần được yêu thương...
Nhóm BVSS luôn cố gắng giúp đỡ những người mẹ bầu khi họ muốn giữ con. Giá như những người xung quanh họ có đủ dũng cảm để thừa nhận rằng: thai nhi là một đứa trẻ vô tội, và người mẹ mang thai cần được yêu thương và giúp đỡ, chứ không phải chỉ được đưa tiền để đem đi phá.
Sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chúa
(không phân biệt tôn giáo các bạn nhé)
- Bạn lầm lỡ mang thai ngoài ý muốn?
- Bạn bị xa lánh bởi những lời đàm tiếu của xã hội?
- Bạn bị chính người mình yêu ghẻ lạnh và ép phá bỏ đi chính đứa con của bạn?
- Bạn luôn tự ti với bạn bè xung quanh?
- Bạn bị chính gia đình hắt hủi và đuổi đi?
- Bạn không biết mình sẽ đi đâu về đâu?
- Bạn lo lắng về kinh phí sinh nở khi làm mẹ đơn thân?
- HÃY NHẤC MÁY LÊN VÀ GỌI CHO CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI KHÔNG HỨA SẼ CHO BẠN TẤT CẢ, NHƯNG CHÚNG TÔI HỨA SẼ GIÚP ĐỠ BẠN ĐƯỢC SINH NỞ AN TOÀN, ĐẦY ĐỦ TÌNH YÊU THƯƠNG, BẠN VÀ CON BẠN SẼ ĐƯỢC AN TOÀN TRONG MỘT NGÔI NHÀ ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG, CHỈ CẦN BẠN CHO CON BẠN MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC SỐNG VÀ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI..
- Nếu bạn biết ai đang cần được giúp đỡ thì cứ gọi cho các Soeur:
1. Sr. Matta Hồng Tín : 0862 625 344
2. Sr. Anna Ánh Hồng : 0393 730 057
Đc: Mái ấm Thiên Ân, xóm Trung – xã Thạch Hạ - Tp Hà Tĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh
Xin mọi người chia sẻ bài viết để có thể chung tay bảo vệ sự sống.

Nếu bạn cảm thấy không xứng đáng đến với Chúa Giêsu vì bạn từng phá thai, hoặc nếu bạn sợ rằng Người sẽ từ chối bạn, hãy...
09/11/2023

Nếu bạn cảm thấy không xứng đáng đến với Chúa Giêsu vì bạn từng phá thai, hoặc nếu bạn sợ rằng Người sẽ từ chối bạn, hãy nhớ lại cách Người đã đáp lại cô gái điếm. Chúa Giêsu yêu bạn. Phẩm giá và giá trị của bạn không dựa trên những gì bạn đã làm hoặc chưa làm được, mà dựa trên thực tế rằng bạn là người chị em của Người và là con gái yêu quý của Cha Người.
Bạn có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu không muốn có mối quan hệ cá nhân với bạn vì bạn đã phá thai, hoặc vì bạn đã làm những việc khác mà bạn thấy xấu hổ. Nhưng điều đó không đúng. Người thực sự muốn có một tương quan cá nhân với bạn! Hãy để câu Kinh Thánh này trấn an bạn về tình yêu của Người dành cho bạn: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Khải huyền 3, 20). Có một bức tranh nổi tiếng về Chúa Giêsu đứng bên ngoài một cánh cửa. Nhưng Chúa Giêsu không thể mở cửa vì tay cầm không ở phía của Người. Bạn phải là người mở nó!
Hãy tin chắc rằng Chúa Giêsu muốn ở trong cuộc đời bạn. Người muốn trở thành tình yêu đầu tiên của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là mở rộng cánh cửa trái tim mình và mời Chúa Giêsu vào. Người là Đấng thành tín. Người sẽ bước vào cuộc sống của bạn.
Ảnh: Jesus Knocking at the Door is a painting by Cecilia Brendel

PHÁ THAI CHỈ VÌ MỘT GÁNH NẶNGQuả thực, khi cảm nghiệm nỗi đau từ những cuộc ra đi, tôi lại cảm thấy thương các em hơn. B...
07/11/2023

PHÁ THAI CHỈ VÌ MỘT GÁNH NẶNG
Quả thực, khi cảm nghiệm nỗi đau từ những cuộc ra đi, tôi lại cảm thấy thương các em hơn. Bạn đã bao giờ thấy hình ảnh một Thai Nhi bị trục xuất ra ngoài chưa ! ??? Khi nhìn một Thai Nhi, ta nhìn thấy Thiên Chúa, nhìn thấy mầm sống, sự sống Thiên Chúa ban tặng cho con người…, vậy chúng ta phải tôn trọng, phải để cho thân xác các thai nhi có được sự tôn kính xứng đáng như một con người đáng được tôn kính. Bạn thân mến!
Bạn chỉ vì xem Thai Nhi đó như là một gánh nặng và phiền toái, cản trở danh dự, tự do hay sự thăng tiến của cha mẹ và họ hàng. Ước mong sao, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, một NGƯỜI MẸ đã cưu mang sự sống (Lc 1,26-38), đã phục vụ sự sống (Lc 1,39-56), và can đảm đứng dưới chân đồi Canvê để chia sẻ, nhận lãnh và trao ban sự sống cùng với Con Yêu Dấu của Mẹ (Ga 19, 25-27). Xin Chúa đánh động lương tri của những ai đang muốn phá thai, để họ can đảm cho em bé được chào đời. Xin gìn giữ những thai phụ được nhiều sức khỏe và niềm vui, để can đảm bảo vệ mầm sống đang lớn dần trong cung lòng họ. Được như thế, chắc hẳn cuộc sống nơi mỗi gia đình luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và bình an đích thực nơi mỗi tâm hồn. Amen.
TIỂU BAN BẢO VỆ SỰ SỐNG GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Hỗ Trợ Thai Nhi
" " Mái ấm Thiên Ân - xóm Trung - xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh " "
-----------------------------------------------------------
Quý Souer: 0862 625 344 – 0393 730 057

Bạn có thể dừng 3p tại đây để đọc một lời kinh bảo vệ sự sống không? Xin cảm ơn bạn.  KINH SỰ SỐNGLạy Cha rất nhân từ,sự...
18/10/2023

Bạn có thể dừng 3p tại đây để đọc một lời kinh bảo vệ sự sống không? Xin cảm ơn bạn.
KINH SỰ SỐNG
Lạy Cha rất nhân từ,
sự Sống do chính Cha dựng nên.
Cha lại sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô đến
để thánh hoá và duy trì Sự Sống,
và chính Thần Khí của Cha là Sự Sống.
Xin Cha thương ngăn chặn ngay
những hành vi phá hoại Sự Sống con người,
nhất là hành vi nạo phá thai.
Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ,
vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương,
con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.
Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An của Cha,
Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.
Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con,
để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng giàu lòng xót thương
và đầy nhân ái đối với mọi người.
Xin Cha trải lòng thương xót của Cha trên thân phận của chúng con.
Chúng con nguyện xin Cha,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,
Thánh Cả Giuse, Thánh Giêrađô và các Thánh Anh Hài.
Amen.

Mái ấm Thiên ÂnĐiểm đến của những người mẹ đơn hànhTHÂN GỬI NHỮNG BẠN MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN!!!Sự sống là quà tặng vô gi...
14/10/2023

Mái ấm Thiên Ân
Điểm đến của những người mẹ đơn hành
THÂN GỬI NHỮNG BẠN MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN!!!
Sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chúa
(không phân biệt tôn giáo các bạn nhé)
- Bạn lầm lỡ mang thai ngoài ý muốn?
- Bạn bị xa lánh bởi những lời đàm tiếu của xã hội?
- Bạn bị chính người mình yêu ghẻ lạnh và ép phá bỏ đi chính đứa con của bạn?
- Bạn luôn tự ti với bạn bè xung quanh?
- Bạn bị chính gia đình hắt hủi và đuổi đi?
- Bạn không biết mình sẽ đi đâu về đâu?
- Bạn lo lắng về kinh phí sinh nở khi làm mẹ đơn thân?
- HÃY NHẤC MÁY LÊN VÀ GỌI CHO CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI KHÔNG HỨA SẼ CHO BẠN TẤT CẢ, NHƯNG CHÚNG TÔI HỨA SẼ GIÚP ĐỠ BẠN ĐƯỢC SINH NỞ AN TOÀN, ĐẦY ĐỦ TÌNH YÊU THƯƠNG, BẠN VÀ CON BẠN SẼ ĐƯỢC AN TOÀN TRONG MỘT NGÔI NHÀ ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG, CHỈ CẦN BẠN CHO CON BẠN MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC SỐNG VÀ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI..
- Nếu bạn biết ai đang cần được giúp đỡ thì cứ gọi cho các Soeur:
1. Sr. Matta Hồng Tín : 0862 625 344
2. Sr. Anna Ánh Hồng : 0393 730 057
Đc: Mái ấm Thiên Ân, xóm Trung – xã Thạch Hạ - Tp Hà Tĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh
Xin mọi người chia sẻ bài viết để có thể chung tay bảo vệ sự sống.

PHÁ THAI CHỈ VÌ EM BÉ BỊ HỞ HÀM ẾCH Quả thực, khi cảm nghiệm nỗi đau từ những cuộc ra đi, tôi lại cảm thấy thương các em...
13/10/2023

PHÁ THAI CHỈ VÌ EM BÉ BỊ HỞ HÀM ẾCH
Quả thực, khi cảm nghiệm nỗi đau từ những cuộc ra đi, tôi lại cảm thấy thương các em hơn. Bạn đã bao giờ thấy hình ảnh một Thai Nhi bị trục xuất ra ngoài chưa ! ??? Khi nhìn một Thai Nhi, ta nhìn thấy Thiên Chúa, nhìn thấy mầm sống, sự sống Thiên Chúa ban tặng cho con người…, vậy chúng ta phải tôn trọng, phải để cho thân xác các thai nhi có được sự tôn kính xứng đáng như một con người đáng được tôn kính. Bạn thân mến!
Bạn chỉ vì xem Thai Nhi đó như là một gánh nặng và phiền toái, cản trở danh dự, tự do hay sự thăng tiến của cha mẹ và họ hàng. Ước mong sao, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, một NGƯỜI MẸ đã cưu mang sự sống (Lc 1,26-38), đã phục vụ sự sống (Lc 1,39-56), và can đảm đứng dưới chân đồi Canvê để chia sẻ, nhận lãnh và trao ban sự sống cùng với Con Yêu Dấu của Mẹ (Ga 19, 25-27). Xin Chúa đánh động lương tri của những ai đang muốn phá thai, để họ can đảm cho em bé được chào đời. Xin gìn giữ những thai phụ được nhiều sức khỏe và niềm vui, để can đảm bảo vệ mầm sống đang lớn dần trong cung lòng họ. Được như thế, chắc hẳn cuộc sống nơi mỗi gia đình luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và bình an đích thực nơi mỗi tâm hồn. Amen.
Hỗ trợ những người lầm lỡ
" " Mái ấm Thiên Ân, Xóm Trung - Xã Thạch Hạ - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh " "
Đt: 0862 625 344 - 0393 730 057
facebook: BẢO VỆ SỰ SỐNG PIÔ X

Bảo Vệ Sự Sống là tiếng nói cho quyền sống của các em thai nhi vô tội.
08/05/2023

Bảo Vệ Sự Sống là tiếng nói cho quyền sống của các em thai nhi vô tội.

Address

Mái Ấm Thiên Ân, Xóm Trung, Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh
480000

Telephone

+84393730057

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiểu ban BVSS GP Hà Tĩnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tiểu ban BVSS GP Hà Tĩnh:

Share